PDA

View Full Version : [NK]Chương trình Cafe Thánh ca: Nếu con không biết Ngài



allihavetogive
15-07-2013, 12:59 AM
http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/vemoi_zpsa0f9b06a.jpg (http://s152.photobucket.com/user/songmatieungao/media/vemoi_zpsa0f9b06a.jpg.html)

Chương trình Cafe Thánh ca đặc biệt "Nếu con không biết Ngài" đã diễn ra thật vui tươi, ấn tượng, ấm cúng và ý nghĩa vào tối ngày hôm qua, thứ bảy ngày 13/07/2013. Thấm thoắt mà đã gần tròn 1 năm kể từ ngày mà chương trình Cafe Thánh Ca được ra đời tại quán Cafe Dường Như, Sài Gòn. Đây là lần thứ hai chúng mình tổ chức một chương trình đặc biệt có mời ca sĩ, cũng là lần thứ hai phòng cafe Thánh ca của chúng mình chật cứng người. Nhưng lần này chương trình còn đặc biệt hơn ngày khai trương vào tháng 8 năm ngoái nhiều:
_ Đặc biệt vì có sự hiện diện của Bố Việt, cha linh hướng kính yêu của chúng mình. Được nghe Bố đàn hát và chia sẻ nhiều điều thật là thú vị.
_ Đặc biệt vì có cha Chính "đẹp trai" và rất máu lửa đến từ dòng Cát Minh đến tham dự.
_ Đặc biệt vì được gặp lại và được nghe giọng hát của sơ Khánh mà trước đây chúng mình đã gặp ở mái ấm La Vang trong chương trình Nối Kết Yêu Thương III "Bữa tiệc Giáng Sinh".
_ Ngoài các tu sĩ, còn có ông cố của Bố Việt và một số vị khách mời đáng mến nữa.
_ Sự xuất hiện của ca sĩ Phi Nguyễn, và các "giọng ca vàng" của Cafe Thánh Ca như Hà Thiện Ái, Lux Hà, thầy Phước Thông, Quỳnh Chi, ... đã cùng tạo nên một chương trình Thánh ca hết sức đặc biệt.
_ Nhạc công thì ngoài hai tay guitar thường kì của chúng mình là anh Sơn và anh Vũ, còn được tăng cường thêm piano do thầy Vinh đệm, trống cajon thì mấy anh em thay nhau gõ cho thêm không khí.
_ Đặc biệt vì đây là lần đầu tiên Cafe Thánh ca được tổ chức vào tối thứ bảy (ý mình chỉ nói riêng Cafe Thánh ca ở quán Dường Như nhé, vì trước đây Cafe Thánh ca ở quán Nấm cũng được tổ chức vào thứ bảy).
_ À, đặc biệt nhất là lần này ai có vé mới được vào, hihi. Vậy mà có một số bạn không có vé vẫn từ Bình Dương chạy đến "hên xui" ^^. Thấy các bạn quá nhiệt tình, chúng mình cũng không thể cứng nhắc theo qui định được, mọi người cũng không nề hà chuyện nóng nực chật chội, dồn nhau lại ngồi cũng... ấm ^^!

Bây giờ mình quay lại từ đầu hen :P. Cách đây khoảng 1 tháng, Bố Việt mail cho mình biết việc Bố sẽ về Việt Nam, và Bố muốn gặp gỡ mọi người tại Cafe Thánh Ca. Bố muốn góp một chút vào tinh thần và bầu khí của Cafe Thánh ca. Ồ, tuyệt! Thế là mình bàn với một số anh em, ít lâu sau thì kế hoạch về chương trình Cafe Thánh Ca đặc biệt "Nếu con không biết Ngài" được hình thành...

Ẹc, khuya rồi, mai mình viết tiếp nha! ^^

Mai Tín
15-07-2013, 08:29 AM
Hai Tuần qua, Mai Tín túi bụi với núi công việc, đến sáng hôm nay (22/7) mới đăng nhập diễn đàn và đọc được tin nhắn của All mời dự Cà phê Thánh Ca, có bố Việt nữa...
Hhuhu, tiếc hùi hụi. Vậy là cứ hẹn, hẹn và hẹn...

kiemca
15-07-2013, 09:45 AM
Toàn bộ hình ảnh đêm Cafe Thánh Ca đặc biệt đây
http://www.flickr.com/photos/dangviet/sets/72157634639578139/
Hi vọng có tấm nào dùng được thì anh All lấy mà viết nhật ký nhé :D

Chinhhoang
15-07-2013, 10:02 AM
Ôi.. Chương trình hay và ý nghĩa quá. Hình ảnh cũng đẹp nữa. Cảm ơn vì tất cả :D

Bông Hoa Nhỏ
15-07-2013, 01:56 PM
À, đặc biệt nhất là lần này ai có vé mới được vào, hihi. Vậy mà có một số bạn không có vé vẫn từ Bình Dương chạy đến "hên xui" ^^. Thấy các bạn quá nhiệt tình, chúng mình cũng không thể cứng nhắc theo qui định được, mọi người cũng không nề hà chuyện nóng nực chật chội, dồn nhau lại ngồi cũng... ấm ^^!

Hôm đó dự định của mình sẽ dắt thêm Cô bé Ngọc Phù Vân đi nữa,mà tại Ngọc không có vé nghĩ bên mình sẽ soát vé,quyến định cuối cùng của cô bé là đi sau lời thuyết phục của mình..Mình đành xin lỗi cô bé..Cuối cùng cô bé đành ở nhà,hẹn dịp khác.
Mong sao có những buổi Thánh Ca như thế này nữa cả nhà ơi.Thật sự mình rất thích sau khi tham dự thánh ca về,một cảm xúc thật mãnh liệt và dạt dào vẫn còn dư âm về Cafe Thánh Ca.

allihavetogive
16-07-2013, 12:05 AM
Viết tiếp NK hen ^^.

14:30, All và PTN có mặt đầu tiên tại phòng Cafe Thánh Ca, bắt đầu dọn dẹp... Ít lâu sau thì Duy Phạm, Mai Cồ, dark cũng lần lượt có mặt. Chúng mình cùng nhau sắp xếp chỗ ngồi, trang trí sân khấu, setup âm thanh...

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/1009799_663391017008083_793060223_n_zps7ad49804.jp g (http://s152.photobucket.com/user/songmatieungao/media/1009799_663391017008083_793060223_n_zps7ad49804.jp g.html)

Đến hơn 16:00 thì chúng mình đã có được kết quả là một sân khấu khá dễ thương.

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/1010680_525493187521990_442153501_n_zpsf81593e5.jp g (http://s152.photobucket.com/user/songmatieungao/media/1010680_525493187521990_442153501_n_zpsf81593e5.jp g.html)

17:30, đa số các bạn trong BTC đã có mặt, chúng mình mở nhạc hát với nhau vài bài lấy khí thế

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/1005621_663405350339983_1170858172_n_zpsebd8170c.j pg (http://s152.photobucket.com/user/songmatieungao/media/1005621_663405350339983_1170858172_n_zpsebd8170c.j pg.html)

Ban kỹ thuật, nhạc công, MC, tiếp tân... đã sẵn sàng

http://farm3.staticflickr.com/2890/9287331233_6c3629986b_o.jpg

18:30, một số khách thân quen đã đến

http://farm4.staticflickr.com/3740/9287325777_621e0df0be.jpg

19:00, phòng Cafe Thánh Ca đã chật cứng

http://farm8.staticflickr.com/7284/9290071066_74c3f59a91.jpg

Bố Việt của chúng mình và một số vị khách mời đã đến. Tuy nhiên vẫn còn một số khách mời đang tìm đường, nên chúng mình ráng đợi chút xíu.

http://farm8.staticflickr.com/7350/9290079028_b874c10cf2.jpg

19:30, MC duyên dáng 3T xuất hiện, chương trình Cafe Thánh Ca "Nếu con không biết Ngài" chính thức bắt đầu.

http://farm3.staticflickr.com/2841/9287299061_b85ebc4a71.jpg

Để khai mạc, Bố Việt xuất hiện trong chiếc áo vàng đồng phục của chúng mình, vừa đàn vừa hát bài hát chủ đề "Nếu con không biết Ngài". Bố chia sẻ: "Đối với bản thân mình, nếu không được biết Chúa, chắc mình chẳng thể biết mình là ai, mình sẽ làm gì và đi về đâu... Cho nên được biết Ngài là biết hạnh phúc...". Một tâm tình rất đơn sơ mà sâu lắng...

http://farm4.staticflickr.com/3710/9287313607_af2b7c1393.jpg

Mọi người chưa hết ngất ngây với giọng ca của Bố thì Hà Thiện Ái đã xuất hiện với bài hát "Về với Ngài" của Phan Đình Tùng, giọng hát vút cao và ngọt ngào làm một số bạn nhắm mắt để thưởng thức và cầu nguyện.

http://farm6.staticflickr.com/5476/9287305485_37f2058cee.jpg

Tiếp theo, giọng hát ngân nga điêu luyện của Lux Hà lại đưa mọi người đến với nhiều cảm xúc qua bài hát "Mỗi ngày đời con"

http://farm6.staticflickr.com/5452/9287296343_8631d45711.jpg

Mỏi lưng quá rồi, tối mai mình viết tiếp nha cả nhà ^^

Thánh Thư
16-07-2013, 10:03 PM
Nhà mình có clip nào của ngày hôm đó không??? TT muốn xem quá, muốn nghe hát quá!!! :((

allihavetogive
17-07-2013, 01:23 AM
NK tiếp theo nè ^^

Nối tiếp chương trình, thầy Phước Thông (dòng Chúa Thánh Thần) trình bày ca khúc "Một cõi riêng tư" của inh mục nhạc sỹ Thái Nguyên.

http://farm4.staticflickr.com/3814/9287287291_7ef85fe5c9.jpg

Sau khi thầy Thông rời sân khấu, MC 3T phổ biến trò chơi sáng tác Thánh ca bỏ túi, thách thức dành cho 5 cặp nam nữ là sáng tác tại chỗ một đoạn Thánh ca từ 2 đến 5 câu.

http://farm4.staticflickr.com/3805/9290064808_d498168839.jpg

Trong khi 5 đội chơi đang sáng tác và tập dợt để cùng nhau biểu diễn bài hát sáng tác cho khớp, thì một giọng ca vàng khác của Cafe Thánh ca xuất hiện trên sân khấu làm khán giả ngất ngây: Quỳnh Chi với ca khúc "Cửa hẹp".

http://farm8.staticflickr.com/7314/9287284831_e8caca677b.jpg

Tiếp đến, ca sĩ Phi Nguyễn bước lên sân khấu trong tràng pháo tay vang dội. Thấy khán giả nhiệt tình quá, anh Phi Nguyễn cũng nhiệt tình hết mức luôn, dù đổ nhiều mồ hôi, anh vẫn hát một lúc 4 bài, và có 1 bài anh mời Bố Việt cùng song ca.

http://farm6.staticflickr.com/5348/9290060786_19884b7c76.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7350/9287271555_5f3a141556.jpg

Bây giờ thì đến lượt 5 đội chơi hát cho mọi người nghe đoạn Thánh ca mà mình đã sáng tác. Có vẻ cả 5 đội chơi cùng ngang tài ngang sức, nên cuối cùng phần thưởng đã được định đoạt bằng hình thức bốc thăm.

http://farm4.staticflickr.com/3754/9290045554_463cecab0c.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5548/9287259557_5f258c3581.jpg

Sau khi 5 đội thi thố xong, cha Chính dòng Cát Minh đã làm cho bầu khí trở nên sinh động với những câu nói dí dỏm và một bài hát sinh hoạt. Sau đó cha lại đưa mọi người trở về với bầu khi cầu nguyện qua một bài hát rất hay (mình quên mất tựa rồi, hic)

http://farm8.staticflickr.com/7386/9290034994_d0dd952dab.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5480/9287254453_b3f620e48e.jpg

Hic, lại buồn ngủ rồi...!

Pere Joseph
19-07-2013, 08:14 PM
Buổi cầu nguyện bằng thánh ca tối hôm ấy vừa ấm áp vừa nhẹ nhàng vừa sâu lắng vừa tươi vui. Ước gì hôm ấy có thêm không gian và thời gian để chúng mình say sưa ca ngợi, tạ ơn Chúa với nhau, anh chị em nhỉ. Trong mọi sự, Thầy Giêsu đã cho chúng mình ĐỦ, các bạn nhỉ!

Tạ ơn Thầy thật nhiều, về tất cả!
Cảm ơn anh chị em tổ chức và tham gia cùng các vị khách thân quý, rất nhiều!

CHÚNG MÌNH TIẾP TỤC HÁT VANG LÊN NHỮNG BÀI THÁNH CA TRONG LÒNG MÌNH, GIỮA CUỘC ĐỜI NÀY, NHẤT LÀ NHỮNG LÚC NỔI SÓNG, CẢ NHÀ NHÉ.

Gặp nhau trong cầu nguyện mỗi ngày.

cattrang
21-07-2013, 08:25 AM
Hôm đó tính hát: Nếu không biết Ngài... mà ko có ai cho hát.... :))))