PDA

View Full Version : [BM & SN lần 3] Một hành trình- một niềm tin!



Phù thủy nhỏ
30-06-2013, 09:06 PM
Có lẽ bây giờ những mem vừa trải qua cuộc hành trình Mừng Bổn Mạng và Sinh nhật lần 3 của diễn đàn chúng mình đang ...chìm vào giấc ngủ ^^. Mệt lắm, vui lắm, nhiều kỷ niệm lắm lắm lắm....
Bản thân mình cũng rất là đuối luôn í chứ! Nhưng...vẫn muốn vào thăm ngôi nhà thân thương của chúng mình, vẫn muốn viết nên những dòng tâm sự....
Chương trình mừng Bổn mạng và sinh nhật được sự tham gia nhiệt tình của các bạn giới trẻ cũ có, mới có. Ai ai cũng rất "hào hứng". Biết bao niềm vui, bao kỷ niệm, bao suy tư còn hiện rõ mồn một trước mắt.
Câu chuyện về một bạn mới vô đạo được gần 3 năm, với lý do "Vì bạn trai bạn ấy cũng có đạo, vì muốn chứng minh tình yêu với anh ấy, bạn đã quyết định theo đạo". Nhưng hiện tại, vì một số lý do, chuyện tình của 2 bạn đã không có một kết thúc đẹp. Nhưng bạn vẫn theo đạo, vẫn tham dự thánh lễ, và còn ước ao trở thành một giáo lý viên. Bạn nói đùa " có lẽ Chúa chỉ dùng anh ấy để dẫn mình vào đạo thôi". Ừ, có lẽ thế thật nhỉ!
Câu chuyện về một bạn đã bỏ lễ từ rất lâu rồi. Hôm nay, đi tham dự thánh lễ với chúng mình, bạn ái ngại nhìn vào hình ảnh Chúa Giê-su trên Thánh giá. Mọ sự thôi thúc trong tâm hồn của bạn, dường như có điều gì đã làm cho bạn có một đức tin mãnh liệt. Bạn đã xa Chúa rất lâu rồi, bây giờ, thực sự bạn muốn trở lại với Chúa! "Mình mong các bạn trẻ cũng giống mình: xa Chúa thì mau trở về với Chúa, còn gần Chúa rồi thì sẽ càng gần hơn nữa"
Câu chuyện của một thành viên Coyo dễ thương và 1 thành viên với công việc chăm sóc thành viên của mình....
Lại chợt thấy ..nước mắt khi nghe bạn nói lời chia tay...

Và...còn nhiều nữa, nhiều nữa những câu chuyện...Nhờ các bạn cùng viết tiếp nha, những kỷ niệm, ấn tượng về chuyến hành trình Bổn mạng và sinh nhật. Bây giờ thì mình....cũng ngủ thui, hic hic.

Tạ ơn Chúa, vì tất cả là hồng ân!

Chúc mừng sinh nhật bổn mạng
Ta ca ta hát cho vang một bài
Bình Tuy kỷ niệm khó phai
Tình anh em đó nhớ hoài không quên.

Chúc cả nhà ngủ ngon :)

Mai Tín
30-06-2013, 09:31 PM
Mai Tín cứ ngỡ sẽ tham dự mừng Bổn mạng và Sinh nhật của Diễn Đàn như lần Sinh nhật lần II; và cũng đã chuẩn bị một số thứ để làm cho nhà mình thêm vui. Nhưng vì bận với khóa huấn luyện Giáo Lý Viên của Giáo hạt Bà Rịa nên đành ngậm ngùi tiếc nuối. Tuy vậy, Mai Tín đã cầu nguyện rất nhiều, và giờ đây, tạ ơn Chúa vì chuyến đi của các bạn đã bình an, đi đến nơi, về đến chốn.

Cuộc sống vẫn còn đó những khó khăn, và những nỗi niềm của người trẻ chắc chẳng bao giờ hết, song được quy tụ và sống trong tình hiệp nhất yêu thương của Thầy, chắc chắn đó đã là Hồng Ân.

Dù đã tham dự một hay nhiều lần, thì những kỷ niệm có về nhau đã là máu thịt của chúng mình rồi!

Một mai trên bước đường đời, dẫu phải chia xa, cũng sẽ mãi nhớ về nhau với tấm chân tình thắm đượm nghĩa tình đệ huynh.

Nguyện xin Thầy Chí Thánh luôn đồng hành và hướng dẫn tất cả chúng mình trên bước đường đời. Và xin đừng quên cộng góp một phần bé nhỏ của mình để làm cho mái nhà này phát triển, tươi vui và bình an...

Mai Tín

MariaHien
01-07-2013, 08:04 AM
Chào cả nhà !

