PDA

View Full Version : Cảm ơn Bình Yên



Mai Cồ
05-07-2013, 11:56 PM
Cùng tìm sự bình yên qua ca khúc Bình yên - sáng tác Quốc Bảo
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNC8xMy8zLzIvInagaMEMzJiNmZiMGUxMDU0ZG M5YzMwNDkxNzIwMWMzMGE4YTEdUngWeBXAzfELDrG5oIFnDqm5 8UXVhWeBmmUsICgRMWpWeBmd8fDQ
Và bài viết:

Cảm ơn Bình yên

Bình yên… khi vừa cảm nghiệm những cuộc đời tua nhanh qua ta. Dù ở một nơi nào đó trên thế giới; nói một thứ tiếng lạ hoắc, màu da, ngoại hình khác hoàn toàn với ta, nhưng họ cũng có một cuộc sống như ta vậy. Ta được đau với nỗi đau thường trực âm thầm trong con tim họ, cười với một chút hạnh phúc ít ỏi đong chưa đầy bàn tay. Ta cùng họ trải nghiệm, trải nghiệm kí ức, hiện tại và tương lai để rồi tự hỏi ta đang đứng ở đâu? Cuộc sống đó rõ ràng khó khăn, dằn vặt và quếnh quáng hơn cuộc đời ta nhiều lắm. Cho đến khi ta thấy họ đã dũng cảm bước đi như thế nào, ta thấy bình yên thay, ta bình yên vì ta đã tìm thấy một mẩu can đảm hiếm hoi để bước tiếp cuộc hành trình chông gai của mình. Nụ cười lặng thầm giao nhau, giữa thế giới thực và ảo, giữa một chút của hư vô tưởng tượng và thực tại con người ta vậy.

Bình yên… khi ta được ru mình trong không gian tĩnh mịch của đêm khuya. Ta nghe đêm ru ta ngủ, nuôi những giấc mơ trong ta ngày càng lớn dậy. Đêm của bình yên, của sự nghỉ ngơi và cho cô đơn buồn phiền được an ủi. Ta lặng theo đêm, để cho mọi lo toan chìm vào trong bóng tối. Ta tạm gác lại ta bên đời, ta chỉ còn mình ta trước mặt. Nào, bình yên đã có đủ cho ta nhìn vào chính trái tim mình, nghe được con người trong ta đang nói rành mạch những nghĩ suy? Bình yên của đêm dạy cho ta hiểu rằng, sự im lặng là vừa đủ cho những suy tư và ồn ào quanh ta. Để lắng nghe, và để nói được mọi điều: đôi khi chỉ cần im lặng là đủ.



https://lh3.googleusercontent.com/-_Lh42ESGJ58/Uddqi8v8HnI/AAAAAAAACsQ/tuWK7eITzBE/s512/binh yen.jpg



Bình yên… ta bỏ ngoài tai những gì hư ảo. Ta quay về với thế giới thực của ta. Không có ai xung quanh còn điều tiếng loe choe, làn ranh giữa một điều đúng và một điều sai rõ ràng quá vậy. Bình yên khi ta không còn thấy những gì phù phiếm, trên tay ta là nắm đất không phải là sương sa, là nắm cơm không phải là giọt sóng. Ta không phải lo nghĩ điều gì xa xôi, chỉ nhìn về những gì quanh ta thôi vậy. Ta chẳng phải lo chuyện rùm beng của người của nửa kia thế giới, ta chẳng phải phân bua đúng sai nơi những lí lẽ trên trời. Ta dừng ở ta để tìm chân lý cho mình. Bản năng dạy ta nhìn được ánh sáng và bóng tối thì ta cũng biết đâu là điều hay đâu là điều dại vậy. Bình yên cho ta nắm lấy đôi tay ta để tìm hơi ấm, để ta tìm đôi tay kề bên xoa đi hơi lạnh. Cuộc sống đôi khi chỉ cần những nắm tay nhẹ nhàng như vậy. Và ta ơi, mắt ta thấy chưa những lối nhỏ kề bên phố. Đời chân thực quá! Chân thực như vị mặn của mỗi giọt mồ hôi, giọt nước mắt, rõ mồn một như tiếng hằn học giữa người với người, tiếng thở dài và tiếng cười vang. Là đau hơn ta đau nhưng cũng là hạnh phúc hơn hạnh phúc mà ta giữ trong mình đầy hư ảo. Bước một bước lấm bụi trần. Ta mỉm cười. Ta đã tìm được bình yên.


Nguồn: sưu tầm

Bông Hoa Nhỏ
08-07-2013, 08:26 AM
Cám ơn Anh Mai Cồ về bài hát và chút suy tư.Nghe tựa đề,cảm nhận bài hát là thấy bình yên rồi,giữa dòng đời bon chen xô bồ,hối hả, tấp nập này vẫn phải cần đâu đó có sự bình yên để ta cùng im lặng và lắng nghe những giai điệu du dương mỗi khi đêm về.

binhminh_gh
24-07-2013, 06:34 PM
Bình yên là lúc ngồi đọc những dòng này và nghe bài hát này đây. Cảm ơn Bình yên. Cảm ơn Mai Cồ.

Mai Cồ
25-07-2013, 09:09 AM
Bình yên... khi Tình Yêu nối kết "ta với Mình, Mình với ta", tuy hai mà một.