PDA

View Full Version : Tại Sao Xin Mà Không Được



TerexaThuyDuong
28-07-2013, 02:57 PM
Chào cả nhà!Chuyện là bình thường TD thường đi lễ 7h sáng ở nhà thờ Bến Cát nhưng sáng nay lại đổi hướng đi lễ 9h ở nhà thờ Ba Chuông. TD cũng không biết ở nhà thờ Ba Chuông có lễ 9h sáng đâu, nhưng do có công việc trên đó nên hỏi một người bạn và rồi lên đó đi lễ luôn. Đây là lần thứ 2 TD xem lễ nhà thờ này. Vì là lễ thiếu nhi nên thành phần tham dự chủ yếu là các em, và thêm một phần nhỏ các bậc Phụ Huynh cùng các bạn trẻ thanh niên nữa.

Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta rằng : Ai xin thì sẽ được, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nhưng điều TD muốn nói ở đây là tại sao có những lúc chúng ta xin lại không được? Những điều chúng ta xin cũng rất là tốt đẹp đấy, thậm chí không phải xin cho chính chúng ta đâu nhưng là xin cho những người khác. ...nhưng tại sao Chúa lại không nhận lời. ??đó là câu hỏi mà một Thầy dòng Đa Minh đã hỏi các em thiếu nhi ở giáo xứ Ba Chuông trong bài giảng sáng nay. TD thấy hay nên kể lại cho cả nhà cùng nghe. Hì hì Theo cả nhà thì là tại sao nhỉ??.

- Một bé trai tầm 10 tuổi đứng lên nói rằng: Thưa Thầy tại vì những điều chúng ta xin đối với chúng ta thì rất là tốt đẹp nhưng Thiên Chúa lại nghĩ rằng nếu Ngài không ban điều đó thì càng tốt đẹp hơn và vì thế Ngài không nhận lời... ồ! Đó là một ý kiến hay, chúc mừng con đã được nhận một cuốn truyện tranh nhé.

- Một bé gái khác nhanh nhẩu nói: Thưa Thầy vì những điều chúng ta xin nằm ngoài khả năng của Thiên Chúa ạ...( cả nhà thờ được một trận cười)...ồ không đâu, Thiên Chúa là đấng quyền năng mà, Ngài có thể làm tất cả mọi sự đấy nhé con!

Rồi Thầy rảo bước đi vòng quanh Nhà Thờ để tìm kiếm các nhà Thông Thái trẻ tuổi khác. Bỗng thấy hai cánh tay nhỏ xíu vừa dơ lên. - Con nhỏ hơn nên trả lời trước nào..

- Thưa Thầy Thiên Chúa không nhận lời là vì những điều chúng ta xin quá vô lý, nó không nằm trong thực tế ạ và hơn nữa những điều đó chúng ta có thể tự mình làm được ạ...đúng là những lời nói rất chi là ngây thơ và dễ thương phải không các con. Thầy nhìn e bé một lúc rồi nói: con có thể ví dụ cho thầy xem điều gi con xin mà vô lý nào? Dạ ví dụ như thấy bạn con rất nghèo mà con xin cho bạn trúng số thỉ không thể được hay Bà nội con bị ung thư giai đoạn cuối mà con xin cho Bà khỏi bệnh thì cũng không hợp lý ạ! ....Chà, thiếu nhi Ba Chuông cũng giỏi thật. Tặng con một cuốn truyện tranh nữa nè. Còn con – chỉ vào bé trai ngồi cạnh bên

- Dạ Thưa Thầy theo con thì Thiên Chúa muốn thử lòng con người, xem đức tin của chúng ta có thật sự tin tưởng vào Thiên Chúa hay không ạ!..ồ Chúc mừng con là người cuối cùng nhận được truyện tranh.

Vâng, vừa rồi Thầy đã hỏi các em thiếu nhi và thấy rằng chúng ta chưa hoàn toàn biết hết vì sao mồi khi chúng ta gặp khó khăn, anh chị em chúng ta gặp chuyện chẳng lành,..... chúng ta đều chạy đến với Chúa thế nhưng Chúa vẫn thờ ơ lãnh nhạt, vẫn dửng dưng trước những những lời cầu nguyện thật lòng của tất cả chúng ta. Trong khi chính Chúa đã nói với chúng ta rằng : Ai xin thì sẽ được, ai gõ của sẽ mở cho....và rồi bây giờ Thầy sẽ trả lời cho các con vì sao lại như thế nhé!

Thứ nhất: Chúng ta cầu nguyện chưa đẹp lòng Chúa.Hãy cầu nguyện theo cách mà Thiên Chúa dạy chúng ta ấy. Đó là: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý Chúa, đừng theo ý chúng ta.
Thứ hai: Thiên Chúa muốn chúng ta biết rõ thân phận yếu đuối mỏng dòn của chúng ta, để rồi hãy cậy trông tín thác vào Ngài. Và Ngài cũng muốn tôi luyện đức tin của Chúng ta ngày một vững vàng hơn.
Thứ ba đó là mối tương quan giữa con người với con người: Chúa muốn chúng ta gặp gỡ những người nghèo khổ, đói rách để giúp đỡ họ. Chúa muốn chúng ta gặp gỡ người ốm đau bệnh tật để an ủi, nâng đỡ và chạy chữa cho họ. Vì thế khi gặp những người đó, chúng ta hãy yêu thương, hãy chăm sóc cho họ chứ đừng nhờ vào lời cầu nguyện để rồi xa lánh, để rồi dửng dưng, để rồi bỏ mặc. Chúa muốn chính chúng ta hãy làm những điều đó.

Kết thúc bài giảng TD cũng suy nghĩ, đôi lúc mình cầu xin hoài mà Chúa cũng không nhận lời. Lâu quá rồi nản luôn và rồi không xin nữa, đó là một sai lầm. Hy vọng tất cả mọi người chúng ta hãy luôn tín thác vào Chúa, hãy để Chúa dẫn dắt chúng ta đi và chúng ta chỉ việc đi theo Ngài thôi. ​

Phù thủy nhỏ
28-07-2013, 11:27 PM
Hi, cám ơn chia sẻ thật dễ thương của chị Thùy Dương. Nói thật là sáng nay em đi lễ 5h, giờ ấy hằng ngày em đang...nằm trong chăn nên nghe Cha giảng chữ được chữ mất. Đọc bài chia sẻ của chị, lại là bài giảng cho thiếu nhi nữa. Thực sự thấy rất hay. :)

Lan Anh
29-07-2013, 12:40 AM
- Dạ Thưa Thầy theo con thì Thiên Chúa muốn thử lòng con người, xem đức tin của chúng ta có thật sự tin tưởng vào Thiên Chúa hay không ạ!

Cám ơn bài chia sẻ dễ thương của TerexaThuyDuong!
Các em nhỏ của Giáo Xứ Ba Chuông cũng thật xuất sắc, biết trả lời câu hỏi quả thật tuyệt vời.
Còn những người đã trưởng thành như chúng ta, lúc vui thì ở nơi nào với bạn bè.
Buồn thì thì tha thiết cầu xin, xin không được thì...từ Chúa.
Vâng! Tôi có một người quen than thở "Chúa chẳng đoái thương, quan phòng..." Và bây giờ, người ấy...một năm tham dự Thánh Lễ...chỉ một lần cho có.
Lạy Chúa xin cho chúng con được nên đơn sơ, thánh thiện để hiểu lời Chúa như các em TNTT giáo xứ Ba Chuông!