Tối qua chắc là ai cũng ngủ ngon lắm hén. Hiền nằm xuống là ngủ luôn. Hihi. Đây là lần đầu tiên Hiền tham gia với cả nhà 1 chuyến đi xa. Nói chung là cảm thấy rất vui. Hiền xin gởi lời cảm ơn đến các anh chị e trong BTC "Đội 4" và anh Việt_phó nháy " Đội 5" đã rất nhiệt tình, vui vẻ và hết lòng vì cả nhóm.

Chúc cả nhà 1 tuần làm việc vui vẻ và tràn đầy hồng ân Chúa nhé :d

Huyen Tam
01-07-2013, 10:58 PM
Xin chào đại gia đình gioitreconggiao.org, Sau một đêm và một ngày vật vã thì tinh thần Huyền Tâm đã khá hơn và ngồi dậy cùng tám cho cả nhà nghe.
Chuyện là thế này, vào một ngày mà buổi sáng với cái nắng oi ả, một ngày mà chỉ cần một tia nắng chạm nhẹ cũng đủ từ làn da trắng biến thành làn da nâu, và một ngày mà sáng nắng là thế nhưng buổi chiều trời mưa như đang cố gắng trút giận toàn bộ lên một ai đó… cũng nhờ trời mưa mà câu chuyện mình sắp tám, tám, và tám với nhà mình sẽ thêm phần thú vị. Để có được cơn mưa này thì cũng một phần cảm ơn bạn Dark đã cầu mưa cả ngày mới có được, trong khi anh hai nhà mình đã cùng rất rất nhiều bạn nữa ra tới biển, nước mênh mông từ đứng tới quỳ …lạy lạy lạy tới tấp…miệng lẩm bẩm “ lam ba đa lam bà già bà xà lam lam lam” gì gì đó mà trời nắng cứ nắng…chắc thấy mắc cười quá nên trời cứ nhe răng cười chẳng thể khóc nổi … vậy thì lấy đâu nước mắt để mà mưa nhỉ.
Quay trở lại chủ đề chính, sáng ngày hôm đó mọi người đã có mặt đông đủ tại điểm tập kết (nhắc tới đây thiệt là ngại quá,cả đoàn chờ mình hơn 15p thì mình mới có mặt :d làm trễ chuyến phà, thành thật xin lỗi cả nhà), điều hiển nhiên là xe lăn bánh ngay khi mình xuất hiện…câu chuyện hấp dẫn từ đây. Ban đầu khi xe lăn bánh…ôi! Mọi thứ thật bình yên, mọi người ngủ thật ngon…nhưng trời vừa sáng thì cũng là lúc mọi người đã no bụng khi xe dừng lại nhà bạn Thánh Thư đáng yêu, tại đây chúng mình được ăn sáng, được trò chuyện cùng ba mẹ Thánh Thư, ba mẹ Thánh Thư thật hiền, thật gần gũi và thân thương, mình nhớ hai bác rồi nè:migio , Ăn sáng và đón bạn Thánh Thư xe tiếp tục lăn bánh, Những bài hát đủ thể loại phát ra từ trong xe, cuộc thi hát của 2 đội GÀ TRỐNG và GÀ MÁI bất phân thắng bại….người đi đường không biết có ai bị tổn thương tinh thần khi xe đi ngang qua không biết, nhưng các bạn trên xe đều bình an cho tới điểm đến cuối cùng là Đan Viện Xito, bước vào Đan Viện điều đầu tiên mình bất ngờ là khuôn viên rộng, đẹp, từ cây cỏ cho đến kiến trúc xung quan.
Sau khi nhận phòng, ăn trưa, nghỉ ngơi xong thì tất cả cùng bước vào trò chơi lớn, bắt đầu từ đây mình có nhiều kỷ niệm nè! Trạm đầu tiên của trò chơi lớn là tìm tới gặp tên ĐẦY TỚ VÔ DỤNG… ui, mới tìm gặp được ĐẦY TỚ VÔ DỤNG điều đầu tiên mình nghĩ là “ hic, đã Đầy tớ vô dụng, lại ngồi trong một góc, mặt không một nụ cười, không biến sắc, không chút hồng hào của khuôn mặt, nhìn kiểu tự kỷ thế này thì chắc không xong rồi”… eo ơi, không đúng như mình nghĩ, ĐẦY TỚ VÔ DỤNG nhưng biết hành hạ mọi người …việc đầu tiên là phải làm cho ĐẦY TỚ VÔ DỤNG cảm thấy vui vẻ…từ massa tới múa hát cuối cùng cũng làm khuôn mặt có sinh khí trở lại khi nụ cười anh hé mở…nhưng khi nụ cười anh hé mở cũng là lúc anh bắt mọi người nắm chân nhau trườn qua một giàn ma trận mà không được đụng vào những sợi dây được chuẩn bị sẵn, Chúa ơi! Có như vậy con mới biết Thánh Giá Người vác là nặng thế nào, con chỉ có một người níu chân thôi mà con đã thấy khó khăn, nặng nhọc biết bao nhiêu rồi. Tạ ơn Chúa, thử thách cũng qua.:vuinhon:
