PDA

View Full Version : Kênh Nhiêu Lộc tự thuật



Jade
12-08-2013, 07:02 PM
Xin chào bà con cô bác, tui xin tự "dới thiệu-dới" bà con tui là kênh Nhiêu Lộc nổi tiếng tại "Xì Gòn". Nói chung là mức độ nổi tiếng của tui cũng bình thường à, nhưng được cái anh em ngưỡng mộ nên ghẹo "zui" là cũng có chút "danh gì với núi sông". Nên hễ ai có ở "Xì Gòn" thì ít ra cũng biết tên tui, tạm gọi là "không biết Nhiêu Lộc chưa biết Xì Gòn". Thiệt ra là nổi tiếng tại "zì" ngày xưa á kênh tui nó ô nhiễm quá, thúi um trời trên ai nghe là chạy dài thôi. May sao chục năm nay được quan tâm chăm sóc và cải tạo nên giờ đây cặp bên hông là hai con đường Trường Sa và Hoàng Sa xinh đẹp. "Bi giờ" mới thấy bà con ra tập thể dục và tản bộ, chiều chiều có anh vác cần ra ngồi câu đó chớ. Nhờ "zậy" hôm nay mới có "chiện" để kể cho bà con nghe á nha.

"Chiện" là thế này, chiều nọ mát trời tui thấy có mấy người ngồi câu cá rồi bàn "chiện" cũng sôi nổi nên chú ý mà xem thử. Thấy hình như 4 ông đó cũng mới gặp nhau lần đầu, chắc là cứ 2 người bạn rủ nhau đi câu nên cặp này ngồi cách cặp kia một khúc, bàn "chiện" mà người chống người binh. Mà thôi tại tui hông có biết tên mấy ổng, chỉ thấy bốn ông mặc 4 màu áo : xanh, đỏ, tím, vàng; nên tạm gọi thành : ông Xanh, ông Đỏ, ông Tím, ông Vàng để dễ phân biệt mà kể "chiện" hầu bà con nghen. Tui nghe ông Xanh và ông Đỏ bắt đầu thế này :

- Ông kia, ông coi phải hông ? Tui thấy chả có cái đạo nào như đạo Công Giáo, toàn nhảm nhí gì đâu mà khối người tin.
- Ông nói sao tui không hiểu, ông nói rõ tý tui nghe.
- Ờ thì ông không thấy Việt Nam mình xưa giờ kính thờ ông bà tổ tiên, còn Công Giáo thì không thờ.
- Trời, tổ tiên mà không thờ thì còn ra cái thể thống gì nữa. Còn đâu là dân tộc Việt Nam hả ông ?
- Chưa hết đâu cuối năm có lễ Giáng Sinh gì ấy mà ăn thịt chó um sùm.
- Ông lại vẽ chuyện, tui với ông chả nhậu lẩu cầy mỗi tháng mấy bận đó sao.
- Đó là chuyện nhỏ, cái dữ dằn hơn là tui nghe đâu mấy ông công chức bảo Công Giáo còn phản động đó chớ.
- Ông nói vậy nghe cũng đúng, xấu thế mà cũng lắm người theo thật.
- Ừ tui cũng thấy lạ, mà chắc xấu, đen và đầy rác cỡ kênh Nhiêu Lộc này ngày xưa á. (trời ơi kênh Nhiêu Lộc tui bị nói xấu kìa)

"Chiện" kể có nhiêu đó chắc bà con nói là tầm thường cho đến tầm phào quá hen. Chưa có hết đâu, cái hay là lời bàn của hai ông Tím và ông Vàng kìa; nghe hai ông đó xong tui mới thấy thấm. Thôi hông dám để bà con đợi lâu, tui xin thuật lại tiếp hầu bà con :

- Ông Tím : nghe hai ông bên nói vậy mà chịu được đó hả, hai ổng đả kích Công Giáo mình kia. Tui tức quá đi à.
- Ông tức làm chi ba cái chuyện linh tinh đó. Người ta thiếu nhận thức nên mới nói vậy thôi mà.
- Nhưng tui tức không chịu được.
- Ông tức thì qua xô họ xuống kênh Nhiêu Lộc cho sáng mắt ra.
- Trời, nói vậy mà cũng nói được hả, tính kêu tui đi giết người à.
- Tui không có ý đó.
- Vậy chớ ý ông ra sao, nói tui rõ coi.
- Ờ thì thế này, ông ngồi ngay kênh Nhiêu Lộc mà chả thấy gì sao ? Nội cái nhìn cái dòng kênh này cũng đủ cho thấy khi người ta bài bác một tôn giáo là thiếu sự nhận thức, đầy cực đoan rồi, không riêng gì bôi bác Công Giáo mới là như vậy.
- Tui có thấy gì dưới dòng kênh đâu, chỉ có bây giờ khác hồi xưa đó là trong xanh hơn còn ngồi câu cá được, chớ ngày xưa rác rến đen ngòm, hôi rình.
- Thì đó, là cái chỗ trong xanh và đen ngòm đó.
- Trời ơi ông nó toạc cái móng heo ra đi, úp mở hoài.
- Giờ ông cứ tưởng tượng tôn giáo như một dòng kênh đi hen, như con kênh Nhiêu Lộc này nè. Cái xấu mà mấy ông kia nói là rác rến, bùn sình hôi hám đi.
- Ờ ông ví dụ vậy tạm dễ hiểu nhưng chưa biết thế nào, ông nói tiếp đi.
- Thì con kênh ngày xưa đầy rác rến nó sẽ hôi rình qua ngày tháng, nước tù đọng miết nên gây bệnh tật, chảy đến cuối nguồn muốn tắt luôn.
- Vậy có liên quan gì đến tôn giáo hay đạo Công Giáo đâu.
- Có sao không, ông thấy nè đạo Công Giáo có hơn 1 tỷ tín hữu. Nếu "con kênh" Công Giáo mà đầy rác rến, hôi thúi thì làm sao có người theo đông vậy.
- Ông so sánh có lý, vậy là nếu đạo Công Giáo xấu thì qua dần thời gian phải tự tắt nghẽn và diệt vong chớ đâu phát triển được phải hông ?
- Ừ thì đó, tôn giáo nào cũng vậy, phải trong xanh như dòng kênh Nhiêu Lộc bây giờ mới chảy ngon lành, mới sinh hoa trái cho mọi người nhờ chớ, như ông với tui mới ra ngồi câu cá được nè.

Kênh Nhiêu Lộc tui nghe vậy mới thấy có lý. Kể cũng hay và tui đâm ra cũng tự hào lây đó bà con. Ít ra giờ tui cũng chảnh được với đời hông phải vì tui nổi tiếng bởi con kênh hôi thúi, mà ít ra chút "danh gì với núi sông" là tui cũng là chứng nhận cho được một niềm tin. Chắc mai đây tui xin bà con "like" cho một mớ lấy can đảm đi đăng ký bản quyền vụ " niềm tin kênh Nhiêu Lộc". Nhưng mà tui cũng xin bà con là đừng có nghe tui kể "chiện" xong cái gặp ai mà bài bác các tôn giáo lại đem : "xô họ xuống kênh Nhiêu Lộc cho sáng mắt ra" thì chết tui đó nha, mắc công ôm thêm mớ rác thì hôi thúi lắm. Thôi á, tui tạm kể "chiện" tới đây thôi, bữa nào có gì mới sẽ kẻ thêm cho bà con nghe chơi hen. Chào bà con nha.


Hợp cùng thiên quốc tung hô
Đoàn con mừng Mẹ về Trời vinh quang.
Dom.NTP, thân tặng Hoàng Duy Phạm cho một niềm tin sắp đơm hoa, 2013.

Lan Anh
13-08-2013, 10:45 AM
Cám ơn tiểu đệ Jade chia sẻ bài viết, tuy tưng tưng nhưng dễ thấm, dễ đi vào lòng.
Giọng điệu y hệt "Triết lý Rau muống" à nha
Lâu rồi mới được đọc lại bài viết kiểu này.
Nỗi buồn có cũng tan ngay!
Chúc tiểu đệ Jade thu gom, lượm lặt...thật nhiều để chia sẻ cho ACE, sư tỷ cũng rất trông mong đấy!

Jade
13-08-2013, 06:33 PM
Chúc tiểu đệ Jade thu gom, lượm lặt...thật nhiều

Tiểu đệ kính cẩn tuân lệnh và hông ngờ hôm nay nhờ sư tỷ nói mới biết mình cũng có cái nghề tay trái là "lụm ze chai" :vuinhon: