PDA

View Full Version : Phù Vân ôi Phù Vân!



Lan Anh
05-08-2013, 02:26 AM
Tiền tài, danh vọng, của cải vật chất...tất cả là phù vân!

Thời gian qua, giới showbiz chộn rộn với đám tang ca sĩ trẻ Wanbi.
Thương tiếc cho người ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.
Tương lai đang ngút ngàn phía trước.
Người ra đi đã yên phần, kẻ ở lại có gì để nghĩ suy?

Có mấy ai nhớ rằng "Mình là tro bụi sẽ trở về với bụi tro"
Thế giới này có ai ra đi mang theo bên mình tiền bạc, của cải vật chất với xe đẹp, nhà to, những thứ hàng hiệu xa xỉ...?
Có mấy ai khi chết vẫn còn đẳng cấp? Hay chỉ bốn tấm ván mỏng và một mảnh đất nhỏ để yên phần như bao người khác?
Thiên đàng hay địa ngục có loại VIP dành riêng cho người đã khuất?
Hoả ngục có lò lửa dát vàng dành cho người nổi tiếng hay nhiều tiền, lắm bạc?

Đời sống này có lắm đổi thay, được hôm nay biết đâu mất ở ngày mai.
Cuộc sống này tựa như "Hạt sương mong manh trước gió vừa mới thấy đó nay còn đâu"
Có người vừa trên đỉnh vinh quang, người tung, kẻ hứng, kẻ đón, người đưa...
Ai biết được ngày mai họ sẽ ra sao?
Một ngôi sao Trung Quốc, thuộc loại nổi tiếng thế nhưng sau một scandal bây giờ phải buôn bán giày ngoài đường phố.
Tuổi trẻ bây giờ chọn con đường tắt để đi. Tài năng khiêm tốn nhưng chiêu trò để nổi tiếng dù chỉ là hư ảo...thì dư thừa.
Hiện tượng bà Tưng có đáng để xem lại nền GD hay định hướng trong cuộc sống?

Có ai nhớ rằng tất cả những của cải vật chất, danh vọng, tiền tài, đẳng cấp hay thương hiệu...khi rời bỏ đời này ta chẳng còn chi.
"Những của cải tích trữ sẽ để lại cho ai?" LC 12,20

Biết chắc rằng rời bỏ cuộc sống ở đời tạm này, ta còn còn một cuộc sống ở đời sau bên Chúa.
Sao không thu tích của cải trên trời bằng kết hiệp cuộc sống tâm linh, với Chúa và liên đới Yêu Thương qua tha nhân.
Có ai nhận ra rằng "Của cải thế gian, tài năng...là Hồng Ân mà Thiên Chúa ban cho và chúng ta biết xữ dụng thế nào để đẹp lòng Chúa không?"

Nếu thế giới này đều nhận ra "Tất cả là Phù Vân" chắc cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu.
Thế giới này sẽ hết bon chen, tranh dành, bưới móc, chà đạp...để được hư danh.
Ước gì diễn đàn GTCG chúng mình nhận ra mọi sự "Tất cả chỉ là Phù Vân" để diễn đàn này chỉ gieo rắc Niềm Vui, Tin Yêu và Hy vọng!

Lan Anh

binhminh_gh
06-08-2013, 12:31 AM
Cảm ơn Cô. Chúa nhật vừa rồi Cha giảng "phù vân" nhưng thời gian ít quá, sau lễ con lại đi một số việc nên không "thấm" lời Cha. Con không ngủ được, nên lên diễn đàn và đọc được những dòng này, suy ngẫm lại cuộc sống của mình và những dự định sắp tới.

Nguyện xin Chúa ban ơn nhận biết ""Tất cả chỉ là Phù Vân" để diễn đàn này chỉ gieo rắc Niềm Vui, Tình Yêu và Hi Vọng!".