PDA

View Full Version : Chiếc Điện Thoại Diệu Kỳ



Muối
31-05-2013, 08:38 PM
Chiếc điện thoại diệu kỳ


Trong khi thế giới kỹ thuật thông tin đang trầm trồ khen ngợi thành tựu của chiếc điện thoại di động thì lại có một số người lấy làm khó chịu về sự hiện hữu của nó ở một số nơi.

Không biết do dân trí kém, văn hoá khác biệt hay một lý do nào đó mà ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều người cứ mặc cho con “dế” yêu của mình gáy thoải mái ở những nơi cấm kỵ. Có lẽ họ muốn khoe với mọi người con “dế” yêu đẳng cấp của mình. Hay là họ muốn tỏ cho mọi người xung quanh biết họ là người quan trọng, nổi tiếng như thế nào mà có lắm kẻ cần nói chuyện với họ liên tục như vậy?

Có nhiều trường hợp người ta vô tình để cho “dế” gáy không đúng chỗ thì không nên trách cứ làm gì, nhưng dù là bất cứ lý do nào đi nữa thì việc cố ý để cho “dế” tha hồ gáy ở những nơi cấm kỵ phản ảnh trình độ văn hoá của một người và khi có rất nhiều người trong một tập thể làm điều này thì nó phản ảnh trình độ văn hoá chung của cả một tập thể.

Nhưng chúng ta không thể đánh giá đức tin của một người qua một vài tiếng “dế” gáy được. Biết đâu chính con “dế” đáng yêu ấy lại là một công cụ giúp chủ nó sống thật với đức tin của họ hơn. Nếu những tin nhắn mà họ nhận được qua con “dế” trong thánh lễ là những lời nhắn cầu nguyện cho người này việc kia thì chúng ta nghĩ sao về họ? Hoặc họ đang xem một bài giảng do chính Đức Thánh Cha giảng cùng một chủ đền lễ hôm ấy thay vì nghe những lời ru ngủ của linh mục chủ thế trong thánh lễ thì sao?

Vì thế chúng ta cũng không nên quá khắt khe với chiếc điện thoại vô tội và đáng yêu ấy như vậy, ngược lại chúng ta nên tận dụng chúng trong cuộc sống đức tin của chúng ta. Vả lại chúng ta cũng không nên lấy làm khó chịu vì một vài tiếng “dế” kêu trong khi trong nhà thờ các cụ luôn tay ve vẩy những cái quạt phành phạch hết ngày này qua tháng khác.

Có lẽ vì tiếng gáy của những con “dế” khác không đồng điệu với “dế” mình hoặc dáng điệu của chúng đẳng cấp hơn con “dế” của mình nên mình khó chịu chăng?

Lan Anh
01-06-2013, 10:14 PM
Trong khi thế giới kỹ thuật thông tin đang trầm trồ khen ngợi thành tựu của chiếc điện thoại di động thì lại có một số người lấy làm khó chịu về sự hiện hữu của nó ở một số nơi.

Không biết do dân trí kém, văn hoá khác biệt hay một lý do nào đó mà ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều người cứ mặc cho con “dế” yêu của mình gáy thoải mái ở những nơi cấm kỵ. Có lẽ họ muốn khoe với mọi người con “dế” yêu đẳng cấp của mình. Hay là họ muốn tỏ cho mọi người xung quanh biết họ là người quan trọng, nổi tiếng như thế nào mà có lắm kẻ cần nói chuyện với họ liên tục như vậy?

Có nhiều trường hợp người ta vô tình để cho “dế” gáy không đúng chỗ thì không nên trách cứ làm gì, nhưng dù là bất cứ lý do nào đi nữa thì việc cố ý để cho “dế” tha hồ gáy ở những nơi cấm kỵ phản ảnh trình độ văn hoá của một người và khi có rất nhiều người trong một tập thể làm điều này thì nó phản ảnh trình độ văn hoá chung của cả một tập thể.

*Có lẽ vì tiếng gáy của những con “dế” khác không đồng điệu với “dế” mình hoặc dáng điệu của chúng đẳng cấp hơn con “dế” của mình nên mình khó chịu chăng?



Rằng hay thì thực là hay!
Suy đi, nghĩ lại...sao sao thế này?
Ông này, bà kia...cứ đập nhau chan chát là sao nhỉ?