PDA

View Full Version : Cây bút chì



An Vi
28-11-2013, 10:02 AM
Chuyện kể rằng trước khi được mang ra thế giới bên ngoài, cây bút chì đã được dặn dò những điều như sau:
1. Con có thể làm được những điều tuyệt vời, chỉ khi con đặt mình trong tay ai đó
2. Con sẽ chịu đau đớn khi bị gọt dũa hết lần này đến lần khác, nhưng con cần nó để trở nên tốt hơn
3. Con có thể sửa bất kỳ lỗi sai nào mà con mắc phải
4. Điều quan trọng nhất của con là thứ bên trong con
5. Trên mỗi bề mặt mà con sử dụng, con phải luôn để lại bút tích của mình, dù hoàn cảnh nào đi nữa con phải luôn tiếp tục viết vì đó là sứ mệnh của con.
Chiếc bút vâng lời, cảm ơn người thợ, khắc cốt ghi tâm từng lời dạy và ngoan ngoãn nằm vào hộp, với mục đích cuộc đời mình in hằn trong tim,.

https://lh4.googleusercontent.com/-Q8MWbLq1fZE/Upa08SlOUgI/AAAAAAAACJQ/iP06WUKqhgs/w400-h270-no/pencil.jpg


Đối với An Vi, đây là một câu chuyện ý nghĩa. Điểm qua những lời dặn dò của người thợ với cây bút chì, chúng ta có thể thấy được đây cũng chính là điều quan trọng mà người trẻ luôn phải ghi nhớ trong mối tương quan với Thiên Chúa, xã hội và ngay chính bản thân mình.

Với người Công Gíao nói chung và giới trẻ chúng ta nói riêng, việc đặt mình trong tay Thiên Chúa là điều tuyệt vời nhất. Người sẽ che chở, định hướng cho chúng ta theo một đường lối đúng đắn và hợp lý nhất. Khi ấy chúng ta mới có thể làm nên những điều tuyệt vời...
Tuy nhiên, sẽ có đôi lúc mọi việc diễn ra không đúng như ý bạn mong muốn. Đừng vội trách hờn cuộc sống và rời xa Đức Tin. Bởi lẽ, có những đau đớn giúp bạn gọt dũa bản thân, bạn cần nó để hoàn thiện. Hãy để mọi việc xảy ra theo ý Người và luôn tin tưởng và tình yêu của Người đối với chúng ta là vô bờ bến.

Cuộc sống này quá nhiều màu sắc nên làm cho chúng ta hoa mắt. Đôi khi những thứ hào nhoáng và phù du ấy làm chúng ta đánh mất cả linh hồn. Phải luôn ghi nhớ: tâm hồn bạn, thứ ở bên trong bạn mới là thứ thiêng liêng nhất. Thiên Chúa yêu thương chúng ta nhiều, nhiều hơn cả bạn nghĩ nên hơn ai hết Người hiểu chúng ta mỏng giòn và yếu đuối biết dường nào. Cám dỗ luôn vây quanh, đặc biệt đối với người trẻ. Chúng ta sẽ có những lần vấp ngã, nhưng điều cần thiết là nhận ra sai lầm và khắc phục. "Cục tẩy không dành cho người bị lỗi mà dành cho những người muốn sửa lỗi" An Vi thích câu nói này.
Chúa luôn dành cơ hội cho chúng ta trở về, chỉ cần chúng ta thành tâm.

Giới trẻ bây giờ hay hỏi nhau " Bạn đến trái đất này để làm gì?" để ám chỉ việc có bạn làm một điều gì đó thật đáng khâm phục, hoặc quá sức tưởng tượng - cứ như người ngoài hành tinh. Vậy, có khi nào chúng ta suy nghĩ về câu hỏi đó một cách nghiêm túc không?
Sứ mệnh của chúng ta là gì?
Có câu: "Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim nguời khác" Phải chăng sứ mệnh của chúng ta là yêu thương? Chắc hẳn mỗi người chúng ta đều có được câu trả lời của riêng mình.

Bạn thân mến!
"Bạn là những gì bạn làm chứ không phải là những gì bạn nói hay bạn nghĩ". Thế nhưng, An Vi mong giới trẻ chúng ta luôn có những suy nghĩ đúng đắn để có những việc làm thật dễ thương. Chúng ta sẽ trưởng thành hơn, từng ngày một.
Ngày Lễ Tạ Ơn, An Vi có đôi dòng chia sẻ với ACE. Chúc ACE ngày mới tốt lành!
Tạ ơn Chúa, đời con tất cả là hồng ân !!!

3T_thanhtuyen
28-11-2013, 10:33 AM
Hay quá! Cảm ơn những dòng cảm nghĩ của An Vi. Thật sự là trùng hợp, cả tuần nay 3T ngày nào cũng líu lo ca khúc:


CÂY BÚT CHÌ CỦA CHÚA

Lời: LM Nguyễn Thanh Sơn
Thể hiện: Mai Thảo

http://www.nhaccuatui.com/m/QJ3YsBThOg (http://http://www.nhaccuatui.com/m/QJ3YsBThOg)




*3T*

An Vi
29-11-2013, 05:15 PM
Cái hình là của Mai Cồ giúp An Vi, còn 3T thì có bài hát này.
Vậy mới biết, chỉ cần có sự đoàn kết, phối hợp giữa mọi người là ACE chúng ta cũng có thể tạo ra những điều rất hay ho :vuiqua: