PDA

View Full Version : Ngôi sao_cưỡi chổi- phù thuỷ nhỏ



Duy Nguyen
09-09-2013, 10:35 AM
Kính thưa quí chư vị các VÌ SAO thân yêu trong bầu trời GTCG chúng ta!

>>> Trước hết xin được chân thành cám ơn sự cộng tác của Ngôi Sao điều hành Thánh Thư, trong những ngày qua Sao Thánh Thư " Lên Ngôi" đã không làm phụ lòng những Vì Sao " thích chém gió" khi mà đã tung những nhát dao " truy sát thông tin" khá sâu sắc khiến Ngôi Sao Thánh Thư đã không ít lần "khó đỡ". Nhưng với sự khéo léo nhanh trí trong giao tiếp, nội tâm vui vẻ hoà đồng cộng thêm sự thông minh dí dỏm đã tiếp chiêu và xuất những chiêu thức chống trả cực kỳ xuất sắc khiến những Vì Sao " thích chém gió" được " Đả thông tư tưởng" mà vô cùng tâm phục khẩu phục.Trong suốt thời gian qua Ngôi Sao Thánh Thư đã hoàn thành tốt nhiệm vụ một cách " Chuẩn không cần chỉnh" dù Ngôi Sao Thánh Thư đang bận rộn với trăm công nghìn việc.
Một lần nữa thay mặt các Vì Sao xin cám ơn Ngôi Sao điều hành Thánh Thư và chúc Thánh Thư luôn có Chúa ở cùng đồng hành trên mọi nẻo đường và sẽ gặt hái nhiều thành công tốt đẹp trong tương lai.
Chúng mình! Các Vì Sao GTCG rất là..là...là....yêu thương và quí mến Thánh Thư nhiều nhiều....hihiiii

>>> Sau cùng vì sự cố Éc_Đê_Xê_Em(Sét Đánh Cháy Máy) ngày 03 tháng 09 vừa qua của Duy Nguyen đã được khắc phục và xin lỗi các Vì Sao vì đã để chờ đợi qua nhiều ngày, nhiều giờ, nhiều phút nhiều giây của quí chư vị các Sao thì hôm nay ngày 09 tháng 09 xin được chính thức tóm Vì Sao khá là "siêu hót" đang cưỡi chổi vi vu cầm đũa khua lung tung mà đưa "Lên Ngôi" trong mùa Trăng đẹp nhất trong năm.

Vâng! chắc ai cũng đoán biết Ngôi Sao này là ai và xin được giới thiệu:

NGÔI SAO_CƯỠI CHỔI-PHÙ THUỶ NHỎ.


http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/IMG_11092023442062_zps8e6eb497.jpeg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/IMG_11092023442062_zps8e6eb497.jpeg.html)


Sau đây xin được " luộc sơ" một chút về PHÙ THUỶ NHỎ.


http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/IMG_11205445218447_zpsaf7985b2.jpeg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/IMG_11205445218447_zpsaf7985b2.jpeg.html)


*Tên Thánh: TERESA.
*Tên khai sinh: TRƯƠNG THỊ MỘNG HUYỀN.
*Biệt danh: Phù Thuỷ Nhỏ.
*Sinh nhật ngày: 09 Tháng 06 Năm 1991.(22t)
*Quê quán: Rạch Sỏi_Kiên Giang.


http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/IMG_11081015332601_zpsaeff9bf1.jpeg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/IMG_11081015332601_zpsaeff9bf1.jpeg.html)

*Trình độ "biết chữ": Sinh viên năm cuối trường HUTECH - University of Technology Hồ Chí Minh.

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/IMG_11115221046062_zpsd9fa5e78.jpeg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/IMG_11115221046062_zpsd9fa5e78.jpeg.html)

*Đang "cày kiếm lúa" tại: Ông già Gà Rán KFC.

*Bắt đầu toả sáng trong bầu trời gioitreconggiao.org ngày 19 tháng 01 năm 2011.

Lấy tên Sao là : PHÙ THUỶ NHỎ.

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/IMG_11072572223293_zps4770eaf2.jpeg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/IMG_11072572223293_zps4770eaf2.jpeg.html)

*Có sở thích: Cầm đũa và cưỡi chổi..???????( Chắc là ăn hàng với đi rông) hihiiii....

*Thành tích:
_Lôi kéo được 7 Vì Sao gia nhập bầu trời gioitreconggiao.org
_ Cộng tác viết 684 bài xếp thứ 2 trong danh sách thống kê bài viết.
_ Được cảm ơn 5,684 lần trong 769 bài viết.
_ Có 42 Fan hâm mộ.


http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/IMG_11153866672062_zps8516d26b.jpeg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/IMG_11153866672062_zps8516d26b.jpeg.html)

*Hoạt động: Là "Bà trùm" trong bang hội COYO-er thuộc băng nhóm Giới trẻ AGAPE và Giới trẻ Hàng Xanh.

*Nhận xét của các nhà linh tinh học:

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/IMG_11055510040370_zps6034d2bc.jpeg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/IMG_11055510040370_zps6034d2bc.jpeg.html)

+ Có thể nói Phù Thuỷ Nhỏ là một Ngôi Sao siêu nhiệt huyết trong công tác giao lưu và kết nối yêu thương


http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/IMG_11125652208832_zpsaa1ddec9.jpeg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/IMG_11125652208832_zpsaa1ddec9.jpeg.html)

+ Một tông đồ cực kỳ năng nổ và hăng say trong Đoàn TNTT( Thiếu Nhi Thánh Thể)



http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/IMG_11020402825985_zps4954dad6.jpeg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/IMG_11020402825985_zps4954dad6.jpeg.html)


+ Một phụ nữ đảm đang đúng tiêu chuẩn Mẹ Việt Nam Anh Hùng. hihii


http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/IMG_11062578778832_zpse44c1706.jpeg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/IMG_11062578778832_zpse44c1706.jpeg.html)

+ Một Người lạc quan yêu đời:
" Quẳng gánh lo đi và vui sống
Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
Trời có lúc nắng lúc mưa
Cơn bão đi qua cũng chưa là gì"


http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/IMG_11034218774909_zps079484c8.jpeg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/IMG_11034218774909_zps079484c8.jpeg.html)



>>> Nói túm lại NGÔI SAO_CƯỠI CHỔI- PHÙ THUỶ NHỎ là như thế nào thì xin mời các Vì Sao yêu dấu, thân thương, hãy nhanh chóng vung tay, giơ ngón bấm phím keyboard " chém gió", tung những chiêu " truy sát thông tin" mà quí chư vị các Vì Sao " Chưa một lần dám ngỏ" và giờ đây xin được nhường quyền" Xử lý thông tin" NGÔI SAO_CƯỠI CHỔI-PHÙ THUỶ NHỎ cho các Vì Sao trong bầu trời gioitreconggiao.org.

thieunhigxsx
09-09-2013, 05:45 PM
Chị "tên Thủy họ Phù" :choibay ới ời ơi, chị từ 9 tầng mây đáp xuống đất chưa? Nếu đáp đất an toàn rồi thì cho nhóc "băm băm" tí nha:
1. Cơn lốc nào đưa chị vào "Ngôi Nhà Chung" này vậy? Khi dùng chổi bay đến ngôi nhà này thì chị có cảm giác như thế nào? Người đầu tiên chị ấn tượng là ai?
2. Tại sao mọi người lại gọi "yêu thương" chị là Phù Mỏ Nhọn dzậy (Vì mỏ chị nhọn hay vì lý do khác)?
3. Khi tham gia Đoàn TNTT thì chị "tên Thủy họ Phù" có kỉ niệm nào mà nhớ hoài, nhớ mãi không?(Nếu có thì kể cho nhóc và mọi người cùng nghe với nha!)
4. Là một "tên Thuỷ họ Phù", chị có "72 phép thần thông biến...quá" không? Có khi nào chị lấy cây chổi của mình bay "lung tung" trên diễn đàn lần nào chưa? Chị có dùng phép biến...quá của mình "quậy phá" trên diễn đàn hông?
Câu hỏi "cúng cùi" à không "cuối cùng": Anh chàng nào trong nhà mình mà chị thấy ấn tượng nhất? Khi lên diễn đàn thì chị bay vào đâu trước tiên?...
Thấy nhóc tốt với chị chưa, nhóc "băm băm" chị có 5 câu hà! Hihi, xin nhường cho các Vì Sao khác "chặt chém"... Các vì sao ơi! Hãy tốt với chị "tên Thủy họ Phù" như nhóc nha, đừng "băm băm" nhiều quá, Phù thủy trả lời hổng xuể là lấy chổi bay mất đó, "băm băm" khoảng 5, 6 câu như nhóc là được ùi, hì hì :d

Phù thủy nhỏ
10-09-2013, 12:45 AM
PTN xin cám ơn cả nhà và đặc biệt là anh Duy Nguyen đã đưa em lên thớt rất là....nhẹ nhàng, êm ái. (Hy vọng là khi xuống thớt cũng thế ạ ^^). Có một số thông tin cho phép PTN đính chính chút xíu.

*Biệt danh: Phù Thuỷ Nhỏ thường gọi yêu thương là PHÙ MỎ NHỌN.
~~> cái này chắc là chỉ có anh Duy Nguyen mới gọi yêu thương dzậy thui nè, hehe. Trước đây khi tham gia diễn đàn, PTN lấy nick là Phuthuynhinhanh (nghĩa là Phù thủy nhí nhảnh). Tuy nhiên, do nick không có dấu nên có nhiều sự hiểu lầm thú vị (có bạn tưởng là Phù thủy nhịn hành, có bạn lại tưởng là Phù thủy nhìn anh:d). Nên PTN đã xin phép đổi tên ngắn hơn và có dấu để tránh lầm lẫn tai hại là Phù thủy nhí. Sau này, thấy Phù thủy nhí vẫn còn...nhí nhố quá, nên em lại năn nỉ các anh admin đổi thành....Phù thủy nhỏ. Hiện có bạn gọi tắt là "Phù thủy", có bạn lại gọi độc chỉ có "Thủy ơi!", còn ít ác nhất thì gọi "Nhỏ ơi!", còn biệt danh "Phù Mỏ Nhọn" là do anh Duy Nguyen đặt thui nhá :P

Một phụ nữ đảm đang đúng tiêu chuẩn Mẹ Việt Nam Anh Hùng. hihii
~~> thực ra thì...hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thui ạ, chứ bình thường PTN mặc dù...rất thích ăn, và cũng có chút xíu thích nấu ăn, nhưng mình rất ít khi nấu, và nấu thì cũng chỉ ở mức tạm chấp nhận ăn cho qua bữa ạ ^^

Cám ơn "nhóc" Phạm Ngân đã quan tâm và chặt chém chị nha, sau đây chuyên đề giải đáp théc méc xin được bắt đầu ạ ^^

1. Cơn lốc nào đưa chị vào "Ngôi Nhà Chung" này vậy? Khi dùng chổi bay đến ngôi nhà này thì chị có cảm giác như thế nào? Người đầu tiên chị ấn tượng là ai?
Lục lọi...lục lọi ký ức cái nào, Phù thủy già rùi nên dạo này trí nhớ hơi kém ạ, hic. Vào một ngày đẹp trời, lúc ấy PTN mới chuyển tới gần nhà thờ Hàng Xanh, run rủi thế nào, nhỏ bạn rủ rê đi sinh hoạt giới trẻ Hàng Xanh, cũng là nơi PTN gặp các anh trai dễ thương nhà mình, anh All, anh Mai Cồ, anh Chồi non. Và cùng tham gia chương trình Ra Khơi VIII- Hành trình vị ẩn sỹ thứ 4. Trong hành trình ấy, chúng mình đã đến thăm Viên dưỡng lão Vinh Sơn và Mái ấm Nhật Hồng. Trải qua 1 ngày nhiều niềm vui, thế mà đi về, PTN cứ thấy trong lòng bứt rứt khó chịu thế nào í. Rùi PTN mới nt hỏi anh Chồi non nhà mình (lúc ấy anh ấy còn là Hatmambala ^^) "anh ui em muốn viết bài chia sẻ cảm xúc về chuyến đi vừa rồi thì có thể chia sẻ ở đâu ạ?". Và thế là anh Chồi giới thiệu cho PTN biết tới diễn đàn GTCG này. Và PTN cũng đã có đứa con tinh thần đầu tiên tại ngôi nhà thân thương ấy mang tên Một chuyến hành trình (http://gioitreconggiao.org/forum/threads/828-Mot-Chuyen-Hanh-Trinh). Cám ơn GTHX đã đưa PTN đến với GTCG nhé :)
~~> PTN khi biết đến GTCG thực sự cứ y như gặp được "tri kỷ" vậy. Hì hì. Vì trước giờ PTN cũng viết nhiều, nhưng chẳng biết chia sẻ ở đâu cả. Các diễn đàn thì có nhiều nhưng truyện mà PTN viết là truyện Công Giáo nên chỉ muốn chia sẻ ở những diễn đàn Công giáo, nơi mà chúng mình có thể chia sẻ những tâm sự, nơi mà chúng mình có thể cảm nhận được tình yêu Giê-su hiện diện thật ấm áp, gần gũi. Hiện giờ GTCG đã trở thành gia đình rất thân thương của PTN rùi.
~~> Đến với diễn đàn, người mà PTN chạm trán và ấn tượng đầu tiên chính là anh Hai của nhà mình (tức anh All ạ ^^!). Trước tiên là vì...anh là người vô cùng dễ thương, đã trao cho PTN giải "Nét đẹp hành trình" (http://gioitreconggiao.org/forum/threads/920-Cong-bo-giai-quot-Net-dep-hanh-trinh-quot-) trong chuyến Ra khơi VIII ấy. Nhận được tin mình đạt giải, PTN mừng muốn...rớt nước miếng (vì nghĩ là phần thưởng sẽ ...ăn được ạ, hehe). Sau 1 thời gian, PTN có post thêm 1 bài viết, ngay lập tức nhận được tn của anh All

Hi bé phuthuy!
Câu chuyện của em rất hay, nhưng cho anh hỏi là có phải do em tự viết không vậy? Vì anh đọc thấy hình như quen quen.
Hic, đọc xong thấy buồn ghê gớm, truyện mình tự viết mà kiu là đọc ở đâu rùi, hic hic. Bị nghi "đạo văn" nên mới ấn tượng đó ạ, hehe.

Tại sao mọi người lại gọi "yêu thương" chị là Phù Mỏ Nhọn dzậy (Vì mỏ chị nhọn hay vì lý do khác)?
~~> cái này thì PTN đã nói ở trên rùi nhé, tự thấy mỏ mình không có nhọn lắm ^^! Còn vì sao thì em cũng rất mong lời giải thích từ "Quản trò béo bự" Duy Nguyen ạ ^^

3. Khi tham gia Đoàn TNTT thì chị "tên Thủy họ Phù" có kỉ niệm nào mà nhớ hoài, nhớ mãi không?(Nếu có thì kể cho nhóc và mọi người cùng nghe với nha!)
~~> Tham gia TNTT, mình được rèn luyện rất nhiều thứ. Tuy nhiên, điều mà PTN thích nhất là được dạy giáo lý, được tiếp xúc với các em thiếu nhi rất dễ thương. Mình dạy học cho các bé, nhưng mình cũng học các bé nhiều thứ lắm. Kỷ niệm thì có rất nhiều, nhớ có lần giảng bài cho các em ấu nhi (khoảng 6 tuổi), mình mới nói:
- Cha mẹ là người sinh ra chúng ra, rất yêu thương chúng ta đúng không nè các bé?
Các bé đều trả lời "dạ đúng", riêng chỉ có bé Thiên Ân giơ tay nói "Dạ không". Mình mới hỏi tại sao, bé hồn nhiên giải thích:
- Dạ thưa chị, tại ba mẹ em không cho em ngủ chung giường với ba mẹ!
Lúc ấy, mình bật cười, rồi mới giải thích từ từ cho bé hiểu. Các bé là thế, như một tờ giấy trắng vậy :)
Còn 1 kỷ niệm mình cũng nhớ hoài, cũng là lớp ấu nhi. Trong giờ họp Giáo lý viên hằng tuần, một Sơ mới chia sẻ:
- Hồi bữa bé Việt Anh nhóm bé Huyền tự nhiên gọi Sơ "Sơ ơi Sơ!".
- Có chuyện gì vậy con? Sơ mới ân cần hỏi.
- Dạ...dạ...chị Huyền đó Sơ! Bé ấp úng.
- Chị Huyền dạy nhóm con hả? Sao con?
- Dạ, chỉ Huyền chỉ......
- Chị Huyền sao hả con?
- Dạ, chỉ....chỉ....xinh lắm đó Sơ!
Hơ, Sơ kể đến đó, cả phòng họp cười giòn giã. PTN thì đỏ hết cả mặt. Lâu lâu mấy anh chị cứ chọc PTN "dạy kiểu nào mà để học trò cua cô giáo thế kia?".
Giáo lý viên có cũng như giáo viên vậy, cũng nhiều áp lực nhưng cũng thật nhiều niềm vui. Nên dù bận rộn với công việc và chuyện học hành, PTN vẫn không bỏ được ạ ^^. Lâu lâu PTN cũng hay đùa rằng Chúa đã nói Nước Trời thuộc về những ai giống như trẻ em mà, mình chơi với con nít nhiều, các em mới quý, mai mốt lên Thiên Đàng các em kéo mình lên. Hì hì.

4. Là một "tên Thuỷ họ Phù", chị có "72 phép thần thông biến...quá" không? Có khi nào chị lấy cây chổi của mình bay "lung tung" trên diễn đàn lần nào chưa? Chị có dùng phép biến...quá của mình "quậy phá" trên diễn đàn hông?
~~> hì, đây là diễn đàn đầu tiên PTN tham gia, được mọi người tin tưởng giao cho làm QTV, mình vừa thích lại vừa lo lắng. Thích vì được góp chút tài hèn sức mọn trong công tác phục vụ. Lo lắng vì PTN vốn mù về diễn đàn, lại chưa có kinh nghiệm giải quyết công việc nên không biết làm việc thế nào đây. Hic hic. Cũng may là anh All và anh Cồ rất nhiệt tình, đã hướng dẫn PTN nhiều lắm. Những lúc théc méc mà không biết hỏi ai, PTN cũng...mấy phen....làm liều, chuyển bài, xóa bài lung tung linh tinh, hihi. Bây giờ thì đỡ nhiều rồi.

Câu hỏi "cúng cùi" à không "cuối cùng": Anh chàng nào trong nhà mình mà chị thấy ấn tượng nhất? Khi lên diễn đàn thì chị bay vào đâu trước tiên?...
~~> Phù, câu hỏi cuối cùng cũng là câu hỏi hao calo nhất nè ^^! Đối với PTN, GTCG đã trở nên 1 gia đình, mà mỗi thành viên đều để lại cho PTN những "ấn tượng khó phai ^^". Về anh chàng thì...PTN ấn tượng với Hai Cha vừa dễ thương lại dễ mến nữa nè, ấn tượng với anh All trong câu chuyện trên nè, anh Cồ thì là người anh trai PTN rất quý, anh Chồi tuy có hay chọc ghẹo nhưng cũng rất tình cảm và vui, anh Dark, em Tuandoart, anh Kiemca, anh Trung Trần, .......tất cả những bạn nam GTCG đều rất vui tính, dễ thương :)
~~> Khi vào diễn đàn thì PTN thường dô mục bài viết mới để cập nhật tin tức đặng....8 với ACE cho dễ ạ :D
Cuối cùng cũng gỡ được 5 théc méc của bạn rồi, mừng quéo, hihi ^^

Duy Nguyen
10-09-2013, 08:59 AM
Xin giải thích tên "PHÙ MỎ NHỌN" mà Duy Nguyen yêu thương gọi cho Phù Thuỷ Nhỏ.
Duy Nguyen có một người em gái kết nghĩa tên là Hoàng Thị Phù Dương,tính cách rất giống PTN, yêu đời, lạc quan, nhí nhảnh, hiền dịu, và "NÓI NHIỀU" nên yêu thương gọi là "Mỏ nhọn" hai anh em rất hợp ý nhau thường tâm sự muốn được dâng trọn cuộc đời cho Chúa. Nhưng Phù Dương đã mất vì tai nạn, thương lắm và nhớ lắm. Vô tình gặp PTN có chút gì đó giống Phù Dương nên yêu thương gọi PTN là "Phù Mỏ Nhọn", ngoài ra không có "tạp ý" gì khác. Phù Thuỷ Nhỏ chỉ giống Phù Dương về điểm " Yêu đời, lạc quan, nhí nhảnh và hiền dịu" ngoài ra chưa khám phá được thêm...(hihiii..)

(Nhân vì sự ấy) Duy Nguyen cũng xin "băm vài nhát" với Ngôi Sao_Cưỡi chổi_ Phù Thuỷ Nhỏ.

01_ Bạn có ý muốn dâng cuộc đời cho Chúa không?

02_ Bạn thường ước mơ về điều gì?

03_Trong cuộc sống nói chung, trong tập thể nói riêng sẽ không tránh được những xích mích, những hiểu lầm, bị chà đạp, bị lãng quên, bị ném đá (chửi rủa), bị làm phiền. Bạn sẽ vượt qua như thế nào?

04_ Nếu cho bạn được quyền "sát sinh" bạn sẽ " giết" ai trước..hihiii ?

05_ Vì bạn là một Huynh trưởng, Duy Nguyen xin gủi Bạn một vấn nạn như sau:
[ Trong một lớp giáo lý Khai Tâm ( từ 4t_6t). Một bé hỏi bạn" Chị ơi! Có phải xin Chúa điều gì là được phải không?...... Sao hôm qua em xin Chúa cho em một cái bánh mà chẳng thấy bánh đâu, nhưng em cầm tờ tiền có hình Bác Hồ thì em có bánh ăn.. Vậy Chúa có thật không?".]
Hỏi Bạn sẽ giải thích cho bé hiểu như thế nào?..

Thương thương, mến mến.. băm băm...thế thôi, băm nhiều quá các Vì Sao sẽ " chém gió" Duy Nguyen. hihiiii

Phù thủy nhỏ
12-09-2013, 11:45 PM
Câu hỏi của Quản trò béo bự đúng là gay cấn thiệt đó, trải qua bao nhiêu ngày "si nghĩ", hôm nay em mới dám đặt tay lên bàn phím trả lời ạ ^^

01_ Bạn có ý muốn dâng cuộc đời cho Chúa không?
~~> Thiệt ra thì, ngày nào PTN ngủ dậy cũng dâng ngày cho Chúa mà, nếu không có gì thay đổi thì ngày nào em cũng sẽ nhớ tới Chúa và dâng ngày cho Ngài cho tới hết cuộc đời ạ, không biết có đúng ý câu hỏi của anh Duy Nguyen chưa ạ:d, còn nếu chưa đúng thì....chắc là Chúa chọn PTN cho một ơn gọi khác ạ :)

02_ Bạn thường ước mơ về điều gì?
~~> Ui, ước mơ thì nhiều lắm, có khi em ước mình được nhỏ lại để...thoải mái vui chơi, không cần phải lo toan học hành, việc làm,...có khi lại ước chi có 1 người bạn như Đô-rê-mon có đầy đủ mọi loại bảo bối, có khi ngồi nghĩ vu vơ lại ước chi xuất hiện ngay trước mắt bạch mã hoàng tử, hehe. Và điều ước PTN hay mơ nhất là....
http://mp3.zing.vn/embed/song/ZW6OWUOA?autostart=false
03_Trong cuộc sống nói chung, trong tập thể nói riêng sẽ không tránh được những xích mích, những hiểu lầm, bị chà đạp, bị lãng quên, bị ném đá (chửi rủa), bị làm phiền. Bạn sẽ vượt qua như thế nào?
~~> Trong một bài viết PTN chia sẻ trên diễn đàn khá lâu, em có viết "Cuộc đời không chỉ có màu hồng; những mảng đen sẽ cho ta thêm sức mạnh và biết trân trọng hơn những màu tươi sáng" nhiều khi chính những hiểu lầm, xích mích ấy lại làm cho anh em hiểu nhau và yêu thương nhau hơn, quan trọng nhất là phải luôn "Tin tưởng và phó thác nơi Chúa, Ngài sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho mình" :)

04_ Nếu cho bạn được quyền "sát sinh" bạn sẽ " giết" ai trước..hihiii ?
~~> Câu hỏi khó quá nhỉ, hic. Bản thân mọi vật Thiên Chúa tạo dựng đã rất tốt đẹp rồi, nếu như... vì điều gì đó mà phải phá đi một trong những điều tốt đẹp đó thì....PTN sẽ giết....mấy chú chuột đang phá giấc ngủ của em mấy đêm nay ạ, chứ "giết ai" khác thì thực sự em không dám nghĩ tới đâu ạ ^^
Còn câu cuối khó quá, cho em thêm thời gian suy nghĩ nha, hì hì.

Lan Anh
14-09-2013, 06:55 AM
Chào Phù Thuỷ Nhí!
Cô là fan cuồng của PTN nè, cho cô hỏi vài câu nha!
1. Mỗi nickname đều có ý nghĩa hay kỷ niệm nào đấy về cái tên. Phù Thuỷ Nhí có ý nghĩa hay kỷ niệm gì?
2. Mỗi ngày có 24 tiếng đồng hồ, vậy chứ PTN có thêm bao nhiêu tiếng trong một ngày để làm hết công việc? Nào là đi học, đi làm, sinh hoạt, đi chơi với bạn bè...Hi hi hi Có bài báo nói một ngày của con gái cô dài hơn người ta đến 5 tiếng đồng hồ lận đấy!
3. Nếu trong một tập thể có thói quen hay a dua, thích ai thì đưa cao đến tận mây xanh nhưng ghét ai thì ném đá chắc lượm đủ để xây một căn nhà. Với những trường hợp này PTN giải quyết thế nào?
4. Nếu có người yêu nhưng chẳng được lòng mẹ cha, PTN xử lý thế nào? (Đừng nói là chưa có người yêu nha)
5. Bây giờ cộng đồng mạng hay showbiz thường dùng chiêu trò để nổi tiếng. PTN thì thế nào có muốn được nổi bềnh bồng...như thế không?
Định hỏi thêm vài câu nữa nhưng mới đi làm về mệt, cô chưa nghĩ ra. Hãy đợi đấy!

Huyen Tam
23-09-2013, 05:08 PM
Chờ câu trả lời của Phù Thủy lâu quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:(( cưỡi chổi đi đâu rồi, mau mau quay về nè

Phù thủy nhỏ
26-09-2013, 12:12 PM
Hi, đầu tiên PTN xin cám ơn cô Lan Anh đã đưa PTN lên thớt ạ ^^! Cô nói fan cuồng làm con ngại quá chừng, hic hic. Không biết là cô "cuồng" con về chuyện gì nhỉ? Chắc là vì bà phù thủy già mà khoái chơi với con nít phải không ạ? Hì hì.
Tiếp theo PTN xin cáo lỗi cùng cô và cả nhà, lý do là để cả nhà phải chờ đợi lâu quá xá. Lý do thì anh All có nhắc ở trên rùi ạ, cám ơn anh Hai thiệt nhiều, hi.

1. Mỗi nickname đều có ý nghĩa hay kỷ niệm nào đấy về cái tên. Phù Thuỷ Nhí có ý nghĩa hay kỷ niệm gì?
~~> trước khi lấy nick là Phù thủy nhí, thì nick của PTN lúc đó là phuthuynhinhanh (nghĩa là phù thủy nhí nhảnh ạ), không biết sao mà chị Doãn Quân lại đọc thành "Phù thủy nhịn hành" làm PTN ấm ức quá chừng (Vì PTN dễ nuôi mà, hổng có nhịn hành đâu ạ, hì hì). Với lại thấy các anh chị nhà mình đều đặt tên nick tiếng việt có dấu, nên em cũng muốn đổi tên tiếng việt có dấu, mà phù thủy nhí nhảnh viết dài quá chừng, thui thì bỏ chữ cuối đi, thành phù thủy nhí, cũng dễ thương và....dễ hiểu ạ, hihi.

2. Mỗi ngày có 24 tiếng đồng hồ, vậy chứ PTN có thêm bao nhiêu tiếng trong một ngày để làm hết công việc? Nào là đi học, đi làm, sinh hoạt, đi chơi với bạn bè...Hi hi hi Có bài báo nói một ngày của con gái cô dài hơn người ta đến 5 tiếng đồng hồ lận đấy!
~~> Thực ra có muốn thêm cũng hổng có được ạ, vì mỗi ngày có 24 tiếng đồng hồ thôi. Nếu mà có thêm thời gian thì con sẽ để dành để...ngủ, hì hì. Chúa rất công bằng, Ngài cho mỗi người 24 giờ mỗi ngày, quan trọng là mình làm như thế nào để 24 giờ đó trôi qua thật ý nghĩa. Và để tránh lãng phí thời gian cũng như cân bằng các hoạt động mỗi ngày, PTN thường sắp xếp thời gian biểu đi học, đi làm, đi sinh hoạt,.... hằng ngày. Tuy nhiên, lâu lâu cũng bị..."trùng lịch" bởi các việc đột xuất, lúc đó mình sẽ phải ưu tiên cho việc nào quan trọng hơn. Và quan trọng nhất là, mỗi sáng thức dậy, PTN luôn tạ ơn Chúa và xin Ngài cùng đồng hành với con trong từng công việc cũng như từng người mà con sẽ gặp, để tìm thấy niềm vui Ngài ban tặng :)

3. Nếu trong một tập thể có thói quen hay a dua, thích ai thì đưa cao đến tận mây xanh nhưng ghét ai thì ném đá chắc lượm đủ để xây một căn nhà. Với những trường hợp này PTN giải quyết thế nào?
~~> PTN nghĩ rằng, thói quen a dua chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều có, thói quen này thiết nghĩ không phải là xấu. Nếu như mọi người vui thì mình cũng vui, một người buồn thì mọi người cùng chia sẻ. Điều này rất tốt, nhưng cái gì cũng có chừng mực, nếu mà như trường hợp cô Lan Anh đề cập, PTN nghĩ là trước hết mình phải làm sao để giữ được chính kiến, và nhận định được vấn đề đúng hay sai, (cái này hơi khó, vì chẳng lẽ cả tập thể lại đánh giá sai 1 vấn đề?! Nhưng cũng không phải là không có ^^) sau đó mình có thể góp ý nhẹ nhàng, "em thấy như thế này...thế này..., nếu em là người đó thì cũng có thể sẽ làm như vậy, cũng thông cảm cho bạn,.....". Nếu trường hợp mà cả tập thể cùng như vậy, có lẽ PTN chỉ biết...đứng khóc và....nói chuyện cùng anh cả Giê-su thôi ạ.

4. Nếu có người yêu nhưng chẳng được lòng mẹ cha, PTN xử lý thế nào? (Đừng nói là chưa có người yêu nha)
~~> Chuyện có người yêu và...dẫn về ra mắt ba mẹ đối với PTN còn xa vời lắm lắm, hic. Thực sự là con chưa bao giờ nghĩ tới ạ. Nhưng Ba mẹ của PTN cũng không đến nỗi khắt khe lắm đâu, ba mẹ chỉ lo có 2 điều là sợ PTN ngây thơ quá mà....bị gạt và....sợ con ham chơi quá nên...ế thui. Hihi, nếu người yêu chẳng được lòng mẹ cha, chắc PTN sẽ phải....cân nhắc, xem người ấy có tật xấu nào mà để ba mẹ con lo lắng tới nỗi không dám giao con gái cho không ạ! ^^

5. Bây giờ cộng đồng mạng hay showbiz thường dùng chiêu trò để nổi tiếng. PTN thì thế nào có muốn được nổi bềnh bồng...như thế không?
~~> Được nhiều người biết tới thì cũng thích, nhưng cũng phức tạp nhiều thứ. PTN chắc không nghĩ được nhiều chiêu trò đâu, nhưng PTN nghĩ là mỗi người đều có niềm đam mê, đều có bổn phận. Mình cố gắng làm tốt mọi việc, "làm những việc bình thường một cách phi thường", thì sẽ được mọi người ghi nhận, đến lúc đó, không muốn nổi tiếng cũng không được rùi, hihi.

Con cám ơn cô Lan Anh thật nhiều, con rất thích những câu chuyện về cuộc sống gia đình giản dị nhưng ý nghĩa của cô, con mới là fan cuồng của cô nè, hihi.
Không biết câu trả lời của PTN có thỏa mãn cô và cả nhà chưa nhỉ? ^^

@Duy Nguyen: anh ui cho em sử dụng quyền nhờ người thân trợ giúp được không ạ?^^
@Chuong_gio: thiên thần ới ời giúp em với, hic hic.

Duy Nguyen
30-09-2013, 06:55 PM
Các Vì sao thân mến!
Vậy là hôm nay chính thức Ngôi sao-Cưỡi chổi_Phù Thủy Nhỏ đã "Mãn Nguyệt" cho mùa Trăng lên ngôi của Phù Thủy nhỏ.
Xin được chân thành cám ơn Phù Thủy nhỏ đã cộng tác và hoàn thành tốt vai trò là Ngôi sao_Bán Nguyệt trong suốt thời gian qua dù rằng Phù Thủy nhỏ đã rất bận rộn với những công việc chung của gioitreconggiao.org nhưng vẫn cố gắng trả lời đầy đủ những câu hỏi hóc búa của mọi người với những câu trả lời rất hài hước và dễ thương.
Giờ đây thời gian lên ngôi của Phù Thủy nhỏ đã mãn nguyệt, Duy Nguyen xin thay mặt các Vì sao gủi đến Phù thủy nhỏ lời cám ơn dạt dào, lời yêu thương nồng nàn, và xin chúc Phù Thủy nhỏ luôn mãi là người bạn đáng yêu trong diễn đàn gioitreconggiao, người Huynh trưởng đáng mến của các em thiếu nhi, và là người em gái đáng quí trong cuộc sống.
Một lần nữa xin cám ơn Ngôi sao-Cưỡi chổi_Phù Thủy nhỏ. Chúc bạn luôn tràn đầy ơn Thánh Chúa, luôn vui tươi hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
P/S: Theo như luật chơi xin Ngôi sao-Cưỡi chổi_Phù Thủy nhỏ đề cử một Vì sao lên ngôi cho mùa trăng này nhé. hihii.