PDA

View Full Version : Ngôi Sao-Quản lý Kỹ thuật_MAI CỒ..



Duy Nguyen
03-10-2013, 04:54 PM
* Một buổi sáng ngày thứ nhất trong tháng này.

: Huyền ơi, em chọn ai cho ngôi sao bán nguyệt tháng này vậy em?

_Da e chon anh Maj co dc k a ?^^

: Okie. Để anh liên lạc với Bình an...hihihi..cám ơn em..

* Buổi tối ngày thứ hai trong tháng này.

: Mai cồ ơi, em làm ngôi sao bán nguyệt tháng này nhé, phù thủy nhỏ đề nghị em đó.

_Em so em ko du hot dau.keke. A tim ban khac di a. De em doi lai lan sau di a.

: Vậy em nói với phù thủy nhỏ đi, anh đâu có quyền chọn vì sao lên ngôi đâu nè, hihiii.

_Oh. Vay thj em cung duoc.hehe. Cam on a.

: Hiii.. vậy tốt rồi, vài ngày nữa anh đưa em lên ngôi, giờ thì đi thu thập thông tin của em rồi mới đủ tài liệu để đưa em ra công chúng...hihiiii..

_Da.

*và buổi chiều nay, ngày thứ Ba trong tháng.. Ngày Lên Ngôi của một Vì sao...

-------*o*--------
Các Vì Sao thân thương trên bầu trời gioitreconggiao dấu yêu.
Qua mẩu đối thoại trên chúng ta cũng biết Vì sao nào " bị chọn Lên Ngôi" tháng này rồi phải không ạ?
Vâng! Vì Sao đó không ai khác là:

NGÔI SAO Tech Admin-Mai Cồ..

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/532388_3520971401494_1877267209_n_zpscf311fea.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/532388_3520971401494_1877267209_n_zpscf311fea.jpg. html)

Nhìn rất dễ thương phải không các Vì sao?

Lần đầu tiên Duy Nguyen được tiếp xúc với Mai Cồ là ngày mừng sinh nhật lần thứ III của diễn đàn gioitreconggiao tại Ninh Thuận.
Buổi đầu gặp mặt nhìn sao khó gần thế nhỉ? người thì nhỏ thói, nước da nâu đen, trán cao mũi rồng, ít nói..
Duy Nguyen nghĩ, Thằng cha này chắc khó tính, khó chịu lắm đây..
Nhưng! Duy Nguyen đã lầm, lầm to, lầm một cách ngớ ngẩn vì đã đánh giá qua cái nhìn chủ quan về vẻ bề ngoài của Mai Cồ. Sau một ngày, một đêm ăn cùng bàn, ngủ cùng một nơi, chơi với nhau cùng một chỗ Duy Nguyen bỗng cảm thấy yêu mến Mai Cồ vô cùng. Mai Cồ có cái hay, cái rất đáng yêu, cái mà ai đã một lần tiếp xúc sẽ cảm thấy yêu mến Mai Cồ. Đó là nụ cười luôn nở trên môi. Ai hỏi..Cười, Ai nói..Cười.. nhớ hôm đó Mai Cồ bị các bạn nghịch ác khiêng Mai Cồ liệng xuống biển.. tưởng Mai Cồ phùng mang trợn mắt lên chứ, ai dè " vẫn nhe răng cười".. Một cái hay ở Mai Cồ đấy. luôn tươi cười với mọi người.
Hiii.... Nếu kể hết ra đây thì chắc đến ngày mai, ngày kia, ngày mốt cũng không hết chuyện về Ngôi sao-Quản lý Kỹ Thuật này.
Thôi thì Vì sao nào muốn tìm hiểu thêm nữa thì sau bài viết này các Vì sao cứ " băm cho vài nhát" để hỏi cho thỏa lòng mong ước nhé.

Sau đây là một chút thông tin cơ bản mà Duy Nguyen chôm chỉa được tại nhà facebook của Mai Cồ.

