PDA

View Full Version : Anh muốn em như xưa ...!



Kitty
16-07-2013, 11:01 PM
Anh thích em như xưa,

Dễ thương và ngoan hiền.

Cô gái nhỏ xóm đạo,

Giáo đường chốn em qua.


Anh thích em như xưa,

Nghe Chúa biết yêu người.

Chuỗi Mân Côi em cầm,

Lần hạt mỗi ngày qua.


Anh muốn em như xưa !

Ngày em chưa muốn lớn,

Cuộc đời chưa vấp ngã,

Lòng em chưa lìa xa.


Em hãy cứ như xưa,

Đừng mua vui cuộc đời.

Sống giản dị em nhé !

Quay về trong tình Chúa,

Lối giáo đường lại qua.

.......


Anh muốn em như xưa ...!




[Sg, 16/7/13]
T.D

Mai Tín
18-07-2013, 09:29 PM
Em thích anh như xưa
Dễ thương nói sao vừa
Sáng tối đều đi lễ
Dù bất kể nắng mưa.

Em thích anh như xưa
Tóc tai, quần áo gọn
Biết kính trên nhường dưới
Lễ phép biết "dạ, thưa"

Em thích anh như xưa
Hái hoa và bắt bướm
Kết hoa và nắng ấm
Tặng em lúc ban trưa

Em thích anh như xưa
Chàng trai của ngày ấy
Em xin anh cứ hãy
Chàng trai của ngày xưa.

(Hic, con gái bị ốm, thức làm thơ để khỏi buồn ngủ)

JB. Sĩ Trọng
19-07-2013, 05:49 PM
EM MUỐN ANH NHƯ XƯA

Em muốn anh như xưa
Dù là nắng hay mưa
Anh vẫn hiền dễ chịu
Đừng nóng nảy bao giờ.

Em muốn anh như xưa
Lãng mạn và làm thơ
Yêu Chúa hơn tất cả,
Cho em được hưởng nhờ.

Em muốn anh như xưa
An ủi kẻ âu lo
Yêu người nghèo, chia sẻ
Hạnh phúc thật vô bờ .

Em muốn anh như xưa
Dạy Toán mà không khô
Thư tình luôn gởi gắm
Những kỉ niệm bất ngờ.

Em muốn anh như xưa
Thẳng thắn mà khiêm nhu
Chẳng khi nào nịnh bợ
Xin xỏ ai bao giờ .

Em muốn anh như xưa
Thoải mái và vô tư
Lúc nào cũng vui vẻ
Thích hóm hỉnh nô đùa.

Em muốn anh như xưa
Sống bao dung dư thừa
Hẹp hòi không nên có,
Được đẹp lòng mẹ cha.

Em muốn anh như xưa
Trời ban ơn phúc hậu
Tâm hồn em hiểu thấu
Hạnh phúc suốt bốn mùa.

Em muốn anh như xưa
Yêu em và yêu Chúa
Đức tin làm ngọn lửa
Sưởi ấm tình thiên thu .


JB.Sĩ Trọng.

TerexaThuyDuong
19-07-2013, 10:28 PM
Gửi Thầy JB.Sĩ Trọng : Thầy viết cho con bài " Em thích anh hôm nay" được k ạh? Thơ Thầy viết hay quá!

JB. Sĩ Trọng
20-07-2013, 03:19 PM
EM THÍCH ANH HÔM NAY

Hôm nay là của Chúa,
Ngày mai cũng của Ngài
Em thích anh hôm nay –
Giấc mơ từ thực tại .

Em thích anh hôm nay
Cũng như bao người khác
Nhưng anh cần chững chạc
Trước cám dỗ cuộc đời .

Nếu anh đã yêu rồi,
Xin anh đừng yêu nữa
Nếu anh yêu tình Chúa,
Xin anh hãy nồng nàn .

Nếu anh đã yêu em,
Xin anh đừng lừa dối
Vì em không đánh đổi
Cả cuộc đời em đâu .

Em thích anh hôm nay
Con người luôn quãng đại
Với tấm lòng nhẫn nại,
Chẳng ngại khó bao giờ .

Em thích anh hôm nay
Chàng trai đầy dũng khí
Tinh thần không ủy mị,
Trái lại, phải hiên ngang.

Em thích anh hôm nay
Cùng góp sức chung tay
Giúp xây đời khốn khó,
Nhiệt thành và hăng say.

Nếu biểu lộ tình thương
Xin anh đừng từ chối
Vì em : Trong chờ đợi,
Ơn Chúa dẫn soi đường.

Em thích anh hôm nay
Mưa, nắng, gió, bụi bay
Hồn anh vẫn trong sáng
Ban đêm như ban ngày .


JB.Sĩ Trọng.