PDA

View Full Version : Ngôi Sao_Quản Trị Viên 3T_Thanh Tuyền.



Duy Nguyen
30-11-2013, 10:35 PM
Trong một buổi đầu tiên Duy Nguyen tham dự kỳ Agape số 33 có một bạn nữ đã tạo cho Duy Nguyen một ấn tượng khó quên.
_Chào Thầy!
Duy Nguyen: Chào bạn, Mình không phải là Thầy.
_Thầy nói xạo, Thầy cho con hỏi,Thầy tu dòng nào?
Duy Nguyen: Tu dòng đời, Mình không phải là Thầy thiệt mà.
_ Thầy cứ nói xạo, con không tin.
Đấy! Buổi đầu quen biết ấn tượng khó phai.
Trong suốt buổi Agape 33 các bạn ai cũng xưng hô với Duy Nguyen là Anh_Em chỉ riêng có bạn nữ đó gọi Duy Nguyen là "Thầy xưng Con" mặc dù Phù Thủy nhỏ có đính chính là Duy Nguyen không phải là Thầy tu . Bạn đó đã khiến Duy Nguyen phải chú ý " đặc biệt".
Đặc biệt ở cái cách xưng hô với Duy Nguyen.
đặc biệt vì 2 chiếc răng khểnh.
đặc biệt vì nụ cười thật tươi.
đặc biệt vì cái tên BA TÊ ( 3T).


Hôm nay Duy Nguyen được vinh dự đưa 3T_Thanh Tuyền lên Ngôi Sao bán nguyệt trong mùa Giáng sinh này.

Sau đây xin được tóm lược về Ngôi sao_Quản trị viên 3T_Thanh Tuyền.

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/3T1_zps98219c8b.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/3T1_zps98219c8b.jpg.html)


Tên Thánh:Maria (15/08)

Họ tên:Võ Thị Thanh Tuyền

Sinh nhật: 30/05/1987

Cư ngụ:Giáo xứ Vinh Phước - Giáo phận Ban Mê Thuột.

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/3T6_zpsf00e47a9.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/3T6_zpsf00e47a9.jpg.html)

Trình độ học vấn: Trung cấp kế toán.

Nghề nghiệp: Kế toán.


http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/3T_zps2c4f0a82.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/3T_zps2c4f0a82.jpg.html)

Sở thích: ca hát.

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/3T4_zpsbe032b49.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/3T4_zpsbe032b49.jpg.html)

_Câu nói ưa thích" Dù ta không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn"

_Luôn sống theo câu Lời Chúa đã chọn" Cho thì có phúc hơn là nhận.(Cv20,35)"


*Bắt đầu toả sáng trong bầu trời gioitreconggiao.org ngày 25 tháng 11 năm 2010.

Lấy tên Sao là : 3T_Thanh Tuyền.

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/3T2_zps7102e176.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/3T2_zps7102e176.jpg.html)

Thành tích:
_Giới thiệu được 02 Vì Sao gia nhập bầu trời gioitreconggiao.org
_ Cộng tác viết 474 bài.
_ Được cảm ơn 3305 lần trong 474 bài viết.
_ Có 29 Fan hâm mộ.

Hoạt động:
_Chịu trách nhiệm chính trong mục: Ý lễ mỗi tuần.
_Hiện nay đang làm MC năng động cho Cafe Thánh Ca của diễn đàn chúng ta.

Với tình cảm mọi người nhận xét dành cho 3T_Thanh Tuyền

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/3T3_zps276c7a6d.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/3T3_zps276c7a6d.jpg.html)


Xinh xắn và đáng yêu.

http://i1297.photobucket.com/albums/ag24/duynguyenfb/3T7_zps196bea86.jpg (http://s1297.photobucket.com/user/duynguyenfb/media/3T7_zps196bea86.jpg.html)

Hòa đồng và vui vẻ.

Và giờ đây xin nhường quyền truy vết thông tin của Ngôi sao-Quản trị viên 3T_Thanh Tuyền cho các bạn..

* Bật mí một bí mật với các Vì Sao Nam, 3T đang là hội trưởng hội độc thân vui tính, và đang nguyện cầu ông già noel cho một" bờ vai vững chắc" để mỗi khi mệt mỏi có nơi nương tựa.
Vậy các Sao Nam nào muốn lọt vào " Mắt 3T" thì còn chờ đợi gì nữa mà không thể hiện..hihiii

Nào! Xin mời....

thieunhigxsx
01-12-2013, 09:08 AM
Chị Tuyền ơi, cho em hỏi cái này tí nhé: Tên 3T có nghĩa là gì vậy chị

3T_thanhtuyen
01-12-2013, 10:08 AM
Chị Tuyền ơi, cho em hỏi cái này tí nhé: Tên 3T có nghĩa là gì vậy chị


Trước hết, 3T cảm ơn anh Duy Nguyen đã đưa 3T lên bầu trời tỏa sáng trong tháng này! :thank:
Cảm ơn câu hỏi của Ngân nhé. Thực sự thì đây cũng là câu hỏi mà 3T thường xuyên nghe từ rất nhiều người khi họ gặp 3T. Hihi

3T = một số người hiểu nhầm thành Pate - một thành phần không thể thiếu của món Bánh Mì Pate ^^ ===> Cũng bởi thế nên khi mọi người nhắc tới "3T" thì vô tình làm một số người bị "đói" hihi :d
3T = Tiền - Tài - Tình : Cái nào cũng thiếu ^^ ===> Cái này 3T hay trả lời đùa với mọi người nè :hu

Nhưng thực sự thì rất đơn giản thôi ạ:

Thanh Thanh Tuyền = 3T ( 3 ký tự đầu ^^) :thank:

Thân ái!

3T

allihavetogive
01-12-2013, 10:29 AM
Cho allihavetogive bon chen phỏng vấn 3T chút nhé ^^
1. Cơ duyên nào đưa đẩy 3T đến với diễn đàn gioitreconggiao.org?
2. Em có thể kể vài kỷ niệm vui buồn khi cùng sinh hoạt dưới mái nhà này không?
3. Lúc trước allihavetogive thấy 3T viết bài dự thi "Hướng về Giáng Sinh 2010" khá hay, vì sao lâu rồi không thấy 3T viết bài nữa ta?

Tạm thế đã nhé ^^. Chúc 3T ngày CN vui tươi và bình an!

Lan Anh
02-12-2013, 12:33 AM
Cứ tưởng vì ảnh hưởng mưa bão nên Ngôi Sao kỳ này chưa kịp xuất hiện.
Cho cô hỏi 3T một câu thôi nhé
- Bao giờ 3T bàn giao chức vụ hội trưởng hội độc thân vui tính cho kẻ kế thừa?

3T_thanhtuyen
02-12-2013, 01:47 PM
Cho allihavetogive bon chen phỏng vấn 3T chút nhé ^^
1. Cơ duyên nào đưa đẩy 3T đến với diễn đàn gioitreconggiao.org?
2. Em có thể kể vài kỷ niệm vui buồn khi cùng sinh hoạt dưới mái nhà này không?
3. Lúc trước allihavetogive thấy 3T viết bài dự thi "Hướng về Giáng Sinh 2010" khá hay, vì sao lâu rồi không thấy 3T viết bài nữa ta?

Tạm thế đã nhé ^^. Chúc 3T ngày CN vui tươi và bình an!

Hihi... 3T cảm ơn những câu hỏi của "Anh Hai All". 3T xin phép trả lời nhé:

Câu 1 và câu 3: Chuyện là thế này, ngày xửa ngày xưa. Trước cái ngày 25.11.2010, 3T không hề biết đến diễn đàn GTCG.org! Vào một ngày đẹp trời, tình cờ đọc được thông tin cuộc thi " Hướng về Gáng Sinh 2010" trên trang web nhacthanh.net do anh Smiles đưa tin. Thế là click vào liền, và thế là úm ba la.....hiện ra diễn đàn Gioitreconggiao.org!:migio

Từ nhỏ 3T đã làm thơ và sáng tác bài hát cũng kha khá, tổng tài sản trí tuệ đó của 3T đã lên đến con số "khoảng 50 chục bài thơ và khoảng 25 ca khúc sáng tác. (hihi ... giống khoe quá, ngại quá cơ ) :hu

Ở giáo xứ Vinh Phước của 3T, Cha thường tổ chức các cuộc thi làm thơ, viết cảm nghĩ, cảm xúc theo từng sự kiện như là: Phục Sinh, Giáng Sinh, Xuân ..... và lần nào 3T cũng tham gia và đều rinh giải về hihi :k

Sau khi 3T tham gia cuộc thi "Hướng về Giáng Sinh 2010" của diễn đàn GTCG với một bài thơ và một bài cảm nhận thì lúc đó có một sự ấm ức nhẹ, là BQT chỉ chấm cho toàn người quen được giải thôi. (Theo suy nghĩ của 3T lúc đó là thế hic hic ...). Giờ nghĩ lại, thấy sao lúc đó mình trẻ con quá cơ, do bài mình viết không hay mà cứ đổ lỗi cho BQT chấm không công bằng ^^ Xin dập đầu tạ tội với BQT ^^ :chao

Và thế rồi bẵng đi một thời gian, tình cờ 3T quay lại diễn đàn và thấy topic offline “ Agape 1”. Thế là đăng ký tham gia luôn.
Qua đến Agape 2 thì được nâng lên hàng ngũ : Phó điều hành nhóm Agape ^^
Dạo này 3T ít viết bài cũng một phần do “tâm không ổn”. Một khi có cảm hứng thì có thể ngồi viết liền một mạch rất nhanh ra sản phẩm. Thế nhưng giờ không tìm đâu ra nguồn cảm hứng để viết nữa? 3T sẽ cố gắng cân bằng lại :gomo

Câu 2: Tham gia diễn đàn cũng được 3 năm rồi, niềm vui nỗi buồn cũng bao la bát ngát.
Nhớ những buổi Agape đầu tiên, mỗi lần kết thúc là cứ mong 2 tuần trôi qua thật mau để được đi Agape nữa .
Nhớ những lần cùng với Doãn Quân, Phù Thủy Nhỏ…. lặn lội đi tiền trạm địa điểm sinh hoạt giữa trời trưa nắng.
Nhớ những buổi BQT gặp nhau 6 lần/ tuần. Chỉ uống nước ven đường thôi mà cũng lâng lâng những niềm vui khó tả.:migio
Và còn rất nhiều nhiều nữa, rất nhiều cảm xúc khác lạ theo thời gian :yeu::(

Thân ái!

3T:yeu:

Huyen Tam
02-12-2013, 03:28 PM
Huyền Tâm cũng bon chen áp đảo tinh thần đối phương chút nha.
1)3T làm "Em mờ xi" cũng lâu, nói chung là cũng tạm nổi tiếng với chức danh "MC cafe Thánh ca". Có khi nào đang làm MC mà 3T phải chữa cháy cho mình chưa? và phải đối mặt với dư luận của quần chúng đông đảo anh em thân thiết của Cafe Thánh ca chưa?
2) 3T có nghĩ những lời nói trong lúc làm MC đó là nói sao cho hay, cho văn vẻ chứ không cần áp dụng trong đời sống.và những lời nói của 3T có khi nào đi ngược lại với đời sống thực tại không?
3) Nếu giờ có một chàng đẹp trai, nói chuyện nhỏ nhẹ như gió thoảng, ngọt như đường đến ngỏ lời yêu với 3T nhưng cũng ngay lúc đó 3T có cảm giác Chúa đang gọi thì 3T sẽ làm thế nào?

3T_thanhtuyen
02-12-2013, 03:28 PM
Cứ tưởng vì ảnh hưởng mưa bão nên Ngôi Sao kỳ này chưa kịp xuất hiện.
Cho cô hỏi 3T một câu thôi nhé
- Bao giờ 3T bàn giao chức vụ hội trưởng hội độc thân vui tính cho kẻ kế thừa?

Con cảm ơn câu hỏi của Cô! hihi... Thật sự thì con rất vui khi lập ra Hội này. Vì qua Hội này mà con biết được có rất nhiều người cũng giống con (Đợi chờ là hạnh phúc ...^^). Và cái hay đặc biệt của Hội là ai vô Hội cũng mong đến ngày được rời khỏi Hội. :(

Con muốn báo cho Cô và mọi người một tin vui:

Là con sẽ tổ chức đám cưới vào đầu năm .................................................. .................................................. .................nhưng
.................................................. .................................................. ....................................con chưa biết là năm nào! :d

Vì người đi tìm cái xương sườn chưa tìm thấy con :mo

Con hy vọng sẽ báo tin vui này đầy đủ hơn trên một tấm thiệp hồng xinh xinh vào một ngày gần nhất nhé! :thank:

Thân ái!

3T

3T_thanhtuyen
02-12-2013, 04:38 PM
Huyền Tâm cũng bon chen áp đảo tinh thần đối phương chút nha.
1)3T làm "Em mờ xi" cũng lâu, nói chung là cũng tạm nổi tiếng với chức danh "MC cafe Thánh ca". Có khi nào đang làm MC mà 3T phải chữa cháy cho mình chưa? và phải đối mặt với dư luận của quần chúng đông đảo anh em thân thiết của Cafe Thánh ca chưa?
2) 3T có nghĩ những lời nói trong lúc làm MC đó là nói sao cho hay, cho văn vẻ chứ không cần áp dụng trong đời sống.và những lời nói của 3T có khi nào đi ngược lại với đời sống thực tại không?
3) Nếu giờ có một chàng đẹp trai, nói chuyện nhỏ nhẹ như gió thoảng, ngọt như đường đến ngỏ lời yêu với 3T nhưng cũng ngay lúc đó 3T có cảm giác Chúa đang gọi thì 3T sẽ làm thế nào?

Cảm ơn câu hỏi của chị Huyền Tâm! 3T xin phép trả lời:

Câu 1: Phải nói thật là trước giờ 3T chưa bao giờ làm MC cả. Chỉ đứng trước đám đông thôi mà còn run bần bật nữa huống chi là đứng mà nói thao thao bất tuyệt thế. Thế nhưng nhờ ơn Chúa, tự nhiên chẳng hiểu sao mà 3T lại có thể mần "em mờ xi" một cách ngon lành, tỉnh bơ như thế ^^ :d

Về vấn đề chữa cháy thì ôi nhiều lắm. Có nhiều tình huống mà 3T chỉ còn biết đứng "nở nụ cười đứng hình" luôn
Ví dụ như:

- Có lần, 3T đang bảo mọi người giữ trật tự, nói chuyện nhỏ một xíu. Thì bỗng nhiên lúc đó ở phía cuối, có một nhóm đang nói chuyện với nhau rất say sưa và rồi một chị phá lên cười ha...ha...ha.....rất là to rõ. Lúc đó cả phòng Cafe bỗng im bặt lại và mọi con mắt đều hướng về chị đó. Lúc đó 3T đang bị đứng hình trên sân khấu. Mọi người và 3T cùng cười và.....tiếp tục chương trình ^^:yeu:
- Cũng có nhiều lần 3T bị lịu, nói sai từ. Thế là mọi người ồ lên cười ^^:yeu:

- Thực ra thì 3T cũng rất muốn được lắng nghe những lời góp ý từ mọi người, để 3T có thể làm tốt hơn. Nhưng mà cho tới thời điểm này thì chưa được ai góp ý cả. Toàn nhận được những lời khen và động viên từ mọi người thôi ( Chắc mọi người ngại đó mà....hihi) :yeu:

Câu 2: Thực sự thì dẫn chương trình Cafe Thánh Ca cũng không khó đâu. Đa phần là tùy cơ ứng biến và xử lý tình huống ngay lúc đó ^^ :nghi
Cũng không phải nói gì nhiều về triết lý hay diễn giải gì nên 3T chỉ muốn dẫn làm sao cho vui, cho sinh động, cho mọi người nghe không nhàm chán.

Câu 3: Câu này 3T đang đọc nữa câu đầu, đang mỉm cười. Đọc tiếp nửa câu sau, tắt nụ cười .... hihi

Em hiểu ý chị Huyền Tâm là chỉ dùng từ "Nếu" thôi. Nhưng mà Nếu điều đó xảy ra thì tất nhiên em sẽ chọn theo tiếng gọi của Chúa. Bởi vì em lúc đó em đã cảm nhận được tiếng Chúa gọi giữa lúc ngã 3 đường như thế. Thì em sẽ bỏ hết mọi sự mà theo Thầy thôi. :gomo

Nhưng sự thật thì ....hihi..... Thầy cũng chưa gọi con mà cũng chưa có anh chàng đẹp trai nào gọi em cả? :migio

Thân ái! :thank:

3T

Trung TTN
02-12-2013, 04:51 PM
Cho anh chém câu!



-Câu nói ưa thích" Dù ta không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn"


Nếu anh cúi nhìn thì em có giận anh không, với lại có khi nào em thấy tội nghiệp cho những người cao giống anh không, hihi

3T_thanhtuyen
03-12-2013, 10:49 AM
Cho anh chém câu!

Nếu anh cúi nhìn thì em có giận anh không, với lại có khi nào em thấy tội nghiệp cho những người cao giống anh không, hihi


Cảm ơn câu hỏi của anh Trung Tran!

Hihi.... Nếu anh cúi nhìn em thì tất nhiên là em sẽ không hề giận anh vì lúc đó anh không có thấy em đâu mà anh sẽ thấy một cục u trên đầu của anh ( cúi xuống nên đâm đầu vào tường á mà ^^) :haha

Em có một thân hình bé nhỏ. Nhưng cũng có khi to lớn hẳn khiến cho người khác cũng phải ngước nhìn, cỡ như thế này thôi cũng được rồi ạ :d

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/182155_128565463949349_1703453999_n.jpg (http://s1129.photobucket.com/user/3T3T3T/media/182155_128565463949349_1703453999_n.jpg.html)


Thân ái! :thank:

3T

annahien
04-12-2013, 10:57 AM
Cho mình bon chen hỏi 3T 1 câu nhé:
Khi 3T có bạn người yêu, 3T có nghĩ là mình còn thời gian để tham gia sinh hoạt với diễn đàn không? 3T sẽ làm thế nào để sắp xếp thời gian dành cho diễn đàn, gia đình và người yêu?
Ví dụ 1 ngày cuối tuần, 3T hẹn với người yêu đi chơi nhưng các bạn trong diễn đàn lại rủ 3T đi họp hoặc đi cafe Thánh ca thì 3T sẽ chọn bên nào (k tính chuyện rủ người yêu đi cùng diễn đàn nha).

3T_thanhtuyen
04-12-2013, 01:06 PM
Cho mình bon chen hỏi 3T 1 câu nhé:
Khi 3T có bạn người yêu, 3T có nghĩ là mình còn thời gian để tham gia sinh hoạt với diễn đàn không? 3T sẽ làm thế nào để sắp xếp thời gian dành cho diễn đàn, gia đình và người yêu?
Ví dụ 1 ngày cuối tuần, 3T hẹn với người yêu đi chơi nhưng các bạn trong diễn đàn lại rủ 3T đi họp hoặc đi cafe Thánh ca thì 3T sẽ chọn bên nào (k tính chuyện rủ người yêu đi cùng diễn đàn nha).

3T cảm ơn câu hỏi của chị anna Hiền!

Có lẽ bây giờ là đỉnh điểm của những câu hỏi khó rồi đây. Nếu bình thường, nói chuyện vui vui khi gặp nhau thì 3T hay bảo là: " Thôi, cái gì khó quá, bỏ qua đi" ^^ Nhưng với câu hỏi này thì 3T xin phép có câu trả lời ngay ạ :migio

Câu 1: Nếu một ngày, 3T có người yêu thì chắc chắn 3T sẽ sắp xếp thời gian cho thật là phù hợp giữa việc hẹn hò với việc đi sinh hoạt. Ví dụ như:
- Nếu là hẹn hò thì một tuần gặp nhau 2,3 lần được rồi. Gặp nhiều quá cũng không tốt mà ^^ :trangdiem:
- Thời gian sinh hoạt thì lúc nào cũng có chương trình dự kiến và có thời gian chuẩn bị nữa nên chắc chắn là sẽ không bị trùng vào ngày hẹn hò nè^^ :d

Câu 2:

Hihi.... cuộc họp đột xuất như thế thì chắc là họp ẩm thực đây mà...hihi.... 3T sẽ chọn giải pháp ở bên người yêu. :trangdiem:

Thân ái! :thank:

3T

randoc
08-12-2013, 07:55 AM
Sáng sớm Chúa nhật mon men vào góp vui hỏi chị 3T vài í.
1. Chị tham gia diễn đàn từ ngày đầu cho đến nay... Vậy nếu sau này chị hết FA hay lấy chồng thì chị có ý định tham gia diễn đàn dài lâu không ạ. Vì diễn đàn chúng ta cần sự tồn tại và vững mạnh.
2. Chúng em là những người đi sau, tham gia diễn đàn mới đây thôi. Vậy chị có ý tưởng gì cho a e tham gia từ trước và mới được gặp gỡ giao lưu vào một chương trình nào đó không? Vì chúng ta cần sự đoàn kết chị ạ.

Em chỉ nhớ đc mấy í nhỏ đó đã, nhớ tiếp thì thỉnh giáo tiếp chị ạ. Chúc chị và gia đình sáng mãi hồng ân Chúa Mẹ, sức khoẻ và bình an. (E gọi chị vì chị 3t đã là thâm niên của diễn đàn). Thanks !

3T_thanhtuyen
08-12-2013, 12:52 PM
Sáng sớm Chúa nhật mon men vào góp vui hỏi chị 3T vài í.
1. Chị tham gia diễn đàn từ ngày đầu cho đến nay... Vậy nếu sau này chị hết FA hay lấy chồng thì chị có ý định tham gia diễn đàn dài lâu không ạ. Vì diễn đàn chúng ta cần sự tồn tại và vững mạnh.
2. Chúng em là những người đi sau, tham gia diễn đàn mới đây thôi. Vậy chị có ý tưởng gì cho a e tham gia từ trước và mới được gặp gỡ giao lưu vào một chương trình nào đó không? Vì chúng ta cần sự đoàn kết chị ạ.

Em chỉ nhớ đc mấy í nhỏ đó đã, nhớ tiếp thì thỉnh giáo tiếp chị ạ. Chúc chị và gia đình sáng mãi hồng ân Chúa Mẹ, sức khoẻ và bình an. (E gọi chị vì chị 3t đã là thâm niên của diễn đàn). Thanks !

Hihi.... Trước hết 3T cảm ơn câu hỏi của bác Randoc nhé!

Nhân cơ hội này thì chị chính thức tiếp nhận "em" là em của chị. Không chỉ là trên diễn đàn mà khi gặp gỡ bên ngoài, em cũng phải gọi chị là chị đó nha ^^ :d

Trả lời cho câu hỏi của em:

Câu 1: Lại là vấn đề 3T hết FA.....hihi có vẻ như mọi người rất mong muốn 3T leo lên xe bông lắm nè.... Nếu mà 3T lên xe bông rồi thì lúc đó 3T sẽ không còn nhiều thời gian để dành cho các sự kiện Offline nữa, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau qua Online trên diễn đàn và đặc biệt là qua lời cầu nguyện. :gomo
Tre già thì măng mọc.... Tiếp nối những người cũ thì những thành viên mới sẽ có những ý tưởng mới, hay hơn nhiều. Lúc đó, 3T sẽ đứng ở hậu phương và làm "Bà cố tên vấn" hihi :migio

Câu 2: Mỗi một tháng thì diễn đàn GTCG vẫn có chương trình Offline Agape, ngoài ra còn có chương trình Nối Kết Yêu Thương, Sinh Nhật Bổn Mạng, Cafe Thánh Ca vào mỗi tối Chúa Nhật ..... Không biết "em Rắn" còn muốn có thêm hoạt động nào nữa nhỉ? :nghi

Thân ái! :thank:

3T

Duy Nguyen
12-12-2013, 03:39 PM
Patê ơi, bây giờ cho Duy Nguyen hỏi nàng vài câu cho xôm tụ nhé.
Câu 01: Lần đầu tiên gặp Duy Nguyen, vì đâu Nàng gọi Duy Nguyen là Thầy..?.. Làm hôm đó Duy Nguyen vừa "sướng" vừa ngại..hihii.
Câu 02: Nếu cho Nàng điều ước, Nàng sẽ ước mơ gì trong tương lai?..
Câu 03: Nàng rất đa tài, đa năng, nàng nhìn xuống thì rất nhiều người nữ không bằng nàng, có bao giờ nàng " ngước mắt nhìn lên" mà cảm thấy không bằng ai chưa? ( phạm vi trong diễn đàn thôi).. hịii
Câu 04: Nàng mong điều gì ở " Người đàn ông" của nàng trong tương lai.
Câu 05: Nếu có một ngày cả thế giới chỉ còn nàng tồn tại, nàng sẽ xin Chúa điều gì? Hihiii.

Nàng ơi, Duy Nguyên chỉ hỏi nhiêu đó thôi.. hihii..

3T_thanhtuyen
12-12-2013, 07:03 PM
Patê ơi, bây giờ cho Duy Nguyen hỏi nàng vài câu cho xôm tụ nhé.
Câu 01: Lần đầu tiên gặp Duy Nguyen, vì đâu Nàng gọi Duy Ng::uyen là Thầy..?.. Làm hôm đó Duy Nguyen vừa "sướng" vừa ngại..hihii.
Câu 02: Nếu cho Nàng điều ước, Nàng sẽ ước mơ gì trong tương có lai?..
Câu 03: Nàng rất đa tài, đa năng, nàng nhìn xuống thì rất nhiều người nữ không bằng nàng, có bao giờ nàng " ngước mắt nhìn lên" mà cảm thấy không bằng ai chưa? ( phạm vi trong diễn đàn thôi).. hịii
Câu 04: Nàng mong điều gì ở " Người đàn ông" của nàng trong tương lai.
Câu 05: Nếu có một ngày cả thế giới chỉ còn nàng tồn tại, nàng sẽ xin Chúa điều gì? Hihiii.

Nàng ơi, Duy Nguyên chỉ hỏi nhiêu đó thôi.. hihii..

Hihi.... 3T cảm ơn những câu hỏi của anh Duy Nguyen nhé! 3T xin phép được trả lời:

Câu 1: Phải nói thật lòng với anh là, lần đầu tiên gặp anh tại buổi sinh hoạt Agape ở công viên Lê Văn Tám. 3T thấy anh trong trang phục rất...rất....rất giống Thầy tu :gomo( lúc đó 3T nghĩ là anh đi tu cơ). Khi anh bảo:" Anh không phải là Thầy" thì 3T lại nghĩ là anh khiêm tốn thôi. Nên theo đúng chuẩn mực xưng hô thì 3T vẫn nhất quyết gọi là Thầy. Nhưng giờ thì 3T đã biết chắc chắn " Thầy là anh" rồi ạ ^^ :hu
Và 3T cũng đính chính luôn: Nickname em là 3T, không phải là Pa Tê đâu ạ ^^ :dongy

Câu 2: Nếu có một điều ước cho tương có lai, 3T sẽ ước một cuộc sống hạnh phúc trong mọi sự. :yeu:

Câu 3: Hihihi.... 3T chỉ có cơ hội nhìn xuống khi 3T đứng trên sân khấu làm em mờ xi mà thôi. Còn lại thì 3T toàn phải nhìn lên thôi ( do chiều cao hạn chế quá mà ^^). :d

Nói vui vậy thôi chứ 3T đâu có tài năng gì đâu ạ. Được cái là không xinh nhưng vẫn tự tin mình là minh tinh ^^ :trangdiem:

Câu 4: Em chỉ mong người đó sớm xuất hiện và em sẽ "dần" cho người đó một trận te tua vì tội để em cô đơn lâu quá ^^. Còn lại thì em chẳng mong gì hơn vì "cái gì thuộc về mình thì sẽ mãi là của mình" và "Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly". Sẽ mãi hạnh phúc .... ^^ :migio

Câu 5: Ôi ôi, lúc đó chắc em cũng xin đi theo cả thế giới luôn chứ em sống một mình thì làm sao mà phát triển "sự sống trên trần gian" được ạ ? :chay

Em xin hết ạ!

Thân ái!
3T