PDA

View Full Version : Nghệ Thuật Nghe Điện Thoại Trong Nhà Thờ!



TerexaThuyDuong
28-05-2013, 11:07 AM
Đọc cái tiêu đề chắc hẳn ai cũng đang bức xúc lắm nhỉ? “Nghệ thuật nghe điện thoại”….mà lại nghe trong Nhà Thờ? Đã vào Nhà Thờ rồi còn nghe điện thoại gi nữa ? Thật vớ vẩn? Đối với người công giáo chúng ta, vào Nhà Thờ là để thờ phượng Chúa, để nói chuyện và thăm viếng Ngài. Vậy mà có người lại vào đó để nghe điện thoại. Đã thế lại còn mày mò ra được cả nghệ thuật nghe cơ đấy, nghe làm sao để mọi người không phát hiện, để không ai biết mình đang nghe điện thoai…..Họ thật tài giỏi đây mà. Nói vậy thôi nhưng cũng cảm thây buồn cho một số người vào Nhà Thờ mà lại nghe điện thoại một cách ngang nhiên, vô tư thoai mái mà không biết dùng đến cái nghệ thuật đó?....

Vâng đây là hiện thực của các bạn trẻ thời nay. Họ cho rằng một tin nhắn, một cuộc gọi của ai đó là rất quan trọng. Cho dù là đang ở trong hoàn cảnh nào cũng bắt buộc phải xem đó là ai nhắn, là ai gọi và nhắn gọi vào điện thoại mình có gi không? Phải có gì người ta mới nhắn chứ? Mình đang đi lễ, mình đang ở trong Nhà Thờ nhưng mà điện thoại mình nó cứ “rung” liên hồi như thế chẳng lẽ mình dả vờ như không biết. Trước khi đi bạn bè mình nó cũng biết mình đi lễ thế nên đây chắc chắn phải là tin quan trọng. ..Gía như đó là tin quan trọng gì cho cam, đường này chỉ là ba cái tin vớ vẩn :
- Mày đang ở đâu? 15 phút nữa chạy qua nhà tao rồi đi nha…nếu không thì gặp nhau ở công viên Gia Định đi nha. tao đang đi công chuyện nên nhắn lại để tao biết nha……

Mình vô tình đọc được tin nhắn này khi đang xem lễ ở Nhà Thờ hôm chủ nhật vừa rồi! Mình đứng sau lưng hai cô bạn trẻ cỡ 16, 18 tuổi gì đó.Vì mình cao nên có thể quan sát hai cô này rất dễ. Thật tình lúc đó mình rất khó chịu và hình như xung quanh đó cũng có vài người khó chịu như mình. Hai cô bé đó đang chụm đầu và cố che giấu cái điện thoại để gửi tin nhắn đi. Mặc dù lỡ lấy điện thoai ra rồi nhưng hình như vẫn cảm thấy hối hận vì đã làm điều đó khi đang xem thánh lễ. Tuy mình hơi khó chịu nhưng mình chưa dám lên tiếng vì thấy hai bé gửi tin nhắn xong rồi ngoan ngoãn xem lễ. Được một lúc, Cha xứ dâng lời nguyện xong và cộng đoàn ngồi xuống, mình lại nhìn thấy cô bé cúi xuống bàn như thể mấy cụ già ngồi lâu đau lưng nên cúi xuống bàn nghỉ ngơi. Bất chợt mình nhìn thấy trên tay có chiếc điện thoại đang áp sát vào tai, tiếp theo là những lời thì thầm nhỏ xíu mà chỉ có Chúa mới nghe thấy chứ người đời sao nghe được? ….Cô bé nghe điện thoai xong mặt vẫn tỉnh bơ như thể không có chuyện gì xảy ra…vì hình như xung quanh không ai phát hiện được. Còn riêng mình thánh lễ hôm đó đã không trọn vẹn?..Tại sao? Tại vì mình quá chú ý đến xung quanh chăng?
….giá như mình chú ý đến Cha xứ, giá như mình chú ý đến cây thập giá trước mặt…mình đã không cảm thấy khó chịu rồi…nhưng làm sao được, chuyện đó nó đập vào mắt mình…..chính mình nhìn thấy, mình chứng kiến …sao mình không khó chịu cho được. Chẳng phải lần đầu tiên hai cô bé đó chụm đầu vào nhau để cố giấu cái điện thoại thấy vài người cũng chặc lưỡi khó chịu còn gì….vậy thì lần này mình khó chịu cũng đúng mà…thế nhưng thánh lễ của mình đã bị gián đoạn rồi…Mình đã nhắm mắt xin lỗi Chúa và cảm thấy thật buồn!

