PDA

View Full Version : Ngôi sao - Điều Hành Viên - Thánh Thư!



Duy Nguyen
08-08-2013, 11:35 AM
Kính thưa toàn thể các Ngôi sao trong bầu trời gioitreconggiao.org!
Sau những ngày đợi chờ, mong mỏi, háo hức, hồi hộp, nghĩ suy, đoán mò của các Sao, hôm nay một NGÔI SAO đã được " Lôi_Kéo" đưa ra công chúng và bước lên bàn mổ xẻ thông tin trong mùa trăng này.
Xin chào mừng NGÔI SAO _THERESA..THÁNH THƯ...
Đây là dung nham à không dung nhan của Ngôi Sao Mùa Trăng này.
1124
Sau đây là lược sơ thông tin của Sao Thánh Thư.

*Sinh ngày: 08 Tháng 04 Năm 1992 (21)

*Tên thường gọi: Thánh Thư

*Tên Thánh: Maria Teresa Cal

* Họ tên:Hoàng Trọng Thánh Thư

* Cư ngụ:
Long Khánh_Đồng nai

* Sở thích:Thích chó..hihii11251126


* Nghề nghiệp: Làm việc tại AIESEC in Finland.
* Đang học Facility Management tại: Laurea Universuty of Applied Sciences.
* Xắp sang sống tại : Espoo, Finland.
* Khởi sáng trong bầu trời của chúng ta Ngày 24 Tháng 04 Năm 2011.
* Đã lôi kéo dụ dỗ được 6 Ngôi sao khác tham gia hoạt động trong bầu trời gioitreconggiao.org chúng ta.
*Toả sáng nhất trong vùng trời COYO-Er. thuộc băng nhóm Giới trẻ APAGE.
*Trong khoảng thời gian đó NGÔI SAO THERESA_THÁNH THƯ đã được công chúng cảm ơn 4,147 lần trong 647 bài viết.
* Có khoảng 49 Fan hâm mộ.
* Theo nhận xét của một số nhà chiêm tinh học về Ngôi sao này thì đây là NGÔI SAO rất đáng yêu, nhiệt tình năng nổ, đôi chút e thẹn nhút nhát ẩn vào mây, có nguồn năng lượng yêu mến Đức Giêsu vĩnh cưủ nên trong mọi hoạt động đều dùng chữ ký " ONE WAY_JESUS!!!"

=> Lược sơ qua chút thân thế chúng ta nhận thấy NGÔI SAO này quá VIP và cực kỳ đáng yêu.
Chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không MỔ BANH RA_XẺ NHIỀU MẢNH_BỚI TUNG LÊN_XEM THẬT KỸ_XÉT THẬT SÂU_CHÉM THẬT MẠNH_BĂM THẬT NHỎ". Ai có gì thì dùng cái đó, ai không có thì cố tìm ra.
Thông cáo với các Sao, NGÔI SAO này sắp bay qua vùng đất khách sinh sống nên sẽ có những lúc nhỏ lệ nhớ chúng ta. Vậy chúng ta hãy làm gì cho NGÔI SAO này được toả sáng mãi trong tình yêu mến của chúng ta..
Vâng! đó là tuỳ các Sao xử lý NGÔI SAO đáng yêu này.. và sau đây xin nhường quyền hành động cho các Sao.
P/S: Đây là một số hình ảnh mà ban quản trò chôm chỉa được tại nhà Facebook của NGÔI SAO.
11241125112611271128

Mai Tín
08-08-2013, 12:02 PM
Hehehe, Hêhêhê,
Mai Tín tui xin được phỏng vấn NGÔI SAO Té rè se, ớ, Têrêxa Cal trước nè:

Câu hỏi 1: Nàng Thư ui, nếu nàng Thư yêu tha thiết một chàng hoàng tử nào đó (yêu đến chết được í). Bỗng một ngày chàng hoàng tử ấy nói: "Em yêu, anh không muốn em... quý chó nữa". Nàng Thư sẽ tính sao heng?

Câu hỏi 2: Nếu dành một tiếng đồng hồ để... vuốt lông con cún, và một tiếng đồng hồ ngồi... lần Chuỗi, nàng sẽ chọn việc nào trước?

Câu hỏi 3: Nếu nàng bảo: "Lần chuỗi trước!". Vậy có khi nào nàng cẫm sâu chuỗi vĩ đại treo ở cầu thang nhà nàng và làm... liền tù tì 3 chuỗi chưa?

Câu hỏi 4: Nếu có một loại bánh mà nàng rất rất rất thích ăn, nhưng nó làm hình con cún, nàng có ăn không?

Hỏi nhiu đó thôi, để dành cho các bạn khác nhá.

Cám ơn NGÔI SAO THÁNH THƯ đã trả lời phỏng vấn.

dongthihuong
08-08-2013, 12:46 PM
hehehehe, e cũng xin được phỏng vấn ngôi sao số 1 Thánh thư
1. Ở đây, e thấy có mỗi 1 sở thích của bạn là thích chó, ngoài thích chó ra thì thánh thư còn thích cái gì điển hình nữa không, ví dụ: thích những anh chàng như anh Mai tín chẳng hạn...
2. Theo như nhận xét của mọi người là Thánh thư có rất nhiều ưu điểm, Thánh thư thích nhất ưu điểm gì mà mọi người dành cho bạn? Và ưu điểm đó thánh thư có từ khi nào? (hay là từ lúc sinh ra đã có nhể)
Thôi e tạm 2 câu trước đã, Chúc Ngôi sao sáng suốt trả lời, hí hí

Huyen Tam
08-08-2013, 02:22 PM
hi hi, Ngôi sao Thánh Thư tỏa sáng vào đúng ngày 08-08, Thánh Thư được luôn 2 cái còng số 8. Chúc mừng Ngôi sao Thánh Thư.
câu hỏi cho Thánh Thư nè:
_ Thánh Thư có cảm giác thế nào khi được chọn là nhân vật mà công chúng "băm vằm" trước tiên
_ Kỷ niệm nào Thánh Thư nhớ nhất ở gia đình GTCG này? ở những kỳ agape?
_ Có kỷ niệm nào làm Thánh Thư khó đỡ chưa? vì dụ như đang múa khí thế thì bị sự cố kỹ thuật, tai nạn nghề nghiệp chẳng hạn

Xin cảm ơn Ngôi sao Thánh Thư dù chưa thấy trả lời câu hỏi nào hết, phải chăng là đoán biết mình bị lên thớt nên đang ôm Cún và lần liền tù tì 3 chuỗi để chuẩn bị tinh thần trước khi bước lên thớt ^^

Thánh Thư
08-08-2013, 04:16 PM
Ai da... Tình hình rất chi là tình hình!!! Đọc bài này xong mới biết... Hèn gì sáng giờ trong người thấy "sung sướng lạ". TT chỉ là một Ngôi Sao bé nhỏ, mập mờ... Xin ACE cầu nguyện để ánh sáng Chúa phản chiếu vào để Ngôi Sao bé nhỏ này được lấp lánh, sống động hơn. Cám ơn anh Duy Nguyen và cả nhiều (mặc dù chỉ trong vòng vài tiếng mà Sao bị chặt chém với những câu hỏi thật khó đỡ!) :muaTT xin được đáp chiêu anh Mai Tín trước:


Câu hỏi 1: Nàng Thư ui, nếu nàng Thư yêu tha thiết một chàng hoàng tử nào đó (yêu đến chết được í). Bỗng một ngày chàng hoàng tử ấy nói: "Em yêu, anh không muốn em... quý chó nữa". Nàng Thư sẽ tính sao heng?

---> Nếu Chàng yêu Nàng thật sự thì Chàng phải chấp nhận mọi sở thích của Nàng.


Câu hỏi 2: Nếu dành một tiếng đồng hồ để... vuốt lông con cún, và một tiếng đồng hồ ngồi... lần Chuỗi, nàng sẽ chọn việc nào trước?

---> Trong mọi việc, TT ưu tiên số 1 cho Chúa. :yeah:


Câu hỏi 3: Nếu nàng bảo: "Lần chuỗi trước!". Vậy có khi nào nàng cẫm sâu chuỗi vĩ đại treo ở cầu thang nhà nàng và làm... liền tù tì 3 chuỗi chưa?

---> Thú thật là chưa... TT người nhỏ, lần chuỗi nhỏ thôi. Hihi...
TT xin phép bắn Sao khác chút xíu! Đây là người đã lần sâu chuỗi vĩ đại này...

http://i1196.photobucket.com/albums/aa414/thanhthuteresa/DSC04011_zpsccee5e6e.jpg (http://s1196.photobucket.com/user/thanhthuteresa/media/DSC04011_zpsccee5e6e.jpg.html)


Câu hỏi 4: Nếu có một loại bánh mà nàng rất rất rất thích ăn, nhưng nó làm hình con cún, nàng có ăn không?

---> Hmm... Trong trường hợp này thì... Tạ ơn Chúa! Vì đó là bánh cún chứ không phải "thịt cún" :)) Mặc dù bỏ bụng cũng tiếc lắm lắm. :haha

Thánh Thư
08-08-2013, 05:21 PM
Sau đây, TT xin tiếp chiêu bạn Hương nè:


1. Ở đây, e thấy có mỗi 1 sở thích của bạn là thích chó, ngoài thích chó ra thì thánh thư còn thích cái gì điển hình nữa không, ví dụ: thích những anh chàng như anh Mai tín chẳng hạn...
---> TT thích... một số thứ, à không, mà nhiều thứ lắm, nhưng điển hình là thích hoạt động xã hội, đặc biệt là các hoạt động từ thiện, hướng về cộng đồng.
Còn những anh chàng như anh Mai Tín thì quá dễ thương, ai mà không yêu quý. Hí hí...


2. Theo như nhận xét của mọi người là Thánh thư có rất nhiều ưu điểm, Thánh thư thích nhất ưu điểm gì mà mọi người dành cho bạn? Và ưu điểm đó thánh thư có từ khi nào? (hay là từ lúc sinh ra đã có nhể)
---> Vì mọi người yêu mến TT nên mới nói thế thôi, chứ TT không có nhiều ưu điểm đâu... TT thích được có ưu điểm này nhất nè: "có nguồn năng lượng yêu mến Đức Giêsu vĩnh cửu" (như anh Duy Nguyen đã nói).

Chị Huyền Tâm ới ời, em xin trả lời đây...

Thánh Thư có cảm giác thế nào khi được chọn là nhân vật mà công chúng "băm vằm" trước tiên
---> TT cảm thấy vui lắm lắm, nhưng mà cũng muốn... "quéo" vì những câu hỏi khó đỡ của cả nhà.

Kỷ niệm nào Thánh Thư nhớ nhất ở gia đình GTCG này? ở những kỳ agape?
--> Gia đình GTCG cũng như AGAPE đã cho TT rất nhiều khi niệm đáng quý, TT nhớ nhất là lần TT bị tai nạn, phải nằm viện mấy tuần liền. Không những được Quý Cha và ACE nhớ đến trong lời cầu nguyện trên diễn đàn, mà ACE còn đến thăm và "quậy tung" phòng bệnh của TT với những bài hát, điệu múa, trò vui... làm TT cười quên hết cả đau. Một số ACE còn đến đưa TT đi làm các xét nghiệm nữa. Thật là cảm động...:longlanh: :thank:


Có kỷ niệm nào làm Thánh Thư khó đỡ chưa? vì dụ như đang múa khí thế thì bị sự cố kỹ thuật, tai nạn nghề nghiệp chẳng hạn
---> Nhà mình thì kỉ niệm đẹp cũng nhiều, kỉ niệm khó đỡ lại càng nhiều hơn!!! :choi
- TT nhớ lần đi Nối Kết Yêu Thương, tổ chức vui Trung Thu cho các em ở nhà tình thương Huyện Sĩ. TT phụ trách tập múa cho các em. Sau 2 tuần tập vất vả, đến buổi tối chương trình chính thức thì vắng mất mấy em mà đứng trong đội hình chính nữa. Khi lên diễn, các em lại quên mất bài... Lúc đó TT chỉ biết "Ôi... không...". Nhưng may là các em múa "loạn xạ" trông cũng dễ thương, đáng yêu quá chừng!
- Còn gần đây nhất là trên chuyến xe đi Bình Thuận, trong giây phút "điên cuồng", "bấn loạn" với các bài hát, "tộc trưởng Alpha" đã bị "thần dân Duy Pham đè đầu cưỡi cổ" một cách trắng trợn:((. Lâu lâu nghĩ lại, xem lại, ngẫm lại mà vẫn không nhịn được cười... :haha
Mà thấy mấy kỉ niệm này khó đỡ, may là vẫn còn đỡ được... Tạ ơn Chúa! :D TT sẽ ráng lục lọi bộ nhớ xem còn kỉ niệm nào khó đển nổi không đỡ được... Suy đi nghĩ lại, chắc khó đỡ nhất là mấy câu hỏi của anh Mai Tín. :khieukhich

Phù... bây giờ TT nghĩ giải lao, chờ đón những câu hỏi tiếp theo... :vuiqua:Mại zô! Mại zô!!!

Bông Hoa Nhỏ
09-08-2013, 08:08 AM
Thánh Thư ơi ! Chị cũng có một vài câu hỏi xin phỏng vấn Thư nè.Xin được gọi em là cô bé Thánh Thư nhé.
1/ Thư ơi,ước mơ của Thư là gì ? Ah thấy Thư rất giỏi ngoại ngữ và đàn hay nữa.Đâu là bí quyết của em vậy ?
2/ Thư có dự định dấn thân trong đời sống ơn gọi tu trì của mình không ?
3/Khoảng khắc nào khi ở GTCG làm em vui nhất và cảm động nhất khi đến với diễn đàn.
4/ Thời gian rảnh rỗiThư làm gì ? Môn thể thao của Thư yêu thích nhất là môn gì ?
Ngôi sao trả lời tiếp nhé.

Thánh Thư
09-08-2013, 03:31 PM
Không để chị đợi lâu, em xin trả lời ạ! :d


1/ Thư ơi,ước mơ của Thư là gì ? Ah thấy Thư rất giỏi ngoại ngữ và đàn hay nữa.Đâu là bí quyết của em vậy ?
---> Hmm... Ước mơ của TT ah.......? TT mơ ước được tiếp bước Mẹ Teresa Calcutta (bằng cách này hay cách khác). :migio
- Về việc biết đôi chút ngoại ngữ và âm nhạc thì tất cả là ơn Chúa. TT được hưởng "gen" ngoại ngữ của Mẹ TT nè (tự hào lắm í!^^), TT cũng thích giao tiếp bằng tiếng Anh, biết thêm về văn hóa nhiều nước... Còn việc chơi đàn là một sở thích nhỏ của TT, luyện tập trong thời gian rảnh, và chơi đàn với chính tâm hồn mình để mình được bình an và đến gần Chúa hơn. :) Mặc dù nhiều khi bị "ấy", "quánh" loạn xạ luôn... :mo


2/ Thư có dự định dấn thân trong đời sống ơn gọi tu trì của mình không ?
---> Việc này thì còn tùy ý Chúa chị ah... Mà thú thật là TT "sợ" :gomolắm ạ! Hí hí...


3/Khoảng khắc nào khi ở GTCG làm em vui nhất và cảm động nhất khi đến với diễn đàn.

---> Để tìm ra cái nhất trong GTCG thật là khó... Có thể đó làm lúc cả nhà làm TT phải "khóc nhè" vì sắp :choibay sang bầu trời khác... (Sắp kỉ niệm 1 năm ngày này rồi. :d). Vui nhất là những giây phút được cháy hết mình với GTCG, dù khó khăn, vui buồn, vất vả,... miễn là được bên nhau.


4/ Thời gian rảnh rỗiThư làm gì ? Môn thể thao của Thư yêu thích nhất là môn gì ?
---> Thời gian rảnh rỗi TT thường... làm "một số thứ":nghi, đặc biệt là ... lên GTCG lướt qua, lướt lại, lướt lên, lướt xuống, đọc bài này, đọc bài kia, cập nhật tình hình xem chị Theresa Trang dạo này khỏe không, xem Phù Thủy dạo này bán gà đắt không, xem có "chầu đập phá" nào có thể hiệp thông không... ôi... nhiều lắm... Không biết từ bao giờ đã thành thói quen... :mua
- Về thể thao, TT thích bóng chuyền và cầu lông, nhưng thích nhất nhất là môn thể thao "thụt dầu dưới bùn" của Phù Thủy Dark và Phù Thủy Nhỏ ấy. :dacy


Cám ơn chị Theresa Trang đã nhớ đến Ngôi Sao lập lòe này. :thank:

DARK
09-08-2013, 04:36 PM
Thánh Thư ơi ời! Anh cũng xin góp mặt với bà con cô bác phỏng vấn NGÔI SAO vài thứ hen

1/ Em từng là tù trưởng của bộ lạc CoYo vậy cơn gió độc nào đã thổi em đến nhóm và kỷ niệm đập phá nào với CoYo mà em nhớ nhất?
2/ Khi sống ở Phần Lan điều gì làm em cảm thấy ấm áp từ diễn đàn?
3/ Anh thấy em có một mái tóc khá là dài vậy em đã từng có kỷ niệm dở khóc dở cười với mái tóc đặc biệt này chưa?
Ah mà anh tặng NGÔI SAO bài hát này. Chúc NGÔI SAO luôn tỏa sáng nha!


http://youtu.be/IlcEI3zt9cg

thieunhigxsx
09-08-2013, 08:45 PM
Chị Thư ơi, nhóc có mấy "câu hỏi" nho nhỏ, muốn phỏng vấn chị "tí xíu":
Câu hỏi 1: Nhóc mới tham gia diễn đàn chưa được lâu nên chị có thể kể cho nhóc nghe, trước đây trên diễn đàn mình có thông tin nào "dựt gân" hông, chị kể cho nhóc nghe với, Và chị có thể làm "gia sư ngố tồ" chỉ bảo nhóc để nhóc "nhập gia tùy tục" với cả nhà hông?:xoa
Câu hỏi 2: Giống như sở thích của chị, nhóc thích cún lắm nên nhóc giả sử ngen: Có 1 chú cún mà chị yêu thương hết mực đột nhiên một hôm "lâm trọng bệnh". Chị sẽ dành thời gian để chăm sóc cún yêu, hay là để khoảng thời gian đó để lần chuỗi, cầu xin Mẹ ban xuống cho chị 1 "hotboy"? (hotboy này hk tầm thường đâu ngen, hotboy với đôi môi hotdog đấy) hihi:haha
Câu hỏi 3: Con cún chị "ôm ôm ấp ấp" trong hình là chị nuôi, tía má tặng hay anh nào tặng chị thế, nó dễ thương quá đi hà! (Nhóc ganh tị với chị, tại chị được ôm cún đẹp, nhóc hông chịu đâu, hihi ủa lộn huhu):((

Thánh Thư
10-08-2013, 09:08 AM
E hèm!! Tối hôm qua"Phù Thủy Dark" có nhắn nhủ, nhắc nhở, hối thúc TT "Sáng mai nhớ trả lời câu hỏi nhá!". Thế là phải nhanh tay tiếp chiêu thôi... TT xin trả lời câu hỏi của anh Dark trước đây:

1/ Em từng là tù trưởng của bộ lạc CoYo vậy cơn gió độc nào đã thổi em đến nhóm và kỷ niệm đập phá nào với CoYo mà em nhớ nhất?
---> TT được cơn gió độc... đáo của Sky thổi trước, về sau, anh All và Tuandoart giúp sức làm sức gió tăng cấp báo động, nên nó bay từ Việt Nam qua đến bầu trời Phần Lan... Thế là "In a relationship" với Coyo từ đó. Coyo thì chưa có dịp "quánh lẻ" đập phá, toàn "quánh chẵn" với BQT và AGAPE thôi. À, nhân tiện nhờ Tân tù trưởng Dark tổ chức "quánh lẻ" để ACE Coyo có thêm một số thứ nhé!:yeah: Hí hí...

2/ Khi sống ở Phần Lan điều gì làm em cảm thấy ấm áp từ diễn đàn?
---> Hix... Ở Phần Lan, vừa xa Papa, Mama, vừa xa GTCG, ngoài trời thì lạnh, nhiều khi nhớ "quéo" luôn, lúc đó khi chỉ mong được họp hành online qua Skype cùng ACE BQT hay Coyo cho đỡ nhớ... Có lần BQT và Coyo họp từ sáng đến chiều, lúc đó có cả Tía Toản cùng họp online thì phải. Đến giờ nghỉ giải lao ăn trưa, mọi người cứ nói với TT: "Ăn gì Thư?", "Ken hông Thư?", "Đũa nè Thư, sao hông lấy!", "Xích vào tí coi, ngồi chi xa vậy Thư?" .... (Trong khi TT đang chóc ngóc trên cái laptop) :((. Ấm áp đơn giản lắm... :thank:

3/ Anh thấy em có một mái tóc khá là dài vậy em đã từng có kỷ niệm dở khóc dở cười với mái tóc đặc biệt này chưa?
---> Tạ ơn Chúa là em chưa gặp tình huống nào như thế. Hàng VN, chất lượng cao mà! :mua

***

À, chào bạn nhóc. (Cứ gọi là nhóc cho dễ thương hen!). Mình xin trả lời nhé!

Câu hỏi 1: Nhóc mới tham gia diễn đàn chưa được lâu nên chị có thể kể cho nhóc nghe, trước đây trên diễn đàn mình có thông tin nào "dựt gân" hông, chị kể cho nhóc nghe với, Và chị có thể làm "gia sư ngố tồ" chỉ bảo nhóc để nhóc "nhập gia tùy tục" với cả nhà hông?:xoa
---> À để nhớ xem... Gần đây nhất là GTCG có đại diện đi tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Rio2013 - anh Mai Tín đó! Các tin nóng hổi khác thì:

Phù Thủy "xem mắt" dưới quê
Mai Cồ thì sắp sửa thuê người làm
3T buôn bán thấy ham
kiemca thất nghiệp đi làm ma cô
anhdoart thì mới có bồ
Thánh Thư nhí nhảnh lô tô chợ trời
DARK nhà ta đang chán đời
Chồi non bỏ đất ra khơi kiếm tiền
Thùy Dương than khóc triền miên
Anh chàng Duy Nguyen ngả nghiêng rượu chè
Anh Mai Tín mới mua xe
Doan Quan chuyển giới thành phe râu mày
Vì yêu bỏ phố đi cày
Duy Phạm tự tại ăn mày công viên
An Vi thất tình phát điên
Huyen Tam thì bán cá viên vỉa hè
...
(trích nguồn anh All) :d





Eo ui... còn nhiều tin lắm nhóc ơi, bữa nào tụi mình thủ thỉ, TT kể nhóc nghe ha! :haha
TT luôn sẵn sàng giúp nhóc "nhập gia tùy tục", nhưng không chỉ mình TT đâu, ACE GTCG cũng luôn sẵn sàng giúp nhóc. Còn nếu cần người trợ giúp cụ thể thì nhóc có thể liên lạc với TT, hoặc Tân tù trưởng Coyo - Dark, Tân tù phó Coyo - Huyền Tâm nhé!


Câu hỏi 2: Giống như sở thích của chị, nhóc thích cún lắm nên nhóc giả sử ngen: Có 1 chú cún mà chị yêu thương hết mực đột nhiên một hôm "lâm trọng bệnh". Chị sẽ dành thời gian để chăm sóc cún yêu, hay là để khoảng thời gian đó để lần chuỗi, cầu xin Mẹ ban xuống cho chị 1 "hotboy"? (hotboy này hk tầm thường đâu ngen, hotboy với đôi môi hotdog đấy) hihi:haha

---> Lúc đó TT sẽ vừa chăm cho bé cún, vừa cầu nguyện xin Mẹ cho bé cún được khỏe. :(Còn hotboy thì GTCG mình quá chừng nè, nên TT không cần xin Mẹ thêm đâu. Hí hí...



