PDA

View Full Version : "Quả táo và đôi mắt"



Người Mua Diêm
24-07-2013, 05:35 PM
Đây là một trong những bài chia sẻ đầu tiên khi Đức Giáo Hoàng bắt đầu những chuyến Tông Du trong tuần lễ Giới Trẻ Quốc Tế. Bài chia sẻ nói lên được những mong muốn, khát khao mà Ngài muốn giới trẻ có được thông qua đại hội lần này.


http://media.komonews.com/images/130722_pope_brazil_lg.jpg




Sau đây xin trích lại nguyên văn cho mọi người cùng đọc và suy ngẫm:

“Như quý vị đã biết, lý do chính cho chuyến viếng thăm Ba Tây này của tôi vượt ra ngoài biên giới của nước này. Tôi thực sự đến đây vì Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Tôi đến đây để gặp gỡ những người trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới, vì các em được thu hút bởi vòng tay rộng mở của Đức Kitô Đấng Cứu Chuộc. Các em muốn tìm một nơi ẩn náu trong vòng tay của Người, gần trái tim Người, để nghe lại lời mời gọi rõ ràng và hùng hồn của Người: ‘Các con hãy đi và làm cho muôn dân thành môn đệ!’

Những người trẻ đến từ khắp các châu lục, các em nói nhiều thứ tiếng, các em mang theo với mình những nền văn hóa khác nhau, và các em cũng tìm thấy trong Đức Kitô câu trả lời cho những khát vọng cao quý nhất của mình, những khát vọng chung, và các em có thể thỏa mãn một cơn đói chân lý tinh tuyền và một tình yêu đích thực là những điều liên kết các em lại với nhau bất chấp mọi khác biệt.

Đức Kitô cung cấp cho các em không gian, biết rằng không có sức mạnh nào hơn sức mạnh phát ra từ trái tim những người trẻ khi được chinh phục bởi cảm nghiệm tình bằng hữu với Người. Đức Kitô đã tin tưởng những người trẻ và trao cho các em chính tương lai của sứ vụ của Người, ‘Các con hãy đi và làm [cho muôn dân thành] môn đệ.’ Hãy vượt ra ngoài những giới hạn của những gì con người có thể và tạo ra một thế giới của huynh đệ! Và những ngưởi trẻ đã tin vào Đức Kitô: các em không sợ liều mạng sống duy nhất mà các em có cho Người, bởi vì các em biết rằng các em sẽ không thất vọng.


http://media.komonews.com/images/130722_Brazil_Pope_World_Youth_Day_4.jpg


Như tôi bắt đầu chuyến thăm viếng Ba Tây của tôi, tôi cũng ý thức rằng, trong khi nói với những người trẻ, tôi cũng nói với các gia đình, với các cộng đồng hội thánh địa phương và quốc gia của các em, xã hội của các em, và những người nam nữ mà thế hệ mới này phần lớn lệ thuộc vào.

Ở đây các bậc cha mẹ thường nói: ‘Con cái là những quả táo của mắt của chúng ta’. Cách diễn tả sự khôn ngoan của người Ba Tây này thật là tuyệt đẹp, áp dụng vào những người trẻ một hình ảnh được rút ra từ cặp mắt của chúng ta, đó là những cửa sổ mà qua đó ánh sáng đi vào trong mình, cho chúng ta phép lạ được thấy! Điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta nếu chúng ta không chăm sóc đôi mắt của mình? Làm sao chúng ta có thể di chuyển về phía trước? Tôi hy vọng rằng, trong tuần này, mỗi người chúng ta sẽ tự hỏi mình câu hỏi gợi suy nghĩ này.

Giới trẻ là những cửa sổ mà qua đó tương lai bước vào thế giới, vì thế đặt trước chúng ta những thách thức lớn. Thế hệ chúng ta sẽ chứng tỏ rằng mình có thể biến lời hứa tìm thấy trong mỗi người trẻ thành sự thật khi chúng ta biết làm sao để cung cấp cho các em không gian, làm sao để tạo ra những điều kiện vật chất và tinh thần giúp các em phát triển đầy đủ; làm sao để cung cấp cho các em một cơ sở vững chắc ngõ hầu xây dựng cuộc đời các em; làm sao để đảm bảo an toàn và việc giáo dục của các em để các em có thể trở thành những gì các em có thể; làm sao truyền lại cho các em những giá trị vững bền làm cho cuộc đời các em đáng sống; làm sao để cung cấp một chân trời siêu việt cho lòng khát khao hạnh phúc thật của các em và óc sáng tạo để phục vụ điều lành của các em; làm sao cung cấp cho các em di sản của một thế giới xứng đáng với cuộc sống con người; và làm sao đánh thức trong các em tiềm năng lớn nhất của các em là những người xây dựng chính vận mệnh của mình, chia sẻ trách nhiệm với tương lai của tất cả mọi người.



http://media.komonews.com/images/130722_Brazil_Pope_15.jpg



Để kết thúc, tôi xin mọi người bày tỏ sự quan tâm đến nhau, và nếu có thể, báy tỏ sự đồng cảm cần thiết để thiết lập cuộc đối thoại thân thiện. Cánh tay của Đức Giáo Hoàng giờ đây giang ra để ôm lấy toàn thể nước Ba Tây trong sự phức tạp về nhân bản, văn hóa và tôn giáo của nó cùng sự phong phú của nó. Từ lưu vực sông Amazon đến Pampas, từ các vùng khô cằn ở Pantanal, từ các làng mạc đến các thành phố lớn, không ai bị loại ra khỏi tình yêu thương của Đức Giáo Hoàng. Trong hai ngày nữa, nếu Thiên Chúa muốn, tôi sẽ nhớ đến tất cả quý vị trước Đức Mẹ Aparecida, bằng cách khẩn cầu sự bảo vệ từ mẫu của Mẹ trên nhà cửa và gia đình của quý vị. Còn giờ đây tôi xin ban phép lành cho tất cả quý vị. Cảm quý vị vì sự chào đón của quý vị.”


-Trích từ Tin tức Công Giáo-