Bước vào cửa thứ 2 là gặp 2 người “rừng” khó tính, nhà thì không có chú thích đâu là cổng chính đâu là cổng phụ, mà không chú thích thì không biết, mà không biết thì cả nhóm cứ việc kéo nhau hí hửng đi vào và kết quả là …bị phạt vì tội đi tắt…quay trở ra cổng và lết vào … người “rừng” có khác…chào cũng bắt phải chào khác…cứ phải hú lên thì mới chịu, nấu ăn cũng khác người… có ai dùng chân thổi lửa lên nấu ăn bao giờ chưa nhỉ…. Chúng mình đã được thử, cũng thú vị lắm, ai chưa nấu thì về nhà thử xem sao nhé… bạn sẽ thích ngay mà, cách nấu cũng đơn giản thôi, dùng một thau đầy nước pha lẫn 3 loại rau củ quả, cây hoa lá cành gì gì đó tùy các bạn, sau đó nằm ra, đặt thau hỗn hợp này lên chân, và cứ để vậy chờ nước sôi… nước sôi không thì không biết..nhưng người sôi là cái chắc. hi hi đang nấu bằng chân, lửa cháy phừng phừng thì trời mưa xối xả, dù mưa lớn nhưng những ngọn lửa vẫn không tắt mà còn bùng cháy hơn nữa.
Wa, được trả lại giấy thông hành rồi, mừng quá!
Cuộc hành trình dưới mưa tiếp tục diễn ra, lần này chúng ta cùng đi gặp PHÙ THỦY, PHÙ THỦY cũng dễ thương, cho một trợ tá tới tận nơi dẫn đi, cả nhóm trẻ người non dạ và cả tin cứ ung dung đi theo mà ko biết nguy hiểm ngay phía trước, không biết người dẫn đường đang có âm mưu, âm mưu được lộ rõ khi người dẫn đường đột ngột dừng lại…và thì cả nhóm đã phải nằm lăn tới lăn lui dưới đất mà trời thì mưa, đất bùn lầy lội,… không biết ai nhận ra mình không chứ mình thì không nhìn ra mình nữa rồi đó … vậy mà tên trợ tá này vẫn chưa thỏa lòng …tiếp tục bắt cả nhóm đi dự một đám cưới dưới hồ nước, mà cô dâu chú rễ là người bị tên trợ tá này ép cưới…cũng tại cái hồ này, mình đã bị trượt chân khi bước xuống chân còn đau tới giờ…. sau khi bị hành hạ dã man, người dẫn đường cười hả hê trong sung sướng và lúc này mới ngoan ngoãn dẫn đi tới gặp đại ca Phù Thủy… Bạn đã biết Thánh Joan rửa tội thế nào, Chúa Jesu rửa tội ra sao, nhưng chưa thấy Phù Thủy rửa tội bao giở nhỉ…. Tự mà bước xuống sông và ngụm lặn trong nước …một làn nước sông đỏ của bùn đất và mưa mang lại… cũng tại dòng sông này mình đã bị chuột rút… cố lay lắt lết lên để được bị hành hạ tiếp, lúc này đã quen dần với những trò hành hạ và thích được hành hạ nhưng khi đã thích nghi được thì cũng là lúc kết thúc trò chơi lớn.
Quay về trong thương tích, chân đau do trượt chân dưới hồ, chuột rút do bước xuống sông, tay trầy do trườn dưới đất, toàn thân lạnh run do dầm mưa.:(2
Trời đã bắt đầu tối dần, tối dần…và bắt đầu buổi tối bằng một thánh lễ trang nghiêm mừng bổn mạng mà sinh nhật.. từ những lời cầu nguyện tới bài giảng của Cha, tới những câu ca tiếng hát cảm thấy tất cả là Hồng Ân Chúa ban cho gia đình gioitreconggiao.org chúng ta.
Sau thánh lễ là chương trình văn nghệ, cùng ăn, cùng quây quần, cùng múa hát với nhau, đầm ấm, thân yêu làm sao, một vở kịch ngắn nhưng ý nghĩa, một điệu múa hát chicken dance vui nhộn, và một điệu múa theo kiểu truyền thống của gia đình gioitrecongiao.org là điệu múa loạn xạ với bài Nối vòng tay lớn (đính chính là lúc nhóm tập bài này vũ điệu rất đâu vào đó, vì không có nhạc nên tự hát, và khi ra múa thì …người ta hát sao khác mình hát quá, người ta hát sao dài quá…vậy là chẳng còn biết lúc đó nhóm múa gì nữa) đúng ra ban giám khảo cho nhóm này thêm 10đ can đảm nữa nè. Hi hi :yeah:
Sau một ngày cười đùa, nhảy múa rất vui thì giờ đây cùng lắng đọng lại trong PHÚT HỒI TÂM, Một cảm giác thật lạ, mình xúc động trong giây phút thinh lặng này. Nhìn lại toàn cuộc hành trình, nhìn lại anh em mình, nhìn lại cuộc sống của mình đã qua, vui có, buồn có, giận hờn có nhưng mình vui vì mình vẫn được làm con Chúa, vẫn có rất nhiều anh em bên cạnh, vẫn còn rất nhiều sự quan tâm, thương yêu xung quanh mình. Con cảm tạ Chúa đã cho con có một gia đình thứ hai. Nguyện xin Chúa ban cho gia đình chúng con luôn mãi xum vầy như những lúc này đây, luôn yêu thương anh em và yêu thương tha nhân. Nguyện xin Chúa ban cho gia đình thứ hai của con luôn lớn mãi trong ngọn lửa Đức Tin. Xin tình yêu của Chúa luôn đồng hành mãi cùng chúng con.