Câu hỏi 3: Con cún chị "ôm ôm ấp ấp" trong hình là chị nuôi, tía má tặng hay anh nào tặng chị thế, nó dễ thương quá đi hà! (Nhóc ganh tị với chị, tại chị được ôm cún đẹp, nhóc hông chịu đâu, hihi ủa lộn huhu):((




---> Bé cún nhà TT tên Tom, được dì dượng của TT tặng. Có dịp bạn cùng GTCG xuống nhà TT chơi là sẽ gặp bé thôi, lúc đó tha hồ ôm nhé! :yeah:


TT cám ơn câu hỏi của anh Dark và nhóc ha! Đặc biệt cám ơn anh Dark về clip thật ý nghĩa. :thank:

thieunhigxsx
10-08-2013, 07:10 PM
_Chị Thư ơi! Bộ lạc CoYo là gì vậy chị? Nhóc tham gia được hông? Mà tù trưởng Dark, tù phó Huyền Tâm với Tía Toản mà AC hay nhắc đến là ai vậy chị?

Thánh Thư
12-08-2013, 08:59 AM
_Chị Thư ơi! Bộ lạc CoYo là gì vậy chị? Nhóc tham gia được hông? Mà tù trưởng Dark, tù phó Huyền Tâm với Tía Toản mà AC hay nhắc đến là ai vậy chị?

Chào bạn,
Tía Toản là Cha Linh hướng của diễn đàn chúng mình bạn nhé! Chúng mình còn nhận được sự đồng hành của Bố Việt. Tía và Bố hiện đang ở nước ngoài. :)

Hihi, Coyo là nhóm Kết Nối Giới Trẻ của diễn đàn mình đó bạn. Bạn có thể xem thông tin sơ lược về nhóm tại đây: http://gioitreconggiao.org/forum/threads/5687-Coyo-Su-mang-2013
Tù trưởng Dark là Tân trưởng nhóm Coyo, tù phó Huyền Tâm là tân phó nhóm Coyo. Còn các tên "bộ tộc", "tù trưởng", "tù phó" được phát minh ra sau khi chơi trò chơi lớn của lần đi Bình Thuận mừng sinh nhật và Bổn mạng lần 3 của GTCG chúng mình.

Duy Nguyen
12-08-2013, 10:04 AM
Ngôi Sao Thánh Thư thân mến!
Xin cho hỏi đôi điều mến thương.
1_ Trong cuộc sống Bạn muốn điều gì luôn hiện hữu mãi mãi và Bạn không muốn điều gì đó đừng bao giờ xảy ra?
2_ Trong công việc học tập có khi nào Bạn " Đã cố gắng hết sức nên đành bó tay" chưa?
3_ Trong giao tiếp xã giao có bao giờ Bạn " cảm thương hàn à không, CẢM THƯƠNG CHÀNG" nào chưa?
4_ Trong những câu Lời Chúa mà Bạn đã biết và đã hiểu, Bạn chọn và đã sống theo Lời Chúa chưa?(câu Lời Chúa xin trích dẫn).
5_ Trong vùng trời GTCG với các Vì Sao dấu yêu này. Bạn mến phục Vì Sao nào?
6_ Chia sẻ với Bạn một vấn nạn này Bạn sẽ hành xử như thế nào?
( Một nhóm bạn rất thân, trong một lần họp mặt có xảy ra xích mích giữa 2 người bạn yêu mến nhất, Họ muốn bạn đứng ra bênh vực một trong 2 người bạn đó, lúc đó bạn sẽ giải quyết sự việc đó như thế nào mà không khiến ai phải thất vọng về bạn.)
=> "Đôi điều" mến thương thôi xin NGÔI SAO tiếp nhận và trả lời cho " thoả lòng mong ước" nhé...

binhminh_gh
12-08-2013, 10:13 PM
Hi Thánh Thư,

Thấy đông vui quá nên nhảy vô, dù mới gặp Thánh Thư ở ngoài đời đúng có một lần lúc sinh nhật diễn đàn (và sắp tới thì TT lại tiếp tục đi học).

1. Điều j làm Thánh Thư buồn nhất?

2. Khi có chuyện j hok như ý muốn, thì Thánh Thư thường làm gì?

3. Hiện tại, Thánh Thư đang trăn trở điều j nhất?

4. Thánh Thư nhớ nhất j về VN khi ở nước ngoài?

Hết roài á, nếu mà g là con trai, sẽ hỏi Thánh Thư một câu nữa, câu quan trọng, hí hí.

dongthihuong
13-08-2013, 09:54 AM
Lại góp ý phỏng vấn Ngôi sao Thánh thư tý tẹo. Thánh thư tiếp chiêu nè!
1.Thánh thư có thích hoa không? nếu có thì loài hoa mà Thánh thư thích nhất là hoa gì? để mai mốt có gặp thì còn tạo niềm hạnh phúc cho Thánh thư chứ nhỉ! vì mình chưa được gặp Ngôi sao, mà Thánh thư lại được mọi người ngưỡng mộ quá.
2. Nếu ai đó làm Thánh thư buồn, hay Thánh thư gặp chuyện gì buồn Thánh thư có khóc( mít ướt) không? Lúc buồn như thế này Thánh thư sẽ nghĩ đến ai??

Thánh Thư
13-08-2013, 01:55 PM
Cả nhà bình tĩnh, đừng manh động :haha Nhất là anh Duy Nguyen nè, câu hỏi khó quá chừng à... Hix hix...
TT xin tiếp chiêu đây...


