PDA

View Full Version : Xin hãy cầu nguyện cùng thieunhigxsx



thieunhigxsx
25-09-2013, 08:02 PM
Cha sở của giáo xứ nhóc bị tai nạn hồi tháng 12/2012, bị gãy xương đùi, và được điều trị bằng cách đóng đinh nội tủy kết hợp với phương pháp nẹp vít. Hiện nay, chân của Cha đã dần hồi phục, Cha có thể tự đi một mình dâng lễ mà không cần chống gậy. Nhưng trưa hôm nay, khi nhóc đi thăm Cha, thì hay được tin các chiếc đinh trong chân của Cha bị gãy và Cha phải phẩu thuật vào thứ ba tuần sau. Bây giờ nhóc rất lo cho Cha :longlanh:, vì thế, xin AC hãy cùng nhóc cầu nguyện cho Cha sở của nhóc được bình an, cho ca phẩu thuật của Cha được thành công và cho sức khỏe của Cha mau bình phục.
Thú thật, nhóc rất quý Cha và xem Cha như Cha ruột của mình, vì thế, khi nghe tin như thế, nhóc rất lo cho Cha nên một lần nữa, xin cả nhà hãy hiệp lời cầu nguyện với nhóc. Xin chân thành cảm ơn cả nhà!:thank: Nguyện Chúa sẽ luôn tuôn đỗ hồng ân xuống cho mọi người!

Pere Joseph
29-09-2013, 05:45 PM
Chúng mình hiệp lời cầu nguyện cho cha xứ của Ngân và cho bình an trong tâm hồn Ngân.

thieunhigxsx
02-10-2013, 06:32 PM
Tối qua, nhóc gọi điện thoại hỏi thăm Cha, Cha nói rằng: đáng ra là thứ 5 Cha sẽ "lên bàn mỗ", nhưng Cha lại ráng "năn nỉ" bác sĩ cho về nhà. Cha bảo sao khi sắp xếp mọi công việc của giáo xứ, và tổ chức xong ngày lễ bổn mạng của giáo xứ (13/10). Sau khi xong mọi việc ở giáo xứ, Cha sẽ lên ngay để thực hiện ca phẫu thuật,..Xin mọi người cầu nguyện cho Cha sở của nhóc được thêm sức khỏe để Cha chu toàn mọi việc ở giáo xứ và để Cha yên tâm để hoàn thành ca phẫu thuật của mình...Đồng thời, xin mọi người cùng cầu nguyện cho cháu của Maria Loan Pham mau chóng bình phục, và cầu nguyện cho đồng bào ta đang chịu ảnh hưởng của bão ngoài miền Trung...Cám ơn mọi người rất nhiều!!!

thieunhigxsx
15-10-2013, 06:45 AM
Sau khi tổ chức xong xuôi việc mừng lễ bổn mạng của giáo xứ, hôm nay Cha Tuấn yên tâm đồng ý quay lên thành phồ để thực hiện ca phẫu thuật. Sáng nay Cha khởi hành sớm lên trên đó và có thể chiều nay hoặc sáng mai Cha sẽ "lên bàn mổ sẻ". Xin mọi người hiệp ý cùng nhóc cầu nguyện cho Cha được thêm sức mạnh và ca phẫu thuật thành công. Đồng thời, xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn của dì nhóc là Maria và anh hai nhóc là Lô-ren-xô sắp đến ngày giỗ. Xin cám ơn mọi người rất nhiều, nguyện Chúa và Mẹ Maria sẽ luôn chở che và cầu bầu cho tất cả anh chị, các thầy, các Cha trong ngôi nhà chung này!!! :migio

thieunhigxsx
27-10-2013, 04:33 PM
Sau thực hiện ca phẫu thuật lại chân gãy khi bị tai nạn lúc trước. Cha sở của nhóc đã vượt qua nguy hiểm và đang điều trị, Xin AC hiệp lời cùng nhóc xin Chúa ban ơn bình an và sức khỏe cho Cha được mau bình phục, tiếp tục sứ vụ của mình; Đồng thời, xin Chúa cũng xoa dịu nỗi đau của các đồng bào mình ở ngoài miền Trung qua 2 cơn bão 10 và 11. Xin chân thành cám ơn AC, và nguyện Thầy Giê su sẽ luôn tuôn đổ hồng ân xuống cho tất cả mọi người...:migio