PDA

View Full Version : Màn Đêm và Tôi



Tin Yeu
30-08-2013, 01:21 AM
Tạ ơn Chúa đã gìn giữ con trong một ngày qua.

Màn đêm buông xuống
những tiếng ồn dường như cũng được giảm xuống
trả lại cho bầu không khí sự thinh lặng...

Con ngồi đây
trong sự thinh lặng của màn đêm,
trước ngọn nến nhỏ ngấp ngoái
đang ráng bừng lên chiếu sáng cây Thập Tự nhỏ ...

Nhìn lên Thập Tự nhỏ bé kia.....
Khắc khoải....
con tự hỏi...
Tại sao con người
dành quá nhiều
thời giờ
tài năng
sức lực
để làm gì?
để giận hờn nhau
để trả thù nhau
để hại nhau
để ghét nhau....??????

Nếu những giận hờn, ghen tương, thù ghét
được đáp trả lại bằng TÌNH YÊU
thì phải chăng
thế giới sẽ yên bình hơn
xã hội sẽ an hoà hơn
gia đình sẽ hạnh phúc hơn
và mỗi một tâm ồhn sẽ bình an hơn?

Giêsu đã đáp trả lại những
thù hằn
ghen ghét
bằng TÌNH YÊU.

Cuối cùng TÌNH YÊU cũng chiến thắng.

Nhìn lên Thập Tự kia
con thật không hiểu thấu
Nhưng con biết một điều
CHÚA LUÔN YÊU CON

mời gọi con chia sẻ tình yêu ấy....

Càng đi vào đêm
càng yên....
càng lặng...
ngọn nến vẫn nhấp nhoái
Giêsu vẫn giang tay chờ........

Tin Yeu
31-08-2013, 01:12 AM
Màn đêm buông xuống
làm dịu đi những tia nắng gắt
mang lại bầu khí nhẹ nhàng....

Một tuần đã qua
và thật sự là một tuần đã qua...
món quà thời gian Chúa ban tặng con...

Khung cảnh sâu lắng của màn đêm
giúp con chậm lại,
chậm lại trước sự cuốn hút quá nhanh của xã hội...

Khung cảnh sâu lắng của màn đêm
nhắc con thở....
lấy một hơi thiệt sâu.....
...từ từ nhẹ nhàng thở ra....

Khung cảnh sâu lắng của màn đêm
mời gọi con
dừng lại đôi chút
để đếm những ân sủng của một tuần sống qua...

Nhìn lên Thập Tự nhỏ bé kia
ngọn nến hôm nay có vẻ sáng hơn
con nhắm mắt lại
lấy một hơi thiệt sâu
và nhận thức rằng
Chúa đang bên con........

Goodnight Jesus, I love you.

Tin Yeu
01-09-2013, 11:48 PM
Tạ ơn Chúa đã ban cho con những giây phút nghỉ ngơi
và con nuôi con bằng Lời Ngài....

Trong khung cảnh lắng đọng của màn đêm...
Lời Chúa của ngày hôm nay
như còn vang vảng bên con

Khiêm nhường trong tư tưởng,
lời nói,
hành động...

Khiêm nhường giúpcon biết
chỗ đứng,
thế đứng,
và cách đứng...

Một người làm sao có thể đi hoặc chạy
khi chưa biết đứng....?

Đứng vững bước đi sẽ chắc...

Con đứng vững nhất
khi tay Chúa cầm lấy tay con
Ngài dìu con đi
dắt con di
và cùng chạy với con

Cho dùn có phải chạy nhanh thế nào
bao lâu tay CHA và tay con còn cầm lấy nhau
bấy lâu con còn có sức
còn có thể tiếp tục chạy
và chắc chắn sẽ không té....
Đó là điều con biết

Trong thực tế
biết bao lần
con tự phụ
tự kiêu
tự đại
tự mãn
Nghĩ mình có thể tự đứng, tự đi, tự chạy...
muốn chứng minh "sức mạnh của tôi" cho người đời...
Một "sức mạnh" mong manh, yếu đuối...
Tự con buông tay con ra
...đẩy tay CHA đi....

và rồi sao?
con té
đau
trách mắng CHA
CHA vẫn nhẹ nhàng
âu yếm
kiên nhẫn
đi bên con
dang tay chờ đợi con

Con nào biết CHA đau biết bao
khi thấy con té, con đau...
Tay CHA luôn giang rộng
để nâng con dậy
xoa dịu những vết thương nơi con
và rồi dắt con tiếp tục bước, tiếp tục đi...