1_ Trong cuộc sống Bạn muốn điều gì luôn hiện hữu mãi mãi và Bạn không muốn điều gì đó đừng bao giờ xảy ra?
---> Trong cuộc sống, TT mong muốn tình yêu thương và lòng nhân ái hiện hữu mãi mãi. Còn việc gì TT muốn đừng bao giờ xảy ra à?!? TT chưa nghĩ đến chuyện này bao giờ cả… Chúa cho gì nhận nấy thôi… Hì hì…:thank:


2_ Trong công việc học tập có khi nào Bạn " Đã cố gắng hết sức nên đành bó tay" chưa?
---> Quả thật là có rất rất nhiều trường hợp nan giải hết sức luôn, nan giải nhất mà đến nổi bó tay đó là việc học môn Lịch sử. Môn này thì phải nói là TT xém mất căn bản luôn, mặc dù đã hết sức cố gắng. TT có duyên với môn Sử đến nổi được giáo viên chủ nhiệm 4/7 năm trung học là giáo viên Sử. Đã học “ngố” môn Sử, vậy mà thi tốt nghiệp cấp 3 lại trúng Văn, Sử, Địa 1 lượt… Thế là... tèn ten... :choi

3_ Trong giao tiếp xã giao có bao giờ Bạn " cảm thương hàn à không, CẢM THƯƠNG CHÀNG" nào chưa?
---> TT đi đây đi đó, ở chỗ này TT mới “cảm” chút xíu, Chúa chưa muốn để TT “thương” tiếp nên Ngài đẩy TT đi chỗ khác, nên vẫn chưa nhận trọn chữ “cảm thương” được... Hix… Bởi vậy, sắp tới TT xin vào hội E61 của chị Huyền Tâm là vừa rồi.:(


4_ Trong những câu Lời Chúa mà Bạn đã biết và đã hiểu, Bạn chọn và đã sống theo Lời Chúa chưa?(câu Lời Chúa xin trích dẫn).

---> Từ khi còn là Ấu nhi, TT đã rất thích câu này: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” TT không biết mình được đón nhận điều này như thế nào, TT chỉ xin Chúa một điều quan trọng nhất: Xin cho con mọi sự được đẹp lòng Ngài.

***

TT bận chút việc đây, sẽ tiếp tục trả lời sau cả nhà nhé!

Thánh Thư
13-08-2013, 02:54 PM
TT trở lại đây :d


5_ Trong vùng trời GTCG với các Vì Sao dấu yêu này. Bạn mến phục Vì sao nào?
---> GTCG thì… “mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.” nên nhiều ACE làm TT mến phục lắm…

Tía Bố văn thơ quá đậm đà
Sóng vỗ tình yêu lời thiết tha
Vẫn hay ngân nga Lời Chúa dạy
Để lòng con yêu khỏi nhạt nhòa.

Mỗi anh mỗi chị mỗi điều hay
Dấn thân, phục vụ, lòng hăng say
Bao nhiêu bận rộn hay vất vả
Vẫn nhớ đến nhau nơi chốn này.





6_ Chia sẻ với Bạn một vấn nạn này Bạn sẽ hành xử như thế nào?
( Một nhóm bạn rất thân, trong một lần họp mặt có xảy ra xích mích giữa 2 người bạn yêu mến nhất, Họ muốn bạn đứng ra bênh vực một trong 2 người bạn đó, lúc đó bạn sẽ giải quyết sự việc đó như thế nào mà không khiến ai phải thất vọng về bạn.)
---> Thật ra thì cũng tùy vào phải trái đúng sai của vấn đề nữa… Nhưng nếu để giải tỏa căng thẳng này thì TT cũng phải thật sự hiểu được khúc mắc và tâm tư tình cảm của hai bạn, rồi dần dần giải thích cho từng bạn biết điều đúng, điều sai của nhau, để hai bạn có thể cảm thông cho nhau. Vì không thể để một xích mích nhỏ làm phai mờ tình bạn được. … Và cuối cùng là … một chầu nước mía anh Duy Nguyen nhỉ?

***
TT xin tiếp tục với các câu hỏi của binhminh :nghi:


1. Điều j làm Thánh Thư buồn nhất?
---> Không biết có phải buồn nhất không… Nhưng TT cảm thấy rất buồn khi bị đánh mất niềm tin – người khác đánh mất nơi mình, cũng như mình đánh mất nơi người khác.


2. Khi có chuyện j hok như ý muốn, thì Thánh Thư thường làm gì?
---> Có thể một điều gì đó không như ý TT muốn, nhưng biết đâu lại là điều Chúa muốn nên TT sẽ cố gắng đón nhận tất cả…


3. Hiện tại, Thánh Thư đang trăn trở điều j nhất?
---> Cái này khó nói lắm ấy! TT đang trăn trở về gia đình TT hiện giờ và ước mơ trong tương lai.


4. Thánh Thư nhớ nhất j về VN khi ở nước ngoài?
---> Khi ở nước ngoài, TT nhớ nhất là 2 gia đình của mình: Gia đình có Ba Mẹ TT và gia đình GTCG. :(

TT xin tiếp chiêu bạn Hương:


1.Thánh thư có thích hoa không? nếu có thì loài hoa mà Thánh thư thích nhất là hoa gì? để mai mốt có gặp thì còn tạo niềm hạnh phúc cho Thánh thư chứ nhỉ! vì mình chưa được gặp Ngôi sao, mà Thánh thư lại được mọi người ngưỡng mộ quá.
---> TT thích hoa, mà cũng thích được tặng hoa nữa (tặng theo kiểu lãng mạn í!:haha). TT thích nhất là hoa hồng, vì hoa hồng có rất nhiều gam màu khác nhau, như là những gam màu của cuộc sống.


2. Nếu ai đó làm Thánh thư buồn, hay Thánh thư gặp chuyện gì buồn Thánh thư có khóc( mít ướt) không? Lúc buồn như thế này Thánh thư sẽ nghĩ đến ai??
---> Hì hì… TT con gái mà, cũng có đôi khi khóc chứ, nước mắt tuôn ra, niềm tin chảy vào, nhưng mà ... khóc âm thầm thôi… Sống xa nhà nên những lúc đó TT sẽ nghĩ ngay đến Chúa, chỉ TT và Chúa mà thôi.


Xin cám ơn câu hỏi của các anh chị nhé!

Trung TTN
20-08-2013, 08:50 AM
Hihi Tộc Trưởng!
Cho anh được hỏi một câu nhỏ thôi, Chuyện là vừa rồi anh nghe ACE nhà ta có ý định cắt đứt liên lạc với Thanh Thư mười ngày hoặc nữa tháng (Nói đúng là cô lập thông tin). Vỳ cái tội ..........
-Vậy cho anh hỏi nếu đều đó xảy thì em cảm thấy như thế nào? Và em sẻ làm gì để được giảm án?

(P/S Em đang là ngôi sao nên chỉ được trả lời, không được hỏi. Chừng nào xuống khỏi thớt mới được hỏi

Thánh Thư
23-08-2013, 03:30 AM
Hihi Tộc Trưởng!
Cho anh được hỏi một câu nhỏ thôi, Chuyện là vừa rồi anh nghe ACE nhà ta có ý định cắt đứt liên lạc với Thanh Thư mười ngày hoặc nữa tháng (Nói đúng là cô lập thông tin). Vỳ cái tội ..........
-Vậy cho anh hỏi nếu đều đó xảy thì em cảm thấy như thế nào? Và em sẻ làm gì để được giảm án?

(P/S Em đang là ngôi sao nên chỉ được trả lời, không được hỏi. Chừng nào xuống khỏi thớt mới được hỏi

Sorry anh và cả nhà nhé! Giờ mới có chút thời gian trả lời anh... Từ hôm em :chay đến giờ cũng được gần 10 ngày rồi ạ. Mong cả nhà thông cảm nhé, xin đừng :mang em, vắng nhà mình, chắc em "quéo" mất thôi... Huhu... Kèo này xin để lần tới em về Việt Nam ạ!!! :chaoNhưng thật sự là để làm "cái tội" này là rất khó khăn, may mà có Phù Thủy Nhỏ làm đồng minh, nên cả nhà có gì "gửi gắm" em :b thì cứ gửi Phù Thủy ạ! Hì hì...

allihavetogive
23-08-2013, 11:41 AM
Anh cũng nhớ nhất lần đầu tiên gặp Thánh Thư trong bệnh viện, lúc đó nhìn Thánh Thư rất hiền và dễ thương <3, chứ không "pờ-rô" như Tộc trưởng bây giờ :P. Mấy năm trôi qua rồi, anh em chúng mình cũng đã có thật nhiều kỷ niệm, nhỉ ^^, Thánh Thư lúc nào cũng là cô em gái mà anh rất thương mến, và nể phục nữa ^^! Không biết "xa mặt" có làm chúng mình "cách lòng" không nhỉ?! Anh nghĩ ít nhiều cũng có hen, chỉ hy vọng lúc nào đó mình gặp lại nhau thì vẫn là vòng tay huynh đệ muội! Giờ phỏng vấn em tí nè: "Em thích và không thích diễn đàn GTCG chúng mình ở điểm nào? Em thấy diễn đàn nên thay đổi những gì? Em có nghĩ mình sẽ gắn bó với gia đình GTCG đến tuổi của thầy cô không?". Đại khái vậy nhé, muốn hỏi nhiều lắm mà sợ em bận nên cứ từ từ ^^

annahien
24-08-2013, 10:31 AM
Chào Thánh Thư, theo dõi chủ đề này từ đầu đến cuối, xem mọi người chặt chém em, và e tiếp chiêu rất tốt, rất thông minh. Chị không biết hỏi gì luôn, giờ mới suy nghĩ ra để hỏi em nè:
1. Sau khi học xong em sẽ về nước làm việc hay là ở nước ngoài luôn, và ở bên đó e có tham gia những hoạt động tình nguyện như ở đây không, hay do công việc, học tập mà em không còn thời gian dành cho những hoạt động đó, chỉ có thể tham dự thánh lễ và những lời kinh riêng thôi.
2. Em nghĩ gì khi có một số người nói rằng do họ thay đổi nơi sống, xa nhà thờ nên họ không đi lễ nữa, chứ không phải họ bỏ đạo, nhưng họ vẫn nói mình là người công giáo.
Chỉ một câu hỏi nhỏ vậy thôi. Chúc em vui

Phù thủy nhỏ
24-08-2013, 11:02 PM
Hi, chỉ còn mấy ngày nữa là ngôi sao xuống thớt rùi, PTN nhân tiện dịp này cũng tranh thủ..khám phá cô nàng mê chó của nhà mình chút xíu.
1. Cơn gió mát nào đã đưa Thánh Thư đến với gia đình GTCG thế nhỉ?
2. Và chàng trai đầu tiên Thư nói chuyện trong gia đình mình là ai?
3. Món ăn ưa thích nhất của nàng? Món ăn ấn tượng nhất? Món ăn nhớ nhất khi xa quê hương?
4. Lần đầu tiên đi Agape gặp gỡ mọi người, điều gì làm Thư ngạc nhiên nhất? Nhân vật nào làm Thư ấn tượng nhất?

Bây giờ, đồng minh xin chia sẻ với cả nhà những hình ảnh cuối cùng của Thánh Thư trong chuyến về VN vừa rùi nhé ^^
https://lh3.googleusercontent.com/2DkzzincWhJf91HbaFqliONjesqOb--MIDfJlvg_AyQ=w268-h201-p-no

Lộ diện....chàng trai bí mật của nàng ^^
https://lh6.googleusercontent.com/K4MphoeIZ384X3nU7MNqfbd2J8da2i6jSz03EmjnRh8=w269-h201-p-no

Cùng thầy cô và.....:D
https://lh3.googleusercontent.com/nX0DCabnSe-PHQaaQuKIUBxU0r6tNCJWY4S1g9eUTq0=w276-h207-p-no

Nàng đang..."cầm cố" í nhầm "cố cầm" nước mắt đấy ạ
https://lh3.googleusercontent.com/_esbtQnq_lScuprYR_b_DtAWH0tOFqE8e87a5bFhE9M=w276-h207-p-no

Thánh Thư
27-08-2013, 11:07 PM
Oh yeah!!! Sắp hết mùa trăng rồi, sắp xuống thớt rồi!!! :ye:
Bữa giờ lại để cả nhà đợi lâu... TT xin tiếp chiêu đây ạ!
@Anh All: Cám ơn anh về khoảng thời gian vừa qua, và những tình cảm mà anh và GTCG giành cho em.

