Trung TTN
02-07-2013, 08:54 PM
Chào tất cả thành viên!
Mình “Trung TTN” rất vui khi được gia nhập vào ngôi nhà chung “Gioitreconggiao.org”
Đầu tiên mình xin giải thích ý nghĩa của nickname “Trung TTN”
Trung: chính là tên của mình
TTN: là chữ viết tắt của cụm từ “ Tìm Thấy Nhau”
Có lể các bạn cũng đôi chút thắc mắc tại sao mình lại dùng cụm từ “Tìm Thấy Nhau” đặt vào nickname của mình.
Nên bắt đầu từ đâu ta? Một câu hỏi mà mình cũng đang tìm câu trả lời! Có lẻ bắt đầu từ những lần tham gia công tác xã hôi cùng một người bạn, cũng có thể bắt đầu từ việc được mời tham gia sinh nhật của một diễn đàn, hay là bắt đầu lúc mình tham gia trò chới lớn cùng những người mà ngay cã tên đến giờ mình vẫn chưa biết hết,hay là bắt đầu khi cùng thực hiện diệu nhãy chicken dance, và cũng có thể là lúc tám người thưởng thức một quả dưa hấu trong vội vàng, hoặc có thể là từ những lời bộc bạch của các bạn trên chuyến hành trình từ Bình Tuy vế TP.HCM hay là một lý do nào khác nữa…
Suy nghĩ lâu mà chẵng nghĩ ra, vậy thôi bắt đầu từ chính bản thân của mình vậy:
Các bạn biết không? mình thuộc tuýp người ít xem TV, khi mình xem TV thì người nhà không cần nhìn Tv cũng biết mình đang xem chương trình gì trên đó, bóng đá hoặc chương trình “thay lời muốn nói”.
Về chương trình “thay lời muốn nói” thì it nhiều các bạn cũng biết đên chương trình này. Mình thích chương trình này là vì: lối dẫn chương trình nhẹ nhàng và truyền cảm của chị Quỳnh Hương, chương trình đã đem đến cho mình những tình khúc bất hữu, và không thể thiếu những lời tâm sự rất thật long của nhiều người đã gởi đến chương trình, thông qua lời đọc của chị Quỳnh Hương. Mình nhớ có lần cũng lâu lắm rồi, chương trình với chủ đề “Tìm Nhau”. Hôm đó mình được nghe rất nhiều ca khúc mà mình thích. Nhưng đọng lại trong mình hôm đó là tâm sự của những khán giã gởi đến cho chương trình.
Biết bao nhiêu người đã đi tìm nhau: có người tìm một người em nuôi đã thất lạc từ lâu, có người muốn tìm lại người đã làm họ rung động đầu đời, có người lại muốn tim lại những kỷ niệm, có người muốn tìm người chị cùng cha khác mẹ chỉ để nói một câu “chị hay tha thứ cho ba”, đặc biệt có người lại muốn đi tìm lại chính mình.Mỗi người với môi hoàn cảnh và lý do, nhưng tất cả họ có điểm chung muốn” tìm thấy nhau”. Đột nhiên mình nhận ra chính bản thân mình đang tìm nhau mà mình không biết
Rôi bất ngờ cũng như mọi bất ngờ khác, là mình được đón sinh nhật diễn đàn “gioitreconggiao.org” cùng các bạn, mình như tìm được một cái gì rất quý mà lại không biết nó là cái gì. Suy tư hồi lâu thì mình nhận ra rằng mình đã “Tìm Thấy Nhau”.
Mình luôn tin rằng ngôi nhà chung “gioitreconggiao.org” là nơi mà chúng ta “Tìm Thấy Nhau”. Mình luôn hy vọng “gioitreconggiao.org”, sẻ là nơi mà những bạn vì lý do nào đó các bạn càng ngày càng xa Chúa, cũng như những bạn chưa đến với Chúa sẻ “Tìm Thấy Nhau”. Khi “Tìm Thấy Nhau” chúng ta sẻ thấy Chúa luôn ở bên chúng ta, Khi chúng ta không “Tìm Thấy Nhau” thì Chúa giúp chúng ta “ Tìm Thấy Nhau”, Chúa chưa bao giờ rời xa chúng ta.
