PDA

View Full Version : Hồn nhiên.



JB. Sĩ Trọng
06-07-2013, 12:25 PM
( Tặng Bông Hoa Nhỏ và Mai Cồ )

“Yêu mãi, mãi yêu nhóm chúng mình”(*)
Cùng nhau thắp đuốc đón bình minh
Đi qua đời thật đầy giông tố ,
Mặc kệ màn đêm bóng rập rình .

Có Chúa cùng ta vượt gió ngàn,
Biển đời gian khổ vẫn hiên ngang
Bên nhau nhận lấy tình thân ái,
Chúa đỡ nâng ta, phước ngập tràn.

Bình yên, ta nắm lấy đôi tay
Hơi ấm tỏa lan khắp thế này
Lối nhỏ ta về kề bên phố,
Mỗi bước chân đi lấm bụi dày.

Bình yên, ta mãi được bình yên
Vì Chúa bên ta giống mẹ hiền
Ta bỏ ngoài tai điều hư ảo,
Quay về thế giới thực, hồn nhiên …


JB.Sĩ Trọng.
_____________________________________________
Cảm tác nhân đọc bài “ Cảm ơn Bình yên” của Mai Cồ.
(*) Thông điệp Bông Hoa Nhỏ nhắn với To All GTCG .

Mai Cồ
06-07-2013, 10:16 PM
Bình yên, ta mãi được bình yên
Vì Chúa bên ta giống mẹ hiền
Ta bỏ ngoài tai điều hư ảo,
Quay về thế giới thực, hồn nhiên …


Giữa đời chộn rộn lắm phù hoa
Ta vui ta hát ta đàn ca
Hồn nhiên trên xe về xì phố
Chung nhau lời hát vang xa xa
________________________

Nhân đọc bài Hồn nhiên của thầy, Mai Cồ nhớ đến khung cảnh trên xe từ Bình Thuận về Sài Gòn, khi cả nhóm cùng hát ca rất là hăng say.

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.

Bông Hoa Nhỏ
07-07-2013, 11:25 AM
Oh Con cám ơn JB Sĩ Trọng rất nhiều về một bài thơ tâm tình rất hay.Bài thơ hay quá Thầy ơi,con thích lắm.
“Yêu mãi, mãi yêu nhóm chúng mình”(*)
Cùng nhau thắp đuốc đón bình minh
Đi qua đời thật đầy giông tố ,
Mặc kệ màn đêm bóng rập rình .