Thế rồi thời gian còn lại mình cũng sốt sắng xem xong thánh lễ. Lúc ra lấy xe, mình lại vô tình gặp hai cô bé đó. Không hiểu vì sao tự nhiên lúc đó mình lại buột miệng nói thế này:
- Hai em lần sau đi lễ để điện thoại ở nhà nha, còn nếu đem đi thì để chế độ im lặng và cũng không được tùy tiện nhắn tin gọi điện trong nhà thờ như vậy nữa đâu nha!

- Một bé quay lại gật đầu Dạ! (kèm theo nét mặt không giận giữ)….oh may quá, mình cứ nghĩ nói xong chắc nó quay qua la mình…chị thì có gi tốt mà nói? bộ chị chưa nghe điện thoại trong nhà thờ lần nào chắc…???
Đó là suy nghĩ trong đầu mình và mình bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì đã có lần mình cũng lén đọc tin nhắn khi đang xem thánh lễ. Rồi mình nhớ lại lời Chúa nói với dân Do Thái khi họ kết án người phụ nữ ngoại tình: “ Ai trong các ngươi sạch tội thì ném đá người đàn bà này trước đi”. Thật là…mình cũng từng đọc tin nhắn trong nhà thờ vậy mà lúc nãy còn tỏ ra khó chịu và còn dạy khôn người khác…Chúa ơi con nên làm gi đây? Sáng nay, con cũng đang định với cái điện thoại để nhét vào túi nhưng may là con mặc áo dài nên không có túi để nhét điện thoại..Thật xấu hổ quá đi mà! Và con hứa từ nay nếu đi lễ sáng gần nhà con, con nhất định không mang điện thoại đi nữa dù là quần có túi!

Terexa Thùy Dương

kiemca
28-05-2013, 11:18 AM
Có 1 giờ thôi, việc gì quan trọng thì cũng để sau. Tốt nhất nên để luôn đt ở nhà, thử tưởng tượng xem, đang giờ nguyện cả nhà thờ yên lặng mà có tiếng chuông đt reo lên do ta ... quên tắt chuông, lúc đó không nhỉ 1 mình mình mà cả nhà thờ bị ảnh hưởng.

Lan Anh
28-05-2013, 11:30 AM
Cám ơn TerexaThuyDuong đã chia sẻ mẫu "Tin tức mình"
Nơi tôi ở, giáo xứ dán mẫu thông tin nhắc nhở "Tắt điện thoại" trên cánh cửa trước khi vào nhà thờ.
Chữ thật lớn, thế nhưng vẫn có những người học cao, cao tận tháp chuông và tóc cũng chẳng còn đen...vẫn vờ như "Mù chữ". Để đôi lần cả nhà thờ đang yên lặng như tờ bỗng tiếng chuông điện thoại rung lên từng hồi phá tan bầu khí trang nghiêm.
Bao ánh mắt khó chịu quay nhìn đương sự.
Đám trẻ nhỏ...đôi khi vô tình còn tha thứ, chứ người không còn nhỏ mà vô ý thức. Hết thuốc chữa!
Biết bao giờ mọi người mới nhận ra "Nhà Chúa là nơi trang nghiêm" nhỉ?

Mai Cồ
28-05-2013, 12:33 PM
Ui, đọc bài này xong mình cảm thấy ngại quá. Vì nhiều lần mình cũng đọc tin nhắn và nhắn tin khi dự Thánh Lễ dù rất ngắn là "đang đi Lễ".

Lần sau mình sẽ tắt điện thoại khi dự Lễ mới được. Vì nó làm mình chia trí lắm.

Phù thủy nhỏ
28-05-2013, 10:42 PM
Khi ở dưới quê, đi nhà thờ PTN không bao giờ mang theo điện thoại, vì cách sống và cách nhìn nhận dưới quê không như trên thành phố, mặc dù điện thoại di động khá phổ biến, nhưng không ai đi lễ mà mang theo điện thoại. Vì thế khi đang lễ mà nghe tiếng điện thoại thì thật là tội to lắm, vì làm chia trí cả nhà thờ cơ mà. Nghĩ ra thì đi lễ ở dưới quê thật là hay, không lo bị tiếng điện thoại làm chia trí ^^
Thành phố đúng là nhộn nhịp lắm lắm! Vì khi đi lễ xong thì mình thường không về nhà ngay mà còn nhiều việc phải đi, hoặc có khi đi công việc về rùi đi lễ, nên nói để điện thoại ở nhà thì....nói thiệt là cũng hơi...khó! Thui thì chịu khó tập thói quen tắt điện thoại trước khi dô nhà thờ vậy :d

Bông Hoa Nhỏ
29-05-2013, 09:54 AM
Thỉnh thoảng đi lễ mình vẫn gặp trường hợp này.Đặc biệt vào ngày lễ Chúa nhật,đang trong thánh lễ mà vẫn nghe tiếng điện thoại đổ chuông,ngồi cạnh mình vẫn có người nhắn tin nghe điện thoại.Mình thì đi lễ để chế độ rung cũng có thấy mình sai lỗi đó là thấy điện thoại rung là bị phân tâm bắt đầu lo ra chia trí trong thánh lễ không còn tập trung nữa.Có xem nhưng không trả lời tin nhắn và không nghe đợi hết sau lễ mình mới trả lời.Có lẽ do nhiều bạn trẻ chúng ta chưa ý được vấn đề này nên dễ mắc sai lầm.Cách tốt nhất khi tham dự thánh lễ cho sốt sắng là tắt điện thoại để điện thoại ở nhà cho xong,dù để ở chế độ rung vẫn y như vậy.Dành một giờ đến với Chua mà đôi khi chính bản thân mình lại chưa chu toàn.

annahien
29-05-2013, 11:12 AM
Đúng rồi, những năm trở lại đây điện thoại đã phổ biến nên mới xảy ra hiện tượng này, chứ hồi bé mình đi lễ không bao giờ thấy ai đi lễ mà đem theo điện thoại cả, đi lễ rất nghiêm trang. Còn giờ thì chia trí tùm lum tùm la

allihavetogive
30-05-2013, 11:15 PM
Hê hê, cứ tưởng vào đây học được chiêu gì mới để nghe điện thoại trong nhà thờ mà mọi người tưởng mình đang... hát Thánh ca :P.

Nói đùa thôi chớ đọc mấy dòng tâm sự của mọi người, allihavetogive thấy ngưỡng mộ quá, thời đại này mà còn nhiều bạn trẻ để ý đến bầu khí thánh lễ thì quả thật là quí còn hơn vàng! allihavetogive thấy bây giờ các bạn trẻ đi lễ "chay" (thiếu đầu, thiếu đuôi, chẳng rước lễ, chẳng nghe giảng...), lễ chạy, lễ "tám", lễ "ngắm", thậm chí cả lễ "ôm" rất nhiều!

Kỳ lâu đi xem phim ở rạp với một người bạn, allihavetogive thấy trước khi chiếu phim họ chiếu một cái clip với nhạc rap Việt mang nội dung nhắc nhở mọi người tắt điện thoại, không nói chuyện, giữ lịch sự... cũng rất hay, nhiều người quên lật đật móc điện thoại ra tắt chuông hoặc tắt nguồn, ai đang gác chân lên ghế nghe bài hát thấy nhột phải bỏ xuống... allihavetogive chợt nghĩ nếu nhà thờ các cha cũng làm một clip với nhạc cầu nguyện và chạy vài dòng chữ nhắc nhở mọi người chỉnh tranh y phục, tắt điện thoại, không nói chuyện riêng... để chuẩn bị bước vào thánh lễ thì ít nhiều các trường hợp "reng chuông không mong muốn" sẽ giảm thiểu rất nhiều.

Chờ giải pháp của nhà thờ thì còn lâu, thôi thì "tự xử" mình theo mọi người vậy ^^.

Mai Tín
31-05-2013, 01:01 AM
Chờ giải pháp của nhà thờ thì còn lâu, thôi thì "tự xử" mình theo mọi người vậy ^^.

Cá nhân Mai Tín hổng có đồng ý cái câu này của All à nha, bởi nếu nhà thờ mà muốn ngăn chặn một thói quen xấu của giáo dân mà lại cứ phải dùng những chiêu như chiếu clip hay gì gì đó e rằng phiền quá. Khi đã lớn và trưởng thành (và giả như ai đó sở hữu cái điện thoại trị giá cả chục triệu mà hở tí là nhắc, hở tí là chiếu clip để đánh động sợi dây mắc cỡ thì khác nào con nít cứ phải nhắc nhở hoài?)

Nhân đây có vài câu chuyện kể hầu mọi người.

1. Năm 2007, Mai Tín cùng một số anh chị em trong Giới trẻ Huynh đoàn Đaminh ra miền Bắc để giao lưu với các anh chị em Huynh đoàn ngoài đó. Khi ra tới Đền thánh Phú Nhai, trong một buổi tĩnh tâm, trong khi ca đoàn đang hát những bài Thánh ca, bỗng đâu nghe tiếng hát: "Em ơi đừng tin nó lừa đấy, nó ở quê đã có vợ rồi". Cả nhà thờ ngượng chín người, vì đó là tiếng nhạc điện thoại được phát ra từ túi quần của một anh đi chung đoàn với Mai Tín. Anh ấy luống cuống thò tay vào túi quần, khổ nỗi cái túi lại rộng thùng thình, nên luống cuống thế nào lại nhấn vào nút tăng âm, thế là nó "chơi" thêm một phát nữa: "Em ơi đừng tin nó lừa đấy", trong khi ca đoàn thì hát: "Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con trong đêm tối..."

2. Trong một đám tang, vào lúc 2 giờ sáng, ban tang lễ chuẩn bị đậy nắp thiên (nắp quan tài). Khi cả tang gia đang khóc than khi từ đây không còn nhìn mặt người mẹ, người vợ, người thân..., thì bỗng: "Ai đồng nát đây, đồng nát đây...". Đó là tiếng nhạc chuông của một trong số những anh em trong ban tang lễ. Thật chẳng ra làm sao.

3. Trong một Thánh Lễ tại giáo xứ Hải Lâm, ông trùm V cứ bị điện thoại rung liên tục (tin nhắn), nhưng vì đang dự lễ, nên ông ấy nhất quyết không lấy điện thoại ra. Khi gần tới phần Rước lễ, người con trai lớn của ông nhào vào nhà thờ, đến cạnh chỗ ông nức nở: "Bố ơi, về nhanh, mẹ đi rồi!" Ông ra khỏi nhà thờ và đọc tin nhắn: "Bố ơi, về gấp đi, mẹ lại lên cơn đau rồi!" Vậy là ông đã không được nhìn mặt vợ lần cuối. Vợ ông bị bệnh tim...

Còn rất nhiều câu chuyện liên quan đến cái điện thoại mà không thể kể hết...

Thật ra, đọc tin nhắn trong Thánh Lễ cũng chằng phải là tội gì ghê gớm. Song nếu ai cũng tự nhắc mình, giữ gìn sao cho tế nhị, khéo léo, chằng những giữ được sự thánh thiêng nơi tôn nghiêm, mà còn là thái độ lịch sự, bác ái, tôn trọng mọi người. Và trên hết, hãy dành cho Thiên Chúa những giây phút thật trọn vẹn. Nên chăng, hãy tự răn mình từng phút giây. Đó cũng là tỉnh thức; và đó mới là nghệ thuật.

Huyen Tam
31-05-2013, 05:24 PM
Một ngày có được mấy phút dành cho Chúa, một tuần có được mấy buỗi gặp gỡ Chúa qua thánh lễ. Thiết nghĩ với giới trẻ chúng ta thì có thể một tuần chỉ gặp Chúa một lần trong thánh lễ Chúa Nhật. Một tuần có 168 tiếng đồng hồ, nhưng chỉ bỏ ra 1 tiếng dành cho Chúa vậy mà trong 1 tiếng đó cũng tranh thủ làm việc riêng, trong khi Chúa dành chọn cho ta cả một đời của Người.
Có người nói đi lễ còn gọi là đi "xem" lễ, và vậy là họ cứ việc đứng ở ngoài đường nhìn vào nhà thờ mà không cần biết trong nhà thờ thánh lễ đang diễn ra đến đâu, ngày hôm đó Chúa nói gì với mình, và mình cũng chẳng có gì nói với Chúa, chỉ cần quay sang nói chuyện với người kế bên và nghe tiếng xe cộ qua lại, chờ trong nhà thờ mọi người ùa ra là quay xe ra về => vậy là "xem" lễ xong.
Cũng chuyện nghe điện thoại là một nghệ thuật mà một lần trong rất nhiều lần mình đi lễ điện thoại đổ chuông liên tục của một chị ngồi kế bên, và chị cũng không bỏ sót một cuộc điện thoại nào, đã vậy chị nói chuyện hết sức hồn nhiên như kiểu "em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên" vậy. nội dung nói chuyện cũng chỉ là công việc "Em giao hàng qua nhà chị ngay nhé, lát người ta ghé lấy rồi,chị đang đi lễ", rồi bấm điện thoại về nhà " Anh lát người ta giao hàng, anh ở nhà nhận hàng rồi có người ghé lấy nha, em đang đi lễ". " em, mấy giờ em ghé chị lấy hàng vậy để chị chuẩn bị, chị đang đi lễ" ... kết thúc mỗi cuộc điện thoại luôn là câu nhấn mạnh "đang đi lễ" ...hic vậy mà ....cứ liên tục liên tục như vậy tới khi rước lễ thì chị đã đi về.
Có cần thiết hay không? tranh thủ cả giờ dành cho Chúa để làm ăn? không chỉ ảnh hưởng đến mình mà ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nữa. ý thức con người để đâu?
Có những cuộc điện thoại ko thể bỏ được thì tốt nhất nên ra khỏi nhà thờ đến một nơi không ảnh hưởng đến ai để nghe, nói. xong thì quay lại tham dự tiếp. Tin nhắn thì cứ mở ra xem, nhưng nhìn lướt qua, ko cần thiết thì cất đi và trả lời sau. vậy nhé!