Phần tiếp theo xin dành cho các bạn kể tiếp …

Phù thủy nhỏ
01-07-2013, 11:26 PM
Hi, đội trưởng đội "Huynh đệ" đã viết nhật ký hành trình của đội mình rùi, 2 đội "Tiếng vọng" và "Ra khơi" ới ời, còn ngại gì mà chưa "lên bút" nè :yeah:

Lan Anh
02-07-2013, 06:06 AM
Chời chời! Không được tham dự mà nghe tường thuật từng diễn tiến...thấy sinh động, vui tươi và tràn trề hạnh phúc như đang diễn ra trước mắt. Vui quá thể!
Ước gì ACE trong GĐGTCG luôn mãi vui tươi như chưa bao giờ biết buồn.
Và luôn mãi đầm ấm trong nghĩa tình huynh đệ con một Cha.
Ước gì niềm vui ngày Bổn mạng và Sinh Nhật luôn là chất keo kết dính ACE.

Duy Nguyen
03-07-2013, 01:22 PM
TIẾNG VỌNG.!! Vô tình hay hữu ý mà mình rút thăm chọn đúng tên cho đội 1 của Duy Nguyen(DN) và lại được vinh dự " người được chọn" làm đội trưởng nữa chứ, nói thật DN chỉ là khách mời tham dự bởi Thùy Dương chứ mình có quen biết ai đâu. Bỡ ngỡ, rụt rè, ngại ngùng, dò xét cảm xúc, để ý những hành động của những bạn trong đội của mình vì " Bởi đâu tôi được mọi người tin yêu ". Thế nhưng, những cái cảm xúc " vớ vẩn ngăn cách " ấy vụt tan biến khi mà "Chúng tôi" xin dùng danh từ này để nói về ĐỘI TIẾNG VỌNG đã cùng chung một tinh thần, chung một suy nghĩ, chung một cái nhí nhố, và nhất là chung một mục đích "Thi đua" đã xóa tan sự ngăn cách để Chúng tôi xích lại gần nhau hơn trong tình bằng hữu, sự hòa đồng, tính hài hước, lòng yêu mến và dính chặt cái tình cảm đó đến bây giờ khi mà đang viết vài dòng tâm tình này.
Chúng tôi quả là một đội số một( Team number One) số một về mọi vấn đề. Chúng tôi được chọn một tiết mục trong buổi diễn văn nghệ là "Đạo nhạc" bài vũ Chicken Dance, nghe có vẻ khó nhỉ? Có ai biết chế như thế nào đâu? Toàn là những ca nhạc sĩ nghiệp dư mà chế thì chế như thế nào? khuôn mặt ai cũng căng thẳng lộ rõ những nét "mụn" ra hihiii:sohai: nhưng rồi chúng tôi cũng tìm ra được một câu thế này:" Ta vui ta đến cùng nhau...Ta ca ta múa thật vui...La la lá là la...Hãy vui lên nào... Nếu mai sau có xa nhau...Ta hãy nhớ đến nhau.. với bao kỉ niệm không phai...Lá lá la la là........( Hãy vui lên nào. Bạn hỡi hãy ca lên. Hãy nắm tay nhau bạn hỡi ca lên ". Lời chế nghe có vẻ hay đấy nhưng khi được phân công hát thì láp ba láp bắp, hát được 2 câu đầu rồi nhảy nhót nh...khỉ, bài Gà nhảy mà lại nhảy như Khỉ dính mắm tôm.. Thế mà vui! thế mà lại hay đấy...:haha bởi các bạn trẻ GX. Châu Thủy và BTC cũng nhảy "loạn xạ" theo kiểu riêng của gioitreconggiao.org(sau này chúng tôi mới biết). Thế là chúng tôi cũng hoàn thành xong nhiệm vụ văn nghệ... nghe đâu cũng được khen mà không có những câu "xì xào rầu rầu".
Chúng tôi đã " hợp tác" vui buồn trong những " chướng ngại" của trò chơi lớn tìm mật thư, đầu tiên là giải mật thư thứ nhất. cả đội giải tới giải lui, giải ngang giải dọc cũng chưa ra bởi một câu đố toán học khó nuối bởi vì lâu rồi nên lãng quên. lúc đó chúng tôi " đã cố gắng hết sức_nhưng đành bó tay" tinh thần cả đội bắt đầu nao núng vì các đội khác họ đã hoàn thành và lên đường và nhất là trực thăng( Muỗi) bay vù vù khiến cả đội mất bình tĩnh, thế là DN đành " chơi ăn gian" kết nối với BTC" Cho em xin đáp án".. ôi! "cá nục" quá.:d . Thế rồi chúng tôi lên đường, trạm thứ nhất" Kết nối yêu thương". nhưng khổ nỗi " ông bà" nào là xếp trạm đó thì có ai biết đâu, lớ rớ chạy ngay đến trạm của " tên đầy tớ vô dụng" xin qua trạm, tên đầy tớ này " lưu manh" quá, bắt cả đội nối đuôi lết mông từ đầu trạm tới cuối trạm rồi phán một câu: Trạm này không phải...hãy tìm hai tên thổ dân. Ôi! khi chúng tôi xuất phát lên đường có đi qua trạm của 2 tên đó nhưng vì 2 tên đó đứng ngó như tượng gỗ tưởng không phải..nên không biết, cả đội bị lết mông cũng đáng tội.
