PDA

View Full Version : [Thông báo] Ra Khơi VIII - "Hành trình vị ẩn sĩ thứ tư"



allihavetogive
10-12-2010, 08:34 PM
Các bạn thân mến,
Thế là Giáng Sinh đã cận kề với chúng mình rồi. Giáng Sinh năm nay, chúng mình sẽ có một chuyến ra khơi cùng nhau thật vui và ý nghĩa.
Do thành viên diễn đàn chưa đông, nên All quyết định là chúng mình sẽ ra khơi cùng các bạn trẻ giáo xứ Hàng Xanh, trong một chương trình mang tên "Hành trình vị ẩn sĩ thứ tư".
Như đã bật mí trong topic "Phép màu" của Sis Anna, chuyến Ra Khơi này sẽ được thiết kế như một hành trình xuyên suốt (trò chơi lớn), sẽ hứa hẹn nhiều điều thú vị, nhưng trên hết là chúng mình có cơ hội mang chút hơi ấm "bò lừa" đến cùng các Giêsu bé nhỏ xung quanh mình. Vì thế All mong các bạn sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ nhé. Bạn nào tham gia thì đăng kí trong topic này, liên hệ đóng tiền cho bạn hatcatnho (0982290058) trước ngày 19/12/2010 nhé.


DANH SÁCH THÀNH VIÊN GTCG THAM GIA "HÀNH TRÌNH VỊ ẨN SĨ THỨ TƯ"
1. allihavetogive
2....






__________________________________________________ __________________

RA KHƠI VIII



Chủ đề: “HÀNH TRÌNH VỊ ẨN SĨ THỨ TƯ”



I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG
Thời gian: 7h15 – 18h00 Chúa nhật26/12/2010.
Địa điểm: Các Mái ấm trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.
Đối tượng: Các bạn thành viên Gioitre Donbosco Hàng Xanh, thành viên gioitreconggiao.org và những bạn có tinh thần Ra khơi.
Phương tiện đi lại: xe máy, xe đạp.
Phí tham dự: 25.000 VND/thành viên.
Hạn chót đăng ký: 19/12/2010.


II. MỤC ĐÍCH:
· Tiếp tục Hành trình Ra khơi – một chuyến thả lưới mới để Giới Trẻ chia sẻ và được sẻ chia, cho đi và được nhận về.
· Mang chút “hơi ấm bò lừa” đến với Hài-nhi-Giêsu-nơi-Mái Ấm
· Tạo ra một khoảng thời gian vui Giáng Sinh kết hợp những việc làm yêu thương trong tinh thần bác ái Kitô giáo.


III. CHƯƠNG TRÌNH


*Chương trình được tổ chức theo dạng trò chơi lớn*

7h15: Tập trung tại cổng trường Đại học Giao Thông Vận Tải.
7h30: Triển khai chương trình – Hành trình vị ẩn sĩ thứ tư.
· Hành trình được xuất phát, đến với các trạm là các Mái ấm.
· Sinh hoạt các Mái Ấm (Các nhóm sẽ được phổ biến khi đến các Mái Ấm):
o Chia sẻ, nói chuyện.
o Tặng quà Giáng Sinh.
o Giao lưu-Sinh hoạt nhóm, văn nghệ.
17h00: Liên hoan nhẹ mừng Chúa Giáng Sinh. Kết thúc.

__________________________
P/s:


Chi phí 25.000đ sẽ dùng trong việc ăn trưa, trái cây, và phần ăn nhẹ cho buổi chiều.

Quà cho các Mái Ấm dự tính sẽ trích quĩ bác ái của Giới trẻ Hàng Xanh, các bạn ấy cũng đang xin thêm (khi đến sinh hoạt giao lưu sẽ có một ít bánh trái, nhưng chủ yếu là gởi phong bì để các Sr lo cho các em). Bạn nào có khả năng thì có thể ủng hộ thêm cho chương trình.
Các bạn tự lo chi phí đổ xăng khi tham gia chương trình

allihavetogive
12-12-2010, 06:20 PM
Sao chưa thấy ai đăng kí nhỉ? Đã 2 ngày trôi qua...
Các bạn ơi!!!!!!!
Ra khơi điiiiiiiiii!

Hạt Mầm
13-12-2010, 11:27 AM
Em.. em.... đăng.. đ..ăng kí bên... bê..n GTHX được... hem... hem...h...e...m anh? Hjhj! P.H.

allihavetogive
13-12-2010, 04:55 PM
@hatmambala: em là thành viên chủ chốt bên GTHX đương nhiên là đăng kí bên đó rồi.

hatcatnho
14-12-2010, 06:13 PM
Tina và bạn Nguyện đâu rùi ka`?!?
Zô đăng ký tham gia chương trình đi, sẽ hứa hẹn một ngày thật vui và ý nghĩa đấy. Hôm đó hatcat cũng có tham gia nữa đấy. ^^

Padre Paolo
14-12-2010, 11:51 PM
Toản xin đăng ký để cùng được ra khơi với các Bạn trong tinh thần và lời cầu nguyện nhá...xin cảm ơn...

San San
18-12-2010, 08:36 PM
Cách đây vài ngày All nhắn tin cho Ann, tỏ ý buồn vì không thấy ai comment cũng như đăng ký tham gia "Hành Trình Vị Ẩn Sĩ Thứ Tư." Ann an ủi All, nói rằng, "Có lẽ vì diễn đàn còn mới quá và thành viên thì ít. Hơn nữa, chương trình này là của các bạn giới trẻ Hàng Xanh." All đã trả lời, "Đâu cứ là chương trình do ai tổ chức, chủ yếu là đem niềm vui đến cho các em. Có lần ngân hàng kia nhờ tụi All tổ chức cho các em ở chùa, tụi All vẫn làm mà." Từ cuộc đàm thoại này với All, Ann có vài ý kiến.

GTCG ra đời chưa bao lâu và số thành viên còn quá ít ỏi. Dĩ nhiên, GTCG mời gọi các bạn tham gia diễn đàn và các hoạt động bác ái của diễn đàn như việc nối dài cánh tay yêu thương của Chúa đến những người kém may mắn hơn chúng mình, cũng như góp phần vào việc loan báo Tin Mừng bằng phương tiện truyền thông - giảm tải phần nào mặt tiêu cực của những trang "web đen." Tuy nhiên, tất cả đều dựa trên TINH THẦN TỰ NGUYỆN và sự LỰA CHỌN của các bạn. Ann nghĩ rằng: từ những ngày đầu, GTCG lèo tèo chỉ có một hai người vào, nhưng đến nay diễn đàn có được sự hổ trợ của hai Cha, hai Thầy, và đông hơn số lượng các members lẫn viewers; đặc biệt, các bạn bên gieomamtinyeu chỉ reg nick mà không post bài, nhưng giờ đây cũng đã có những đóng góp cụ thể hơn, thậm chí là đã chịu "chém gió" và 888. Chắc chắn rằng: bản thân mỗi người chưa thể là sức hút lôi kéo người khác vào GTCG, nhưng đây là việc làm của Chúa. Chúa tác động vào tâm hồn mỗi người giúp chúng mình cộng tác và giúp đỡ nhau xây dựng nên GTCG trong yêu thương và lành thánh. Ann tin rằng với thời gian, cùng với việc làm đúng đắn và ý nghĩa của GTCG, một ngày nào đó Chúa sẽ cho GTCG gặt hái "hạt gấp trăm gấp ngàn." Tin tưởng như thế, All và các bạn ha.

Để lôi kéo các bạn khác tham gia vào "Hành Trình Vị Ẩn Sĩ Thứ Tư" Ann nghĩ không nhất thiết thành viên của gieomamtinyeu thì đăng ký bên GTHX, nhưng vẫn có thể đăng ký thêm ở đây, nếu bạn đó tham gia GTCG, để làm... "mồi" cho người khác cảm thấy hứng khởi. :). Ví dụ như All, là thành viên của GTHX nhưng vẫn đăng ký "Hành Trình Vị Ẩn Sĩ Thứ Tư" tại GTCG, tại sao hatcatnho lại không thể đăng ký thêm ở topic này, nhỉ?

Ann rất hiểu nổi lòng của All, nhưng thiết nghĩ rằng: ngày Noel là ngày xum họp gia đình, nhất là các bạn ở xa gia đình. Thế nhưng, "Hành Trình Vị Ẩn Sĩ Thứ Tư" lại được tổ chức đúng ngay ngày Noel. Nếu là Ann, rất thật lòng, Ann cũng sẽ chọn về với gia đình trong ngày Noel mà không tham gia hành trình. Không phải là Ann ích kỷ, mà vì Noel là Ngày/Mùa Của Yêu Thương. Nếu Ann không tỏ tình yêu thương với gia đình mình trước, sao Ann có thể yêu thương những người xa lạ cách chân thành được, hay Ann chỉ là tham gia hành trình cho có phong trào và để lấy tiếng? Cụ thể nhất, trong một topic, bé Panda đã tâm sự là ngay sau thi xong, bé sẽ mau chóng về quê để mừng Lễ Giáng Sinh với gia đình, dẫu muộn màng. Như thế, All và các bạn trong BTC của GTHX có thể xem xét lại ngày tổ chức không?

Ann là người sống xa gia đình và rất xem trọng tình gia đình, vì vậy qua topic này Ann cũng mời gọi các bạn hãy dành thời gian cho gia đình. Nếu bạn nào ở quê và được nghỉ học hay nghỉ làm vào ngày này thì nên tranh thủ về với gia đình; bạn nào ở tại thành phố hoặc không thể về quê (ví dụ vì đường xa không thể đi-về trong ngày) thì nên tham gia. Ann ở đây, mùa này tuyết phủ trắng xóa, rất muốn ở nhà cho ấm áp, nhưng từ khi trời còn tờ mờ trong bóng tối, hai lần trong tuần Ann vẫn đi làm thiện nguyện giúp người nghèo và thỉnh thoảng đến trại tù thăm các tù nhân. Ann cũng rất muốn tham gia "Hành Trình Vị Ẩn Sĩ Thứ Tư" với các bạn, nhưng không thể, vậy nên Ann sẽ đồng hành cùng các bạn và chương trình trong lời cầu nguyện, ha.

Mến chúc các bạn những ngày còn lại của Mùa Vọng thật sốt sắng và ý nghĩa để đón mừng ngày Giáng Sinh trong tưng bừng và hoan hỷ.

Mai Cồ
27-12-2010, 11:53 AM
Thông báo Ra Khơi VIII đã hoàn thành tốt đẹp. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã đồng hành và gìn giữ chúng con trên suốt chặng đường. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo đúng tinh thần Giới Trẻ Công Giáo

Pere Joseph
27-12-2010, 06:36 PM
Việt nghe biết Hành Trình Ra Khơi lần này thành công hơn dự kiến. Mừng ghê luôn!!! Cảm ơn Chúa Hài Đồng đã ra khơi với các bạn. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương!