PDA

View Full Version : Ngôi sao- Tiểu ban kiểm soát TRUNG TTN.



Duy Nguyen
04-11-2013, 10:04 AM
Một ngày đẹp trời trong chương trình mừng sinh nhật lần thứ III của diễn đàn Duy Nguyen được dịp làm quen một Bạn( àh không, phải gọi chính xác bằng Anh mới đúng).


http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/1391716_248838745263381_2111015722_n_zpsce3807c6.j pg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/1391716_248838745263381_2111015722_n_zpsce3807c6.j pg.html)

Một anh bạn trông rất " hài vãi" nói theo ngôn ngữ của giới trẻ là như vậy, trông anh rất dễ gần, nụ cười luôn nở trên môi, ánh mắt chứa đựng sự hiền hòa, mỗi lần anh cất tiếng nói thì có cảm giác thân thương lắm lắm.. và từ lần đó, Duy Nguyen kết tình bằng hữu với anh ấy, chúng mình đã xưng hô với nhau cũng khá thân mật theo kiểu phong tục chân quê miền Bắc. " Bác và Tôi"...
Rồi chúng mình cùng tham gia diễn đàn một cách thường trực, anh lấy cái tên Trung TTN là nick name của diễn đàn, cái tên thoáng nhìn chắc chắn mọi người sẽ nghĩ ngay đến một sản phẩm của chiến tranh( Thuốc nổ_TNT) kỷ niệm mà Duy Nguyên nhớ nhất, vui nhất là hôm gặp anh.
_ Bác Trung TNT Thuốc nổ ơi..
_ Âý ấy, tui tên Trung TTN chứ không phải Trung TNT, Bác gọi thế chết em, mọi người tưởng em "Nổ" thì oan cho em quá Bác Duy à.
( Cái điệu bộ, cái cách anh thể hiện khi nói câu này trong hài hước lắm, Duy Nguyen đang mỉm cười khi kể điều này ra)
Anh là một thành viên khá năng động trong diễn đàn, hoạt động mạnh nhất là trong nhóm COYO-Er thông qua các chương trình Agape và Kết nối yêu thương, không một buổi chương trình nào vắng anh, anh nhiệt tình đến "lăng xăng" lo cho mọi người từng vấn đề nhỏ nhặt nhất, anh thích bóng đá, anh đá bóng rất cừ, nhưng anh " đá vào khung" lòng mọi người tính nhiệt huyết, tình bằng hữu, lòng yêu mến, sự vui vẻ và hòa đồng một cách " chuẩn không cần đá phạt đền"...

Hôm nay Duy Nguyen được vinh dự mời anh theo sự yêu cầu của Ngôi sao-Quản lý kỹ thuật Mai Cồ lên Ngôi sao-Bán nguyệt trong tháng 11 này.

và xin tóm lược chút thông tin cá nhân về Anh.

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/1000881_394307127338044_1905249420_n_zps0f3b0bc1.j pg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/1000881_394307127338044_1905249420_n_zps0f3b0bc1.j pg.html)

Tên Thánh:
Đô Mi Ni Cô

Họ tên:
Trần Văn Trung

Sinh nhật : 02 Tháng 4.

Cư ngụ: Xuân Lộc, Đồng Nai

Sở thích: Âm nhạc và du lịch khám phá và Bóng đá.

Nghề nghiệp: Nhân Viên

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/1396515_536917756383130_263683444_n_zpsa60f4d41.jp g (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/1396515_536917756383130_263683444_n_zpsa60f4d41.jp g.html)
( Nhìn anh là thâý vui thích )


_Tham gia vào diễn đàn ngày 01-07-2013.
_ Lấy tên Sao là: Trung TTN.
_Viết được 45 bài và Được cảm ơn 447 lần
trong 45 bài viết chia sẻ.
_ Anh là thành viên thường trực trong nhóm Giới trẻ Hàng xanh.
_ Là một tiểu ban kiểm soát những vấn đề trong diễn đàn và trong các chương trình đề ra.

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/1150883_631946643506047_1542550275_n_zps1ce3df6f.j pg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/1150883_631946643506047_1542550275_n_zps1ce3df6f.j pg.html)

( Anh rất hòa đồng với mọi người)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/536749_490033107748931_1682745253_n_zpsaef72f9d.jp g (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/536749_490033107748931_1682745253_n_zpsaef72f9d.jp g.html)

( Mọi người cũng rất quí mến anh)

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/1170842_508483619241120_1326233993_n_zpscd2ab2ba.j pg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/1170842_508483619241120_1326233993_n_zpscd2ab2ba.j pg.html)

( Anh ấy trông rất hài hước"

Các Vì sao thân mến!
Với những gì mà Duy Nguyen vừa giới thiệu về anh thì đó chỉ là một "tí tẹo" hiểu biết của Duy Nguyen về anh, giờ đây Duy Nguyen xin nhường quyền "Thăm hỏi" cho các Vì sao.

Nào! Xin mời Vì sao đầu tiên gủi lời " thăm hỏi" đến anh Ngôi sao- Tiểu ban kiểm soát TRUNG TTN.

allihavetogive
04-11-2013, 12:43 PM
Cho allihavetogive mở màn một câu nhé (tranh thủ giờ nghỉ trưa, tối về hỏi tiếp, hihi)
- Theo all được biết, anh là người rất năng động và nhiệt huyết, anh đã từng đi nhiều nơi, tham gia sinh hoạt giao lưu với nhiều nhóm, nhưng anh vẫn không dừng lại... Vậy lý do gì thúc đẩy anh bén duyên và hiện đang "ở lại" với gia đình bé nhỏ này? Và anh có định ở lại lâu dài để cùng chúng em "xây dựng gia đình" GioitreConggiao.Org hay không?

Nguyện Chúa luôn ở cùng anh và giữ gìn cho anh ngọn lửa nhiệt huyết nồng ấm mãi với thời gian!
Thân mến!

Trung TTN
05-11-2013, 12:05 AM
- Theo all được biết, anh là người rất năng động và nhiệt huyết, anh đã từng đi nhiều nơi, tham gia sinh hoạt giao lưu với nhiều nhóm, nhưng anh vẫn không dừng lại... Vậy lý do gì thúc đẩy anh bén duyên và hiện đang "ở lại" với gia đình bé nhỏ này?

Về lý do bén duyên với gia đình này thì mình phải cám ơn người bạn đàn sỹ “Son Doan” đã đem các bạn đến với mình. Cái mà mình ấn tượng nhất trong lần đầu gặp các bạn là tình thần kỹ luật cao nhưng không cứng nhắc. Cũng có nhiều người bạn hỏi mình lý do tại sao cứ rảnh là đi làm CTXH? Mình cũng chỉ trả lời “Thấy vui và thích”. Ngôi nhà của chúng ta tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng đầy tiếng cười, mình có tính ham vui nên mình ở lại.

Bằng chứng là đây các bạn:
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/26_zpse96477dd.jpg (http://s791.photobucket.com/user/trungmcc/media/26_zpse96477dd.jpg.html)



Và anh có định ở lại lâu dài để cùng chúng em "xây dựng gia đình" GioitreConggiao.Org hay không?

Đây đúng là câu khó, mọi chuyện không ai có thể biết trước được phải không các bạn? Dân gian có câu “nhiệt huyết tuổi trẻ khi sức khỏe nó còn”. Bởi vậy khi có thể làm được gì mình cố gắng làm hết mình. Mình cũng không biết sau này mình sẻ như thế nào, nhưng dù có đi đâu về đâu thì "gioitreconggiao.Org" vẫn là nhà mình. Những ACE trong ngôi nhà đó là những người thân của mình.

Phù thủy nhỏ
06-11-2013, 12:27 AM
http://i791.photobucket.com/albums/yy193/trungmcc/26_zpse96477dd.jpg
Hi, cho em chém 1 câu hỏi nhỏ xíu xiu là tại sao tấm hình này ai cũng....toe toét mà bác Trung nhà mình lại...đăm chiêu thế nhỉ ^^

Trung TTN
06-11-2013, 08:24 AM
Hi, cho em chém 1 câu hỏi nhỏ xíu xiu là tại sao tấm hình này ai cũng....toe toét mà bác Trung nhà mình lại...đăm chiêu thế nhỉ ^^

Hihi, Lúc đó anh đang nghĩ 10 năm trước mình có được vui như các em bây giờ không nhĩ.

Duy Nguyen
17-11-2013, 01:24 AM
Bác Trung ơi, bác cho em hỏi bác dăm ba câu hỏi cho sôm tụ nhé, tình hình các Sao dạo này chẳng thèm chém gió bác để truy vết thông tin, bác sướng thiệt...
Bác cho em vào đề luôn nhá.. hì hì hì..
Câu nhất: Bác là em thân với bác nhất, thế mà em ứ biết " ý trung nhân" của bác, bác dấu kỹ quá.. bác cho em biết bác đã " ngả nghiêng" ai chưa?
Câu nhị: Bác là tiểu ban kiểm soát, Bác kiểm soát vấn đề gì? cái câu hỏi này em hỏi giúp người khác thôi, thú thật với bác khi người ta hỏi em, em cũng lơ mơ như con gà mơ huyền mờ về vấn đề này.. hí hí hí.. không biết nên hỏi cho biết lun..
Câu tam: Bác ước mơ gì?
Câu tứ: Bác khen kịch bản "Trúng số" của em là hay, vậy nếu Bác bỗng dưng trúng số bác sẽ sử dụng số tiền đó như thế nào? có giống nhân vật ông Bố trong kịch bản không? hê..hê..hê..
Câu ngũ: Nếu bác chửa có ý trung nhân, em rủ bác đi tu, bác đi không?... hô..hô..hô..
Câu lục: Nếu Chúa cho bác biết trước giờ chết 03 ngày. Thì 03 ngày đó Bác sẽ làm gì?..
Em hỏi bác nhiêu đó thôi, không bác lại bảo em ứ quan tâm đến bác.

Trung TTN
17-11-2013, 11:31 AM
Người ta nói “Ăn ở có đức mặc sức mà hưởng” cái này nó đúng đó bác. Tại em hiền hòa dễ thương nên mọi người không nở chém hihi.



Câu nhất: Bác là em thân với bác nhất, thế mà em ứ biết " ý trung nhân" của bác, bác dấu kỹ quá.. bác cho em biết bác đã " ngả nghiêng" ai chưa?

Mình không phải thánh, mà mình không biết mấy thánh khi thấy người đẹp thì như thế nào? Còn mình thì khi thấy là “ngả ngả nghiêng nghiêng”, khổ cái trược giờ ngả nghiêng cũng nhiều nhưng không ai đở mình cả. Cái này là “ý trung nhân” đang dấu mình chứ không phải mình dấu “ý trung nhân”



Câu nhị: Bác là tiểu ban kiểm soát, Bác kiểm soát vấn đề gì? cái câu hỏi này em hỏi giúp người khác thôi, thú thật với bác khi người ta hỏi em, em cũng lơ mơ như con gà mơ huyền mờ về vấn đề này.. hí hí hí.. không biết nên hỏi cho biết lun..

Cái này mình cũng bất ngờ không kém bác, ngủ đêm sáng dậy thấy trên avatar có chử “tiểu ban kiểm soát”. Hỏi đại ca All thì mới biết là vì đặc thù công việc nên mình có thời gian oline nhiếu. Trên diễn đàn mình có một số phần tử đăng những bài viết mang tính kích động, quảng cáo …mà mỗi lần như vậy mình hay nhắn tin hoặc gọi cho All hay PTN để xóa bài đó đi. Sau nhiều lân như vậy All cho phép mình quyền xóa những bài mang nội dung đi ngược với định hướng của diễn đán. Nên gọi mình là “tiểu ban kiểm soát” có nghĩa là kiểm soát những bài viết có nội dung không phù hợp với diễn đàn.



Câu tam: Bác ước mơ gì?

Mình có tính tham lam, nên mọi người ước cái gì mình cũng ước cái đó nhiều khi còn ước hơn nữa. Có ước mơ nhỏ nhỏ là có thể “chế thuốc bổ ngữa” và viết kịch hay như bác.



Câu tứ: Bác khen kịch bản "Trúng số" của em là hay, vậy nếu Bác bỗng dưng trúng số bác sẽ sử dụng số tiền đó như thế nào? có giống nhân vật ông Bố trong kịch bản không? hê..hê..hê..