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/1170849_281556931983534_800756896_n_zpsff871daf.jp g (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/1170849_281556931983534_800756896_n_zpsff871daf.jp g.html)


*Tên Thánh: MICAE
* Họ tên: Đặng Ngọc Bình An
* Sinh nhật : 02/12/1987
*Cư ngụ: 169 Gia Lào, Suối Cao, Xuân Lộc, Đồng Nai.

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/179790_256226731183221_1854610182_n_zps781ace23.jp g (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/179790_256226731183221_1854610182_n_zps781ace23.jp g.html)

* Sở thích: Hát hò.

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/387798_1930837849149_2081779735_n_zps757e48fc.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/387798_1930837849149_2081779735_n_zps757e48fc.jpg. html)

* Nghề nghiệp: Kỹ sư điện tử ( hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa cho tác phong của các kỹ sư điện tử là " ăn bánh mỳ vì thời gian có hạn") hihii.


http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/228557_1526119571445_4043944_n_zpsa83a9266.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/228557_1526119571445_4043944_n_zpsa83a9266.jpg.htm l)

* Đã tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/941201_259866807485880_591833372_n_zpse059a85c.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/941201_259866807485880_591833372_n_zpse059a85c.jpg .html)

* Bắt đầu tỏa sáng tại Giới Trẻ Công Giáo: Ngày 03-07-2010.

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/1150353_281558785316682_1814219256_n_zpsfa0a200d.j pg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/1150353_281558785316682_1814219256_n_zpsfa0a200d.j pg.html)

* lấy tên Sao là MAI CỒ( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa vì Mai cồ tướng tá không CỒ như hình ảnh đã minh họa.)hihii..

* Thành tích thì nhiều lắm không thể nói hết ra đây, chỉ sơ lược vài thành tích đáng nể như:
_Được cảm ơn 3,874 lần trong 493 bài viết.
_Có đến 89 Fan hâm mộ.
_Hoạt động tích cực trong gioitreconggiao và 2 nhóm Giới trẻ AGAPE và Giới trẻ HÀNG XANH.

=>>> Theo thông tin của các chuyên gia " Ông Bà 8 "

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/971592_273505839455310_337342344_n_zps82a18456.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/971592_273505839455310_337342344_n_zps82a18456.jpg .html)

+ Mai Cồ là người rất vui tính.

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/217135_239359256203302_759390759_n_zps8ebee241.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/217135_239359256203302_759390759_n_zps8ebee241.jpg .html)

+ Hiền lành như thiên thần bé thơ.( hình ảnh đang thể hiện nét mặt thơ ngây dễ thương đến lạ lùng)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/250553_1568537471866_2165901_n_zpsb79680c0.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/250553_1568537471866_2165901_n_zpsb79680c0.jpg.htm l)

+ Lạc quan yêu đời.

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/1044985_259866247485936_644870323_n_zps3f155c53.jp g (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/1044985_259866247485936_644870323_n_zps3f155c53.jp g.html)

+ Nhiệt huyết trong công việc tông đồ.


http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/941281_239359066203321_1699570220_n_zps2a6dab1f.jp g (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/941281_239359066203321_1699570220_n_zps2a6dab1f.jp g.html)

+ và rất đáng yêu, được mọi người yêu mến.

Thôi thì giới thiệu nhiêu đó thôi, chứ giới thiệu thêm nữa Mai Cồ sẽ bay tuốt lên cung trăng, hoặc méc cỡ tìm lỗ chui xuống đất.
Và giờ đây, phần giới thiệu của Duy Nguyên xin được kết thúc và nhường quyền " Xét hỏi" lại cho các Vì Sao. hihii

Nào!Xin mời Vì Sao đầu tiên....

Mai Tín
04-10-2013, 08:43 AM
Chào "ngôi sao" Mai Cồ. Mai Tín mở hàng đặt câu hỏi trước nè. (Nói nhỏ nhỏ nè: anh em mình cùng họ... Mai cả đấy nhé, cho nên Mai Tín sẽ không có "nương tay" khi băm chặt Mai Cồ đâu), Chuẩn bị tiếp chiêu nè.

