PDA

View Full Version : Một mẩu đối thoại..



Duy Nguyen
06-10-2013, 08:39 PM
* Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và xin đón nhận sự góp ý chân thành của mọi người và luôn luôn chờ đợi mọi giáo huấn của các đấng bản quyền trong Giaó hội.

"Một mẩu đối thoại"

_A ơi sdt nc trời là bao nhiêu vậy? hôm nay có một anh Glv đố em như thế và gợi ý con số 3035, em chẳng hiểu là gì.

: Hihiiiii.. Em không hiểu ra gợi ý con số 3035 àh?

_E không biết nên mới hỏi anh nè.

: hihiiii..đây là đố mẹo thôi.

_Tóm lại là anh có biết không?

: Có, để anh nói cho nghe.

_Ok

: hihiiii..đây là đố mẹo, số đt của nước trời là 3035 ý này xuất phát từ lời kinh: lạy ơn Đức Chúa Giesu, xưa bởi trời mà xuống thế gian ba mươi ba năm( 3035). Tại sao lại lấy lời kinh đó? Là vì chính Chúa Giesu là CON ĐƯỜNG trực tiếp kết nối con người với Thiên Chúa. Co' thể nói Chúa Giêsu là người trực tổng đài của đường dây nóng.vậy số đt của Chúa GS là 033 năm. hihiii

_Oh. Tối e alo lên trời đc không? E sẽ gặp Đức Mẹ và tâm sự với Mẹ nè.

: hihiiiii. Đây là đố vui thôi mà muốn nói chuyện với Chúa và Mẹ thì phải cầu nguyện dâng tâm hồn mình lên.

_A dạy e cầu nguyện đi. e rất nhiều điều muốn nói với Mẹ nè.

: Okie trước hết em phải đợi đến nửa đêm khuya thật khuya khi mà mọi người ngủ hết mọi tiếng động đều không có rồi em ngồi theo cách em cảm thấy thoải mái nhất , em nhắm mắt lại suy nghĩ về Chúa GS và Mẹ Maria rồi em thì thầm nói chuyện với Chúa GS và Mẹ em hãy nói, hãy hỏi những điều em muốn nói muốn hỏi rồi cứ thế nhắm mắt thì tự trong trái tim em sẽ cho em lời giải thích và đó chính là lời Chúa hay lời của Mẹ nói, tuy nhiên hãy nhớ Chúa GS và Mẹ rất là tôn trọng tính riêng tư, nếu em nói chuyện với Chúa và Mẹ mà em suy nghĩ đến những chuyện khác thì Chúa và Mẹ không nói với em đâu.

_Trước khi nói chuyện với Chúa GS và Mẹ Mẩi thì có đọc kinh gì ko anh?

: Đọc kinh lạy cha, kính mừng, kinh sáng danh, kinh trông cậy, kinh tin kính và kinh Chúa Thánh Thần nữa nghen.

_Đọc nhiều quá anh ha, Kinh kính mừng đọc nhiều không anh?

: 10 kinh thôi...hihiiii, đây là kinh nghiệm của anh thường trò chuyện với Chúa và Mẹ trong đêm khuya, em hỏi thì anh chia sẻ với em thôi....
_Đúng không đó anh?

: Hiii...với anh thì là như thế, với em thì tùy thuộc vào sự nâng tâm hồn của em lên với Chúa và Mẹ..

_Cám ơn anh, đêm nay em sẽ làm như anh nói.

Hiiii...Cầu chúc em sẽ gặp được Chúa và Mẹ trong đêm nay, đêm mai, và mãi mãi..để thỏa lòng mong muốn.

-------------------------------0o0-----------------------------------------------