Bác đúng là thiên tài, vừa nhắc trúng số là em trúng liền nhưng mà trúng gió. Không biết cảm giác trúng số thì như thế nào còn cảm giác trúng gió thật là khó chịu. Em mà có được số tiền đó thì việc đầu tiền em làm là: Nạp tiền điện thoại cân đến 12h đêm gọi điện tâm sự với bác để bác thức ngủ chơi, vì cái tội giám chém em.
Mình thì chưa được làm bố và cũng không biết Chúa có cho mình cái quyền đó không. Nhưng nếu đặt mình vào trường hợp của người bố đó thì mình không giống 100% thì cũng giống 50%.



Câu ngũ: Nếu bác chửa có ý trung nhân, em rủ bác đi tu, bác đi không?... hô..hô..hô..

Em có tính ham vui, bởi vậy trước khi rủ em đi tu thì bác nhớ điều tra giúp em là đi tu có gì vui không nghe. Bác trả lời xong câu đó em mới quyết định được he he.



Câu lục: Nếu Chúa cho bác biết trước giờ chết 03 ngày. Thì 03 ngày đó Bác sẽ làm gì?..

Câu này nghe quen quen, Chúa đã cho mình hơn 30 năm để sống và làm vậy nếu còn 3 ngày thì mình sẻ làm cái gì mình thích và làm cái mình không thích để thử cảm giác. À còn nữa chứ! lúc đó mình sẻ viết thư gởi đến những người mà mình đã làm họ tổn thương với nội dung “xin lỗi mình chỉ là thằng Trung xấu tính” hehe.

Duy Nguyen
30-11-2013, 08:36 PM
Các Vì Sao thân mến!
Hôm nay ngày kết thúc sự lên ngôi của Ngôi sao- Tiểu ban kiểm soát Trung TTN.
Trong suốt thời gian lên ngôi, Ngôi sao- Tiểu ban kiểm soát Trung TTN. Anh đã không để những câu hỏi phải chờ lâu, anh đã trả lời đầy tính chất hài hước tạo sự vui thích cho những Vì sao đã đặt câu hỏi.
Giờ đây Duy Nguyen xin được thay mặt các Vì sao trong bầu trời diễn đàn gioitreconggiao.org gủi đến anh lời cảm ơn sâu sắc, cảm ơn với tất cả tấm chân tình anh dành cho các bạn và với những sự đóng góp của anh trong diễn đàn suốt thời gian qua.
Một lần nữa xin cảm ơn anh và cầu chúc cho anh luôn vui tươi, trẻ khỏe, may mắn, thành công trong cuộc sống và nguyện xin Thiên Chúa 3 Ngôi luôn đồng hành với anh trên mọi nẻo đường, mọi lời nói và việc làm của anh đều đẹp lòng Chúa.Amen

Lan Anh
02-12-2013, 12:17 AM
Lâu nay hình như bầu trời DĐGTCG bị ảnh hưởng mưa bão, nên ngôi sao bán nguyệt kỳ này chưa kịp xuất hiện.
Ngôi sao nào sẽ toả sáng?
Cho Sao xuất hiện nhanh nhanh nha để bầu trời bớt u ám!

allihavetogive
20-07-2017, 10:42 AM
Trước khi chị Lan Anh comment bài này, nói tới chuyện u ám gì đó, chắc là chị mới ăn mắm ăn muối hay sao ấy, nên 4 năm nay không có Ngôi sao mới nào tỏa sáng nữa, bắt đền chị đó! ;)
Hy vọng chương trình sẽ được khôi phục vào... một ngày nào đó, để bầu trời GTCG lại lấp lánh ánh sao! Để mọi người biết và hiểu nhau hơn (dạo này có nhiều vì sao mới quá, mà All hông biết ai hết, hic).

Bây giờ thì đành ngắm lại các ngôi sao cũ vậy!!!
Phải công nhận Duy Nguyen lựa hình độc quá, nhìn anh TrungTTN đúng là "hài vãi", hehe :D. Kết cái sự nhiệt tình và tếu táo của anh Trung <3