PDA

View Full Version : Tạ ơn!



Lan Anh
28-11-2013, 12:26 PM
Ngày ấy tôi thật gà mờ khi được tham dự bữa ăn tối trong ngày Thanksgiving.
Ăn thì vẫn ăn với những món cổ truyền gồm gà tây, rau trái, và bánh bí ngô.
Ăn xong vẫn cứ mãi thắc mắc trong lòng sao gọi là ngày lễ Tạ Ơn, mà là Quốc Lễ mới ghê chứ.
Ngộ thật!

Thắc mắc mãi rồi cũng được giải đáp.
Thuờ xưa, một nhóm dân tị nạn gặp lúc khó khăn được người bãn xứ giúp đỡ. Qua cơn khốn cùng lại biết Tạ Ơn trời đất và người đã cưu mang.
À thì ra dân Hoa Kỳ cũng có cái hay đáng học tập. Hèn chi dân họ giàu, nước họ mạnh cũng chỉ bởi vì lòng biết ơn và tạ ơn.

Ngay từ thời thơ ấu, trẻ luôn học tập và thực hành hai chữ "Thank you!"
Trong học đường, thậm chí ngay cả những khi được nhận học bỗng.
* Điều kiện tiên quyết là hứa sẽ viết thư cám ơn ân nhân vào những ngày lễ và báo cáo thành tích học tập trong năm qua như quà đáp trả ân tình.
* Điều kiện thứ hai là sau khi thành danh, thành tài sẽ giúp đỡ lại đám hậu sinh.

Có người bảo tôi "Dân Hoa Kỳ theo chủ nghĩa cá nhân" nên họ sống với cái tôi của mình cao hơn trời.
Ai nói gì tôi cũng mặc kệ vì tôi nhận ra bài học Tri Ân từ những người bị mang danh chủ nghĩa cá nhân ấy.
Bài học chia sẻ cho tha nhân và lòng tri ân.

Ngày Tạ Ơn, một ngày Quốc Lễ của Quốc Gia Hoa Kỳ. Công sở, tư sở đóng cửa để mọi người trong gia đình đoàn tụ. Họ để dành một ngày thật đặc biệt để Tạ Ơn Thượng Đế đã ban cho mọi người một năm An Bình trong cuộc sống.
Những ngày này, học sinh các trường tư thục Công Giáo thực hành bài học yêu thương, chia sẻ cho tha nhân, cho đồng loại, cho những người kém may mắn trong xã hội.
Trước lễ Tạ Ơn hai tuần, các em đi xin của gia đình, người quen, hàng xóm...những thức ăn đóng hộp. Quyên được bao nhiêu đem về trường rồi trường phân chia cho các gia đình nghèo trong giáo xứ, trong thành phố.

Bạn thử làm một phép tính nhân xem. Mỗi học sinh gom góp 50kg thức ăn, khoảng 1 ngàn học sinh thì ngày lễ ấy có khoảng bao nhiêu thức ăn đến tay người nghèo?

Với tôi bài học nhân ái hình thành từ nơi này.
Bài học yêu thương này chẳng cần làm bài kiểm tra hay chấm điểm.
Bài học bác ái mà thầy cô chẳng cần tốn công giảng giải, chẳng trừu tượng mà rất thực tế sống động.
Nhìn thấy các em sau giờ học đi từng nhà quanh xóm, giải thích với họ để xin thức ăn, để thấy bài học hữu ích và sống động biết bao nhiêu.
Bài học các em học được là lòng nhẫn nại vì chẳng phải người lớn ai cũng có lòng nhân ái. Có người thẳng thừng từ chối, đóng cửa hoặc nặng lời với các em để thấy cay cay lòng.

Có người bảo sao không mua để các em đi xin chi cho khổ.
Bài học từ tâm là đây đấy các bạn!

Ước gì mọi người trong chúng ta, ai cũng hết lòng để Tạ Ơn Chúa!
Tạ Ơn Ngài đã ban An Bình cho chúng ta!
Vâng chỉ Tạ Ơn về sự An Bình đã quá đủ phải không bạn?

Lan Anh