Phép lịch sự đến nhà ai phải vào cửa chính nhưng chúng tôi " chơi ngông" chui hàng rào vào trạm của 2 tên thổ dân Alpha và Omega, chúng tôi đâu biết rằng 2 tên thổ dân đó dùng cặp mắt " sói xám và Đại bàng" dõi theo chúng tôi ngay từ khi đi qua. Thế là một lần nữa chúng tôi bị hành hạ, bắt đầu từ đầu trạm di chuyển bằng mông theo từng ô gạch tiến vào gặp 2 tên thổ dân. thú thật! nhìn tên thổ dân Alpha " hài vãi" Tộc trưởng Alpha là nữ xinh đẹp đeo cặp " đít chai" to tướng đứng hiên ngang như " Gấu xám" nói to như " tiếng thét trong đêm" : Các ngươi đi đâu? Tìm ai?
DN thưa: Chúng tôi tìm trưởng trạm Kết nối yêu thương bằng giọng nói láp ba lắp bắp không phải vì run sơ mà mà là buồn cười quá. nén cười muốn " xì hơi" luôn.:d. Sau cuộc "đấu khẩu" chúng tôi bị yêu cầu phải " hú gọi đồng loại" khác với lời hú của tộc Alpha. Chúng tôi một số người vượt qua dễ dàng nhưng một số thì không, thế là thêm một cuộc "hành hình" nữa chúng tôi gánh chịu. hình phạt này khá là "dã man" nếu đội chúng tôi không có một bạn khổng lồ. thử nghĩ mà xem cả đội nằm úp xếp sát vào nhau như nghi thức truyền chức rồi người đầu tiên leo qua nói đúng hơn là lăn qua lớp người nằm xấp đó đến cuối hàng. dã man ở chỗ đó khi mà người " khổng lồ" lăn qua trên người chúng tôi.. Bạn có hình dung ra chưa.. Oh yé! Đúng rồi đó... như "cán bánh cho mỏng" xin tạm gọi như thế nhé.:haha Sau một hồi tra khảo hành hạ chán chê chúng tôi được tên thổ dân Omega tặng cho mỗi người một trái tim " phết" trên má phải. Qủa thật! Khi yêu thương ai đó để nhận được trái tim thì cũng phải lăn lê, bò càng, đổ mồ hôi, "sôi máu hận" trải qua những thử thách của người mình yêu mà người đó là " công chúa đỏng đảnh".
Thế là chúng tôi may mắn thoát qua được một trạm, trời bỗng òa mưa khi chúng tôi nhận tiếp "mật chỉ" thứ 2 với cái từ khóa NGẮM TRỜI ĐẾM SAO. cả đội một lần nữa vắt chất xám sàng lọc, sắp xếp những ý tưởng của cả đội, nhưng tất cả dòng ý tưởng đó rơi vào bế tắc vì chẳng có tý tẹo logic nào. May mắn thay! Tên đầy tớ vô dụng xuất hiện đúng lúc vì hắn chạy đến trú mưa, thế là cả đội mè nheo, năn nỉ, dụ dỗ, chắc tại tên đầy tớ hối hận vì đã " chơi khăm" cả đội hay vì thương tình nhìn cả đội mặt ngây ngô như " Nai vàng ngơ ngác trước bác thợ săn" mà "mạc khải" ý nghĩa từ khóa NGẮM TRỜI ĐẾM SAO.Thế là chúng tôi lại tiếp tục lên đường kiếm tìm tên phù thủy có chiếc đũa thần kỳ mà không quên thầm cám ơn cơn mưa khiến tìm ra đáp án...:d.
Tên phù thủy là ai? Chắc là hình dáng kỳ quái với bộ quần áo thùng thình, râu ria dài lổm chổm, mũi khoắm tai nhọn, mặt gian gian.. oh Không! chúng tôi đã lầm vì tên phù thủy này là một " hot girl" xinh xắn dễ thương, sau này bị hành hạ mới biết nàng "thương chẳng dễ" chút nào. Một cuộc tra tấn bắt đầu là cả đội chèo ghe ọ theo hình thức của người Khơme là cả đội ngồi bệt xuống đất, chân người sau gác lên đùi người trước và di chuyển bằng tay.. nhìn từ xa thì giống như một con rết khổng lồ đang loay hoay tìm chỗ trú mưa thì chính xác hơn..Sau màn chèo ghe ọ là tới màn cột chân đôi di chuyển đến nơi được gọi là rửa tội, màn này một số người trong đội vất cả dép mà thực hiện, luật của màn này là vừa di chuyển vừa " ngứa miệng hát chơi", nhìn cái cảnh màn này chợt DN nghĩ đến ngày xưa các Thánh tử vì đạo bị cột chân cột tay lôi ra pháp trường các Ngài đã vừa đi vừa hát lòng mừng vui hớn hở vì xắp được tử vì đạo. chợt thấy khâm phục các Ngài biết bao, so sánh khập khiễng thì chúng tôi cũng giống hình ảnh như thế, khác ở chỗ các Thánh đi chết còn chúng tôi đi chơi. các Thánh mừng vui ca hát vì xắp về với Chúa còn chúng tôi ca hát không mừng mà vui vì bị luật chơi bắt vừa đi vừa hát. Thế rồi chúng tôi cũng tới nơi rửa tội. đó là một con suối chứ không phải là một con sông Jodan, kẻ rửa tội là phù thủy chứ không phải là Thánh Gioan Tẩy giả. Điều khác biệt của sự rửa tội ở đây là Thánh Gioan tẩy giả rửa tội bằng nước, Chúa Giesu rửa tội bằng máu và Thánh thần, còn tên phù thủy này rửa tội bằng Bùn rác. "Ác như chưa bao giờ được ác":((.. hic... Hôi không chịu được, gội nửa chai dầu Xmen mới hết mùi...:haha.
