PDA

View Full Version : Điều Kiện Theo Chúa



Padre Paolo
13-09-2013, 03:43 AM
Rồi Đức Giêsu nói với mọi người, "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Qủa vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy." (Lc 9:23-25)


Trong cuộc sống nhiều lúc chúng ta phải chọn giữa hai điều. Sự lựa chọn thường làm chúng ta do dự và lưỡng lự. Có những lựa chọn rất dễ, nhưng cũng có những lựa chọn thật là khó cần phải suy nghĩ và cân nhắc trước khi quyết định. Để sự lựa chọn được chính xác chúng ta cần phải biết sự ưu tiên và cần thiết của nó đối với cuộc sống. Và để chọn điều yêu tiên và cần thiết thì rất khó vì phải đối phó với những thách đố.

Qua đoạn Kính Thánh trên Chúa cũng muốn chúng ta làm một lựa chọn: Chúa hoặc thế gian. Theo thế gian thì có nhiều hứa hẹn và nhiều thú vui. Còn theo Chúa thì có điều kiện.

Chúa cho biết rõ điều kiện để theo Ngài, "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo." Nói cách khác, Ngài không chỉ muốn các môn đệ của Ngài từ bò một vài điều gì đó, nhưng là từ bỏ tất cả và vác thập giá theo Ngài.

Người ta thường nói dấu chỉ để nhận ra một người lãnh đạo tốt là nhìn vào những đòi hỏi của người ấy trên các đồ đệ của họ. Garibaldi, người tranh dành tự do cho nước Ý, chỉ hứa hẹn với những người muốn theo ông, để giải phóng nước Ý, sự đói khát và chết chóc. Winston Churchill đã nói với dân nước Anh là ông không có gì để cung hiến cho họ ngoại trừ "máu, mồ hôi, sự khó nhọc, và những giọt nước mắt" trong cuộc chiến chống lại những kẻ thù của nước Anh. Chúa Giêsu cũng chẳng hứa hẹn gì với các môn đệ của Ngài ngoài việc kêu mời họ từ bỏ chính mình và vác thập giá, một giấu chỉ của sự chết. Chúng ta cứ xem chứng ta của các Tông Đồ thì sẽ thấy rõ:


Anrê chết trên thập giá
Simon bị đóng đinh
Batôlômêô bị lột da
Giacôbê (con ông Giêbêđê) bị trảm quyết
Giacôbê (con ông Anphê) bị đánh đập cho đến chết
Tôma bị gươm đâm thâu
Matthia bị ném đá và trảm quyết
Matthêu bị chết dưới gươm đao
Phêrô bị đóng đinh ngược
Thađêô bị những mũi tên xuyên thâu
Philiphê bị treo cổ




Nhìn vào thế giới ngày nay thì con số môn đệ của Chúa phải hy sinh mạng sống để làm chứng cho Ngài thì rất ít. Nhưng điều đó không có nghĩa là những đòi hỏi/nhưng điều kiện theo Chúa đã suy giảm. Tuy ngày này không cần phải lấy cái chết để mình chứng mình là môn đệ của Chúa, nhưng vẫn còn phải từ bỏ nhiều thứ khác: bớt đi một lời nói khiêu khích, bớt đi một "comment" gây chia rẽ, bỏ ý riêng, chấp nhận những trái ý và đau khổ, nhận lỗi lầm của mình, đón nhận những lời sửa lỗi từ người khác, dấn thân hy sinh, tích cức tham gia vào những công tác hữu ích cho tha nhân, tôn trọng mọi người, nhất là những người xấu số - khó ưa....và còn vô số thứ...Nói gọn là, "vác thập giá mình hằng ngày."

Điều kiện Chúa đặt ra cho những ai muốn theo Ngài thật là khó. Nhưng, thiết nghĩ, cũng phải lẽ vì theo Chúa không chỉ là đi Lễ ngày Chúa Nhật và đọc kinh tối sáng. Ngoài việc tham dự Thánh Lễ và đọc kinh thì còn cần phải thể hiện những tinh thần yêu thương, khiêm nhường, bác ai và bỏ mình trong cuộc sống hằng ngày. Cần đặt Chúa lên hàng đầu theo thứ tự tầm mức quan trọng trong cuộc sống.

Xin Mẹ Maria Đồng Công giúp chúng ta nhận ra đâu là những việc cần phải làm của một môn đệ của Chúa và áp dụng trong cuộc sống hằng ngày. Nhất là cho chúng ta biết sống BỎ MÌNH và YÊU THƯƠNG tha nhân để nhờ đó mà mọi người nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa.

Padre Paolo

giusetuong
08-12-2013, 09:23 AM
Bài viết này của cha hay quá cha ạ. con rất thích bài này. con là giuse nguyễn cung tưởng ở gx Ô môn cần thơ,con rất vui được biết cha. con rất yêu mến và ngưỡng mộ các cha. con hi vọng có dịp được gặp cha hoặc nói chuyện với cha. Nguyện Chúa ban phước cho cha. Amen.