PDA

View Full Version : Cùng Cha Pere Joseph Ngủ trên sóng



Phù thủy nhỏ
03-08-2013, 09:26 AM
Cả nhà rất thân mến, trong nhật ký chương trình Cà phê thánh ca đặc biệt “Nếu con không biết Ngài” lần trước. Lục lọi coi lại một số ảnh, có thể cả nhà sẽ thấy thấp thoáng đâu đó có cuốn sách “Ngủ trên sóng”. Đây là quà tặng lưu niệm đặc biệt mà diễn đàn chúng mình gửi tặng các ca sỹ cũng như khách mời. Trong chương trình ấy, chúng mình cũng giới thiệu về ấn phẩm rất rất rất ….đặc biệt này.

- Ngủ trên sóng, nghe tên quen quá nhỉ? Hình như có đọc ở đâu rồi…
- Hì, đương nhiên quen rồi, đây là một bài viết rất hay của Bố Việt nhà mình, đã được Bố chia sẻ trên diễn đàn đó.
- Ồ, vậy là bài viết của Bố nhà mình được đăng trong sách luôn hả?
- Đương nhiên rồi, mà, không chỉ có bài viết Ngủ trên sóng đâu, mà còn rất nhiều bài nữa, như “Tha thứ”, “Rước trộm vào nhà”, “Chôn sống”, “Sen trong bùn”…
- Wow, vậy là có 1 cuốn sách mà toàn những chia sẻ của Bố thôi, tuyệt quá. Bố mình viết sách luôn kìa, hoan hô Bố mình một cái, hoan hô Bố mình…

Hì, đây là một tin hoàn toàn bất ngờ với tất cả chúng mình. Bình thường lên diễn đàn, thấy bài viết của Bố là nhào vô đọc liền, hoặc mỗi khi tâm hồn thấy vướng mắc điều gì đó, vô đọc bài của Bố tự nhiên thấy bình an lạ, thấy mình sao mà nhỏ bé, tầm thường,…Bây giờ, Bố in sách rồi, có thể mang theo mọi nơi mọi lúc, khi nào buồn cũng đọc, vui cũng đọc, lúc nào rảnh lấy ra đọc nghiền ngẫm, khi nào chuẩn bị đi ngủ lấy ra đọc cho…buồn ngủ (^^!)…Hì, PTN đùa thui, quan trọng nhất là thấy được Bố luôn hiện diện với chúng mình qua từng câu, từng chữ, từng câu chuyện bình dị nhưng lại mang đầy ý nghĩa.

Bố có tặng cho diễn đàn chúng mình 200 cuốn sách. Trong chương trình Cà phê thánh ca đặc biệt vừa rồi, chúng mình đã tặng ca sỹ và khách mời, đồng thời cũng giới thiệu và bán được một số rồi. Hiện tại chỉ còn khoảng hơn 100 cuốn thôi. Chúng mình sẽ bán để gây quỹ, phục vụ cho diễn đàn cũng như các công tác bác ái. Số lượng có hạn nên các bạn nhanh tay đăng ký mua sách nha.


* Giá bìa: 25.000 VNĐ/ cuốn.
Liên hệ mua sách: Anh All- 0906.886.405 hoặc anh Mai Cồ- 0168.507.6207
:yeah:Đăng ký mua ngay, có liền sách hay!!!

Hình ảnh trang bìa
https://lh6.googleusercontent.com/-v2tgNe1hM2U/UfxpKrbIHkI/AAAAAAAACkA/kSYv-7Nd6PU/w373-h531-no/1003022_599759363377626_1635912072_n.jpg


***À, mà trong Ngủ trên sóng, Bố lấy tên là Cát thường. Nghĩa là gì nhỉ? Bố ơi cho chúng con phỏng vấn tác giả 30s về cái tên này nha :docsach

Thánh Thư
03-08-2013, 09:42 AM
Oh yeahhhh!!! Nhanh tay xí trước một cuốn thôi! Con cám ơn Bố nhiều lắm ạ. :ye:

Bông Hoa Nhỏ
03-08-2013, 09:49 AM
Cả nhà ơi nhanh tay đăng ký mua sách đi,sách của Bố viết rất hay như cô bé Phù Thủy Nhỏ chia sẻ (mỗi khi tâm hồn thấy vướng mắc điều gì đó, vô đọc bài của Bố tự nhiên thấy bình an lạ, thấy mình sao mà nhỏ bé, tầm thường,…Bây giờ, Bố in sách rồi, có thể mang theo mọi nơi mọi lúc, khi nào buồn cũng đọc, vui cũng đọc, lúc nào rảnh lấy ra đọc nghiền ngẫm) Phù thủy nói rất đúng và chính xác.Bông hoa nhỏ đã đọc hết 1 cuốn và đang tiếp tục đọc lại lần nữa để suy tư rất ý nghĩa vô cùng.
Cám ơn Phù Thủy Nhỏ.

