PDA

View Full Version : (Nhật Kí)Nối kết yêu thương V và AGAPE 35: TRĂNG THU ẤM ÁP



kiemca
19-09-2013, 05:34 PM
Mặc dù trời mưa nhưng nhóm vẫn tập hợp đúng giờ, và thực hiện theo kế hoạch đã định ra. Đúng 20h, các bạn đã tiến hành chia nhóm, chia quà và phân chia tuyến đường. Kiemca có ghi lại một số hình ảnh:

http://farm3.staticflickr.com/2818/9815557573_85ca52d627_c.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5345/9815465984_163d729de7_c.jpg

Mặc dù trời mưa nhưng các bạn rất hăng hái lên đường
http://farm8.staticflickr.com/7430/9815445655_b31f46aa9e_c.jpg

Những thùng quà đầy ắp tình yêu thương
http://farm4.staticflickr.com/3668/9815458806_b88d14ae1b_c.jpg

Xuất phát
http://farm6.staticflickr.com/5473/9815452466_819c3334bb_c.jpg

Lang thang trên nhiều nẻo đường
http://farm8.staticflickr.com/7282/9815422654_6eb009e9c0_c.jpg

Trao tận tay món quà nhỏ cho các em
http://farm6.staticflickr.com/5550/9815422975_8c363bdefc_c.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3716/9815441346_c5825c4793_c.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5513/9815491923_2af18455d3_c.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3750/9815432996_4b9a67da64_c.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3683/9815483263_5438b1ab5b_c.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5509/9815424916_58dcc1a8bb_c.jpg

Vì cuộc sống nên phải vất vả mưu sinh....
http://farm8.staticflickr.com/7441/9815474163_47a31ff741_c.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2862/9815212734_a734bd2901_c.jpg

Còn nữa... tối về up tiếp...
Các bạn nào có hình thì cũng post hình của nhóm mình vô luôn nhé.

Mai Cồ
19-09-2013, 05:52 PM
Tối hôm qua đi tặng quà cho các em, mình thấy em nào cũng bất ngờ, vui lắm và hạnh phúc lắm. Nhìn những nụ cười trên gương mặt các em thiếu nhi mà mình ấm cả lòng. Chúc các em có một ngày trung thu thật là ý nghĩa nhé!

Trung TTN
20-09-2013, 10:51 AM
Nhật Ký Đơn Sơ!
Xin chia sẻ một ít về hành trình của nhóm 1:
Hôm đó nhóm mình xuất phát từ Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định, nhóm đi từ Phú Nhuận qua đến khu Bàu Cát quận Tân Bình mới gặp được một em bé bán vé số. Em bé này mình nghĩ khoảng 7 tuổi nhưng đi bán bằng xe đạp,mình ấn tượng nhất là câu nói của bé " Chú ơi cho cháu thêm một phần nữa vì anh của cháu đi bán o đường Phạm Văn Hai và dọc bờ kênh".Mình mới nói với bé:
- Mấy chú chia nhiều nhóm để đi phát, ở tuyến đường đó cũng có người đi phát. Có thể anh của con đã nhận được quà rồi.

http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/20130918_212244_zpsf5c1d5f3.jpg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/20130918_212244_zpsf5c1d5f3.jpg.html)
Hai bé nhỏ mà mình gặp ở đường Lê Văn Thọ gần nhà thờ Hạnh Thông Tây
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/20130918_221525_zps13edd7a9.jpg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/20130918_221525_zps13edd7a9.jpg.html)
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/20130918_221517_zpse74e7a9b.jpg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/20130918_221517_zpse74e7a9b.jpg.html)
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/20130918_221502_zps94d222ff.jpg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/20130918_221502_zps94d222ff.jpg.html)
Trên đường Quang Trung mình có tặng quà cho mấy em nữa nhưng không có chụp hình.
(Bạn nào có hình thì chia sẻ thêm)

kiemca
20-09-2013, 01:51 PM
Các nhóm khác có chụp hình thì cũng post lên cho xôm tụ nhé, lần này mọi người không đi chung với nhau nên Kiemca chỉ chụp được một ít. Sau sau đó chúng ta sẽ đến với phần nhật ký agape. Ngoài ra còn nhiều hình khác có sẳn ở đây cho bạn nào muốn xem thêm
http://www.flickr.com/photos/dangviet/sets/72157635644862153/

thienthanbacs
20-09-2013, 06:17 PM
thanks anh việt...mấy tấm chụp rất đẹp!!!

Duy Nguyen
22-09-2013, 10:25 AM
Hình ảnh Tuyệt đẹp với những tấm lòng Tuyệt vời, một nghĩa cử Tuyệt diệu làm xóa tan sự Tuyệt vọng của các em nhỏ lang thang.
Duy Nguyen xin lỗi Ban tổ chức và các bạn vì sự " Bội bạc" của Duy Nguyen trong ngày này.. Cúi đầu xin mọi người thông cảm và tha thứ.

Phù thủy nhỏ
26-09-2013, 11:00 AM
Nhìn những ánh mắt ánh lên niềm vui sướng hạnh phúc khi nhận được quà, PTN cũng cảm nhận được như chính mình là những người nhận được niềm vui ấy. Xin tạ ơn Chúa, muôn ngàn đời Ngài vẫn trọn tình thương!
Cũng xin cám ơn tất cả quý ân nhân cùng các bạn đã chung sức để tạo nên một mùa trăng thu ý nghĩa cho các em nhỏ cũng như cho tất cả chúng ta. Cũng xin cáo lỗi cùng cả nhà, do thời gian vừa qua PTN bận quá nên chưa tổng hợp báo cáo tài chính chương trình bác ái vừa rồi. Em sẽ cố gắng thông tin tới mọi người trong thời gian sớm nhất.

kiemca
26-09-2013, 02:10 PM
Sau phần kết nối yêu thương là đến phần sinh hoạt AGAPE. Do trời đã khuya nên lần này nhóm sinh hoạt đơn giản hơn, nhưng vẫn không kém phần ấm cúng và thân tình. Sau đây là một số hình ảnh
http://farm4.staticflickr.com/3666/9815317674_4d27f8c493_c.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5528/9815339626_0287fcf0b5_c.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3690/9815207915_4af517705e_c.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2872/9815336266_a8a30d8852_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7450/9815311625_f1d792b90d_c.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3682/9815379823_5471f4d592_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7384/9815297735_4dfd9a9e14_c.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5335/9815283894_ba127e8103_c.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3673/9815306046_05a00cccbb_c.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2849/9815298136_b8b2460fbf_c.jpg

Tiết mục quen thuộc, Thiên Thần nối đuôi nhau
http://farm8.staticflickr.com/7366/9815271035_63dd63734a_c.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3822/9815288006_9e39881e9b_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7458/9815285316_142753aafd_c.jpg

Lần này Up hình vội quá nên quên mất cái công đoạn đóng dấu :D
Còn nhiều hình nữa các bạn có thể xem ở đây:
http://www.flickr.com/photos/dangviet/9815285316/in/set-72157635644862153/

allihavetogive
26-09-2013, 10:50 PM
Một đêm trăng thật ấm áp, ý nghĩa và vui tươi! Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn nhau! Cho allihavetogive góp một chút cảm nghĩ nhé ^^
1. Bắt đầu đi cả nhóm rất hồ hởi, nhưng sao đi mãi, đi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng em bé nào ngoài đường... Mọi người bắt đầu hoang mang "Sao giờ ta? Lỡ mà không phát hết quà thì sao?", All cười khì: "Nếu không phát được quà thì mọi người nên vui mới phải, vì các em đã bớt cơ cực, nghỉ ở nhà chơi Trung Thu rồi ^^!". Từ Bình Thạnh chạy miết lên tới khu Bàu Cát mới gặp được một em, mừng mừng tủi tủi gì đâu... :P
2. NKYT kì này thời gian hơi ngắn, chúng mình đi cũng vội vội vàng vàng, tranh thủ về dự Agape nữa, nên cảm xúc cũng bị mất đi một chút... Nhưng tình yêu cho các em thì ánh lên trong mắt mỗi người. All yêu các bạn quá!
3. Tiếc nhất là khi PTN đang phổ biến trò chơi, chưa kịp chơi thì bị mấy anh bảo vệ làm chia trí, thành ra Agape cũng vội vàng :(!
4. Phần "Thiên thần cho nhau" lần sau nên cho các bạn nam bốc của các bạn nữ, chứ để nam làm thiên thần cho nam thì All thấy có một số gương mặt thất vọng, hehe! Mấy anh nhà ta nói: "Nam với nam mà thăm hỏi nhau hoài kì lắm, rủ nhau đi nhậu thôi, hic!"
5. Chia tay lưu luyến quá... Mong gặp lại các bạn thật sớm!!!

Thân mến!

+_Ruou nho_+
26-09-2013, 11:22 PM
Cảm thấy thật ấm lòng và hạnh phúc, rất tiếc lần này mình không tham gia, nhưng trông vậy cũng thấy vui lây