PDA

View Full Version : Hãy chia sẻ nếu bạn đang đồng tâm trạng giống tôi về ƠN GỌI.



tuoitretinyeu
12-09-2013, 09:45 PM
http://www.dici.org/wp-content/uploads/2012/07/2_vocations.jpg






Bạn, cũng như tôi - người đang khao khát theo ơn gọi của Chúa, chắc đang khá hoang mang trước nhiều sự chọn lựa? Trước một ngã rẽ nhiều ngả như vậy! bạn và tôi nên chọn con đường để đi? Nên theo con tim hay lý trí? Đừng vội bạn ạ! Hãy chờ đợi câu trả lời nơi Chúa. Một cách nhấn mạnh cứ để cho nó đến một cách "Tự Nhiên". Cũng giống như một bông hoa, nó sẽ nở khi đến đúng thời điểm. Ở đó, nó sẽ lan tỏa hương thơm và khoe sắc cùng lũ bướm. Nhưng để có được vẻ đẹp chín muồi ấy, hoa phải chờ đợi các bạn ạ! Nó phải có đủ nước, đủ chất dinh dưỡng, và đủ ánh sáng.

Với tôi - người đang khao khát theo con đường ấy, Tu cũng cần phiêu lưu lắm các bạn ạ! Tôi không biết bơi, hành trang thì chẳng có nhiều ngoài một trái tim nóng và một khối óc. Nhưng tôi lại thích ra khơi cùng chiếc thuyền của mình. Tôi sẽ phải tự lái nó một mình dù phải bất chấp sóng to gió lớn - cái đang rình rập muốn nuốt chửng con thuyền của tôi. Tôi không sợ đâu!!! Bởi tôi luôn tin vào Chúa, tin Ngài ấy sẽ gửi một người trung gian đến và trao cho chiếc phao cứ sinh. Còn bạn? Bạn nghĩ sao?

Đời Tu không nhất thiết là phải cần những viên bi tròn, đẹp,và lộng lẫy mà cần những viên đá thô ráp, sần sùi, nhiều vết nức để khi kết hợp thành một khối, những vết ấy sẽ khớp với nhau cứng cáp và bền bỉ. Bạn đừng lo ngại vì bản thân mình chẳng có gì nổi trội! học chẳng giỏi hay thậm chí là tính cách chẳng ra sao ! Hãy tin vào Chúa vì Ngài ấy đã có một kết hoạch riêng cho bạn rồi! Hãy luôn tự hào vì mỗi chúng ta là một kiệt tác của Chúa tạo dựng. Khi vào đời Tu, chúng ta sẽ tự khắc được sửa đổi tự giúp đỡ nhau như những viên đá kết dính với nhau nhờ những vết sần nức. Vì không ai là hoàn hảo.

Hãy phó thác vào Chúa như Chúa Giê-su đã phó nơi Cha Ngài :"đừng theo ý Con, nhưng xin cho ý Cha được nên trọn" .

Always trust in our Lord and just let things occur naturally.

P/s: vài dòng suy nghĩ về tương lai của mình. Mong nhận được đồng cảm của mọi người.

(TV Trí Đẹp Trai) Nguồn: www.ongoi.org (http://www.ongoi.org)

Cata Vy
24-09-2013, 12:49 PM
Chào em. Chị cũng có một em trai hiện đang tu tại dòng Đaminh. Và quả thật, nếu chỉ nghĩ như người đời: "chỉ cần tài giỏi thì làm gì cũng thành công" là điều hết sức sai lầm và đáng tiếc cho người ấy. Chị cảm nhận một điều: nếu con người chỉ đứng trên đôi chân của mình thôi thì không đủ vì chính bản thân con người là một thực thể chịu sự tác động và chi phối rất nhiều từ bên ngoài. Vậy sao mình không dựa vào một điểm tựa vững chắc và an toàn cho mình nhỉ? Và chị nghĩ với những dòng suy tư của em, em đang có điểm tựa ấy đấy. Chúc mừng em vì Chúa đã chọn em vì chính em. Xin Chúa ban bình an trên mỗi chúng ta.