"Em thích và không thích diễn đàn GTCG chúng mình ở điểm nào? Em thấy diễn đàn nên thay đổi những gì? Em có nghĩ mình sẽ gắn bó với gia đình GTCG đến tuổi của thầy cô không?".
--> Hmm... Khi đã là gia đình, thì bất cứ điều gì TT cũng yêu quý cả... Nhưng TT nghĩ ACE BĐH cũng như Coyo cần trau dồi thêm về việc kĩ năng quản lý thời gian, cũng như lập kế hoạch hiệu quả hơn và chủ động hơn trong công việc. Tương lai thì không đoán trước được, nhưng đã là gia đình, thì dù có đi đâu thì vẫn là gia đình đúng không nè!!! :migio

@chị Annahien:

1. Sau khi học xong em sẽ về nước làm việc hay là ở nước ngoài luôn, và ở bên đó e có tham gia những hoạt động tình nguyện như ở đây không, hay do công việc, học tập mà em không còn thời gian dành cho những hoạt động đó, chỉ có thể tham dự thánh lễ và những lời kinh riêng thôi.
--> Hihi... Việc sẽ ở đâu làm trong tương lai TT chưa quyết định được, vì TT còn muốn học thêm nữa. Bên này TT vừa đi làm thêm, cũng có tham gia một số hoạt động khác nữa, nhưng không tham gia nhiều ở nhà thờ, vì bên này rất ít nhà thờ Công giáo, và hoạt động của giới trẻ Công giáo cũng ít. TT chỉ đến các buổi chia sẻ, nói chuyện, uống cà phê với mọi người. Đến các dịp lễ lớn thì có thể đến để phụ Cha dọn dẹp khuôn viên và giúp các cô chú ở đó chuẩn bị đồ ăn này nọ. :d Nói chung là cũng khá bận rộn, nhưng tham gia phục vụ cũng là một niềm vui mà!

2. Em nghĩ gì khi có một số người nói rằng do họ thay đổi nơi sống, xa nhà thờ nên họ không đi lễ nữa, chứ không phải họ bỏ đạo, nhưng họ vẫn nói mình là người công giáo.
--> TT nghĩ là việc đi Lễ là rất quan trọng, nhưng nếu do quá khó khăn, nên họ bất đắc dĩ không đi được, mà họ vẫn giữ vững lòng tin, sống đời sống đạo thật đẹp thì họ vẫn là một người Công giáo đẹp lòng Chúa. Như thế chắc chắn là đời sống đạo của họ vẫn đẹp hơn những người hay đi nhà thờ nhưng không vững lòng tin, đi Lễ chỉ là một hình thức hay thậm chí sống không tốt với người xung quanh...

@Phù Thủy:

1. Cơn gió mát nào đã đưa Thánh Thư đến với gia đình GTCG thế nhỉ?
--> TT còn nhớ, lúc đó là học kì 2 của năm nhất Đại học ở VN, TT rất muốn tham gia sinh hoạt Công giáo của sinh viên, hay giới trẻ, nhưng chưa tham gia nhóm nào nhiều. TT tình cờ được Gấu Con (Trúc) giới thiệu diễn đàn mình, thế là tò mò vào xem, làm quen, thấy không khí thật thân thiện, vui vẻ. Anh All cũng đang post mời gọi tham gia AGAPE nữa. Bỗng có chút cảm tình, hứng thú, đặc biệt là sau đợt AGAPE 3 - lần AGAPE đầu tiên TT tham gia. Rồi dần dần qua thời gian, TT gắn bó với GTCG từ lúc nào không hay...


2. Và chàng trai đầu tiên Thư nói chuyện trong gia đình mình là ai?
--> Cái này phải lục lại bộ nhớ thôi... TT không nhớ chính xác lắm, TT nhớ là một trong các anh: anh Hạt Mầm, Mai Cồ và Sky. Lúc đó thiệt là hạnh phúc quá sức, anh nào cũng zui tính, dễ gần, hì hì...

3. Món ăn ưa thích nhất của nàng? Món ăn ấn tượng nhất? Món ăn nhớ nhất khi xa quê hương?
--> TT không biết món gì là món TT thích nhất, hay ấn tượng nhất cả, chỉ biết nhớ nhất là... bàn tay Mama nấu thôi. :longlanh: Dù món gì đi nữa thì nhớ nhất là bữa ăn gia đình... Eo ơi, tự nhiên nhớ nhà quá!!! Bắt đền Phù Thủy nè :((


4. Lần đầu tiên đi Agape gặp gỡ mọi người, điều gì làm Thư ngạc nhiên nhất? Nhân vật nào làm Thư ấn tượng nhất?
--> Lần đầu đi AGAPE, TT nhớ nhất là anh Hạt Mầm, mà bây giờ đã nâng cấp thành Chồi Non, và anh All nhà mình. Hai ông anh vô cùng vui tính, vui một cách khó đỡ. :dacy Điều làm TT bất ngờ là sự gần gũi, thân tình ngay từ lần gặp đầu tiên.

________

Phù... cuối cùng cũng đã tiếp chiêu xong! TT xin cảm ơn cả nhà đã nhớ đến TT.

À quên, hình Phù Thủy up lên với "chàng trai" đó mọi người đừng hiểu lầm nhoaaa!!! Đó là anh họ TT á! Phù Thủy này, kì quéo!!! :haha

Thánh Thư
30-08-2013, 06:42 PM
Tèn ten!!! Cuối cùng cũng tới ngày "xuống thớt" rồi.:yeu:
Cám ơn cả nhà, đặc biệt cám ơn anh Duy Nguyen đã giúp TT có cơ hội được chia sẻ, được trò chuyện nhiều hơn với ACE nhà mình.
Hết mùa tờ-răng của TT rồi, TT xin được giới thiệu Ngôi Sao trong mùa trăng tới nhé!!! Đó là ---->>> :choibay (Cả nhà nhìn là biết ai rồi hen!!!) Hihi... Cùng chào đón Ngôi Sao mới nhé! Ngôi Sao này có chổi, nhưng không được bay lung tung đó. Hí hí...