PDA

View Full Version : Đàn gảy tai trâu



Muối
01-06-2013, 01:15 PM
Đàn gảy tai trâu

Thiên hạ thường dùng câu ngạn ngữ trên để ví và mỉa mai những người mê muội không biết nhận thức giá trị của điều hay lẽ phải. Nhưng điều uẩn khúc trong những trường hợp này là sự ngộ nhận giữa vẻ đẹp của đàn và trâu.

Thường thì đàn đóng vai chân-thiện-mỹ còn trâu tượng trưng cho sự mê muội, tuy nhiên, không ít những trường hợp mà đàn lại thoát ra âm thanh quái dị và người nghe thì phải giả trâu để không phải bị lao tâm bởi tiếng ồn ào hỗn loạn của đàn nhất là khi đàn ấy lại có thêm cả giới tính.

Bản chất của trâu thì không có khả năng thưởng thức tiếng đàn nhưng ngược lại người biết giả trâu thì phân biệt được âm thanh trầm bổng của đàn cho dù đàn đó là đàn có giới tính.

Tóm lại, không phải tiếng đàn nào cũng hay và không phải trâu thì không biết thưởng thức tiếng đàn, có khá nhiều trường hợp khiến con người ta phải hoá thân thành trâu để thoát sự tra tấn của tiếng đàn ai oán.

Mai Cồ
01-06-2013, 06:42 PM
Bài viết này chả ăn nhập gì cả, giống một bài văn "lạc đề" quá. Ý của Muối là gì đây?

Lan Anh
01-06-2013, 09:31 PM
Thường câu ngạn ngữ này ý mỉa mai người không biết phục thiện, sửa đổi, và chẳng biết thực hành lời hay lẽ phải mà người khác dạy mình.
Và cũng ý nói mang đàn ra gảy cho cho trâu nghe là sai lầm lớn. Trâu làm sao biết thưởng thức nhạc cơ chứ!
Có phải chăng? Muối muốn là người giả vờ làm trâu vì nhiều người hay lải nhải, răn đời?
Người ta bảo "Người hay nhột, thường hay ra lời"
"Có tật thường mới giật mình"
Người hay răn dạy là người có lòng, hay quan tâm đến người khác.
Mình không thích, cứ lẳng lặng rời xa. Sao lại...?????????????????