PDA

View Full Version : Xin lời cầu nguyện và giúp đỡ cho ba mẹ con bị u não



Mai Cồ
26-07-2013, 09:21 AM
Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện và giúp đỡ cho gia đình chị Đỗ Thị Đông (ngụ ấp Gia Lào, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), là một gia đình Công Giáo thuộc giáo xứ Gia Lào, quê của Mai Cồ. Xin Chúa ban ơn cho gia đình chị cho ca mổ được diễn ra sớm và thành công tốt đẹp.

Thông tin chi tiết:




Phòng Y xã hội thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy vừa chuyển đến Báo CATP một trường hợp của ba mẹ con chị Đỗ Thị Đông (SN 1964, ngụ ấp Gia Lào, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cùng bị chứng u não lành tính.Có mặt tại khoa Gamma knife (khoa Xạ phẫu), chúng tôi được em Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1992) cho biết: “Mẹ em có u từ gần chục năm nay rồi, hiện nay bệnh nặng, ảnh hưởng nhiều lắm. Từ khi mẹ bị bệnh, ba em cũng bỏ đi luôn. Em trai em là Nguyễn Chí Cường (SN 1994) phát hiện bệnh từ hai năm trước, bây giờ trở nên chậm chạp, khờ khạo, điếc. Bản thân em cách nay ba tháng cũng bị bệnh và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Trước đây em làm công nhân may, tiền lương mỗi tháng được 2,5 triệu đồng, là thu nhập của cả nhà. Nhưng từ khi bị bệnh, em không còn sức khỏe để đi làm. Tất cả mọi sinh hoạt đều nhờ vào sự giúp đỡ của các cậu, các dì và hàng xóm...”. Theo bà Trương Thị Hoa - Phó chủ tịch UBND xã Suối Cao, thì gia đình bà Đông là hộ nghèo ở địa phương nên tình cảnh của họ rất khó khăn.



http://congan.com.vn/dulieu7/ManhDoi-BatHanh/07_13/6d-2446.gif
Ba mẹ con chị Đông tại Bệnh viện Chợ Rẫy




Các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trường hợp bị u não của ba mẹ con chị Đông là u lành tính. Em Oanh đã phẫu thuật lấy u bên phải. Em Cường cũng đã được phẫu thuật lấy u tại tiểu cầu trái cách nay ba tháng. Bản thân bà Đông cũng tương tự. Tuy là u lành tính nhưng trong quá trình phát triển, nó sẽ lớn dần lên và gây chèn các dây thần kinh, ảnh hưởng đến thần kinh vận động, thị giác, thính giác, xúc giác... nên bệnh nhân cần phải mổ sớm bên còn lại. Chi phí một ca phẫu thuật hết khoảng 30 triệu đồng, chưa kể viện phí và chi phí sinh hoạt, bồi bổ trong quá trình bệnh nhân hồi phục. Mặc dù được bảo hiểm một phần, nhưng khả năng thanh toán của họ không có.
Ông Đỗ Văn Đức (SN 1955, anh ruột của chị Đông) rơm rớm nước mắt: “Các bác sĩ nói trường hợp này có thể phẫu thuật lành hẳn khiến chúng tôi rất mừng vì em, cháu tôi vẫn có cơ hội được sống. Nhưng số tiền chi phí lại quá lớn đối với chúng tôi!”.

Rất mong những tấm lòng vàng của các Mạnh Thường Quân xa gần giúp đỡ ba mẹ con chị Đông.



Nguồn: http://congan.com.vn/?mod=detnews&catid=1103&p&id=499603#.Ue88Wam6Vpo.facebook












Mọi sự giúp đỡ mình sẽ chuyển trực tiếp đến gia đình chị Đông. Xin cảm ơn cả nhà.

annahien
26-07-2013, 08:02 PM
Xin Chúa ban nhiều ơn lành, cho ca mổ được diễn ra thành công

DARK
26-07-2013, 08:32 PM
Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ hồng ân xuống gia đình để ca mổ thành công tốt đẹp

An Vi
27-07-2013, 11:05 AM
Từ khi biết mẹ bệnh, ba bỏ đi luôn...Cả 3 mẹ con bây giờ đều bị cùng một căn bệnh...U não lành tính, có cơ hội sống sót nhưng phải mổ sớm để có được sức khỏe như một người bình thường mà gia đình này hoàn toàn không có khả năng.

Đọc những dòng này mà buồn muốn khóc.

MONG ACE CÙNG CHUNG TAY ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ MỘT PHẦN NÀO ĐÓ GIÚP CHO GIA ĐÌNH NÀY.


Mọi sự giúp đỡ Mai Cồ sẽ chuyển trực tiếp đến gia đình chị Đông. Xin cảm ơn cả nhà.

NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA TRẢ CÔNG BỘI HẬU CHO ACE.

tho ngoc
27-07-2013, 08:36 PM
Xin Chúa quan phòng gìn giữ và chữa lành con cái Ngài, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria.

Phù thủy nhỏ
28-07-2013, 10:32 AM
Xin Chúa luôn đồng hành cùng gia đình chị.