PDA

View Full Version : Xin giải đáp gấp giúp con, Papa ơi!!!!!



bùi nhùi
09-12-2010, 11:26 PM
Con chào hai Cha và cả nhà,

Số là con có một thắc mắc rất....thời sự, vì nó chỉ mới xảy ra hôm qua thôi: Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm á!
Có một Linh mục hỏi các em thiếu nhi có đi lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm không? Các em cũng thiệt thà trả lời là không đi. Cha mới nói là: Lễ này là lễ trọng, không đi là mắc...tội trọng.
Chưa hết, Cha còn nói: Lúc nãy Cha thấy tụi con ( đã phạm tội trọng vì không đi lễ Đức Mẹ VNNT) mà lại lên rước lễ "ào ào". Các con phải xin lỗi Chúa rồi mới lên rước lễ được...( hết trích dẫn)
Bùi nhùi thấy "lạ lạ" ở chỗ:
- Không đi lễ trọng ( kiểu như lễ Đức Mẹ VNNT) thì mắc tội trọng.
- Đã phạm tội trọng rồi, mà chỉ cần "xin lỗi" Chúa là có thể lên rước lễ.

Xin hai Cha giúp con hiểu rõ vấn đề này, bị vì hôm qua con cũng...không đi lễ :gomo

Padre Paolo
10-12-2010, 02:58 AM
Bùi Nhùi mến…trước hết xin cám ơn đã nhắc mình với Cha Việt từ Tiá lên chức Papa…hehehehe…

Xin trả lời thắc mắc của Bùi Nhùi như sau:

Trong Giáo Hội Công Giáo có các Ngày Lễ Buộc sau:

01. Ngày Chúa Nhật
02. Lễ Mẹ Thiên Chúa (01/01)
03. Lễ Hiển Linh
04. Lễ Thánh Cả Giuse (19/03)
05. Lễ Chúa Lên Trời
06. Lễ Mình Máu Thánh Chúa
07. Lễ Hai Thánh Tổng Đồ Phêrô và Phaolô (29/06)
08. Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/08)
09. Lễ Các Thánh Nam Nữ (01/11)
10. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (08/12)
11. Lễ Chúa Giáng Sinh (25/12)

Theo Luật Giáo Hội, một khi ai đã không tham dự (mất hoặc bỏ) Lễ Buộc thì mặc tội trọng. Tuy nhiên, ở đây không có ý nói đến những trường hợp có lý do chính đáng như bị bệnh, thời tiết bão v.v…

Mỗt khi đã mặc tội trọng thì cần phải xưng tội trước khi lên rước lễ. Ở đây cũng xin nói là còn tùy lường tâm mỗi người…ví dụ như nếu mình mất lễ Buộc vì một lý do chính đáng như 2 trường hợp nói trên thì được lên rước lễ. Và cũng cần phải xưng tội và trình bày với Cha cho Cha biết lý do mình bị mất lễ.

Tuy theo Luật Giáo Hội thì 11 lễ trên là Buộc, nhưng Hội Đồng Giám Mục của các Nước có thể xin Toà Thánh. Theo mình biết thì tại Việt Nam (trừ khi Giáo tỉnh đã quyết định lại):

- Giáo tỉnh Hà Nội buộc các lễ số: 1, 5, 8, 9, và 11.
- Giáo tỉnh Huế và Sàigòn buộc các lễ số: 1 và 11.

Do đó, nếu các em nói trên ở Giáo Tỉnh Hả Nội thì mắc tội trọng vì theo Giáo tỉnh Hà Nội thì Lễ Mẹ Vô Nhiễm là Lễ Buộc …còn nếu các em ở Giáo tỉnh Huế hoặc Sàigòn thì không vì theo 2 Giáo tỉnh này Lễ Mẹ Vô Nhiễm không phải là lễ buộc.