Có Chúa cùng đi
con nào sợ chi....

Goodnight FATHER, I love you.

Tin Yeu
05-09-2013, 09:54 PM
Tạ ơn Chúa về một ngày sống vừa qua
Một lần nữa
con và Chúa
trong khung cảnh thinh lặng của màn đêm
con ngồi đây với video clip nhỏ này......

http://www.youtube.com/watch?v=hsaT_B9Izlc
Faithfulness will be my joy...

Tin Yeu
18-09-2013, 10:06 PM
Chiều ngưng lại nhìn kim ô lững thững
Xuống chân trời dọi tia nắng nhớ nhung,
Ðiểm nương xanh, biển thắm núi kiêu hùng
Ðiềm tiên báo cảnh trời mai chói lọi.

Hùng vĩ quá, khiến phàm nhân tắc lưỡi!
Thượng trí nào ra định luật đổi thay,
Hết tối đêm xoay chuyển lại sáng ngày,
Tay Tạo Hóa đã tài tình xếp đặt!

Màu đen sẫm nhuộm khắp miền trời đất
Ðêm tịch liêu đè nặng xuống không gian,
Một ngày qua bao vất vả nhọc nhằn,
Con cái Chúa cần nghỉ ngơi dưỡng sức.

Hằng trông cậy sẵn niềm tin thuần thục,
Tâm thần này hoan hỷ đón hào quang
Từ Ngôi Hai là phản ảnh huy hoàng
Của vinh sáng ngàn đời nơi Thánh Phụ.

Ngài hiện đến như Vầng Hồng chính ngọ,
Chẳng có hừng đông chẳng có chiều vàng.
Ðất mừng vì được gội nắng chang chang,
Trời vui bởi Ngài chiếu soi vạn kiếp.

Xin lượng cả ban tháng ngày bất diệt
Ngập hào quang trong sáng dịu êm này.
Cho cộng đoàn đang trầm bổng chiều nay
Dâng lên Chúa vạn lời ca tiếng hát.

Thánh Thi - Kinh Chiều Thứ Tứ Tuần 4.

---

Đêm tối xuống dần trên cõi thế,
Đoàn con chạy đến Chúa càn khôn,
Ngàn muôn ơn thánh xin đổ xuống
Giữ gìn chúng con cả xác hồn.

Mơ thấy Chúa Trời : lòng nguyện ước
Thầm mong cảm nghiệm lúc ngủ ngon,
Vầng Đông lấp ló chân trời thẳm
Sẽ hát mừng Ngài khúc nhặt khoan.

Ban xuống chuỗi ngày đầy sức sống
Bồi thêm sinh khí kẻo tàn phai,
Chập chờn bóng tối gieo sợ hãi,
Xin hãy đốt lên lửa sáng ngời.

Đồng thanh ca tụng Cha hằng hữu,
Và Thánh Tử Ngài, Đấng Phục Sinh,
Thần Linh thánh ái, ơn phù trợ,
Muôn thuở ngàn đời mãi hiển vinh.

Thánh Thi - Kinh Tối

Tin Yeu
20-09-2013, 12:41 AM
Tạ ơn CHA
Con xin tạ ơn CHA
Con luôn xin tạ ơn CHA

Quả là một ngày
"Ngất ngây" đến ngất ngưởng
Mọi việc
Mọi sự
Mọi điều
Đều....ngoài dự tính và mong ước của con
Tùm lum
tùm la
rối...

Cộng thêm
Dằm nắng rồi mưa
mưa rồi lại nắng một hồi lâu
Căng thẳng
tê tái
mệt!

Gần như mất kiên nhẫn
Muốn hét thật to
hoặc khóc thật lớn

CHA lại nhẹ nhàng...
thiệt nhẹ nhàng...hiện diện bên con
Giúp con
lấy lại bình tĩnh
Con
nhắm mắt lại
lấy một hơi thiệt sâu
Nhìn lại sự việc...
Thấy mình...bất lực
Cố gắng đón nhận sự bất lực...

Con ngưng tất cả
đến với CHA
lấy lại sự cân bằng
Nhắm mắt lại
và chỉ một điều trong tâm trí con
CHA đang ở bên con
và CHA mời gọi con đưa tay cho CHA.
Con nhận lấy sự nhẹ nhàng của an bình
trong những giây phút bên CHA.
Một hồi sau
con tự mỉm cười với chính mình...