Thế rồi chúng tôi cũng được qua trạm và trao mật thư thứ ba, lần này rút kinh nghiệm 2 lần trước, không soi, không xét, không nghĩ, không suy, không dò, không bàn thảo, mà gặp ngay anh những đội đã qua để năn nỉ, uy hiếp nói ra trạm thứ 3 tên là gì và chúng tôi đã thành công. Trạm thứ 3 là TÊN ĐẦY TỚ VÔ DỤNG lần này chúng tôi chạy thẳng đến trạm đó luôn vì đã có ấn tượng khó phai, đến nơi gặp tên đầy tớ đang chờ sẵn. lần này không bị hành hạ tra tấn nhiều như 2 trạm kia chắc có lẽ vì cơn mưa hay vì cả đội mình mẩy áo quần lấm lem như dân quê chạy loạn. nhưng luật chơi thì vẫn thực hiện đó là trườn người qua hàng dây li lông, chui người qua bức dây li lông giăng kín như kiểu trong quân đội tập luyện ấy. cũng giống như 6 món ăn chơi của quân đội Lăn, lê, bò càng, trườn, nhảy, chui.... nhưng chỉ sử dụng 2 món Chui và Trườn, khổ cho các nàng của đội chúng tôi hình phạt này được "tôn vinh" nhất là chui.. tôn vinh vì được các chàng dùng 2 tay nâng đỡ qua lỗ nhỏ bức tường dây..
Thế là đội chúng tôi cũng hoàn thành xong phần "chơi trò lớn" này. Ai cũng mệt bơ phờ, quần áo lấm lem, vài người còn bị trầy xước, nhưng trên khuôn mặt vẫn rặng ngời nụ cười tươi. Riêng DN thì cười vui trong lòng, cười vì vui là tất nhiên rồi nhưng cười vì tình bằng hữu gắn kết, sự hòa đồng vui vẻ không phân biệt " thân mật" hay "thân sơ" bạn cũ hay bạn mới, con trai hay con gái, những sự e dè, ngại ngùng, nhút nhát không còn nữa, lần đầu bước lên xe DN không biết ai và không ai biết DN, nhưng sau khi cùng nhau chơi hết mình, làm hết sức, yêu mến tuyệt đối DN đã biết tên mọi người và mọi người cũng biết tên DN. DN chưa bao giờ cảm thấy vui thích và yêu mến một hội đoàn hay một tổ chức nào đó mà DN được mời gọi tham gia, DN tham gia nhiều các hội đoàn nhóm và tổ chức, nhưng chẳng đọng lại trong lòng DN một chút gì gọi là Yêu Mến ngoài cái sự thích vì được vui chơi. Thú thật DN là một người phải dùng đến câu này" Lemon What's_ Dog"(Chanh hỏi_Chó) có lẽ vì tình cảm của DN trước đến giờ chỉ dành cho các em trong nhóm của DN. Nhưng sau khi tham gia chương trình mừng lễ bổn mạng và sinh nhật lần thứ III này của diễn đàn gioitreconggiao.org. DN đã ăn cùng mâm, ngủ cùng một chỗ, chơi cùng nhau,làm việc tập thể và nhất là "CÙNG CẦU NGUYỆN" trong giờ tĩnh nguyện của BTC và các bạn thành viên diễn đàn DN cảm thấy mến yêu các bạn vô cùng, diễn đàn gioitreconggiao.org DN nhận thấy diễn đàn lập ra sinh hoạt không vì cái Tôi, vì cái danh, vì Vật chất mà vì những THAO THỨC CỦA NGƯỜI TRẺ những KHÁT KHAO TÌM CHÂN LÝ CỦA CUỘC SỐNG và trả lời câu hỏi của các bạn trẻ công giáo TÔI PHẢI LÀM GÌ ĐỂ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI (MC 10;17).
Duy Nguyên vô cùng vinh dự được là thành viên của diễn đàn gioitreconggiao.org.
Duy Nguyên chân thành cám ơn BTC cùng các bạn thành viên đã cho DN được sống 2 ngày 1 đêm trong tình anh em một nhà, sự yêu thương tôn trọng, sự quan tâm chia sẻ và được học tập từ các bạn rất nhiều trong cách sống, cách làm việc, và nhất là các bạn đã sống đúng tinh thần của Đức Giesu Ky tô Chúa chúng ta.

