PDA

View Full Version : Anh thích em như xưa ^^



allihavetogive
25-05-2013, 12:03 AM
Hôm qua đi làm tăng ca, phải về bằng taxi, lên xe nghe được ngay cái bài hát "Anh thích em như xưa", hồi trước mình cứ chê mấy bài nhạc trẻ như vậy là nhảm nhảm, nhưng hôm nay ngồi ngẫm nghĩ lại cái tựa đề, thấy cũng có nhiều cảm xúc...

Mới đó mà hành trình của diễn đàn đã được gần 3 năm, Agape thì vừa mừng sinh nhật lần thứ hai. Thời gian ấy chưa phải là dài, nhưng mọi thứ, mọi người đã có nhiều thay đổi...

Mình nhớ ngày xưa... mỗi lần anh em chúng mình gặp nhau là tay bắt mặt mừng, là biết bao cảm xúc, chia tay mà cứ quyến luyến mãi không muốn về.

Ngày nay, chắc mọi người quen quá, gặp nhau chỉ cười một cái, chương trình chưa hết đã có nhiều người bỏ về trước...

Ngày xưa, chỉ là buổi Agape đơn sơ gặp gỡ nhau ngoài công viên, nhưng mọi người cảm thấy được gặp gỡ và chia sẻ với nhau là một hồng ân, dưới bài nhật kí là biết bao nhiêu comment đọc muốn không kịp...

Ngày nay, cả một chương trình "Nối kết yêu thương" hoành tráng trong hai ngày, kinh phí hàng chục triệu đồng, gặp gỡ biết bao nhiêu con người và có biết bao nhiêu câu chuyện và kỉ niệm trong suốt hành trình ấy... nhưng chẳng ai buồn chia sẻ, comment dưới bài nhật kí chỉ có vài thành viên ban tổ chức.

Ngày xưa, mọi người cứ nói với nhau "mở mắt ra là phải vào diễn đàn, trước khi nhắm mắt ngủ cũng phải lướt qua diễn đàn, suốt cả ngày cũng vào ra hàng chục lần xem có gì mới không". Tâm tình mọi người gởi gắm vào diễn đàn nhiều lắm cơ.

Ngày nay, cứ khoảng 5 phút là phải lướt qua facebook xem có gì mới không, viết vài câu cho vui, còn diễn đàn hả? nếu nghe ai đồn có gì nổi bật lắm thì mới vào xem.

Ngày xưa, anh em không có điều kiện xem thấy tin tức của nhau nhiều như bây giờ chơi facebook, nhưng hễ ai có vấn đề gì là cả đám kéo nhau đến thăm hỏi, đỡ nâng.

Ngày nay, rủ nhau đi thăm bệnh thì ai cũng có việc bận, nhưng hô hào đi ăn kem thì khá đông đủ; đám tang người thân một người anh em trong diễn đàn, mình muốn rủ mọi người đến đọc kinh một buổi, mà lại sợ có rủ cũng chẳng ai đến.

Ngày xưa, diễn đàn nhỏ bé và hoang sơ, nhưng anh em gần gũi, chuyện gì cũng nói với nhau, đã có những đêm thức trắng để trút nỗi lòng với nhau và tìm cách để mọi người yêu thương nhau hơn.

Ngày nay, diễn đàn đông thành viên hơn, có nhiều hoạt động hơn, nhưng lòng người lại xa cách, anh em chỉ biết nhau qua những cuộc vui, chuyện chia sẻ chỉ là những kế hoạch đi chơi, những tấm ảnh đẹp và độc...

Ngồi ngẫm một chút mà thấy đúng là có quá nhiều khác biệt giữa xưa và nay. Cái ngày nay của mọi người cũng chưa hẳn đã không tốt, vì có lẽ mọi người cảm thấy vô tư hơn, vui vẻ hơn, bớt suy nghĩ hơn... nhưng bản thân mình thì... "anh vẫn thích các em như xưa" hơn!!! Làm sao để quay lại được ngày xưa ấy nhỉ?!

Chồi non
25-05-2013, 08:57 AM
Mọi sự đều không thể bất biến!!! Chỉ đơn giản là đã thích nghi hay chưa??? Chuẩn bị!!! P.H.

Bông Hoa Nhỏ
25-05-2013, 11:11 AM
Nhớ từng kỷ niệm,cảm xúc những buổi gặp gỡ và chia sẻ.Một thời để nhớ và một thời để quên
Một chút gì đó .... tràn về nơi mái ấm diễn đàn này,những cái bắt tay và nụ cười ôi sao mà đẹp quá.

Lan Anh
25-05-2013, 11:16 AM
Thời gian như vòng quay nào trở ngược lại với quá khứ.
Con trẻ lớn lên chứ nào ai nhỏ bé lại, phải thế không?
Xưa và nay như nghìn trùng cách biệt!
Nhớ xưa cũng chẳng thay đổi được ngày nay. Thôi chi bằng chấp nhận những đổi thay, để Thánh Hoá cái hiện tại và làm tốt hơn trong thì tương lai All ơi!

+_Ruou nho_+
25-05-2013, 08:49 PM
Hic sáng tới giờ mình bị Tào tháo rượt, giờ vẫn còn mệt nhưng cũng mong góp ý một chút điều tí ti

Không biết các bạn sao chứ, hồi trước mình hay chơi facebook, việc học xuống cấp rất nhiều và bạn bè dường như cũng " lơ lơ " hơn, bởi mọi người chỉ thân nhau trên face, nói theo kiểu người gì ấy nhỉ là " Ôi cái like trên ấy nó ảo lắm", nói chung cái năm 2012 vừa qua thật nguy hiểm, từ trước Giáng Sinh năm ngoái đến nay, mình bỏ nó và... đáng lẽ cái thời điểm Giáng Sinh và Tết vừa qua là cái thời gian mà mọi người có dịp " show" hình nhiều nhứt trên facebook, vậy mà mình đã dứt áo ra đi trước đó, nhưng... từ đầu học kì 2 đến nay mình học tốt hơn rất nhiều, tham gia công tác xã hội rất tốt và được bạn bè ngưỡng mộ ( hổng phải khoe đâu à ^^), nên mấy ACE có lẽ thấy mình ít lên diễn đàn như thế ( ừm vì lo học trả nợ mà ), hè này sẽ tích cực hơn hihi...

Một chút chia sẻ nhỏ thôi mong được suy gẫm