PDA

View Full Version : Gặp Chúa trên đường...^^



Phù thủy nhỏ
07-12-2013, 12:01 AM
Mấy ngày hôm nay, Sài Gòn lạnh thật! Cũng may là nhỏ đi làm buổi trưa nên sáng vẫn được trùm mền nướng kỹ ^^! Ừ! Thì đi làm buổi trưa, mà đi làm buổi trưa thì nắng, nắng cháy da cháy thịt! Nói chung là cái nào cũng có cái khổ....
Sắp Giáng sinh rồi, kể ra thì đi ngoài đường thích thật, đâu đâu cũng thấy người ta trang trí cây thông, hoa tuyết, ông già noel, rùi mở nhạc noel rầm rầm....
Con đường từ nhà tới chỗ làm xa quá trùi là xa, với tốc độ bình thường nhỏ vẫn đi thì hết khoảng 30 phút. Và đặc biệt, có 1 điều nhỏ thích lắm. Trên con đường quen thuộc ấy, ngày nào nhỏ cũng được gặp Chúa 3 lần. Rõ hơn, là nhỏ đi qua 3 cái nhà thờ, và mỗi lần đi ngang qua, nhỏ đều có thói quen gật đầu rùi lẩm bẩm chào Chúa. Chẳng phải là ở nhà thờ mới có Chúa, từ hồi nhỏ, nhỏ đã được ba má dạy học thuộc lòng câu "Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi" cơ mà, nhưng mỗi khi đi ngang qua nhà thờ, nhỏ như được nhắc nhở, rằng "Chúa vẫn hiện diện bên con mọi lúc, mọi nơi"....
https://lh3.googleusercontent.com/-FlULcAYN1DY/UqICoRs6twI/AAAAAAAACs4/vBHD2DCm6Cw/w604-h453-no/BLZe9.jpg
Trước đây, nhỏ cũng đi làm, dù vội đến đâu thì nhỏ cũng quay đầu lại nhìn lên bàn thờ rùi mỉm cười "Chúa ơi con đi làm nha!", đoạn đường đi cũng gần và cũng không có đi ngang nhà thờ nào. Bây giờ, cả đi cả về nhỏ còn được chào Chúa tổng cộng là 6 lần, cảm giác như đi đâu cũng thấy Ngài hiện diện thật là thích ^^
Trên đường đi làm, có ai đếm nhà thờ giống nhỏ không nè? ^^

Mai Cồ
07-12-2013, 06:44 AM
Cảm ơn nhỏ đã mang đến tâm tình không hề nhỏ cho dân đi làm.

randoc
08-12-2013, 07:59 AM
Nếu chúng ta để ý thì thấy Chúa luôn quanh ta và ở nơi mọi người. Nhà thờ là để chúng ta cũng cố thêm đức tin ngày càng vững mạnh và dấn thân... :)))