allihavetogive
04-07-2013, 02:22 AM
Ban đầu thấy danh sách có nhiều bạn mới, mình đã lo lắng không biết có thể tạo được một sự nối kết thực sự không, có thể đẩy tinh thần của mọi người lên đến cao trào, để từ đó anh em mình sẽ dấn thân mạnh mẽ hơn, vui tươi hơn, yêu mến hơn hay không... Nhưng rồi mình nhận ra sự lo lắng của mình là thừa, khi nhìn thấy tinh thần thi đua hăng hái, không quản nắng mưa, không ngại bùn lầy, không phân biệt nam nữ, cũ mới của các bạn trẻ. Trò chơi lớn tuy chưa có được phần kết như mong muốn, nhưng đã đạt được mục tiêu gắn kết và tinh thần cộng tác, dấn thân, yêu thương của mọi người. Phút tĩnh lặng thật sự đã đưa mình đến điểm trầm cần thiết (mặc dầu thời gian hơi ít ỏi), mình cũng cảm nhận được sự trầm lắng, suy tư, thao thức của mọi người... chúng mình đã thực sự hoà quyện trong giây phút ấy, trong tình yêu Thầy!


Giờ đây, lời mà mình muốn nói nhất là hai tiếng "Cảm ơn"
_ Cảm tạ Chúa đã đồng hành cùng chúng con trong bình an, niềm vui và tình yêu. Tình yêu Ngài đã toả lan trên từng anh em chúng con trong suốt hành trình và mãi về sau. Con xin cảm tạ Ngài!
_ Cảm ơn hai bậc phụ huynh đáng quý hiện diện trong gia đình GTCG chúng mình. Cảm ơn thầy cô đã giúp chúng con từ ý tưởng, đến việc liên lạc xin phép, hỏi thuê xe, đãi chúng con ăn sáng "không chỉ một lần mà những hai lần", ủng hộ chúng con nước uống và trái cây... Suốt cả hành trình, con đều nhìn thấy bóng dáng yêu thương của thầy cô như hiện diện cùng với chúng con.
_ Cảm ơn các anh em trong BTC: Phù Thuỷ Nhỏ, Thánh Thư, Mai Cồ, Dark, kiemca, Thuyduong, DuyPham, Giao, đặc biệt là 3T và anhdoart không đi nhưng vẫn phụ công tác tổ chức. Các em vừa là những người em hết sức thân mến của All, mà cũng là cánh tay nối dài, là trái tim rộng mở, cùng với All xây dựng chương trình và nối kết với mọi người. Để có được hai ngày chương trình như thế, All biết các em đã hy sinh biết bao thời gian, công sức, thậm chí cả tiền bạc nữa để chuẩn bị từ việc họp hành lên chương trình, chuẩn bị những vật dụng lớn nhỏ, tập luyện văn nghệ, làm bánh, soạn bài, in ấn... Đặc biệt cảm ơn Phù Thuỷ Nhỏ và Thánh Thư, hai em biết ông anh hai hay quên, nên suốt ngày cứ nhắc: "Anh ơi, anh gọi điện cho người đó liên hệ việc ấy chưa? Anh ơi, em thấy chương trình còn thiếu thiếu gì đó... Anh ơi, mật thư xong chưa? v.v...
_ Cảm ơn tất cả các bạn thành viên yêu dấu đã cho All thấy thế nào là tuổi trẻ, là nhiệt huyết, là đoàn kết, là tin yêu... Cảm ơn các bạn đã không chỉ tham gia chương trình mà còn làm cho chương trình trở nên ý nghĩa, vui tươi và ấm áp.
_ Cảm ơn những lời nhận xét, góp ý, chia sẻ của các bạn.
_ Cảm ơn chú Dự đã chạy loanh quanh, lòng vòng mua cái này, lấy thứ kia... cũng vì cái tật đãng trí của All
_ Cảm ơn gia đình Huyền Tâm đã đón tiếp, trở thành trạm nghỉ chân và bày bố một cuộc "đại chiến mì gói" để anh em lót dạ.
_ Cảm ơn đội 5 kiemca đã chụp những bức ảnh đẹp, biên tập và post thành nhật ký.
_ Cảm ơn đàn sỹ Son Doan đã góp phần to lớn tạo bầu khí trong suốt chương trình.
_ Cảm ơn giọng ca chủ lực Hà Thiện Ái đã mang đến cho mọi người những bài hát hay mê ly
...

