PDA

View Full Version : Khát vọng



JB. Sĩ Trọng
24-09-2013, 07:43 PM
( Tặng Jade, Tin Yêu )

Tôi yêu ánh mắt biết nhìn trời rộng,
Tôi yêu nụ cười lồng lộng mang gió lùa xa khơi
Tôi yêu con suối nhỏ triền đồi,
Tôi yêu dòng sông lớn chảy về biển cả.
Và lòng tôi luôn ngày đêm sóng vỗ
Nghe thì thầm tiếng Chúa vọng ru êm
Nghe như mơ, như lá rụng bên thềm
Nghe tí tách những thanh âm tuyệt diệu.
Lòng tôi đây lại vừa no vừa thiếu,
Bởi chính Ngài ban khát vọng cho tôi
Cho tôi an xuôi giấc mộng đời,
Cho tôi mãi mê thèm cái đẹp.
Một cái đẹp không hề làm tôi mệt,
Chỉ làm tôi say đắm tận tâm can
Cái đẹp ôm hôn thế giới mộng vàng,
Nơi tình Chúa ngày đêm ngự trị.
Cho tôi được muôn đời hoan hỉ,
Khát vọng này dâng trọn Đấng Thiên sai
Cho môi thơm lên tháp đỉnh hình hài,
Xin trao hết để Ngài yêu thương mãi .



JB.Sĩ Trọng.

Tin Yeu
24-09-2013, 09:51 PM
Con cảm ơn Thầy!
Bài thơ quá hay, quá sâu sắc.
Ai có thể lấp đầy hoặc làm vơi đi khoảng trống trong tâm hồn, nếu không phải là Đấng đã tạo nên khoảng trống ấy?!
Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy. :)

JB. Sĩ Trọng
26-09-2013, 08:19 PM
TÂM TÌNH

Thỉnh thoảng đọc “Màn đêm và tôi”
JB không khỏi ngậm ngùi
Bởi những tâm tình chân thật.
JB thích những lời thân mật
Chia sẻ với Người là Chúa, là Cha.

Khi nỗi buồn nặng trĩu thiết tha,
Khi niềm hân hoan bất ngờ chợt đến
Những kích thích đi từ lòng mến
Được sống, đưộc yêu và lại được gần.
Bao long đong vất vả nhọc nhằn,
Bao khắc khoải lo âu vời vợi
Bao giây phút suy tư chờ đợi
Trút hết lòng để nhận ủi an,
Trút hết ray rức và thấy sẵn sàng :
Nghe tiếng Chúa sâu trong tiềm thức.

Có tin yêu mới là như thế
Nếu như không, đâu được dễ dàng
Nghe tiếng Chúa vội vàng còn trễ,
Huống hồ mình – một kẻ lang thang.

Lúc hồn đã cố ý ngất ngây,
Do lòng mến yêu Ngài tha thiết
Không cô đơn mà nghe da diết
Nỗi nhớ nhung ngay cả ngày thường
Chúa – Người Cha hiền hậu yêu thương
Cho ta hưởng bốn mùa ơn phước…



JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
27-09-2013, 07:42 PM
CON NUÔI CON…
( Tặng Tin Yêu và An Vi )

Con nuôi con bằng lời Ngài
Qua tháng ngày không bị nhạt phai
Ngài ấp ủ trong con tình mến .

Ngài cho con môi hồng ngọn nến,
Ngài trao về cử chỉ yêu thương
Những dạt dào khúc hát quê hương,
Những rung cảm lúc còn thơ nhỏ .

Lớn lên rồi tâm con thấy rõ,
Ngài vỗ về âu yếm bên con
Cho bình minh sưởi ấm ngập hồn,
Cho hy vọng lan tràn khắp chốn.

Con nuôi con bằng lời Ngài đón,
Như gió khơi thổi mát lịm hồn
Như bánh men dầy dậy ngát thơm,
Như ánh lửa thức tình say đắm .

Con nuôi con bằng lời Ngài
Qua tháng năm gian khổ miệt mài
Ngài thẩm thấu trong con diệu vợi .



JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
28-09-2013, 03:11 PM
KHÁT VỌNG TRUYỀN GIÁO
( Tặng Mai Tín )

Cũng thuyền cũng lưới cũng ra khơi,
Đánh bắt thâu đêm mệt rã rời
Đến sáng chưa tìm ra được cá,
Gặp Thầy mẻ lưới nặng đầy vơi .

Thầy ơi con biết nói làm sao ?
Khi biển trần gian sóng cuộn trào
Tay lưới thả hoài không thấy cá
Trông chờ phép lạ của Thầy thôi !



JB.Sĩ Trọng.

JB. Sĩ Trọng
03-10-2013, 07:37 PM
DUY ( Tặng Duy Pham và Duy Nguyen ) Duy nào cũng là duy, Nhưng duy luôn có khác Duy vật khác duy tâm, Chúa mình là duy yêu. Duy chỉ có một điều Lòng người không thay đổi: Thờ Chúa duy nhất thôi ! Đời lắm ngày dông tố, Cơm thường bửa có bửa không Tình yêu xây đắp hoa hồng, Cho lòng khát vọng trào dâng. Ước mong sao tình đời, Luôn ngát hương tình Ngài Người người vui vẻ sống Sống đẹp nhờ duy yêu . JB.Sĩ Trọng.