PDA

View Full Version : Trên cát có tình yêu không ?



Jade
10-09-2013, 09:39 PM
Người bạn
Trước Tết, hắn lèo bèo, tiền xài bữa có bữa không, đi cày kiếm lúa đều đều.
Sau Tết, nghỉ làm và ở không.
Gần đây, tay ga mới sắm láng coóng, chân đi Dr Marten, điện thoại trong túi thì hai ba cái toàn hàng xịn, nào là Ip5, HTC, hay khi thì Galaxy S4.
Gặp mình :
- Mày cày bằng cái đầu đi, bằng tay khi nào hết đói, đúng là ngu.
- Ờ tao thế, cày mồm ăn thì cày bằng tay, đầu cày chuyện khác cao hơn cái mồm.

Vị Thầy
Ngồi trước đám đông đang huyên náo ồn ào, Vị Thầy cúi xuống chẳng ngước nhìn. Dường như người phụ nữ bị trói và đám đông đang hạch tội kia chẳng đáng để tâm, Vị Thầy vẫn cặm cụi huơ tay trên cát. Vẫn điềm nhiên thế khi đám dông hạch hỏi, Vị Thầy cất tiếng : "Ai sạch tội ?", đám đông giãn dần và rút lui.

Trên cát có tình yêu không ?
Có tình yêu trên cát đấy. Một tình yêu của bao dung và chờ đợi, một tình yêu của dịu dàng và thứ tha. Đó là tình yêu của trời cao với cái xấu xa của con người. Trời cao viết trên cát bằng từng cơn gió nhưng cũng xoá nó đi bằng cơn gió. Người đời tưởng rằng không có đó sao ?
Người bạn tôi bỗng dưng có nhiều thứ xa hoa như vậy, nhưng hôm nay thì thế nào ? Những thứ ấy hôm nay không còn nữa, hắn đổi phong cách rồi, sáng nay làm người mẫu cho báo nữa cơ đấy ! Nhưng là một phong cách mà chẳng ai mong : đôi tay trang sức bằng đôi vòng hình số 8, thêm bộ áo Juventus cùng quần tông xuyệc tông. Hoá ra cày bằng cái đầu của hắn là ăn bay, khôn thế nào chẳng biết nhưng chẳng qua ông trời đâu, chỉ là ghi trên cát làm nháp cho những thói xấu còn đường biết quay về mà xoá dấu đã ghi.


Dom.NTP, 10-09-2013