PDA

View Full Version : Hello gia đình GTCG !



Son Doan
04-07-2013, 08:18 AM
Chào cả nhà!

Cho mình được nhảy dzô đây đàn đúm ăn chơi cùng mọi người dzới nha. Mặc dù tuổi già sức yếu nhưng vẫn còn ham hố :) :) .
Loay hoay mãi mà không biết "say Hi" cả nhà chổ nào nữa, thiệt là nhà quê mới lên.

Chúc cả nhà sức khỏe và bình an trong Chúa !

Đàn sĩ vụng về :)

Huyen Tam
04-07-2013, 08:31 AM
Vỗ tay chào đón thành viên mới nào cả nhà ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :vuinhon::vuinhon::vuinhon: bộp bộp bộp
anh Son Doan đại diện cho hãng xe Yamaha tạm dịch là " già mà ham", mà xe này chạy cũng bốc lắm dù là " già mà ham" khi vận dụng hết công suất.
hi hi hi vào được đây là đang chuyển dần từ quê sang thành thị ...thêm xíu nữa là anh lên được thành phố rồi
Một lần nữa cũng vỗ tay chào đón ...đàn sĩ của cafe Thánh ca và cũng là đàn sĩ của chuyến đi mừng Sinh Nhật- bổn mạng nào cả nhà
chát chát bùm ... chát chát bùm

Thánh Thư
04-07-2013, 08:47 AM
Oh yeah! Cuối cùng cũng đã thấy tin tức của anh. Zui quá là zui!!! :vuiqua:Chào mừng anh đến với gia đình "Gioitreconggiao.org online"! :dotphao

Mai Cồ
04-07-2013, 10:45 AM
Xin chào anh đàn sĩ, em rất vui khi được làm quen với anh ạ.

TerexaThuyDuong
04-07-2013, 11:18 AM
Cả nhà vỗ tay chào mừng anh đàn sĩ dễ thương của gia đình Gioitreconggiao.org nào.....bộp bộp bộp.:ye:....hy vọng a sẽ luôn đồng hành cùng cfe Thánh Ca nhé!

Người Mua Diêm
04-07-2013, 12:48 PM
Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, chào anh Sơn ^^, rất lấy làm không vui khi thấy anh ở đây ................................. trong khi đó Cafe Thánh Ca lúc nào cũng phải mong mỏi các anh từng giây từng phút :D :haha

Bông Hoa Nhỏ
04-07-2013, 03:09 PM
Ah hình như Anh Sơn có từng đàn Ghita cho Bông Hoa Nhỏ bài Tình Khúc của Lm Ân Đức lúc ở cafe Thánh Ca.Bài đó mình hát thử lần đầu mà hát rớt nhịp te tua rớt tông dã man,may mắn có anh Sơn biết nhịp kéo đà lên.Chào mừng anh đến với diễn đàn
Thêm một người bạn mới thêm một niềm vui.
Gặp anh em mến liền, anh ơi anh, anh thật là hiền
Gặp anh em mến liền, anh ơi anh, anh thật là duyên

Phù thủy nhỏ
04-07-2013, 05:23 PM
Á à, thì ra là đàn sỹ nhà mình, trên xe thiệt là tội anh quá xá, sau trận...nổi loạn, trong màn tâm sự mỏng, anh mới nói "các bạn hát sung quá, mình cũng hát, nhưng....hát nhỏ thui, hi". Mắc cười nhứt là cái bài "Một con vịt.....nó kêu rằng....em muốn sống bên anh trọn đời". Anh Sơn nhà mình cứ...tròn xoe mắt, không biết dô đường nào, chỉ biết...giơ 2 tay cầm đàn...xin hàng. hihi

Lan Anh
04-07-2013, 10:57 PM
Chào cả nhà!

Cho mình được nhảy dzô đây đàn đúm ăn chơi cùng mọi người dzới nha. Mặc dù tuổi già sức yếu nhưng vẫn còn ham hố :) :) .
Loay hoay mãi mà không biết "say Hi" cả nhà chổ nào nữa, thiệt là nhà quê mới lên.

Chúc cả nhà sức khỏe và bình an trong Chúa !

Đàn sĩ vụng về :)

Tâm trạng người mới, lại...già cả...ai cũng như ai!
Son Doan tuổi già sức yếu nhưng tìm được đường vào DĐGTCG thì còn trẻ chán!
Giải quán quân về già lão Lan Anh dành từ lâu!
Chúc mừng Sơn Đoàn đến với diễn đàn!