PDA

View Full Version : Xin Ngài hãy ở cùng con



Meo Luoi
21-08-2013, 10:55 PM
Chúa ơi ước gì con có thể như những trẻ nhỏ Ngài ơi.Thật sự nhiều lúc con cảm thấy quá mệt mỏi về tất cả những điều trên thế gian này. Nhiều lúc con tự hỏi lòng mình sao con không thể sống tốt được như những đứa trẻ nhỏ .Chúng thật vô tư, hồn nhiên, không suy nghĩ đến những việc nhỏ nhặt … chứ không như con bây giờ, luôn sống trong những suy nghĩ không tốt cho mình và cho những người xung quanh. Để làm một con người hoàn hảo thật khó, nào là phải thế này nào là phải thế kia…những lúc con tự nhủ với lòng mình phải cố gắng thực hiện tốt được điều đó nhưng sao con không thể làm được, con quả thật là vô dụng mà bất tài mà.Nhiều lúc con muốn giúp gia đình con một điều gì đó dù chỉ là một bữa cơm có mặt đầy đủ của các thành viên trong gia đình nho nhỏ thôi nhưng sao con cũng không thể, rồi nhiều lúc cũng muốn làm cho em gái con vui vẻ và rồi con cũng thất bại, có những lúc con rất muốn vui chơi cùng anh chị em, bạn bè của con nhưng lúc đó lòng con lại xuất hiện một sự tự ti làm còn không còn làm được điều đó….con thật sự rất muốn làm nhiều điều tốt đẹp nhưng con thì lại không làm được một điều gì ra hồn cả.Ngài ơi xin Ngài hãy chỉ con phải biết làm thế nào cho đúng, phải làm sao cho hoàn hảo về bản thân mình chứ không phải là một đứa con vô dụng như con đây.Amen!