Duy Nguyen
03-08-2013, 10:15 AM
Cho Duy Nguyen đăng ký mua 4 cuốn nhé.

3T_thanhtuyen
03-08-2013, 10:28 AM
Cho 3T xí hai cuốn nha!

*P/s @Phù Thủy Nhỏ: Phải có luôn 2 tràng chuỗi như trên trang bìa này mới được nha.....^^! :d

@anh All: Mới biết tin là phải cung cấp thông tin số điện thoại và địa chỉ giao sách nên bổ sung thêm nè:
- Số điện thoại mình là: 0902 444 327
- Địa chỉ giao sách: tại nhà mình, alo mình chỉ đường nhé ....^^:r

*3T*

Kitty
03-08-2013, 10:55 AM
Cho Thùy Dương đăng ký 2 cuốn nhé. Thanks Phù Thủy Nhỏ đã giới thiệu sách đến mọi người

Have a nice weekend ahead nhé ^^

windy
03-08-2013, 09:11 PM
Cho mình 2 cuốn nhé anh All có gì mai chủ nhật 4/8 đi cafe thánh ca gởi cho mình . Sdt nè 0168 8586 610. Merci!

Thánh Thư
03-08-2013, 09:56 PM
Em đăng kí một cuốn nhé anh All. Anh liên hệ, gửi anh Dark giùm em hen. Anh Dark sẽ chuyển lại em. Cám ơn anh nhiều nhé.

binhminh_gh
03-08-2013, 11:01 PM
Em đăng ký 03 cuốn ạ. Cafe Thanh ca mai 4/8 e sẽ lấy luôn ạ (nếu e có việc đột xuất e sẽ nhờ bạn đi Cafe Thánh ca lấy giúp e). Cảm ơn a.

Lan Anh
03-08-2013, 11:40 PM
PTNN ui!
Để dành cho cô một cuốn nhưng với điều kiện phải có chữ ký của Bố Việt.
Cô muốn cuốn sách của cô giá trị tăng gấp bội!
Đọc sách để suy ngẫm, và lâu lâu nghía chữ ký cũng dzui dzui.
Nhớ nha!

JB. Sĩ Trọng
04-08-2013, 04:52 PM
Cho JB.Sĩ Trọng đăng ký mua 2 cuốn nhé. Xin cảm ơn !

Pere Joseph
12-08-2013, 10:32 AM
Cảm ơn các bạn cùng mình Ngủ Trên Sóng nhé.

Cát Thường là một cái tên rất bình thường!!! :)

Cát có nghĩa là tên gọi dòng Cát Minh hoặc là một hạt Cát...
Thường có nghĩa là bình thường, đời thường, thường thường...

Vậy ghép hai từ đó lại thì sẽ thấy rõ nghĩa liền hà !!!

Good luck cả nhà! he he he....

Duy Nguyen
19-08-2013, 09:44 PM
Kính thưa Cha!
Con đã đọc tác phẩm của Cha và con nhận thấy rất hay, hay đối với con vì tác phẩm NGỦ TRÊN SÓNG như là một lời dạy bảo tinh tế và sâu sắc qua những câu truyện rất đời thường mà trong đó có những câu truyện mà nhân vật đó là con, ví dụ câu truyện "ĐẸP.. " "CHÔN SỐNG...". Con đã nhớ về quá khứ về những "cái hành động vô ý" trong những lần nhận xét vô thức về vẻ bề ngoài của những người con tiếp xúc khi con đọc xong những câu truyện đó thì " ngộ" ra rằng con thật quá " nhẫn tâm" có thể những cái nhận xét trẻ con thiếu bình tĩnh đó đã để lại hệ quả không tốt cho những người con " chỉ nhìn vẻ bề ngoài".
Cái hay thứ hai là ở cách hành văn của Cha rất bình dị nhưng xúc tích, từng câu văn kể của Cha khiến người đọc bị cuốn hút và thỏa mãn tính tò mò về những vấn đề của câu truyện, Cha đã diễn giải từng ý phụ rồi qui nạp thành ý chính Con thích cách diễn giải này của Cha, hơn thế nữa cách viết cũng không khiến người đọc nhàm chán, thật sự tác phẩm của Cha rất hay, Con khi trước rất thích đọc tác phẩm " VIẾT CHO EM" của Cha PIO_NGÔ PHÚC HẬU vì cách hành văn rất nông thôn và dí dỏm của Cha Hậu, nay Con cũng lại được đón nhận một tác phẩm NGỦ TRÊN SÓNG rất đời thường và cảm xúc của Cha. Con tạ ơn Chúa và cám ơn Cha đã cho ra một tác phẩm rất tuyệt vời này.,
Hiii....Không phải là Con "khen nịnh" Cha đâu mà là sự thật đấy Cha ạ. Hôm con nhận được sách từ anh ALL con về tặng cho 3 người con quí mến, Tía con, Cha xứ, Nàng Sơ tập sự (bạn của con).
_Cha xứ con thì khen cuốn sách này đọc hay đấy nhỉ.
_Tía con thì nóí: Cha này viết văn hay quá, lời văn bình dân mà lại rất xúc tích.
_Nàng Sơ thì muốn con tặng thêm vài cuốn nữa vì các " Ma Sơ" trong dòng đọc thấy thích quá..
_Con thì chỉ thấy mỗi câu truyện trong tác phẩm là những thông điệp mà giúp cho con học hỏi rất nhiều.( Hãy bình tĩnh trong mọi sự việc).
" Nhân vì sự ấy" Con xin phép Cha cho con được đặt thêm 20 cuốn nữa để con tặng cho các anh em bạn bè của con được không Cha? hihiii.. Con muốn chia sẻ một tác phẩm tuyệt vời này cho những người bạn của con mà con nhận thấy họ cần phải đọc để nhìn lại chính mình... Con xin cám ơn Cha và Nguyện xin hồng ân Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên Cha để chúng con sẽ được nhận thêm từ Cha những tác phẩm tuyệt vời nữa trong tương lai...
Con kính chào Cha..

Bông Hoa Nhỏ
20-08-2013, 08:17 AM
Tác phẩm Ngủ Trên Sóng giờ đã nổi tiếng được nhiều người biết đến và đón nhận,một tác phẩm với những câu truyện đời thường,giản dị nhưng đầy ý nghĩa,cách hành văn của tác giả mộc mạc và chân tình làm cho người đọc bị thu hút vào mỗi câu truyện của từng nhân vật được thể hiện .Sau khi đọc xong được trở về từ chính con người thật của mình,lòng cảm thấy nhẹ nhàng và bình an hơn,tâm hồn thanh thản.Trong một ngày Chúa Nhật đẹp trời tôi đi lễ,sau lễ có một người hỏi tôi về cuốn sách Ngủ Trên Sóng và nói thấy em đọc say sưa quá Trang ah. Tôi cười và nói phong đùa rằng đó là bí kíp Ngủ Trên Sóng của tác giả Cát Thường,tôi nói chị có muốn có bí kíp thế nào là Ngủ Trên Sóng không ? Chị nói chị cũng muốn "Ngủ Trên Sóng" nữa,em đọc xong em gửi bí quyết cho chị đi,qua ngày hôm sau tôi chạy đến nhà gặp chị và nói.Em tặng chị cuốn Ngủ Trên Sóng nè,em dư 1 quyển.Chị tha hồ đọc và nghiền gẫm nhé.Cám ơn em nhiều nhé Trang.Xin Chúa chúc lành cho em.Tôi vui vẻ ra về.
Mình đã đọc tác phẩm này lần thứ hai rồi càng đọc càng bị lôi cuốn và thấy rất hay.Mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho nhiều người biết đến về tác phẩm này.
Cám ơn tác giả với cuốn sách xuất bản đầu tay khá phong phú và tuyệt vời.

Pere Joseph
21-08-2013, 02:04 AM
Các bạn ơi, cảm ơn các bạn RẤT NHIỀU, về tất cả!

Thầy Giêsu là Trưởng Ban ngủ trên sóng. Chúng ta tiếp tục học theo Thầy để cuộc đời bình an sâu hơn nữa, các bạn nhé.

Gặp nhau trong cầu nguyện! :)