PDA

View Full Version : Cải đuôi phụng



Jade
13-06-2013, 11:44 PM
Cải đuôi phụng là thứ cải có màu xanh mướt, lá xẻ thuỳ khá sâu, có vị vừa giống cải ngọt vừa nồng giống cải bẹ xanh. Bên ngoài loại cải này khá giống với tần ô, nên cũng có chút nhầm lẫn như là thử thách nhỏ đối với nhưng anh húi cua lần đầu đi chợ. Đôi khi việc nhầm lẫn này có cả sự bắt tay của người bán, bởi vì giá thành của loại cải này rẻ hơn so với tần ô. Nhưng cải đuôi phụng vẫn là cải đuôi phụng, không thay thế tần ô được : một cái có vị thơm, ăn mềm ngọt; một cái ăn nhạt hơn và cọng có vẻ cứng không ngon ngọt bằng.

Và cũng chính người mua có thể đã vì vẻ bề ngoài của bó cải đuôi phụng mà lựa chọn vội vàng. Bó cải đuôi phụng do lá mỏng và cứng hơn so với lá tần ô dày và mềm nên nhìn vẫn mơn mởn hơn. Và thông thường bó cải đuôi phụng to hơn bó tần ô khoảng hai đến ba lần nên vẫn có độ hấp dẫn hơn. Cái trông bắt mắt vẫn có ưu thế hơn cái vẻ ngoài chơn chất, mộc mạc.

Giữa hai bó rau cũng giống như điều người xưa nói : "tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Có những con người bề ngoài trau chuốt, từng lời nói hoa mỹ dễ thu hút lòng người. Nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, còn những ưu điểm lại rất ít so với những gì lấp lánh. Ngược lại là vẻ ngoài chơn chất, những lời rất thật dễ đụng chạm nhưng lại ẩn chứa bên trong cái đẹp như một viên ngọc bị phủ lấp bởi lớp bụi dày.

Khi người ta lựa chọn một quyển sách hay một người bạn cũng như thế. Một quyển sách đẹp nhưng nội dung chỉ chứa những điều tạp nham và một quyển sách vẻ ngoài tầm thường nhưng nội dung dạy điều hữu ích, cái nào sẽ đáng chọn hơn ? Một người bạn chỉ bên mình khi vui chơi, khi ăn nhậu và một người bạn chân tình bên mình khi hoạn nạn, cái nào sẽ đáng chọn hơn ? "Sách và bạn bè là những thứ chỉ cần có ít nhưng phải tốt" là như vậy !

Bạn hãy chọn đi, và chọn đúng thứ cần, tuy rằng mỗi cái đều có những ưu điểm riêng được sử dụng tuỳ trường hợp. Những đừng vì cái vẻ bề ngoài hào nhoáng mà quên mất vẻ chân thực vốn có là điều sẽ đưa cuộc sống đến bến bình an !


Dom.NTP, tiết Đoan Ngọ 2013

Mai Tín
14-06-2013, 07:36 AM
Đọc xong bài của Jade, tự nhiên nhớ đến câu ca dao:


Dẻ cùi tốt mã dài lông
Bên ngoài tốt mã bên trong ra gì.


Hoặc như câu tục ngữ: "Tốt mã dẻ cùi".

Dẻ cùi là tên một loài chim có bộ lông rất đẹp, nhưng tiếng hót thì dở tệ. Và tệ hơn nữa khi loài chim dẻ cùi chuyên ăn phân chó, phân lợn nên nhân gian còn nói:


Dẻ cùi tốt mã dài đuôi,
Hay ăn cứt chó, ai nuôi dẻ cùi?


Những câu ca dao, tục ngữ trên ám chỉ những người chỉ có "cái mẽ" bề ngoài, nhưng bên trong thì rỗng tuếch.

Thế nhưng trong thực tế, lắm khi người ta hay nhầm lẫn bởi cái vẻ bề ngoài, tương tự như sự nhầm lẫn của hai loại rau mà Jade đã kể.

Ở đời, thường không ít người thích nổi trội, thích hơn người và làm mọi cách để hơn người.

Họ sang trọng hơn người.
Họ chức vị hơn người
Họ quyền thế hơn người
Họ giàu có hơn người.
Họ bảnh bao hơn người.
Họ sung sướng hơn người.
Họ dành chỗ hơn người...

Và họ cũng

Tham lam hơn người.
Độc ác hơn người.
Gian xảo hơn người.
Tội lỗi hơn người...

Nói chung, cái gì họ cũng "hơn người"...

Bởi thế, Chúa Giêsu đã thẳng thắn gọi họ là: Giả hình!

http://i1161.photobucket.com/albums/q516/thienduongcacanh/Chimcanh/chim-de-cui-xanh-mo-do--2_zpse2bbaa3a.jpg

Chim dẻ cùi

Lan Anh
14-06-2013, 07:54 AM
Cám ơn Jade và Mai Tín đã nhắc nhở và phân loại, phân tích những thứ "Đẹp mã, rả cùi"
Thú thực là Lan Anh sống ở đời, đầu hai thứ tóc bây giờ mới nghe có loại cải đuôi phụng và chim Dẻ cùi.
Nếu nhỡ bị lầm lẩn...thì đừng cho là Lan Anh ham vẻ bề ngoài để chọn thứ hào nhoáng nha!
Tại...lờ khờ không biết thôi. Hi hi hi

Jade
15-06-2013, 12:45 AM
Hehe tiểu đệ thì đơn giản thôi, bài viết này tiểu đệ nảy ra ý tưởng khi ăn lẩu với mọi người hôm tết Đoan Ngọ. Ngày trước có lần tiểu đệ cũng mua nhầm hai loại rau, hôm nay người bạn tiểu đệ cũng mua nhầm. Thôi lỡ mua rồi cũng nhìn mà cười và dùng thôi, tuy không ngon bằng như vẫn còn sử dụng được. Từ chuyện phiếm thế là ngẫm nghĩ và so sánh, mai mốt chắc phải ăn lẩu dài dài khi bí chủ đề quá :haha

Lan Anh
03-07-2013, 06:12 AM
Hehe tiểu đệ thì đơn giản thôi, bài viết này tiểu đệ nảy ra ý tưởng khi ăn lẩu với mọi người hôm tết Đoan Ngọ. Ngày trước có lần tiểu đệ cũng mua nhầm hai loại rau, hôm nay người bạn tiểu đệ cũng mua nhầm. Thôi lỡ mua rồi cũng nhìn mà cười và dùng thôi, tuy không ngon bằng như vẫn còn sử dụng được. Từ chuyện phiếm thế là ngẫm nghĩ và so sánh, mai mốt chắc phải ăn lẩu dài dài khi bí chủ đề quá :haha

Mới ăn lẩu đã có đề tài mới để viết. Nếu được ăn những món "Cao lương mỹ vị"...chắc diễn đàn chúng mình đón nhận những bài viết của Tiểu Đệ Jade dài dài.
Nhớ ăn lẩu thường xuyên nha Jade!

Mai Tín
30-06-2014, 11:14 AM
Những chuyện bình dị trong cuộc sống những lại là bài học quý cho những ai biết nghĩ suy.
Mời bạn đọc lại và "hồi tưởng"...