PDA

View Full Version : "Mai hoa quyền" (quyền thuật cho phái nữ)



Mai Tín
19-10-2013, 03:14 PM
Nhận thấy phái nữ chúng mình đôi khi cũng hay bị ai đó bắt nạt; hoặc có lúc rơi vào hoàn cảnh buộc phải tự vệ để bảo vệ nhan sắc nữ nhi. Tín mỗ tôi đã dày công nghiên cứu, đi khắp nhân gian để tích lũy những tinh hoa võ thuật hầu mang lại cho cánh chị em mình những chiêu thức có thể áp dụng... sao đó cũng được. Hehe

Nhớ là khi tập những chiêu thức này, phải cười thật nhiều mới mang lại hiệu quả. Ai không cười, "tẩu hỏa nhập ma" ráng chịu.

I. Khởi động:
a/ Chiêu thức 1: NHƯ LAI THẦN CHƯỞNG
Thế khởi động này nhằm mục đích "hù" đối phương cho nó sợ. Có ý ngầm bảo: "Mi mà nhào vô là bản cô nương cho mi ăn chưởng liền á".


http://i1017.photobucket.com/albums/af291/nguyenthanh1972/6_zps6459c4f5.jpg
Hình 1: Như lai thần chưởng


b/ Chiêu thức 2: DƯƠNG ĐÔNG KÍCH TÂY
Đôi khi địch thủ ỷ thế đông nhào vào cùng lúc, trong khi mình đang say mê với NHƯ LAI THẦN CHƯỞNG. Lúc này dùng chân "móc giò lái" thì kiểu gì cũng trúng tên nào ham hố nhào vô từ phía sau.


http://i1017.photobucket.com/albums/af291/nguyenthanh1972/5_zps73d49f41.jpg
Hình 2: Dương đông kích tây.


Khởi động nhiêu đó thôi, giờ đi vào chiêu thức song đấu.



(Còn tiếp)

Mai Tín
19-10-2013, 03:44 PM
Mai hoa quyền (tiếp)

II. CHIÊU THỨC SONG ĐẤU
Chiêu thức 1: SONG THỦ GIÁP LÁ CÀ
Đây là chiêu thức thường được quý bà, quý cô sử dụng rất nhiều, cộng thêm với tiếng la hét rất khí thế. Gặp trường hợp này, bạn đưa hai tay lên đầu vào phía trong hai tay của đối thủ rồi hất mạnh ra hai bên, sau đó là... bỏ chạy, không thôi 113 đến mời về đồng công an ráng chịu.


http://i1017.photobucket.com/albums/af291/nguyenthanh1972/8_zpsf42c3c8a.jpg
Hình 3: Song thủ giáp lá cà


Chiêu thức 2: KHỔ NHỤC KẾ
Đây là chiêu thức mà nếu trúng đòn thì thật là khổ, bởi trúng đòn này của đối thủ thì chắc chắn 3 tháng không thể nào... ngồi ngay ngắn được.

http://i1017.photobucket.com/albums/af291/nguyenthanh1972/13_zpsbd384150.jpg
Hình 4: Khổ nhục kế


Nếu địch thủ dùng đòn này để phá hủy "cái đường ra" của bạn, bạn hãy bình tĩnh như hình sau:


http://i1017.photobucket.com/albums/af291/nguyenthanh1972/14_zps7c443a1f.jpg
Hình 5: Khổ nhục kế


Bạn cứ việc đứng thằng người lên, hai chân bước qua hai bên và ráng vận công cho ra một "tiếng sấm", bảo đảm đối thủ chỉ có nước... nín thở.

Chiêu thức 3: THỦ CÔNG CHÍ TỬ

http://i1017.photobucket.com/albums/af291/nguyenthanh1972/7_zps1822d122.jpg
Hình 6: Thủ công chí tử


Khi đối thủ còn đang choáng váng xây xẩm mặt mày vì không biết "mùi lạ" từ đâu đến, bạn cứ nhào tới và dùng tay cù vào eo đối thủ thật mạnh cho nó nhột và cười ré lên. Đang nín thở mà phải ré lên cười, bảo đảm địch thủ sẽ bị knock out ngay.

Chiêu thức 4: LƯU CƯỚC QUÁ BỘ
Chắc chắn khi đối thủ dính hai chiêu "khổ nhục kế" và "thủ công chí tử" của bạn, nó sẽ bỏ chạy. Nhưng nếu bạn còn muốn quất cho nó tiêu luôn thì dùng chiêu "lưu cước quá bộ". Chiêu này rất dễ, chỉ cần dùng chân... ngáng giò nó là nó té liền à. Y chang hình sau đây nè:



http://i1017.photobucket.com/albums/af291/nguyenthanh1972/11_zps905f0c65.jpg
Hình 7: Lưu cước quá bộ


Nếu địch thủ điên tiết quay lại để "tai" cho bạn một chiêu, bạn cũng hãy dùng chiêu "đối long hoàn vũ" để đối phó

Chiêu thức 5: ĐỐI LONG HOÀN VŨ
Chiêu thức này thì ai nhanh hơn người đó thắng, bởi kiểu gì cũng phải... húp cháo cả tháng là ít vì đôi bên không bể quai hàm thì cũng mất hàng tiền đạo.


http://i1017.photobucket.com/albums/af291/nguyenthanh1972/15_zpse98be8a1.jpg
Hình 8: Đối long hoàn vũ.


Trên đây chỉ là một vài chiêu thức để cả nhà có thể luyện tập trong lúc nhàn rỗi. Nên nhớ khi tập mà không cười là rất nguy hiểm.

Mọi thắc mắc cứ liên hệ với Tín mỗ để nhận lời giải đáp.

Khà khà khà!!!

Duy Nguyen
20-10-2013, 07:06 AM
Tiểu đệ xin nghiêng mình bái phục Tín ca ca.. khẩu phục..tâm phục... Huynh đã chế tác bộ bí kíp quyền pháp cho phái Nga Mi..qua bài vũ "Bèo dạt mây trôi" rất là tuyệt vời.. Tiểu đệ xin bái phục..bái phục.. Tín ca ca...hihiii...

mắt biếc
20-10-2013, 06:51 PM
Tại hạ sắp đc đi vào sử sách nhờ bộ bí kíp phái Nga Mi do "Mai Tin Nhân " sáng lập. :mua => tâm trạng ta nói... nó khó tả !