PDA

View Full Version : Vắng (Thơ)



Mai Tín
09-09-2013, 07:16 PM
VẮNG

Vắng,
tiếng thơ xưa,
người vô tình bỏ chòi thơ đi mất.
Hành trang mang theo,
nỗi buồn vui chất ngất,
vật vờ đâu đó...
Vắng, vắng xa.

Vắng,
chẳng còn tiếng hoan ca,
Lời giải đáp mật thư lời Kinh Thánh.

Nhớ một thuở nơi đây rộn vui lắm,
Nay vắng người hoang vắng chốn chòi thơ.

Nasis
10-09-2013, 10:06 AM
[QUOTE]
VẮNG

Vắng,
tiếng thơ xưa,
người vô tình bỏ chòi thơ đi mất.
Hành trang mang theo,
nỗi buồn vui chất ngất,
vật vờ đâu đó...
Vắng, vắng xa.

Vắng,
chẳng còn tiếng hoan ca,
Lời giải đáp mật thư lời Kinh Thánh.

Nhớ một thuở nơi đây rộn vui lắm,
Nay vắng người hoang vắng chốn chòi thơ.



Bởi.

Bởi,
đời tôi
vui là vươn tới!
Hành trang là Lời,
lên đường thơ thới,
dù khấp khởi...
Bạn ơi!

Bởi,
cuộc đời
yêu là tươi mới!
Lộng khơi,
gieo, thả phơi phới
dù chấp chới...
Tình ơi!

Bởi,
tình đời
tin yêu tầm gởi?
Chơi vơi,
dời đổi,
muôn lối...
Mù khơi!
...

Nasis.

JB. Sĩ Trọng
11-09-2013, 04:16 PM
CỜ

Cờ của anh đâu ?
Cầu của anh đơ,
Vắng khách đi qua
Người đồng hành không khéo nhận ra.

Thời gian
Như là sóng
Nóng bỏng
Như là thơ.
Những giây phút bất ngờ
Cười vui
Thoải mái .

Đọc thơ Mai Tín
Lòng tôi câm nín
Con tim
Bỗng cháy dật dờ.

Mời ai ghé lại
Chòi thơ
Dệt những ước mơ
Trên cầu gió lộng .

Ngước mắt,
Ngắm nhìn trời rộng
Xin đừng nhặt lấy lá vàng
Của mùa thu năm ấy.
Bóng cờ
Xốn xang
Lòng người khó thấy !




JB.Sĩ Trọng.

Kitty
12-09-2013, 08:42 AM
Người lại về thăm.

Người lại về thăm,
Chòi thơ ngày ấy.
Nơi chất chứa nhiều nỗi niềm bay.
Có Sài Gòn, góc nhỏ cứ hoài thương.
Có tâm tình những người trẻ nhiều phương.
Có ngẫu hứng tứ tuyệt thơ chộn rộn.
Có vu vơ tình đầu như hạt sương… !

Người lại về thăm,
Ngôi nhà cũ.
Trút hành trang xuống để tình thơ lại say.
Ngỡ ngày nay bậc thềm xanh rêu phủ.
Đường thơ ấp ủ đã đầy cỏ hay chưa?
Nhưng người xưa tuy lưa thưa mà vẫn còn đó,
Về tới ngõ đã gặp vài người quen !

Ta cũng mon men một buổi sáng chưa cũ.
Chòi thơ ngày ấy
Người lại về thăm….


[Kitty, Sg 12/9/13]

Duy-an
12-09-2013, 06:00 PM
AN.

Vẫn vẹn hồn thơ, những ngổn ngang!
Chỉ tiếc tình thơ: quá phũ phàng...
Tìm đến Lời Ngài, ngay đoạn một,
Cuối câu mười một, thánh sử Gioan.

Duy-an.

An Vi
12-09-2013, 06:20 PM
AN.

Vẫn vẹn hồn thơ, những ngổn ngang!
Chỉ tiếc tình thơ: quá phũ phàng...
Tìm đến Lời Ngài, ngay đoạn một,
Cuối câu mười một, thánh sử Gioan.

Duy-an.



Đừng bởi sự đời quá ngổn ngang
Nên khiến hồn thơ hóa phũ phàng
Tìm chốn thiêng liêng mà dưỡng trí
Người cho phiền muộn hóa tiêu tan

Nasis
12-09-2013, 10:51 PM
Quên...

Đừng trách tình đời sao trái ngang!
Quên Người đã đến ở cùng mình?
Tìm đâu khi Lời bị bội ước...
Người trở về không...dẫu phũ phàng?

Nasis.

Mai Tín
17-09-2013, 10:58 AM
AN.

Vẫn vẹn hồn thơ, những ngổn ngang!
Chỉ tiếc tình thơ: quá phũ phàng...
Tìm đến Lời Ngài, ngay đoạn một,
Cuối câu mười một, thánh sử Gioan.

Duy-an.



Hỏi người tên "An" có bất an,
hay tại nỗi lòng quá ngổn ngang?
Đã vẹn hồn thơ sao nên nỗi,
Lại trách tình thơ quá phũ phàng???

+_Ruou nho_+
26-09-2013, 11:37 PM
Hiệp.

Chòi thơ trống vắng lời mật đắng
Người thơ vương vấn nỗi tình thân
Yêu thương ta xóa đời thầm lặng
David quay về Người ban ân.

Ruou nho