PDA

View Full Version : Bye bye Facebook



Mai Tín
21-06-2013, 11:48 PM
Sau một thời gian rất ngắn sở hữu một tài khoản Facebook, đêm nay (21/6/2013), mình quyết định xóa vĩnh viễn tài khoản Facebook của mình.

Thú thực, Facebook cũng cho mình chút thú vị khi có những comment thật dễ thương, khi bất chợt "bắt gặp" một người bạn ở mãi tít tận phương xa; hoặc có những câu chuyện thắm tình anh em...

Qua Facebook, mình cũng kết nối được những người được gọi là "bạn bè", biết được những thông tin về một người bạn hoặc một nơi chốn...

Mình cũng rất vui khi nhận được những lời chúc mừng sinh nhật của mình từ nơi "một số người bạn".

Ấy vậy mà mình vẫn quyết định xóa tài khoản Facebook (có lẽ do mình cổ lỗ sĩ rồi).

Có một điều mình muốn chia sẻ tí xíu xìu xiu rằng: những ai đang sở hữu tài khoản Facebook, chắc tới lúc phải nghĩ đến chuyện "văn hóa facebook" đấy nhỉ? Đặc biệt Giới trẻ Công Giáo, chắc là phải tiên phong trong chuyện này.

Có lẽ, mặt lợi và hại của Facebook, chúng mình đã hiểu rồi.

Facebook còn nhiều chuyện để nói, nhưng vì đã xóa rồi, nên nói tới đây vậy.

Bye bye Facebook.

QUYNHANMINH
04-02-2014, 11:48 AM
Một quyết định quá chuẩn, em cũng đã bye bye Facebook lâu rùi.

Lan Anh
05-02-2014, 12:28 PM
Ai nói gì thì nói, Lan Anh thấy FaceBook cũng có những điều thú vị đấy chứ.
Nhờ FB Lan Anh bỗng nối kết được những người bạn tưởng chừng đã biệt tăm, biệt tích.
Qua FB người mà ngày xửa, ngày xưa Lan Anh chưa bao giờ trò chuyện bỗng nhiên gần gũi hơn, thân thiện hơn để dễ dàng chat chit.
Có FB bỗng dưng cuộc sống cũng dễ thương hơn, đậm đà, và thi vị hơn...Thế mà thời gian đầu Lan Anh cũng đã từng ghét cay, ghét đắng. Hi hi hi