( Một đôi lời giới thiệu co Nickname “Trung TTN”)
Mình “Trung TTN” rất vui khi được gia nhập vào ngôi nhà chung “Gioitreconggiao.org”
Đầu tiên mình xin giải thích ý nghĩa của nickname “Trung TTN”
Trung: chính là tên của mình
TTN: là chữ viết tắt của cụm từ “ Tìm Thấy Nhau”
Có lể các bạn cũng đôi chút thắc mắc tại sao mình lại dùng cụm từ “Tìm Thấy Nhau” đặt vào nickname của mình.
Nên bắt đầu từ đâu ta? Một câu hỏi mà mình cũng đang tìm câu trả lời! Có lẻ bắt đầu từ những lần tham gia công tác xã hôi cùng một người bạn, cũng có thể bắt đầu từ việc được mời tham gia sinh nhật của một diễn đàn, hay là bắt đầu lúc mình tham gia trò chới lớn cùng những người mà ngay cã tên đến giờ mình vẫn chưa biết hết,hay là bắt đầu khi cùng thực hiện diệu nhãy chicken dance, và cũng có thể là lúc tám người thưởng thức một quả dưa hấu trong vội vàng, hoặc có thể là từ những lời bộc bạch của các bạn trên chuyến hành trình từ Bình Tuy vế TP.HCM hay là một lý do nào khác nữa…
Suy nghĩ lâu mà chẵng nghĩ ra, vậy thôi bắt đầu từ chính bản thân của mình vậy:
Các bạn biết không? mình thuộc tuýp người ít xem TV, khi mình xem TV thì người nhà không cần nhìn Tv cũng biết mình đang xem chương trình gì trên đó, bóng đá hoặc chương trình “thay lời muốn nói”.
Về chương trình “thay lời muốn nói” thì it nhiều các bạn cũng biết đên chương trình này. Mình thích chương trình này là vì: lối dẫn chương trình nhẹ nhàng và truyền cảm của chị Quỳnh Hương, chương trình đã đem đến cho mình những tình khúc bất hữu, và không thể thiếu những lời tâm sự rất thật long của nhiều người đã gởi đến chương trình, thông qua lời đọc của chị Quỳnh Hương. Mình nhớ có lần cũng lâu lắm rồi, chương trình với chủ đề “Tìm Nhau”. Hôm đó mình được nghe rất nhiều ca khúc mà mình thích. Nhưng đọng lại trong mình hôm đó là tâm sự của những khán giã gởi đến cho chương trình.
Biết bao nhiêu người đã đi tìm nhau: có người tìm một người em nuôi đã thất lạc từ lâu, có người muốn tìm lại người đã làm họ rung động đầu đời, có người lại muốn tim lại những kỷ niệm, có người muốn tìm người chị cùng cha khác mẹ chỉ để nói một câu “chị hay tha thứ cho ba”, đặc biệt có người lại muốn đi tìm lại chính mình.Mỗi người với môi hoàn cảnh và lý do, nhưng tất cả họ có điểm chung muốn” tìm thấy nhau”. Đột nhiên mình nhận ra chính bản thân mình đang tìm nhau mà mình không biết
Rôi bất ngờ cũng như mọi bất ngờ khác, là mình được đón sinh nhật diễn đàn “gioitreconggiao.org” cùng các bạn, mình như tìm được một cái gì rất quý mà lại không biết nó là cái gì. Suy tư hồi lâu thì mình nhận ra rằng mình đã “Tìm Thấy Nhau”.
Mình luôn tin rằng ngôi nhà chung “gioitreconggiao.org” là nơi mà chúng ta “Tìm Thấy Nhau”. Mình luôn hy vọng “gioitreconggiao.org”, sẻ là nơi mà những bạn vì lý do nào đó các bạn càng ngày càng xa Chúa, cũng như những bạn chưa đến với Chúa sẻ “Tìm Thấy Nhau”. Khi “Tìm Thấy Nhau” chúng ta sẻ thấy Chúa luôn ở bên chúng ta, Khi chúng ta không “Tìm Thấy Nhau” thì Chúa giúp chúng ta “ Tìm Thấy Nhau”, Chúa chưa bao giờ rời xa chúng ta.
( Một đôi lời giới thiệu co Nickname “Trung TTN”)