(Khuya quá rồi, đặt chỗ mai viết tiếp ^^)

Bông Hoa Nhỏ
04-07-2013, 03:31 PM
Tạ ơn Chúa chuyến đi của nhóm mình thành công tốt đẹp bình an nhiều niềm vui nơi mọi người,Mình không đi được chỉ biết ở nhà trông ngóng đợi tin tức của mọi người và hiệp thông từ xa với nhóm mình.Ngồi cafe với Chị 3T và chị Tâm An ngồi nói chuyện về nhóm,nghe tường thuật của mọi người trong nhóm kể lại chi tiết thật hấp dẫn rồi cả hình ảnh clip nữa mình thấy vui lắm.Oh vậy là diễn đàn giới trẻ công giáo nhà mình đã lên 4 tuổi rồi đấy nhé.Một lần nữa chúc diễn đàn ngày càng thăng tiến và phát triển hơn.Happy Feast Day and Happy Birthday Gioi Tre Cong Giao.Org

Thánh Thư
05-07-2013, 12:18 PM
TT xí chỗ anh All để viết tiếp nè! :d

- Chúng con xin gởi lời cám ơn đặc biệt đến Cha Chánh xứ Châu Thủy đã tiếp đón cả nhà chúng con thật tận tình, chu đáo từ khi chúng con vừa đặt chân đến cho đến từng công tác, từng hoạt động sinh hoạt của chúng con. Xin cám ơn Cha đã dâng Thánh Lễ riêng cho gia đình GTCG chúng con.

- Chúng con xin cám ơn các Cha, các Thầy của Dòng đã cho chúng con chỗ ở thật thoải mái, đặc biệt là đã chuẩn bị cho chúng con một bữa ăn sáng thật ngon.

- Chúng con cũng không quên cám ơn chú Hướng Dẫn Viên - Chú Thiện, dễ thương, nhiệt tình, vui vẻ đã giúp ACE GTCG tham quan, khám phá những khung cảnh thiên nhiên thật đẹp ở Nhà Dòng. Chú còn giúp ACE mình sắp xếp phòng ở, hướng dẫn việc lại, chỗ ăn uống nữa... Đặc biệt là chú con giúp BTC tìm ra những địa điểm đặt trạm khá thú vị.

- GTCG cám ơn các bạn trẻ Giáo xứ Châu Thủy đã đón tiếp và chung vui cùng chúng mình. ACE GTCG rất vui được làm quen và giao lưu với các bạn.
Xin cám ơn, cám ơn cả nhà nhiều lắm!!! :migio