Mình thiết nghĩ vì Linh Mục trên nói thế là xét theo Luật chung cuả Giáo Hội Công Giáo. Có lẽ ngài không chú ý đến luật của Giáo tỉnh địa phương. Nếu xét theo Luật chung của Giáo Hội thì ngài không nói sai.

Còn việc ngài dùng từ “xin lỗi” thì Toản nghĩ là ngài có ý nói đến việc các em cần phải đi “xưng tội.” Vì đi xưng tội là đi xin lỗi Chúa đó mà...

Vài lời xin gửi đến Bùi Nhùi và các Bạn…hy vọng đã giải đáp được thắc mắc của Bùi Nhùi...nếu có điều gì chưa sáng sủa thì xin cho mình biết nha.

Chúc Bùi Nhùi và các Bạn một ngày mới thật vui tươi.

Thân mến,
Padre Paolo

Pere Joseph
10-12-2010, 08:06 AM
Xin cùng góp với cha Toản cho vấn đề Bùi Nhùi đưa ra ha. Theo như sự việc được nêu ra, V có 2 điểm nhỏ thế này:

1. Một tội trọng được định nghĩa đầy đủ phải hội đủ 3 điều kiện sau đây: phạm một điều luật nặng, có đầy đủ ý thức về tính nghiêm trọng của điều này và hoàn toàn tự do trong lựa chọn. Xét theo 3 điều kiện trên, ta phải nói rằng tội trọng không phải là điều quá dễ dàng để phạm. Bây giờ chuyển qua điểm thứ 2.

2. V có cảm giác rằng các em trong trường hợp trên không ý thức hoặc chưa ý thức về tầm quan trọng và luật buộc của Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (nếu ở trong phạm vi của giáo tỉnh Hà Nội). Cho nên các em thiếu yếu tố ý thức. Thêm nữa, không biết các em có hoàn toàn tự do trong việc không đi Lễ này không. Mình biết là bây giờ học sinh hay "được cho" đi thi vào những dịp Lễ lớn lắm, ngay cả Lễ Giáng Sinh và các ngày nghỉ mang tính quốc tế như Chúa Nhật.

Cha Toản đề cập đến một vấn đề rất căn bản: tiếng nói của lương tâm. Trong nhiều trường hợp, khi không thể nào nhận định được một cách tuyệt đối khách quan, ta chỉ có thể để cho lương tâm của mỗi người trả lời trước Chúa. Là con người, thật ra ta chẳng thể thấu hiểu được lương tâm của người khác.

Xin Chúa chúc lành cho cả nhà chúng ta nha.

bùi nhùi
10-12-2010, 09:31 AM
Con cảm ơn hai Cha đã giải đáp giúp con. Thực sự, nhìu khi không hiểu rõ vấn đề làm con cứ áy náy ghê ghớm. Giờ thì " con tim đã vui trở lợi ròi":ye::ye::ye:

Padre Paolo
10-12-2010, 10:10 AM
Con tim của Bùi Nhùi đã vui trở lại rồi hả? Vậy thì "tình yêu sẽ đến cho bùi nhùi ngày mai"...hêheheh,.

Benedictus
10-12-2010, 11:27 AM
Xin cảm ơn théc méc của anh Bùi, xin cảm ơn hai Cha đã nhiệt tình giải đáp, hix, lễ đó con cũng hem có đi, áy náy quá. Đi xưng tội gấp thôi.

Padre Paolo
10-12-2010, 11:56 AM
Như vậy cõ nghĩa là lương tâm của Benedictus còn có răng đó...hehehehhe...

lucia01992
22-05-2011, 10:54 PM
Cái mục này con học giáo lý xong, rồi quên. Khi cần phải tìm , tìm thấy đọc xong, quên nữa. Hôm nay vô tình lại chụp được, cha cho con cóp một miếng thui nha để giữ làm bảo bối, hi hihi. Con cám ơn cha nhiều. Xin Chúa ban tràn ơn lành trên cha để cha tiếp tục giải đáp théc méc cho chúng con nhiều nhiều nữa. :)