PDA

View Full Version : Yêu đời



JB. Sĩ Trọng
07-07-2013, 09:52 PM
( Tặng Thùy Dương )

Ta không yêu đời,đời chẳng yêu ta
Cứ sống vô tư, sống chan hòa
Đến với người buồn ta an ủi,
Vui cùng ai đó gặp may nha !

Ta không yêu đời,đời chẳng yêu ta
Gío lộng khơi xa thổi mát nhà
Ta đón Tin Mừng – Lời Chúa gọi,
Cõi lòng ta được nở trăm hoa .

Làm người ta phải sống hiên ngang,
Không cúi, không xin, chẳng đầu hàng
Chiến thắng chính mình cơn cám dỗ,
Chớ làm gì khổ kẻ lầm than .
*
* *
Ta không yêu đời,đời chẳng yêu ta
Quy luật tất nhiên thế đó mà
Nhưng chớ ham tiền, ham danh lợi
Để rồi bán rẻ bản thân ta .

Ta không yêu đời,đời chẳng yêu ta
Theo Chúa lênh đênh khắp hải hà
Tay lưới thả hoài chưa được cá,
Vẫn còn hy vọng ở gần xa .

Làm người phải sống thật kiên trung,
Chấp nhận hiểm nguy mới anh hùng
Đón lấy thử thách, đừng nản chí
Mỉm cười hiền hậu và bao dung .


JB.Sĩ Trọng.

Kitty
07-07-2013, 10:20 PM
Lời yêu đời như mời, như gọi
Nhắn hồn ta cứ yêu đi mà !
Yêu ba mẹ, anh em, hàng xóm.
Yêu kẻ khốn khó - yêu người khốn cùng.
Yêu không dừng và đừng chùn bước.

Bởi phía trước cuộc đời tươi đẹp thay,
Cùng chung tay yêu đời như đã hứa.
Yêu chất chứa đam mê và mãnh liệt,
Dù biền biệt hay ở gần sát bên.

Yêu nhau thôi có khó gì đâu mà !

T.D
[Sg, 7/7/13 - Cám ơn thầy JB. Sĩ Trọng.]