PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện cho Bông Hoa Nhỏ lúc này !



Bông Hoa Nhỏ
07-06-2013, 08:45 AM
Chúa ơi ! Con không biết phải làm thế nào đây trong những lúc như thế này.Con cảm thấy quá bất an quá nhiều tâm trạng trong những lúc này,con tin đó chỉ là những con sóng gió mà thôi giúp con đối diện đi xuyên và vượt qua nó,ma quỷ nó cứ kéo con xa Chúa nó làm cho tinh thần con đi xuống và buông xuôi nản chí bỏ cuộc giữa chừng.Con cảm thấy quá bất lực nơi bản thân nơi thân phận yếu đuối mỏng dòn của mình.Xin giúp con với Chúa ơi,một phút ngã lòng dễ làm con quên Chúa đánh mất chính bản thân mình không biết mình là ai nữa.Mới đây thôi con vừa gặp chuyện một vấn đề làm con rất đau và buồn...khi những con người đó nói rất nặng về con,những lời nói cay nghiệt đó như đánh trúng vào tim của con,,,,
Mày bỏ đạo đi...mày theo đạo làm gì,suốt ngày chỉ có biết đi lễ cầu nguyện.không lo việc nhà,mày đi sinh hoạt nhóm này nhóm nọ có được ơn ích gì,mày có khôn ngoan ra không hay chỉ ù lì,chậm chạp,mày thua xa mọi người....thậm chí một số sách thiêng liêng của con bị vất hết xuống đất cả những cd Thánh Ca....rồi nói con mày thánh thiện quá suốt ngày lo việc đạo thôi không lo việc xã hội gia đình,cái việc đạo không quan trọng bằng lo việc giữa đời....Chúa ơi con buồn lắm,con nghe những lời chỉ trích đó xong thật sự không lên tiếng được ngoài việc thinh lặng và khóc với Chúa....
Xin giúp con tiếp tục sống bình an với Chúa giữa những cám dỗ thử thách bon chen của cuộc sống này.Con chỉ biết lên đây viết lời cầu nguyện tâm sự với Chúa cùng anh chị em mà thôi

Mai Cồ
07-06-2013, 09:29 AM
Bình an nhé em.
Xin Chúa ban nhiều ơn cho em trong lúc khó khăn này.

Padre Paolo
07-06-2013, 11:44 AM
Bông Hoa Nhỏ hãy bình tĩnh...cầu cho BHN có sự bình an. Hôm nay Lễ Kính Thánh Tâm Chúa xin gửi đến BHN câu Kinh Thánh mình mới đọc và suy niêm xong:

"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng". (Mt 11:28-30)

Thánh Thư
07-06-2013, 01:52 PM
Chị ơi! Mạnh mẽ và vững tin chị nhé!
Xin Chúa đồng hành và ban bình an cho chị.

duaconhoangdang
07-06-2013, 09:50 PM
Chính em đang vác Thánh Giá Chúa đấy, hãy vui vì điều đó em nhé! Mọi người sẽ cầu nguyện thêm cho em. Những điều mà em đang phải chịu đựng từ người đời sẽ là những của lễ đẹp lòng Chúa nhất đấy BHN ạ, hãy tiếp tục làm chứng cho Người bằng chính đời sống hiện tại của em nhé!

Pere Joseph
08-06-2013, 02:02 AM
Tám mối phúc
(1) Thấy đám đông, Ðức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. (2) Người mở miệng dạy họ rằng:

(3) "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
(4) Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Ðất Hứa làm gia nghiệp.
(5) Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

(6) Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.
(7) Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
(8) Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
(9) Phúc thay ai xây dựng hòa bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
(10) Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.
(11) Phúc cho anh em khi vì Thầy
mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.
(12) Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế. (Mt 5, 1-12)
+

"Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời." (Mt 10,32)

Bông Hoa Nhỏ
08-06-2013, 06:40 AM
Bông Hoa Nhỏ cám ơn Tía Toản,Bố Việt cùng toàn thể anh chị em đã cầu nguyện cho Bông Hoa Nhỏ,em sẽ cố gắng và em xem sự kiện thế này là cơ hội lần nữa cho em thực tập sống tương quan với Chúa nhiều hơn và gần Ngài hơn.Xin tiếp tục cầu nguyện cho mình thêm vững tin can đảm mạnh mẽ hơn trước mọi nghịch cảnh đầy sóng gió này.Xin Chúa chúc lành cho cả nhà.

DARK
08-06-2013, 09:25 PM
Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên...
Xin tặng Bông hoa nhỏ bài hài này nha:

http://youtu.be/4GBK6_xiVu4