Sự yên tĩnh của màn đêm
lại một lần nữa
giúp con đi vào sự ý thức...ƠN CHA ĐỦ CHO CON.

Lúc này
cái đầu thì nặng
nhưng
lại có...
một sự nhẹ nhàng
rất linh thiêng nào đó
sâu thẳm trong con...

Nhìn lên thánh giá
nghị lực được bồi đắp...
khoảng trống được lấp đầy...

Con biết đêm nay con sẽ ngủ ngon
vì người cầm tay lái là CHA
chứ không phải con.

Good night FATHER, I love you.

Tin Yeu
24-09-2013, 09:37 PM
Tạ ơn Chúa một ngày an lành.
Một trong những hồng ân lớn của ngày hôm nay là
con có dịp được gặp lại một người bạn
rất thân,
rất thương,
rất quý,
rất chân tình.

Cũng đã khá lâu hai đứa không gặp nhau,
Gặp lại nhau
Gặp lại nhau trong đôi ba phút...
Chẳng nói gì nhiều...
nhìn nhau
thấy nhau
vẫn còn đó
vẫn tiếp bước
nặng nhọc nhưng vẫn nhẹ nhàng
lạnh lùng nhưng vẫn ấm áp...

Thế là đủ rồi.

Tạ ơn Chúa đã ban cho con người bạn này.
Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho cuộc sống của chúng con.

Tin Yeu
27-09-2013, 10:13 PM
Tạ ơn Chúa một ngày, một tuần sống vừa qua
Tạ ơn Chúa vì những ân sủng trong từng giây phút sống…

Cũng đã gần một tuần
bữa nay con và T mới nói chuyện lại với nhau
Vì sao?
Vì con tức quá…
Con tức, con bực, con giận...
Gần một tuần
Nhưng với tính khí không chịu nổi sự nặng nề của bầu không khí ấy
con lên tiếng
hỏi thăm
Dù rằng cảm giác bực và khó chịu còn đó,
một cảm giác rất con người...
Nhưng ƠN CHA đủ cho con
để con vẫn có thể với lòng thành mà lên tiếng,
chứ không phải chỉ là xã giao và giả tạo...
Con vẫn luôn quý T.
Chỉ có điều con không đồng ý với hành động kia
Con cảm ơn CHA đã ban ơn và giúp sức cho con.

T. có tính hài hước
và cũng là người khéo sống...
Trong cuộc nói chuyện
T. đùa với con...
T. bảo con cảm ơn đi để được xin lỗi
Con đáp lại rằng
Nếu T. có lỗi thì T đã tự biết
Con không cần xin lời xin lỗi
Và chính con cũng chẳng phải là Chúa để mà tha thứ cho T.
T. đáp tiếp...
"Không, cái gì cũng phải có điều kiện"
Nghe xong câu nói này
cái đầu của con bắt đầu "làm việc"
Con tự hỏi,
Thiệt không vậy CHA?
Đức tin có cần điều kiện không?
Đức ái có cần điều kiện không?
Hy vọng có cần điều kiện không?
TÌNH YÊU có cần điều kiện không?
hay là chỉ cần sự mở lòng cộng tác...?

"Không, cái gì cũng phải có điều kiện"
Có lẽ đây là một câu nói đùa
nhưng...
câu nói này lẩn quẩn trong đầu con mãi....
vì khi con ráp câu nói này với xã hội ngày nay...
con không thể nào không suy nghĩ...

Nếu "cái gì cũng phải có điều kiện"
Liệu con có thể hành động như CHA mong muốn nơi con không?
Liệu con có thể thi hành thánh ý CHA là hạnh phúc của con không?

Nếu "cái gì cũng phải có điều kiện"
thì bao nhiêu cho đủ?
thế nào là vừa?
nặng nề
bận rộn
vất vả
mệt mỏi...

Là con người
con hay làm việc này
điều kia
để được cái này
điều nọ....
Con tính toán với cả CHA
Đấng làm tất cả vì con mà chẳng toan tính với con.

Cảm ơn T. đã tạo cơ hội cho con
có dịp nhìn lại đời sống của con
với Thiên Chúa và với tha nhân...

Có lẽ chỉ có CHA có thể biết và hiểu được những gì trong con lúc này....

Điều kiện nào?
Đêm nay con lại một lần nữa nhìn lên Thánh Giá
Ôi Thiên Chúa của con....

Tin Yeu
03-10-2013, 10:03 PM
Tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an
Tạ ơn Cha đãn ban cho con
một Thiên Thần Bản Mệnh,
Một người bạn thân,
Luôn đồng hành
Hướng dẫn

nâng đỡ con Đến với Cha
Và trong Cha Đến với tha nhân.

Ngoài Thiên Thần Bản Mệnh mà Cha ban cho con,
Cha còn ban cho con
những “thiên thần bản mệnh” khác nữa
Con thấy,
Có rất nhiều những “thiên thần bản mệnh” khác
trong cuộc đời…
trong cuộc sống…
mà nhiều lúc con vô tình lướt qua không để ý….

Mà Cha nè,
Con thấy các Thiên Thần Bản Mệnh
Làm việc với nhau Cũng rất chặt chẽ ấy chứ
Có lẽ vì thế
mà con mới nhận
và nhớ ra được
những “thiên thần bản mệnh” khác.

Con tạ ơn Cha.
Good night Father, I love you.

Tin Yeu
04-10-2013, 09:55 PM
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Con cảm tạ CHA một ngày an lành.

Bữa nay có thể nói
là một ngày khá dài cho con.

Chiều
khi về đến nhà
thì toàn thân ê ẩm
phê
mệt
đói…

Từ từ đi vào phòng
trong đầu thì planning
vì bao nhiêu thứ sắp đến ngày nộp…
Con bước vào phòng
chuẩn bị tiếp tục cặm cụi vào việc

Vừa mở cửa ra
một chén trái cây
tươi
nho nhỏ
dễ thương

Thế là đầu không còn nghĩ gì nữa
quên hết những mệt mỏi
những căng thẳng trong ngày
vì vui…
vui vì
sự tế nhị của ai đó
vui vì
sự ân cần của ai đó
vui vì
tình người.

Nhìn chén trái cây tươi ngon
Con nhắm mắt lại
lấy một hơi thiệt sâu
mỉm cười
thầm tạ ơn CHA
Và cảm ơn “thiên thần” nhỏ nào đó…

"Do small thing with great love."

Đó là một chút sắc màu của ngày hôm nay.
Bây giờ con đi ngủ
Gìn giữ con CHA nhé.

Good night Father, I love you!

Tin Yeu
08-10-2013, 03:44 AM
Một ngày đầy ân sủng vừa qua
và một ngày mới với nhiều ân sủng đang chờ đón con.
Ân sủng....
"Bàn tay con nhỏ bé đón sao cho vừa"

-Khỏe không?
*Khỏe
-Khỏe không?
*Khỏe
-Mọi sự vẫn bình thường cả chứ?
*Mọi sự vẫn bình thường
.....
Đó là tất cả những gì
con và người bạn thân thương kia
nói trong những tuần vừa qua.

Con không hiểu chuyện gì
Con không biết có chuyện gì hay không
Chỉ cảm thấy sự cô đơn
và phải chăng một chút gì đó
gọi là mệt mỏi nơi người bạn này?.....
Con không hỏi
Con không thắc mắc
Con không hiểu
và có lẽ con cũng chẳng cần biết.
vì CON TIN CHA đang đồng hành
dìu dắt
nâng đỡ
người bạn thân thương này
Con BÌNH AN XÁC TÍN vào TÌNH YÊU của CHA!

"Nhìn Thập Giá ngất cao
Giêsu chịu treo...."

Tin Yeu
15-10-2013, 09:31 PM
Đến gần cuối ngày
khi đến giờ hoàng hôn buông xuống
thì
những giọt mưa hình như đã bắt đầu mệt mỏi
những nàng mây cũng rủ nhau đi nghỉ...
Con cũng đang cùng Mẹ
nghỉ ngơi bên CHA

Trong sự thinh lặng
sự sâu lắng ...
con ngẩng đầu lên
nhìn qua khung cửa sổ nhỏ
tình cờ
thấy...
ánh nắng đầu tiên trong ngày ló dạng
Những hạt mưa còn đang lắng đọng trên từng cành lá
và kìa
những tia nắng nhẹ nhàng, bén lẽn
chiếu qua từng giọt nước long lanh trên cành lá
đem lại
vẻ đẹp trong sáng
thanh khiết
Một vẻ đẹp…. mà chính con
trong giây phút ấy
không tìm được lời để diễn tả
Tuyệt diệu thay công trình do tay NGÀI tác tạo!

Vẻ đẹp tinh tuyền ấy
nhắc nhớ con
tình yêu mà THIÊN CHÚA luôn dành cho con...
Xin CHA giúp
cho tình yêu của con
ngày càng nên tinh tuyền và trong sáng như tình yêu CHA.

Những giọt nước
Trong sáng
Đơn sơ
Tinh khiết
Trong tư thế sẵn sàng
Không ngại ngần
Dù rằng sức nóng của nắng
có thể hút lấy giọt nước nhỏ bé kia
Nhưng giọt nước
vẫn luôn rộng mở
Để đón nhận những tia nắng
Cộng tác với ánh nắng
Tạo nên một vẻ đẹp kì công
Một vẻ đẹp mà không cây bút nào có thể diễn tả được hết
vẻ đẹp huyền diệu và đơn sơ ấy.

Xin cho lòng con cũng như giọt nước ấy
Luôn sẵn sàng rộng mở
Để đón nhận và cộng tác với ân sủng của CHA
Để CHA thu hút con vào trong CHA
Và rồi con sẵn sàng
Cộng tác với CHA để có thể đem lại những nét đẹp cho đời.

Good night Father, I love you.

Tin Yeu
18-10-2013, 09:41 PM
http://www.youtube.com/watch?v=37IN_Y3OPaM

Thánh Vịnh 139

Lạy CHÚA, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,
2 biết cả khi con đứng con ngồi.
Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa,
3 đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét,
mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.

4 Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời,
thì lạy CHÚA, Ngài đã am tường hết.
5 Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước,
bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con.

6 Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm,
quá cao vời, con chẳng sao vươn tới!
7 Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài,
lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan?

8 Con có lên trời, Chúa đang ngự đó,
nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài.
9 Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện,
đến ở nơi chân trời góc biển phương tây,

10 tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn,
cánh tay hùng mạnh giữ lấy con.
11 Con tự nhủ: "Ước gì bóng tối bao phủ tôi
và ánh sáng quanh tôi thành đêm tối! "

12 Nhưng đối với Ngài, tối tăm chẳng có chi mù mịt,
và đêm đen sáng tỏ như ban ngày,
bóng tối và ánh sáng cũng như nhau.
13 Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo,
dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con.

14 Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng,
công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!
Hồn con đây biết rõ mười mươi.
15 Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì,
khi con được thành hình trong nơi bí ẩn,
được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu.

16 Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy;
mọi ngày đời được dành sẵn cho con
đều thấy ghi trong sổ sách Ngài,
trước khi ngày đầu của đời con khởi sự.
17 Lạy Chúa, con thấy tư tưởng Ngài khó hiểu biết bao,
tính chung lại, ôi nhiều vô kể!

18 Đếm sao nổi, vì nhiều hơn cát;
dù có đếm xong, con vẫn ở với Ngài.

24 Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác
thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời.

Trích Từ: http://thanhlinh.net/node/8461

Tin Yeu
05-11-2013, 10:59 PM
Con cảm tạ CHA đã gìn giữ con trong ngày qua.

Nếu cây không có
những tia nắng chiếu vào,
những giọt nước rơi xuống,
những con gió thổi qua....
thì liệu có thể:
rễ đâm sâu vào lòng đất
để giữ sự vững chãi cho cây,
cây có thể lớn lên,
và lá có thể xanh không?

Trong cuộc sống ...
đôi lúc cũng có những tia nắng hơi gắt,
có những hạt mưa hơi nặng hạt,
và những cơn gió hơi lớn ...
Nhưng nếu con biết lợi dụng chúng
cộng tá với Đấng Tạo Hóa
thì đó sẽ là dịp cho con được lớn mạnh hơn
vì Đấng tạo nên nó biết rõ sức của nó....

Lạy CHA,
xin cho con luôn ở trong CHA
để cùng với CHA
những gì xuất phát từ nơi con
chỉ có TÌNH YÊU và AN BÌNH.

Good night FATHER, I love you.

Tin Yeu
23-04-2014, 10:05 AM
"Có lúc tôi gục ngã, nhìn ngày trôi hững hờ.
Có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời,
Mà nào có biết rằng,
hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhoi thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du.
Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng
Bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng.
Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người."


