PDA

View Full Version : Hết lần này đến lần khác, sao con vẫn không vững tin?



Kitty
06-11-2013, 10:16 PM
Điều may mắn nhất trong cuộc đời có lẽ là chúng con được là con Cha, được cảm nghiệm tình yêu của Cha, được nghe Cha dạy, được Cha đưa lối dẫn đường. Đã rất nhiều lần, trong cuộc đời này, chúng con đã tự hào và vui mừng biết mấy khi nhờ vào lòng tin với Cha, nhờ vào sự thương xót của Cha mà chúng con đã vượt qua được bao nhiêu gian nan, thử thách, bao nhiêu đổ vỡ và mất mát. Những lúc chúng con vượt qua những cơn ngặt nghèo ấy, chúng con vỡ òa trong nước mắt và cảm tạ rằng Cha luôn ở bên chúng con và rằng Cha chẳng bỏ chúng con bao giờ. Cha có biết không? Những lúc như vậy chúng con cứ ngỡ lòng tin của mình là to lớn và sâu đậm lắm, nhưng… Cha ơi, Cha biết trước chúng con vẫn yếu đuối và sẽ đổi thay…

Khi chúng con gặp một thử thách lớn hơn, chúng con kêu cầu Cha, cầu nguyện cùng Cha hằng đêm nhưng đáp lại vẫn là những suy nghĩ giằng co của chính chúng con, lại chính chúng con phải đối diện với những lo âu và đau khổ ấy. Cha ơi, những lúc như thế này Cha ở đâu? Đã có rất nhiều lần chúng con vững tin vào Cha nhưng vẫn có không ít lần chúng con tuyệt vọng và thốt lên câu hỏi ấy. Thế rồi chúng con mất niềm tin, chúng con xa rời Cha, nhưng Cha ơi ngay chính giây phút chúng con lìa bỏ Cha thì chính lúc ấy đời chúng con trở nên khốn đốn rồi !

Nhưng rồi, dù cho con có bỏ Cha đi chăng nữa thì Cha cũng chưa bao giờ và không bao giờ rời bỏ con, chính tình yêu và sự kiên nhẫn của Cha đã mời gọi chúng con về, đúng là chúng con chưa bao giờ là người yêu thương Cha trước mà chính Cha là người luôn chờ đợi chúng con và yêu thương chúng con trước tiên. Cha ơi, giữa cuộc sống có trăm ngàn khó khăn và thử thách, giữa dòng đời có quá nhiều cám dỗ và lừa lọc, xin Cha bảo vệ và nâng niu chúng con được an toàn trong vòng tay Cha. Xin cho chúng con được vững tin, và ngay cả khi chúng con bội ước, xin Cha hãy đưa chúng con về, đừng để chúng con đi xa quá.

Xin hãy cho chúng con siêng năng cầu nguyện, vì đó là con đường duy nhất để chúng con không bị lạc mất Cha giữa dòng đời phồn hoa này. Cha ơi, hôm nay lễ vật mà chúng con dâng lên Cha chỉ là những lần bội tín, những cố gắng rất hạn hẹp và bất toàn, xin Cha thương nhận như việc Cha đã chấp nhận chúng con là những đứa con không chỉ một lần mà rất nhiều lần đã bỏ đi hoang đàn.


Sài Gòn, 6/11/13
Kitty

Huyen Tam
07-11-2013, 08:38 AM
"Đã biết mấy lần lòng con không yêu Ngài
Nên con tưởng rằng Ngài không yêu mến con
..............."


http://www.youtube.com/watch?v=_QvdLYf8t8Q