PDA

View Full Version : Chộn rộn...



Mai Tín
05-07-2013, 10:49 PM
Rất nhiều khi tự nhủ: "Tôi ơi, ngày mai nghỉ ngơi nhé", cứ như thể ngày mai sẽ kết thúc mọi chuyện, tôi được nghỉ ngơi. Song kỳ thực lại chẳng được như thế, bởi (nói theo kiểu của TT), ngày mai "vẫn còn một số thứ" mà ngày hôm qua ta chưa làm xong, và lại "còn một số thứ" ta đang dự định cho tương lai. Vậy là cứ mãi chộn rộn hoài.

Những ngày qua, Diễn Đàn thật chộn rộn và đầy màu sắc, nhiều cảm xúc.

Từ lúc đọc thông báo của Mai Cồ về chương trình Mừng Bổn Mạng và Sinh Nhật Diễn Đàn, mình cứ hoài âm thầm dõi theo từng hoạt động của các bạn, dù rằng công việc lúc nào cũng chộn rộn.

Một năm trôi qua kể từ khi Mai Tín tham dự kỳ Sinh Nhật lần II của Diễn Đàn, hôm này nhìn lại những khuôn mặt của các bạn, trong mình có nhiều cảm xúc rất ư là... chộn rộn.

"Anh hai" của diễn đàn trông có vẻ cứng cáp hơn (và hình như đẹp giai hơn).
Mai Cồ ngày càng chững chạc, trầm tĩnh hơn,
Phù Thủy Nhỏ tuy vẫn cứ nhí nhảnh, nhưng trông ra dáng Phù Thủy Lớn Hơn,
An Vi cười bằng mắt nhiều hơn,
Thánh Thư trông có vẻ "thánh" và "thư sinh" hơn,
Vì Yêu càng ngày càng trông yêu hơn...
Và còn nhiều khuôn mặt khác mà giờ đây "họ ở phương trời nào? Chắc là đang "chộn rộn" với cuộc sống riêng mình.

Mình đã xem đi xem lại clip mừng sinh nhật, nhớ hoài câu chuyện của tía Toản và những đoạn lồng ghép thật tinh tế trong clip như một cách gợi nhớ bao nhiêu kỷ niệm của bạn bè.

Vậy đó, chộn rộn với cuộc sống nhưng vẫn được ban thưởng bởi những niềm vui của bạn bè gần xa. Thật không dễ có được giữa cuộc sống chộn rộn này.

Dẫu vậy, Mai Tín tin rằng ở một nơi nào đó, những thành viên đã từng gắn bó với Diễn Đàn này chắc hẳn sẽ có lúc luyến nhớ những khuôn mặt, những nụ cười, những vòng tay, những kỷ niệm thân thương.

Mai kia dẫu 10 năm, 20 năm, 30 năm hoặc hơn nữa, chắc chắn có lúc bạn thảng thốt: "Ngày xưa ơi!". Chắc lúc đó, sẽ có người phải chộn rộn gom góp lại những ký ức một thời, vì sợ rằng nó mau nhạt nhòa bởi biết bao sự chộn rộn của cuộc sống này...

(Không dám xí chỗ, nhưng cảm xúc bỗng dưng ngưng đọng cho những nghĩ suy. Ôi, ngày mai ta lại chộn rộn...)

MaiTín

Mai Cồ
05-07-2013, 11:24 PM
Mai Cồ thấy ai cũng chộn rộn cả.
Tâm huyết lắm, yêu thương lắm, nhưng mỗi người còn có hoàn cảnh riêng phải chu toàn nữa.
Mong rằng trái tim mỗi người luôn hướng về nhau, ít nhất là trong lời cầu nguyện mỗi ngày.
Tạ ơn Chúa đã ban cho con những người anh em này, xin Chúa ban nhiều ơn cho tất cả chúng con.

+_Ruou nho_+
05-07-2013, 11:26 PM
Những tháng ngày qua
Sáng chộn rộn
Chiều chộn rộn
Tối cũng chộn rộn
Riết hồi lẫn lộn
Nhưng rồi cũng qua,
Mình là giới trẻ
Mình là Công giáo
chộn rộn cỡ nào
nhưng hãy nhìn vào
Gia đình của ta
Gia đình thân thương
Nơi sự bình yên
Thật sự ngự trị
Nơi sự thảnh thơi
Chỉ ở đây thôi.

Lala...^^

Phù thủy nhỏ
05-07-2013, 11:37 PM
Đọc bài của anh em cũng thấy chộn rộn quá chừng nè, hihi. Cám ơn anh thiệt nhiều. Đúng là cuộc sống có nhiều thay đổi, làm cho con người ta cũng thay đổi theo, ước chi tình yêu đối với gia đình GTCG cũng vậy, ngày một lớn, trong anh, trong em, trong chúng ta :)
Không biết là mai mình có phải đổi tên thành Phù Thủy Lớn không nhỉ ^^

allihavetogive
06-07-2013, 01:28 PM
"Anh hai" của diễn đàn trông có vẻ cứng cáp hơn (và hình như đẹp giai hơn).

Khoái câu này của anh Mai Tín à nha ^^, mà bỏ bớt hai chữ "hình như" thì càng like mạnh :P.

Thời gian cứ thế trôi đi
Vạn vật thay đổi, huống chi con người!?
Lãng đãng cất một tiếng cười...
Dù bao sóng gió vẫn tươi cuộc đời

Anh em từ khắp muôn nơi
Cùng nhau qui tụ hát lời tâm giao
Sống trong tình mến tuôn trào
Trong tình hiệp nhất vút cao mây ngàn

Chộn rộn... vẫn hát vẫn đàn
Vẫn vung tay viết miên man ý tình
Cho đời thêm đẹp thêm xinh
Dẫu đời chộn rộn... vẫn bình an thôi!!!