Sau những ngày dài...
dài đến nỗi con có cảm giác rằng
không biết khi nào thì những ngày này sẽ qua...và rồi
những lời nhạc này đến và quanh quẩn bên con....
CHA nhắc nhở con một cách rất nhẹ nhàng...
Con lấy một hơi thiệt sâu,
thở ra thiệt nhẹ
và biết rằng
CHA luôn ở bên con
và ơn CHA luôn đủ cho con...
I love you, ABBA


http://www.youtube.com/watch?v=WmPsDDTQgeg

bandonghanh
26-04-2014, 02:45 PM
Chúa ơi, con thật sự mệt mỏi. ngày hôm nay con cảm thấy kiệt sức rồi. chống chọi với cuộc sống này, với những người cũng là con người như mình? tại sao con phải làm như vậy? vì cuộc mưu sinh, con phải có những thái độ như thế này sao? cả tuần nay toàn những suy nghĩ tiêu cực làm con nản. niềm tin và cậy trông vào Chúa trong con hình như chưa đủ để khỏa lấp những khó khăn con phải đối diện. mỗi ngày qua đi, con vẫn cảm nhận được ơn Chúa ban cho và luôn cảm tạ vì điều đó. sau công việc, mỗi khó khăn, vẫn thấy Chúa luôn hiện diện và che chở. Chúa ơi, Chúa ơi, xin cho con biết can đảm và rộng lượng hơn, để con cũng được đối xử rộng lượng như vậy..... Tạ ơn Chúa. Amen.

Tin Yeu
02-12-2014, 09:18 PM
Được đụng chạm bởi sự được đụng chạm của một người bạn.

Nếu con thật sự chỉ đi tìm và kiếm Nước Chúa,
thì những:
bôn ba
băn khoanh
lo lắng
toan tính
suy nghĩ
đau khổ
mệt nhọc
khó khăn
vất vả
đụng chạm...v.v...
sẽ là gì
nếu không phà là một chút gì đó
góp phần vào cái đà bẩy của Tin Yêu?
Lạy Chúa, Chúa muốn gì nơi con?

JB. Sĩ Trọng
03-12-2014, 09:32 AM
Chúa muốn gì nơi con ?
Băn khoăn, lo lắng, bồn chồn...
Xin Ngài thương nhậm lấy,
Những tâm tình nỉ non .



JB. Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
15-12-2014, 07:56 AM
Lạy Chúa Giêsu,
xin dẫn con vào nhà của con,
căn nhà của trái tim,
căn nhà vừa quen vừa lạ.
Xin hãy cho con thấy
những phức tạp, rắc rối, những che đậy, giằng co,
những mâu thuẫn và vô lý nơi con.
Xin hãy cho con thấy
những nhỏ mọn, ích kỷ,
những yếu đuối, khô khan,
những cứng cỏi và tự ái nơi con.
Xin cho con ý thức
những lo âu, sợ hãi
đang đè nặng làm con ngột ngạt,
những nỗi đau thầm kín khiến đời con mất vui,
những vết thương không biết bao giờ lành,
những đổ vỡ khiến lòng con khép lại.
Lạy Chúa Giêsu,
xin giúp con dọn những bề bộn nơi tim con.
Xin biến đổi tim con, để nó trở nên đơn sơ hơn,
hồn nhiên hơn và tươi tắn hơn.
Ước gì con nhìn mọi sự, mọi người,
bằng trái tim bao dung của Chúa.
Và ước gì khi đã ra khỏi nỗi bận tâm về mình,
trái tim con được nhẹ nhàng hơn và tự do hơn
để yêu mến mọi người. Amen.
http://dongten.net/noidung/8045 (http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdongten.net%2Fnoidung%2F8045&h=5AQEFCyWl&enc=AZMpIRgTLSEmyGjGC_OpDfZHXzLD7hWbz6TCeIWr8Z2YuI oYnlfF7KBMppEUDZYpWIhQcRyxs4-RMn8ZATHjQQJMXVZSJ8YrM6Xm3xD1K-UQuR0AsvnQMOqIzKGx0eMRkLT2J6mQRYdIB6En2-RAC5yKt1DuOpkVZ8cK34cHfuSFVg&s=1)

Tin Yeu
07-04-2016, 02:08 AM
https://www.youtube.com/watch?list=MYWifLshTvmPW-QnkyeC2TrVBF0zFoPM&v=TdeSo4DW_I4#t=106


"The Space Between Us"

By Shawn McDonald


I'm still up, and it’s 3 in the morning
I try to sleep but my mind keeps going
Am I awake cause You're trying to speak to me
Lying here with my ears wide open
Can You fix what I know I have broken
There's a hole in my heart where I need You to be
But I'm right here, and You're right there
Will You take this wall I built and tear it down

[Chorus]
And do what You always do
Making the old so new
Taking away the space between us
Filling it up with more of You
You do what You always do
Cause You're my rescue
Taking away the space between us
Taking away the space between me and You

Never really meant to be so distant
Should have known that it made no difference
You were holding my hand when I walked away
And You were there in the middle of the night
You were there when I lost my sight
And You're still holding me today

[Chorus]
And do what You always do
Making the old so new
Taking away the space between us
Filling it up with more of You
You do what You always do
Cause You're my rescue
Taking away the space between us
Taking away the space between me and You

Tin Yeu
01-11-2016, 11:07 PM
Saints are people who were once walk on this earth.
They experienced all that we are experiencing right now.
They held tightly onto Christ and won the battle,
because they know their weaknesses.
Looking at them, we too have hope!

We too can also become saint!
Each of us is called to become saint! = Living out our vocations to the fullness.

"Every saint has a past, every sinner has a future"


Các Thánh cũng là những người đã từng bước đi trên mặt đất này.
Họ đã trải qua những gì chúng ta đang trải qua.
Các Thánh đã ôm chặt lấy Đức Kitô và đã chiến thắng
vì các Ngài biết những yểu đuối của họ.

Nhìn lên các Thánh, con có rất nhiều hy vọng!
Con cũng có thể trở nên thánh!
Đó là ơn gọi của mỗi một người....!
Sống vuông tròn ơn gọi mà Chúa mời gọi.
"Mỗi một vị Thánh có một quá khứ, mỗi một tội nhân có một tương lai"

Tuyệt diệu thay Mầu Nhiệm các Thánh Thông Công!


Happy Feast of All Saints!
How beautiful is the Mystery of the Communion of Saints!!!!

https://scontent-dft4-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/550260_10151288040145568_1335002331_n.jpg?oh=0cec4 ecb0ebf56d72b205fe2b6f9b3f2&oe=5890BC80

Tin Yeu
03-11-2016, 03:39 AM
Death, a naked truth that we all have to face with
whether we like it or not.
Death is only a beginning of LIFE
and yes, death does not have the final word.

Sự sống được bắt đầu với những cái chết
chết đi những ích kỷ, kiêu căng, ghanh tị, tham lam, thù hận...những thứ phân tán và chia rẽ chính con người ta.

Chết đi chỉ là khởi đầu của SỰ SỐNG.
Trên hành trình đi về SỰ SỐNG,
cái chết luôn theo sát ta...

Cho đến khi ta biết chết,
lúc đó ta mới hiểu sống, biết sống, và có SỰ SỐNG.

Vì như Thánh Phaolô nói;
"khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy,
để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su,
là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người
Vì được dìm vào trong cái chết của Người,
chúng ta đã cùng được mai táng với Người.
Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết
nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha,
thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.
Chúng ta biết rằng:
con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh
vào thập giá với Đức Ki-tô,
như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị huỷ diệt,
để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa.
Quả thế, ai đã chết, thì thoát khỏi quyền của tội lỗi.
Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô,
chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta"

Đây là một hành trình dài của những vấp lên té xuống
Nhưng ân sủng luôn có đó.

Một tháng để cầu nguyện cho các linh hồn.
Phải chăng đây cũng là dịp mời gọi ta
nhìn lại mình,
nhìn lại sự mong manh của cuộc sống
nhìn lại sự mỏng dòn của thân phận con người
nhìn lại ý nghĩa và mục đích của đời ta
Để rồi, ta có thể trở về với chính con người thật của mình,
một con người, một người con (beloved) của Chúa.

Tôi đang tin gì?
Tôi đang tìm gì?
Niềm hy vọng tôi đang đặt nơi nào?
Tôi đang invest đời tôi cho ai?

For the sake of His sorrowful passion
Have mercy on us and on the whole world.

https://scontent-dft4-2.xx.fbcdn.net/t31.0-8/735510_10152037954595568_1868507048_o.jpg