PDA

View Full Version : Giáng Sinh về.



JB. Sĩ Trọng
13-12-2013, 04:22 PM
Năm nào con cũng viết thơ tình,
Vào dịp đón mừng Chúa Giáng sinh
Chúc tụng tình Ngài yêu nhân thế,
Hòa cùng ánh nến tỏa lung linh .

Vang vọng bên tai tiếng Thiên Thần,
Bình an khúc hát nhẹ lâng lâng
Hồn con như lướt theo mây gió
Trở về máng cỏ tại Bê-lem .

Con nhớ năm nao Chúa xuống trần,
Người xa hoan hỉ với người gần
Lạc đà đủng đỉnh , Ba Vua đến
Đại diện tâm tình của lương dân.(1)

Hang đá nghèo thay vẫn thắm tình,
Cành thông trước cửa lá tươi xinh
Bò lừa hơi thở nghe thoang thoảng,
Bên cạnh Hài Nhi – Chúa Hiển linh.

Ánh sáng bao lần đã đến đây,
Nhưng còn chất chứa bởi men say
Người ta chưa nhận ra Thiên Chúa,
Ngài ở Ngôi cao phải thế này !

Con nhớ không lầm Chúa với con,
Đi qua xứ lạ vượt đồi non
Quê hương con đó : miền sông nước,
Rừng núi chông chênh phủ lối mòn.

Con nhớ không lầm Chúa với con,
Ghé từng đồng lúa, trại nông thôn
Mục đồng đứng ngóng nhìn ngơ ngác,
Nào rạ, nào rơm, lớp lớp dồn .(2)

Con gặp những người đói thiếu cơm
Vỉa hè đường phố vắng tình thương
Khách chơi ăn nhậu xài phung phí,
Kẻ sống lay lất đượm nỗi buồn .

Ôi những mái nghèo, thấy mà thương
Đường về Xáng-cụt(3) đất quê hương
Trẻ thơ lem luốt trong màu áo,
Vất vả người dân chốn miệt vườn .

Con thiết tha nhìn Chúa dấu yêu,
Những ngày đông lạnh gió liêu xiêu
Mái nghèo xơ xác nơi hoang vắng,
Thánh địa đìu hiu, quán trọ chiều.(4)

Con thiết tha nhìn Chúa Cứu tinh,
Thương sao tình Chúa quá bao dung
Ngôi cao Ngài đến thăm dương thế
Hát khúc hoan ca ấm ngập lòng .

Con thiết tha cầu Chúa Giáng sinh,
Ban cho thế giới được an bình
Cầu cho đất nước, cho dân tộc
Được hưởng ơn lành, hưởng phúc vinh .



JB.SĨ Trọng.
__________________________________________________ ___________________________________
(1) ( x Mt 2, 1-11 )
(2) Mời đọc thêm bài “Chở Chúa đi dạo” trên box này.
(3) Xáng-cụt thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang – ( dựa theo hình ảnh và thư ngỏ của anh All trong Kết nối yêu thương 7 ).
(4) ( x Lc 2, 7 )

JB. Sĩ Trọng
22-12-2013, 03:20 PM
Kính chúc quý Cha và Gia đình gioitreconggiao
GIÁNG SINH an lành
NĂM MỚI tràn đầy tình hiệp thông, sức khỏe và niềm vui.


JB.Sĩ Trọng.