PDA

View Full Version : Ghen Tị: Vũ khí lợi hại



Padre Paolo
07-06-2013, 11:33 AM
Tâm hồn bình an là nguồn sống cho thể xác,
nhưng lòng ghen ghét tựa chứng bệnh mục xương (Cách Ngôn 14:30)



Chuyện kể rằng các đệ tử của Satan cố gắng làm mọi cách để cám giỗ nhà ẩn tu thánh thiện trong sa mạc miền Bắc Phi Châu. Nhưng làm cách nào cũng không thành công. Satan thấy vậy nên đích thân ra tay. Satan giải nghĩa cho các đệ tử, "Lý do tại sao các ngươi thất bại là vì những cách thức của các người quá thô lỗ với một người như thế. Hãy xem ta mà học hỏi."

Satan điềm đạm đến bên cạnh vị ẩn tu và nhẹ nhàng nói vào tai ông, "Người anh em của ngài mới được cất nhắc lên làm Giám Mục ở thành Alexandria." Lập tức mặt vị ẩn tu cau có và ông bực tức nghiến răng. Thế là Satan đã thành công.

Quay lại các đệ tử Satan nói, "Ghen tị thường là vũ khí tốt nhất của chúng ta đối với những người tìm kiếm sự thánh thiện."

Trong cuộc sống chắc chắn đã có lần chúng ta thất bại và đánh mất sự bình an trong tâm hồn chỉ vì lòng ghen tị như vị ẩn tu trên.

Mừng Lễ Thánh Tâm Chúa, Đấng luôn kêu mời mọi người, "Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng," (Mt 11:29b) xin cho chúng ta biết sống khiêm nhường như Thầy Giêsu và tránh mọi cử chỉ ghen tị với tha nhân hầu luôn có sự bình an trong tâm hồn vì:


Tâm hồn bình an là nguồn sống cho thể xác,
nhưng lòng ghen ghét tựa chứng bệnh mục xương (Cách Ngôn 14:30)


Padre Paolo