PDA

View Full Version : Người tồi tệ!



Mai Tín
31-05-2013, 11:44 PM
Có những lúc ta lặng ngẫm nghĩ: "Tại sao trong cõi nhân sinh, con người được Thiên Chúa tạo dựng, lại có những con người tồi tệ? Chẳng phải chính Thiên Chúa đã dựng nên họ sao?

"Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên" (Tv 7, 6)

Vậy loài thọ tạo mà Chúa dựng nên, cho làm chủ muôn loài muôn vật trên mặt đất, lại có những kẻ tồi tệ? Câu trả lời có lẽ đơn giản rằng: đó là do ma quỷ cám dỗ, do Tổ tông đã nghe lời xúi giục của Satan, và vì thế tội lỗi tràn ngập thế gian; hoặc nói theo cách khác rằng: một khi con người kiêu căng, bất tuân chống lại Thiên Chúa, họ sẽ mất sự tương quan với Thiên Chúa, mất sự bình an với tha nhân, mất sự bình an với tạo vật, và mất sự bình an với chính mình.

Thế nhưng, vấn đề đâu phải trả lời cách đơn giản như thế, bởi người ta vẫn đặt vấn đề: tại sao vẫn có những người tồi tệ, trong khi đúng ra, họ phải là người tử tế.

Người tồi tệ có mặt khắp nơi và ở mọi thời đại.
Người tồi tệ có thể là hàng vua chúa, khanh tướng vương hầu.
Người tồi tệ có thể là bậc giáo sĩ, tu sĩ, chủng sinh.
Người tồi tệ có thể là hạng thương gia, bần nông, dốt nát.
Người tồi tệ có thể là giáo sư, thầy dạy, bác sĩ, y tá, giáo viên...
Và người tồi tệ có thể là một trong số những thành viên của Diễn Đàn Gioitreconggiao.org

Tại sao vậy?

Tại sao người tồi tệ lại cứ phây phây, bóng nhẫy, thảnh thơi, tự đắc tự cao, ngoe nguẩy cái đuôi của loài gian thú?
Tại sao người tồi tệ lại giàu có, nhà cao cửa rộng, chức quyền cao sang, danh lợi thăng tiến?
Tại sao người tồi tệ lại giàu có đến nỗi họ có lắm mặt nạ để che đậy bộ mặt bỉ ổi, đốn mạt, độc ác, thủ đoạn?

Nếu như xưa kia người ta đã thốt lên rằng:

"Trước nhan Ngài, đứa kiêu căng làm sao đứng vững!
Ngài ghét những kẻ làm điều ác,
diệt trừ bọn điêu ngoa, kinh tởm lũ giết người,
gớm ghê phường giảo quyệt" (Tv 3,6 - 7)

Nhưng sao kẻ tồi tệ vẫn cứ nhởn nhơ, và ngày càng trở nên như thắng thế?

Người tồi tệ luôn mượn dùng những lời lẽ công chính để chống lại người công chính. Chúng bẻ cong sự thật. Chúng cậy dựa vào kiến thức uyên bác để bôi nhọ kẻ hiền lương. Chúng bất chấp đạo lý luân thường, làm điều tội lỗi nhưng vẫn được che đậy bằng bình phong liêm chính. Thật là:

"Môi miệng chúng chẳng có gì thành thật,
lòng dạ đầy chước độc mưu thâm.
Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng,
khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ" (Tv 5, 10)

Người tồi tệ vỗ bụng cười khoái trá, khi chúng ngang nhiên đi lại trên lối của kẻ hiền lương, và tìm cách vạch lá tìm sâu hòng bắt tội những người công chính.

Người tồi tệ cũng có thể đường hoàng hiện diện nơi Diễn Đàn này như một thành viên, nhưng chúng ngấm ngầm tìm cách quậy phá, mục đích chẳng gì ngoài việc thỏa mãn con người tồi tệ của chúng.

Hỡi ôi, người tồi tệ khéo ẩn núp. Chúng trong bóng tối, ta nơi ánh sáng nên khó nhận dạng chúng.

Nhưng chẳng lẽ Gioitreconggiao.org lại sợ kẻ tồi tệ?
Chẳng lẽ những trái tim quả cảm của người trẻ lại không được mách bảo rằng: "CHÍNH THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ"
Và, người trẻ chẳng lẽ mất đi niềm đơn sơ và lòng tín thác tuyệt đối vào Chúa như trẻ thơ nép mình bên mẹ:

"Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ
cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù,
khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan" (TV 8, 3)

Người tồi tệ chắc vẫn còn nhiều, nhưng nếu một trong số chúng ta không dám, không muốn, không cần, không quan tâm, không chia sẻ, không hào hứng, không đóng góp, không dấn thân, không tìm tòi sáng tạo, không đổi mới.... nơi diễn đàn (nếu đã là thành viên) thì THẬT LÀ TỆ!