1. Nếu phải so sánh mình với cây... thanh long, Mai Cồ có thấy giữa mình và cây thanh long có liên hệ gì không?
2. Nếu Mai Cồ cùng một nhóm bạn của Mai Cồ vào quán cà phê, các bạn ai cũng lo "quẹt quẹt" cái điện thoại. Lúc đó Mai Cồ sẽ làm gì?
3. Gắn bó với Diễn Đàn đã lâu và là một trong những thành viên tích cực nhất, Mai Cồ có ý tưởng gì mới để phát triển Diễn Đàn thêm không?
4. Tên của Mai Cồ gắn liền với lời chúc của Thầy: BÌNH AN. Đã bao giờ Mai Cồ sơ ý hoăc cách nào đó làm cho người khác thấy mất bình an vì những hành động, lời nói của mình chưa?
5. Nếu phải vẽ trái tim của Mai Cồ cách chân thực nhất, Mai Cồ sẽ vẽ như thế nào?

Cám ơn Duy Nguyen và cám ơn "ngôi sao" Mai Cồ nhé. Hehehe.

Mai Cồ
04-10-2013, 12:48 PM
1. Nếu phải so sánh mình với cây... thanh long, Mai Cồ có thấy giữa mình và cây thanh long có liên hệ gì không?


http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/941201_259866807485880_591833372_n_zpse059a85c.jpg

Mai Cồ:
-Cây thanh long thích hợp với nhiệt độ khắc nghiệt, nơi những vùng đất có thời tiết khô, nóng như Bình Thuận (Việt Nam). Nhà Mai Cồ cũng có thanh long trong vườn, trái cũng khá nhiều. Mai Cồ cũng có tí gì đó giống thanh long. Trong hoàn cảnh không được may mắn như bao bạn khác, mình vẫn cố gắng vươn lên từng ngày (cái này là bản thân mình nhận xét mình thôi ^_^).
-Cây thanh long có thể phát triển nhanh, cho trái mùa nếu được thắp sáng ban đêm. Còn mình thì không muốn giống thanh long ở điểm này, vì mình thức đêm nhiều, mà giống thanh long thì sẽ mau già lắm.



2. Nếu Mai Cồ cùng một nhóm bạn của Mai Cồ vào quán cà phê, các bạn ai cũng lo "quẹt quẹt" cái điện thoại. Lúc đó Mai Cồ sẽ làm gì?


Mai Cồ: các nhóm bạn của Mai Cồ không rơi vào trường hợp này, với lại bản thân Mai Cồ không thích "quẹt quẹt" con "dế" của mình khi đang trò chuyện với người khác và không mấy hài lòng với hành động này nên các bạn cũng tôn trọng mình.



3. Gắn bó với Diễn Đàn đã lâu và là một trong những thành viên tích cực nhất, Mai Cồ có ý tưởng gì mới để phát triển Diễn Đàn thêm không?


Mai Cồ: Mình rất muốn diễn đàn phát triển đặc biệt là về chiều sâu, tức là làm sao cho các bạn trẻ đến với diễn đàn và mang lại cho họ sự bình an trong tâm hồn. Còn về ý tưởng thì Mai Cồ chưa có ý tưởng gì lớn lao cả nhưng Mai Cồ nghĩ ở nhóm nào cũng cần đến sự cộng tác của mỗi người mới có thể phát triển nhóm được. Vì thế, diễn đàn cần lắm sự hy sinh của tất cả mọi người.


4. Tên của Mai Cồ gắn liền với lời chúc của Thầy: BÌNH AN. Đã bao giờ Mai Cồ sơ ý hoăc cách nào đó làm cho người khác thấy mất bình an vì những hành động, lời nói của mình chưa?


Mai Cồ: Có lần mình nói vui vui tí mà làm cho một người bạn mất bình an luôn. Bạn ấy giận mình dữ lắm. Còn về cái tên Bình An cũng có nhiều ý nghĩa lắm. Ba mình đặt tên cho mỗi đứa con đều có ý nghĩa. Mình được sinh ra vào tháng 12, tháng mà giáo hội mong chờ Đấng Cứu Thế để đem Bình An xuống cho nhân loại. Cái tên Bình An là cầu xin cho Mai Cồ luôn luôn bình an.



5. Nếu phải vẽ trái tim của Mai Cồ cách chân thực nhất, Mai Cồ sẽ vẽ như thế nào?


Mai Cồ: Mai Cồ sẽ vẽ trái tim theo hình trái tim của Mai Cồ. Trái tim hiện tại mà Mai Cồ muốn vẽ là chứa đựng gia đình bên trong đó. Vì đến thời điểm hiện tại thì Mai Cồ vẫn chưa giúp gì được cho gia đình. Chỉ mong trong trái tim của mình hình bóng gia đình vẫn luôn hiện diện và cầu xin cho gia đình luôn bình an.


Cảm ơn anh Duy (Duy Nguyen) đã lập topic và anh Thanh (Mai Tín) đã phỏng vấn em.

Duy Nguyen
05-10-2013, 03:35 PM
Cồ ơi! ( xin cho DN được gọi thân thương như thế này nhé)

Cồ đã tiếp chiêu anh Mai Tín thì giờ đây trong khi chờ đợi các "cao thủ chém gió" thì xin Cồ đón nhận vài chiêu thức mà DN muốn thỉnh giáo với Cồ.

1_ Vì Cồ đã muốn vẽ trái tim Cồ" Gia đình là số 1" thì có bao giờ Cồ đã " Quẹt nước mắt cho Mẹ, quẹt mồ hôi cho Cha" chưa ?

2_ Cồ trán cao mũi rồng thể hiện trí thông minh tuyệt đỉnh vậy "duyên nghiệp" gì Cồ chọn nghề ĐIỆN TỬ?

3_ Có khi nào Cồ sửa chữa một cái máy điện tử mà phải thốt lên câu" Đã cố gắng hết sức nên đành bó tay" chưa?

4_" Yêu là chết ở trong lòng một ít.." (thơ Xuân Diệu). Vậy trong lòng Cồ đã chết vì ai chưa?

5_ Thỉnh giáo cồ một tình huống này.
" Cồ là một kỹ sư điện tử tài ba, Cồ có nụ cười hồn nhiên đáng yêu. Khi đó Cồ là thần tượng của phái tóc dài và Cồ sẽ nhận một tin nhắn: Anh có yêu em không? Nếu anh yêu em thì hãy đến đây ngay bây giờ, không thì em nhảy sông chết quách cho rồi..( Người này dám nói dám làm). Khi đó Cồ sẽ xử trí tình huống này như thế nào khi mà người Cồ yêu thương đang ở bên cạnh."..hihiii( Câu này có thể tiếp chiêu hoặc không thì tùy hỉ nhé Cồ).

Mời Cồ tiếp chiêu..hihiii

Mai Cồ
07-10-2013, 09:50 PM
1_ Vì Cồ đã muốn vẽ trái tim Cồ" Gia đình là số 1" thì có bao giờ Cồ đã " Quẹt nước mắt cho Mẹ, quẹt mồ hôi cho Cha" chưa ?

Mai Cồ: Có chứ. Ba má mình lớn tuổi rồi nhưng phải lao động kiếm tiền lo cho con ăn học đến nơi đến chốn. Nhắc đến đây mà nhớ ba má quá. Mai mốt phải về quê thăm ba má mình thôi.

2_ Cồ trán cao mũi rồng thể hiện trí thông minh tuyệt đỉnh vậy "duyên nghiệp" gì Cồ chọn nghề ĐIỆN TỬ?

Mai Cồ: Mình không thông minh lắm đâu, nhưng người khác hay nhận xét mình vậy, hihi. Mình chỉ giỏi nhớ các con số mà thôi. Mình chọn nghề điện tử vì lúc nhỏ mình hay làm hư đồ điện tử lắm...

3_ Có khi nào Cồ sửa chữa một cái máy điện tử mà phải thốt lên câu" Đã cố gắng hết sức nên đành bó tay" chưa?

Mai Cồ: Mình ít khi sửa đồ điện tử lắm, ngạc nhiên không... Công việc chính của mình là thiết kế board mạch điện tử, chủ yếu là làm PCB Layout. Mình cũng từng sửa rồi nhưng có cái được cái không, nên mình rất hay nói câu trên và kèm thêm một câu: Chắc phải mua cái mới quá!


4_" Yêu là chết ở trong lòng một ít.." (thơ Xuân Diệu). Vậy trong lòng Cồ đã chết vì ai chưa?

Mai Cồ: Đương nhiên là có rồi, còn ai thì chờ khi nào Cồ lấy vợ thì Cồ sẽ kể cho cả nhà nghe.

5_ Thỉnh giáo cồ một tình huống này.
" Cồ là một kỹ sư điện tử tài ba, Cồ có nụ cười hồn nhiên đáng yêu. Khi đó Cồ là thần tượng của phái tóc dài và Cồ sẽ nhận một tin nhắn: Anh có yêu em không? Nếu anh yêu em thì hãy đến đây ngay bây giờ, không thì em nhảy sông chết quách cho rồi..( Người này dám nói dám làm). Khi đó Cồ sẽ xử trí tình huống này như thế nào khi mà người Cồ yêu thương đang ở bên cạnh."..hihiii( Câu này có thể tiếp chiêu hoặc không thì tùy hỉ nhé Cồ).
Mai Cồ: Chắc trường hợp này hiếm lắm, nên mình không tiếp chiêu được đâu, sợ cháy nhà lắm. Mình xin chia sẻ về trường hợp này đối với bạn nữ: Bạn ơi, nếu bạn thật sự yêu người con trai đó, thì bạn hãy làm cho bạn ấy thật sự bình an và hạnh phúc. Như thế mới là chết trong lòng một tí.

allihavetogive
08-10-2013, 04:32 PM
Cồ ơi, cho anh hỏi Cồ một chút nhé: 1. Cồ nghĩ thế nào về tình anh em trên diễn đàn chúng mình? 2. Theo ý Cồ, chúng mình có thể củng cố tình anh em đó bằng cách nào? 3. Cồ hài lòng hay không hài lòng với những hoạt động hiện tại của diễn đàn, vì sao? Ba câu trước đã nhé ^^.

Mai Cồ
09-10-2013, 08:42 PM
1. Cồ nghĩ thế nào về tình anh em trên diễn đàn chúng mình?
Mai Cồ: Theo Cồ thì tình anh em giữa các thành viên trên diễn đàn là tốt đẹp nhưng nó lại không đồng đều vì không phải tất cả đều cảm nhận được tình anh em trong nhóm. Có người đến và hoà nhập gắn kết với nhóm, có người thì đến nhưng thấy không phù hợp nên không tham gia nữa. Cũng có trường hợp vì vị trí địa lý, công việc, học hành mà không tham gia được. Một lý do nữa là kết nối thành viên chưa tốt. Đây là ý riêng của Cồ thôi còn như thế nào nữa thì phải thảo luận chung tất cả các thành viên mới biết được.


2. Theo ý Cồ, chúng mình có thể củng cố tình anh em đó bằng cách nào?
Mai Cồ: Cồ thấy người ta càng gặp nhau nhiều thì tình cảm càng thêm bền chặt. Do đó những công tác bác ái, những buổi Agape, những buổi giao lưu văn nghệ, đá banh... là nơi mà chúng ta thể hiện tình anh em với nhau dễ dàng nhất.


3. Cồ hài lòng hay không hài lòng với những hoạt động hiện tại của diễn đàn, vì sao?
Mai Cồ: Cồ thích diễn đàn bởi vì diễn đàn chính là môi trường sinh hoạt cho các bạn trẻ Công Giáo. Và Cồ mong rằng các hoạt động hiện tại của diễn đàn luôn mới mẻ để gắn kết được nhiều bạn trẻ hơn.

Lan Anh
09-10-2013, 09:33 PM
Mai Cồ ơi! Cho cô hỏi vài câu nhé!
1. Động lực nào giúp Mai Cồ vượt qua khó khăn để hoàn thành nguyện vọng vươn tới ngày mai và để hoàn tất việc học?
2. Khó khăn nào trong cuộc sống làm Mai Cồ nhớ mãi và hun đúc niềm tin trong cuộc sống?
3 Gương sáng nào giúp Mai Cồ tự tin và luôn vững tiến?
4. Mai Cồ có dự tính nào trong tương lai "Trở lại nơi chốn cũ, tạo động cơ giúp các em thăng tiến trong cuộc sống"
Vài câu cho Mai Cồ chúc con luôn An Bình!

Mai Cồ
11-10-2013, 12:50 PM
1. Động lực nào giúp Mai Cồ vượt qua khó khăn để hoàn thành nguyện vọng vươn tới ngày mai và để hoàn tất việc học?
2. Khó khăn nào trong cuộc sống làm Mai Cồ nhớ mãi và hun đúc niềm tin trong cuộc sống?
3 Gương sáng nào giúp Mai Cồ tự tin và luôn vững tiến?
4. Mai Cồ có dự tính nào trong tương lai "Trở lại nơi chốn cũ, tạo động cơ giúp các em thăng tiến trong cuộc sống"

1. Động lực để Mai Cồ vượt qua khó khăn đó là tinh thần của bản thân bên cạnh sự động viên của người thân và bạn bè. Mai Cồ luôn giữ quan điểm là học hành đến nơi đến chốn sẽ vẽ ra tương lai tốt đẹp sau này. Vì thế mà mình cố gắng từng ngày một. Ngoài ra, Mai Cồ được sự giúp đỡ từ gia đình, bạn bè và các tổ chức nên phần nào cũng đỡ lo hơn.
2. Khó khăn mà Mai Cồ từng gặp thì cũng nhiều. Mai Cồ nhớ một cái khó khăn đó là việc tập đi xe đạp. Không biết do mình hay run hay không mà tập hoài không được. Lại còn té lên té xuống "đánh dấu" khắp cả người. Chắc khoảng mấy tháng trời tập luyện thì phải. Sau vài tháng nghe sự chỉ dẫn của anh chị và bạn bè thì mình cũng đã thành công.
3. Gương sáng giúp Mai Cồ tự tin là ba má của Mai Cồ.
4. Hiện tại Mai Cồ chưa có dự định về quê lập nghiệp vì nghề của Mai Cồ về quê không làm được.
Đôi dòng chia sẻ cùng cô và cả nhà. Xin cảm ơn cô đã phỏng vấn con ạ.

Duy Nguyen
04-11-2013, 08:41 AM
Duy Nguyen xin thay mặt các Vì Sao trong bầu trời gioitreconggiao.org cảm ơn sự cộng tác của Ngôi sao-Quản lý kỹ thuật MAI CỒ đã cho chương trình Ngôi sao-Bán nguyệt những thông tin hữu ích về Mai cồ, đã làm thỏa mãn những cao thủ " thích chém gió" được mở mang sự hiểu biết về Mai cồ.
Một lần nữa xin cảm ơn Mai Cồ và chúc Mai cồ luôn có Chúa đồng hành trên con đường lữ hành về nhà Cha. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ tràn trào hồng ân trên Mai cồ và bổ sức cho Mai cồ luôn gặt hái nhiều thành công trên con đường sự nghiệp đã chọn.
Duy Nguyên thích nhất Mai cồ về điều Mai cồ đang khát khao.



Mai Cồ: Mai Cồ sẽ vẽ trái tim theo hình trái tim của Mai Cồ. Trái tim hiện tại mà Mai Cồ muốn vẽ là chứa đựng gia đình bên trong đó. Vì đến thời điểm hiện tại thì Mai Cồ vẫn chưa giúp gì được cho gia đình. Chỉ mong trong trái tim của mình hình bóng gia đình vẫn luôn hiện diện và cầu xin cho gia đình luôn bình an.



Vâng! Khát khao đó là " Gia đình là số 1 " của Mai Cồ.