PDA

View Full Version : "Bạn ơi, có nhớ tôi không?"



Mai Tín
28-09-2013, 01:28 PM
1. Kể từ ngày Diễn Đàn được bạn Duy Nguyễn mở chuyên mục vui "Ngôi sao bán nguyệt", mình thấy rất thú vị và rất thích đọc những câu hỏi và những câu trả lời của "sao".

Có vẻ như những câu hỏi phần nào làm cho các "sao" có dịp ngẫm nghĩ về bản thân, và những câu trả lời của "sao" cũng làm cho người đọc phải nghĩ suy rất nhiều.

Đối với mình, ý tưởng trò chơi của bạn Duy Nguyễn không chỉ mang lại niềm vui và sắc thái mới cho Diễn Đàn, mà còn mang ý nghĩa nhân văn nữa (tuy rằng các "sao" có lúc phải "chộn rộn" với nhiều thứ công việc nên chưa trả lời ngay những câu hỏi của các thành viên).

Bên cạnh những câu hỏi và những câu trả lời, chúng mình còn được dịp nhìn lại những hình ảnh với những khuôn mặt quá đỗi thân thương...

Đối với bản thân Mai Tín, mới chỉ duy nhất một lần được gặp các bạn trong kỳ Mừng Bổn Mạng và Sinh Nhật lần II của Diễn Đàn; và cũng trong dịp này, mình còn vinh dự được gặp cha Việt nữa. Từ đó đến nay, mình chỉ còn "gặp" các bạn nơi Diễn Đàn này, hoặc thi thoảng nhận được tin nhắn qua điện thoại với những lời hỏi thăm...

2. Có những thành viên một thời gắn bó, nay bỗng nhiên "bặt vô âm tín" nơi Diễn Đàn này. Có lẽ họ đang "chộn rộn" với những cõi riêng. Trong số họ, có những người vẫn thi thoảng lướt qua Diễn Đàn với những nỗi niềm mà chỉ họ hiểu. Song chắc chắn một điều, mọi người đều được nhớ đến trong mỗi ý lễ mà hai cha Linh hướng dâng hàng tuần cũng như trong trái tim mỗi người: "Cầu bình an cho Diễn Đàn, cho các thành viên..."

3. Thi thoảng có vài "con thạch sùng" bò ngang và "làm bậy", nhưng đã được "gạt qua một bên" (như cách nói của thầy JB). Chắc chắn trong niềm vui vẫn có những nỗi buồn; bên cạnh những thành công vẫn có những trục trặc; trong niềm thương mến vẫn còn phảng phất những giận hờn, hiểu lầm. Và, cũng có thể cả sự chống đối nữa.

Tuy vậy, như lời nhắn gởi của cha Toản trong dịp Mừng Sinh Nhật lần III: "Hãy để Thầy Giêsu lèo lái con thuyền của chúng ta", chứ không phải để mặc cho con khỉ làm những "trò khỉ" trong khi ai đó chộn rộn và không lo chu toàn bổn phận của mình, nhất là những bổn phận mà mình đã hứa sẽ cộng tác với Diễn Đàn (ông chồng đúng ra phải lái xe lại lo uống bia. Bà vợ đúng ra phải chú ý đến các con thì lại lo "tám" điện thoại, để mặc cho hai đứa con đánh nhau, để mặc con khỉ nó tung hoành, tai nạn xảy ra là tất yếu). Hoặc nói cách khác theo kiểu ví von của Jade, nếu không chu toàn bổn phận, thì có lẽ Đường Tăng mãi đi thỉnh kinh. Vui thì có vui đấy, nhưng mục đích sẽ chẳng bao giờ đạt được!

4. Diễn Đàn có người đến, có người đi. Lý do thì thật nhiều. Ở nơi nào đó, chắc hẳn những kỷ niệm ngày nào sẽ có lúc dâng trào: "BẠN ƠI, CÓ NHỚ TÔI KHÔNG?"

28/9/2013
Mai Tín
(Hôm nay cũng là ngày sinh nhật con gái Mai Tín tròn 1 tuổi - Bé Têrêxa Nguyễn Phúc Thanh Tâm)

Duy Nguyen
05-10-2013, 01:19 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/6eDplaXRus27

Ngôi nhà chúng ta.

ĐK: Anh em chúng ta, có chung một ngôi nhà, anh em chúng ta có chung một người cha. Dù có đi xa, vẫn mong quay về nhà. Nhà chúng ta, ngôi nhà rộng lớn bao la. Anh em chúng ta, khát khao tìm an hòa. Anh em chúng ta nhận chung một món quà. Mỉm cười thứ tha, buồn bã sẽ phôi pha. Nhà chúng ta, đất trời rộn rã hoan ca.
1. Niềm tin vô giá như là từng viên đá mang về, cùng dựng xây nền nhà ta kiên cố.
2. Tình yêu vô giá như là mầm cây lá gieo trồng, rồi nở hoa vườn nhà ta thơm ngát.

Ước chi diễn đàn gioitreconggiao.org là một ngôi nhà mà trong đó mỗi thành viên sẽ là anh, là chị và là em,"dù có đi xa vẫn mong quay về nhà" và luôn " Mỉm cười thứ tha, buồn bã sẽ phôi pha"...