PDA

View Full Version : “Người ta sống được, mình sống được”



pet_phamanhca
07-12-2010, 11:42 AM
:migio“Người ta sống được, mình sống được”


"Sống chung - sống thử" đang trở thành một trào lưu của người trẻ hiện nay,“Người ta sống được, mình sống được” một thực trạng của xã hội, sống thử để cho biết đời sống hôn nhân, vợ chồng như thế nào, đề xem nó thú vị dường bao!? Mà sao nhiều người sống thử thế! Tôi cũng phải bắt chước theo họ sống thử cho biết.

“Người ta đi học có đôi.
Còn tôi đi học lôi thôi một mình”.
"Sống chung - sống thử" với nhau một thời gian như vợ chồng để biết rõ về nhau hơn và xem xem trách nhiệm, bổn phận, lòng bao dung, kiên nhẫn của người bạn ấy dành cho mình có thật lòng không, rồi mới chính thức đi đến hôn nhân cũng chưa muộn màng.

Phải chăng vì xa mái ấm gia đình, bạn bè… họ thiếu hụt tình cảm, thiếu vắng sự quan tâm…dẫn đến "Sống chung - sống thử" để bù đắp sự thiếu thốn, sự hụt hẫng ấy, sống như thế có thật sự bù đắp những gì họ thiếu thốn không!?, hay sống "Sống chung - sống thử" chỉ vì đua đòi cho bằng, cho có với bạn bè, với đồng nghiệp!?...
"Sống chung - sống thử" có thật là một giải pháp tối ưu để dẫn hai bạn đến với một cuộc hôn nhân hoàn hảo!?
“Người ta sống được, mình sống được” khi đã sống với nhau một thời gian, không thu lượm được kết quả như mong muốn, như đã toan tính từ trước; thì hai người chia tay, để lại những hậu quả tồi tệ: con người ta đánh mất phẩm giá cao quí mà Thượng Đế ban tặng, bán đi lương tâm mình với giá rẻ mạt, thì chính mình đã đánh mất đi ý nghĩa cuộc sống của mình, và bản thân mình đã chà đạp lên phẩm giá cao quí của bản thân cũng như của tha nhân đồng loại.
Một khi đã “trao thân gửi phận” cho nhau nhưng chẳng may vì một “lí do, lí trấu” cản trở hai người không tiến tới được đời sống vợ chồng, thì nó cũng để lại nhiều tổn thương về tâm sinh lý của cuộc sống hôn nhân trong tương lai. Nếu tôi biết được người mà sắp về chung sống trọn đời, cho tới ngày đầu bạc răng long, cho tới ngày tóc bạc da mồi hay là bạn đời của mình đã từng sống với 1 người đàn ông khác như vợ chồng thì chuyện gì xảy ra đây!?
Tôi đồng ý khi người ta dẫn đến hôn nhân bao giờ cũng phải trải qua quá trình tìm hiểu người bạn đời của mình. Nhưng các bạn hãy chọn cho mình một cách tìm hiểu thật trong sáng, cách tìm hiểu hợp với đạo đức… Có như vậy các bạn mới thật sự tìm thấy cho mình được một người tri âm tri kỷ dám chấp nhận và đón nhận bạn cách vô điều kiện, một người bạn đời thật lòng thật dạ yêu thương và hết lòng quan tâm đến bạn.
Một tình yêu như Thầy Jêsu, Một tình yêu đích thực “hy sinh mạng sống cho người mình yêu”.

Tình yêu là một sự thiêng liêng và kỳ diệu, hãy tận hưởng thứ tình cảm đó bằng sự trong sáng, chân thành, đừng thương mại hóa tình yêu bằng việc sống vội, sống thử.
"Tình Yêu là nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tình Yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Tình Yêu không bao giờ mất được."
hatbuinao

Pere Joseph
07-12-2010, 08:33 PM
Nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời cho mình thấy những thực tại thú vị lắm. Ví dụ: "tối ưu" lại trở thành tối...om !!!