PDA

View Full Version : Tâm tình gủi Gió theo Mây...



Duy Nguyen
17-08-2013, 01:25 PM
Mấy ngày nay lòng suy nghĩ thật nhiều về những sự việc đã và đang xảy ra những "Chuyện không của riêng ai". Tất cả những thành viên Tớ đã gặp đều đọng lại trong tâm trí Tớ một sự thân thương và yêu mến, Tớ vinh dự vì được là thành viên trong gia đình GTCG và hơn thế nữa được sự "ưu ái" làm cộng tác viên trong diễn đàn. Tớ nhủ thầm sẽ tìm mọi cách, mọi thủ đoạn, mọi phương thế để kết nối mọi người " xích chùm_trói chặt" lại gần nhau hơn vì Tớ Yêu, Tớ mến, các Cậu như anh ALL, Mai cồ, Dark, Duy Phạm, TTN, Phạm dự, cô Phù thuỷ nhỏ, teresa Thánh Thư, Thuỳ Dương, Huyền Tâm, Bông hoa nhỏ và một số anh em Tớ quen biết qua lần đi mừng sinh nhật diễn đàn lần thứ 3 tại Ninh thuận và các kỳ APAGE.

Bởi vì Tớ nhận thấy ở nơi các Cậu rất hoà đồng, vui tươi, dí dỏm, hài hước, và rất là " thành thật với bản thân" Tớ cảm nhận theo khách quan là như thế.

Hôm kia, hôm qua và hôm nay Tớ thấy suy nghĩ thật nhiều về một bài viết "Xin Xoá tên" với lý do rất " giận hờn" là XOÁ BÀI của họ mà KHÔNG THÔNG BÁO, Thành viên này nhận xét một cách " vô thức" mà đau lòng ( tham gia vì diễn đàn có 2 Cha linh hướng và có các quí Dì quí Thầy, tưởng rằng đây là một diễn đàn bổ ích nên tham gia, ai ngờ bị trù dập như thế)... Thấy "mẩu câu " này mà chột dạ nghĩ suy. nhưng Tớ tin và Tớ chắc chắn những người Tớ yêu thương, quí mến chẳng ai " can thiệp thô bạo" như thế với bài viết của thành viên đó.
" Nhập gia thì tuỳ tục" là một nét đẹp của người Việt Nam. Tớ thấy thành viên đó đã sai ở điểm này vì đã chưa hiểu chưa biết, chưa hỏi, chưa xin phép đã post những bài nghe đâu là " vi phạm thuần phong mỹ tục".
" Khách đến nhà không mời trà thì đãi bánh".... " Khách ghé thăm trăm niềm vinh hạnh" đây cũng là một nét đẹp về sự hiếu khách của người Việt Nam, ví dụ như nếu Khách làm mất lòng Gia chủ thì cũng " Xin mời Anh/Chị về cho vì Anh/Chị quấy quá....", " Bây giờ nhà Tôi có việc xin Anh/Chị thông cảm"... " Anh/Chị làm thế không đúng xin Anh/Chị nghĩ lại"...

Tớ thì Tớ " chẳng dám" nhận xét cái đúng cái sai của Ban Quản Trị trong diễn đàn vì " Nước có quốc pháp_Gia có Gia qui" và Tớ tin tất cả các Cậu trong BAN QUẢN TRỊ ai cũng hiếu khách và đều muốn diễn đàn là một ngôi nhà đầy ắp niềm hạnh phúc ,vui tươi và thánh thiện. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi có những Cậu trong BQT tính nóng như 02 tông đồ Gioan và Giacobe nên có những " hành động trù dập" như thế, Tớ thì Tớ chỉ nghĩ và suy ra như thế và cũng xin gủi đến những " Đứa con của sấm sét" nếu như muốn " Xin lửa trời thiêu rụi chúng đi" thì cũng nên " Mời người anh em có lỗi nhắc nhở riêng, nếu nhiều lần không nghe thì anh em hãy đưa nó ra hội đồng mà xét xử".." đừng xét đoán để khỏi bị đoán xét"...
Tâm tình gủi Gió theo Mây của Tớ chỉ thế thôi, cầu Chúa ban chúc lành cho các Cậu, Tớ yêu các Cậu.